Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/11/2007

Tổng Lượt Xem:  67339

1599 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 18
3 sao -
 63
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 5 bài viết diễn đàn
09/09/2011
1335 lượt xem
Minh Thư nấc lên từng tiếng trong căn nhà hoang vắng. Đã 12 giờ đêm, chỉ mình cô với nỗi đau vô bờ bến. Cuối cùng thì Thành đã có một mái nhà yên ấm với người đàn bà ấy. Có lẽ, họ đang tận hưởng thứ hạnh phúc lứa đôi giản dị mà diệu kì. Thư tự hỏi lòng mình, cô sẽ làm gì khi cuộc đời không có người đàn ông ấy? Gương mặt vuông vắn và đôi mắt ướt dài, hàng râu rậm rạp như hiện ra rất gần. Thư vốn thích cọ mặt vào cằm người đàn ông ấy để hai luồng hơi thở phả vào mặt nhau. Mỗi lần như vậy, Thành lại cáu bẳn: “Tại sao em cứ thích cái trò trẻ con này thế? Đúng là dở hơi. Hay em bị dở hơi thật rồi?” Để rồi, sau đó những tiếng đánh nhau chí chóe vang lên và bác hàng xóm khó tính gõ cửa lạu bạu: “Khuya rồi, cô cậu để cho hàng xóm ngủ chứ”. Hai đứa nín thở vâng vâng, dạ dạ rồi chui vào chăn cười khúc khích. Cuộc sống cứ đều đặn trôi như thế nếu không có đợt Thành phải đi công tác tận Lào Cai. Anh ra về mang theo nỗi đau của 2 người đàn bà bé nhỏ. - Thư à, em bình tĩnh nghe anh nói nhé... Sự im lặng bao trùm. Mắt Minh Thư vui nhộn chuyển sang màu ảm đạm. - Anh có lỗi với em. Anh đã trót có con với người khác. Nhưng anh vẫn rất yêu em. Anh sẽ không vì thế mà bỏ em. Hãy tha lỗi cho anh. Anh không biết phải làm gì nữa. Thành đợi những lời lẽ cay nghiệt, sự phẫn nộ của vợ. Nhưng tuyệt nhiên, Thư không khóc, ánh mắt vẫn thật hiền, nhưng tuyệt vọng: - Em không sao đâu. Anh thay quần áo rồi vào ăn cơm. Nước tắm em chuẩn bị rồi đó. Những ngày sau đó, họ sống như những người xa lạ trong căn nhà 5 năm từng ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Rồi ngày ngày, Thành thấy Thư trở nên bận bịu với những tin nhắn lạ đến tận đêm vẫn rúc rích cười. Cô đi từ sớm và trở về khi hàng xóm đã đóng cửa, tắt đèn. Mọi cố gắng của Thành đều vô nghĩa. Cuối cùng, Thành quyết định truy tìm gốc rễ của sự vô tâm ấy. Những tin nhắn lạ đầy màu yêu thương, hờn giận của người đàn ông được lưu bằng cái tên thân mật “Anh yêu”. Tất nhiên đó không phải Thành. 2 tháng sau, Thư chính thức đòi ly hôn và Thành chấp nhận. Ngay lập tức anh đón người đàn bà và đứa con riêng từ Lào Cai lên như một sự trả thù cay đắng. Minh Thư cầm điện thoại, mở những tin nhắn trong nỗi đau vô bờ bến: - “Em ah, em dang lam gi vay? Anh nho em qua!” - “Chieu nay em that xinh dep trong chiec vay do. Anh uoc ngay nao cung duoc nhu vay” - “Mong ngay em som ly di. Anh se don em va ben em mai mai...” Thư rút chiếc điện thoại nhỏ màu hồng mận từ ngăn kéo, nhắn thêm một tin vào chiếc điện thoại của chính mình: - “Anh da den mot ben bo khac. Tu nay anh se khong bao gio yeu em nua”. Thành sẽ không bao giờ hiểu sự hi sinh vô bờ từ tình yêu của vợ. Bởi chỉ có Thư biết rằng, cô không thể có con. (sưu tầm)
09/09/2011
940 lượt xem
Sắp tới đây, Viện Goethe Hà Nội sẽ cho ra mắt buổi triển lãm Đi đến nơi mà ta muốn quên đi, đây cũng là triển lãm nghệ thuật video đầu tiên của Trương Quế Chi. Triển lãm sắp đặt video của nữ nghệ sỹ trẻ tuổi Trương Quế Chi đưa người xem vào một không gian được xây dựng bởi những kí ức cần lãng quên và bị biến dạng của những người ẩn danh, không căn cước. Tất cả được trưng bày trong không gian tối vừa giống như một sân khấu lễ đường, vừa giống một gian phòng nhỏ xưng tội. Căn phòng được bọc bởi một lớp nilon đen có cửa ra vào được rủ rèm đen khiến cho khách đến xem khi bước vào cũng như khi dời khỏi căn phòng buộc phải vén tấm màn đen đó như trong phòng xưng tội.  Điều đặc biệt của căn phòng là sự sắp đặt video ngay chính giữa. Hai hàng ti vi luôn được mở luân hồi, phát ra những cuộc đối thoại của các nhận vật khác nhau như cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, nghệ sỹ, là bất cứ ai không ngoại lệ. Họ đứng trước máy quay, tâm sự về những kí ức mà họ muốn quên đi trong quãng thời gian đã sống. Triển lãm này được trưng bày với ý nghĩa như một hộp đen của tâm hồn. Những câu nói của nhân vật trong ti vi được truyền tải đến người nghe với phương pháp làm méo tiếng, khiến cho người xem không thể tiếp cận được tới thông tin được nói. Đi đến nơi mà ta muốn quên đi nhấn mạnh vào tính tương tác của người xem với ý tưởng của người nghệ sỹ và với những con người cất tiếng nói trong đoạn băng. Buổi khai mạc triển lãm sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần này, ngày 10/09 và lúc 16h và buổi triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11.9. – 13.9.2011, mở cửa hàng ngày 9h00 – 19h. Buổi triển lãm mang tính chất học tập nên vào cửa tự do.
26/08/2011
986 lượt xem
( Câu chuyện của một người bạn...chia sẻ với những ai đang trong hoàn cảnh tương tự ) Con có một gia đình mà bao nhiêu người mơ ước. Kinh tế khá giả, mẹ làm ra tiền, được mọi người kính trọng, mẹ tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Cho dù ba không làm ra tiền như bao người đàn ông khác nhưng ba rất hiền. Coi như ba là người đàn ông đứng sau mẹ. Ba và mẹ đến với nhau vì tình yêu mà. Con luôn hãnh diện và vui mừng vì ba mẹ đến với nhau vì tình yêu chứ không phải sự ràng buộc hay áp lực gì hết. Nhưng hôm nay, con thấy hận cái cơ duyên gắn kết ba và mẹ, bởi nó gây đau khổ cho tất cả mọi người. Mẹ bắt đầu bị cuốn hút bởi người đàn ông đó. Người đàn ông mang đến cho mẹ những dư vị ngọt ngào mà tuổi hai mươi mẹ đã không hề có. Mẹ thấy khó chịu với ba. Mẹ bắt đầu so sánh ba và ông ấy. Trong mắt mẹ, con thấy sự bất bình khi mẹ nói về ba. Hàng xóm xì xầm to nhỏ chuyện mẹ có bồ, ăn nằm với người ta, mặt con nóng ran lên. Con hoang mang, con muốn phủ nhận. Con bắt đầu hoài nghi tất cả, hoài nghi niềm tin vững chắc bao nhiêu năm nay của con, hoài nghi mẹ. Con nghe thấy tiếng mẹ nhắn tin tí tách trong phòng tắm. Con thấy mẹ cười mãn nguyện khi đọc điều gì đó trên điện thoại. Mẹ vào phòng thì khóa trái cửa lại, đứng bên ngoài con nghe cuộc đối thoại của mẹ và người đàn ông đó.  Ngày kia, ba và mẹ gây nhau dữ dội. Mẹ lấy cớ đó bỏ đi với người đàn ông đó. Mẹ vui vẻ và mãn nguyện bên người tình. Mẹ khóa máy điện thoại, không cho chúng tôi biết mẹ ở đâu. Khiến ba cha con tôi ở nhà lo lắng, sợ hãi vì sợ mẹ nghĩ chuyện dại dột. Mẹ trở về luôn miệng trách ba, vì đối xử tệ với mẹ .Mẹ còn chửi ba, luôn miệng nói mình bị vu oan. Ba là người đàn ông hiền và thương mẹ nhất. Ba biết mẹ ngoại tình qua những lới nói của mọi người xung quanh. Ba chỉ chửi mẹ những lúc say thôi chứ ba tỉnh táo thì ba là người hiền lắm. Vì ghen quá nên ba mới như vậy thôi chứ ba không có những ý nghĩ thâm độc như bao người khác. Mọi chuyện không thể cứu vãn được. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Ba mẹ quyết định ly dị. Chị em con buồn biết bao nhiêu. Đến phòng công chứng ký tên chị em con chỉ biết nhìn nhau mà khóc thôi. Mẹ không có phản ứng gì, con nghĩ mẹ dang rất mừng vì mẹ được tự do. Về đến nhà con rất buồn nên con thốt lên những lời khó nghe. Mẹ nghe được, mẹ đòi tự tử, con không biết mẹ có tự tử vì con hay vì người đàn ông đó đòi chia tay với mẹ. Để trở về với vợ và con cái ông ta. Người đàn ông đó chỉ được cái miệng ngọt ngào hơn ba con, đẹp trai hơn ba con, biết chiều chuộng me hơn ba con thôi. Chứ không bao giờ bằng ba của con được. Vì người đàn ông đó giả tạo với mẹ thôi, ông ta đến với mẹ chỉ vì tiền của mẹ thôi. Một ngày nào đó mẹ không còn gì thì ông ta sẽ bỏ mẹ thôi. Mẹ không còn thương chúng con như ngày xưa nữa đúng không mẹ? Vì người mẹ thương và quan tâm là người khác mất rồi. Mẹ là người mẹ của bao nhiêu người mơ ước. Thương con, vì con, bảo vệ con bằng mọi cách. Chúng con muốn gì mẹ cũng đáp ứng nhưng mẹ không là mẹ của ngày xưa nữa, mẹ là người khác rồi. Con phải bắt đầu cuộc sống tự lập, không ai quan tâm lo lắng cho con. Phải tự kiếm tiền, trong khi đó ngày xưa con và mẹ cùng làm cùng kiếm tiền. Lúc trước con thương mẹ nhất, mẹ là người con kính trọng nhất nhưng giờ đây con không còn thương mẹ như trước. Cái tình cảm đó còn dành hết cho ba. Không thương mẹ như trước nhưng sống chung nhà cũng thấy khó chịu về những cử chỉ của mẹ. Trong lòng con khó có thể tha thứ cho mẹ vì mẹ là người làm gia đình mình tan nát. Bây giờ vẫn còn chưa muộn nếu mẹ quay đầu, chị em con sẽ cố gắng để tha thứ cho mẹ... Nếu mẹ không quay đầu lại thì một ngày nào đó người ta bỏ mẹ, mẹ sẽ hối hận vì chị em con đã cho mẹ cơ hội mà mẹ biết không trân trọng... Mẹ sẽ hối hận...
26/08/2011
1021 lượt xem
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, thương hiệu giày túi Nose thực hiện chương trình giảm giá áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại cửa hàng với các mức giá từ 199.000 đồng đến 599.000 đồng. Ngoài ra, với những hóa đơn trên 3 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng thêm một phụ kiện thời trang đi kèm như kính mắt, vòng cổ, lắc tay, hoa tai... củaNose. Chương trình chỉ kéo dài trong 10 ngày từ 26/8 đến 4/9.   Thông tin địa điểm xem tại :       NOSE SHOP
20/08/2010
1354 lượt xem
Vu Lan đến rồi, sát sinh ít thui để giữ lòng thanh tịnh  các địa ạ. Món chay vừa tốt cho sức khỏe mà lại lạ miệng nữa. Tặng các địa mấy món chay rất đặc biệt này, về nhà trổ tài và thưởng thức nhé ! 1. Bánh Mì Cua Nướng Chay Nguyên liệu: 1 chén cua giả xé tơi tơi ra. 2 tablespoon mayonaise. 1/4 teaspoon tiêu. 1/2 teaspoon bột muối tỏi. 1 cọng hành lá thái nhỏ. 1 or 2 ổ bánh mì ngắn (loại $1.00/4 ổ đó). 1 trái trứng. 1 tí ớt bột cho có màu đẹp. dầu ăn.  Cách Làm: Cho vào chảo 1 tí dầu ( 1 teaspoon), chờ nóng trút cua vào đảo cho chín, trút ra bát cho nguội, xong cho mayonaise , tiêu, bột muối tỏi, hành lá vào trộn đều , đập 1 quả trứng vào đánh đều lên, cho ớt bột vào . Bánh mì thái miếng tròn tròn, trét hỗn hợp cua lên, cho tí dầu vào chảo 2 teaspoons thôi, chờ dầu nóng, gắp từng miếng bánh mì trét cua úp mặt trét cua vào chảo , đừng vặn lửa lớn quá, nó cháy đó, chiên nám 2 mặt bánh mì khoảng 1 min cho mỗi mặt thôi...sau đó bày vào tray , đem nướng 350o , khoảng 10 phút , bày ra ăn với rau salad , rau ngò cuốn chung với miếng dưa leo, đồ chua, chấm nước mắm .... Món này dùng như khai vị cho bữa ăn 2. Tôm Rim Chay Nguyên niệu: - 1/2 miếng đậu hũ cứng để ráo nước - 1 củ cà rốt nhỏ bằm nhuyễn - 1 củ khoai môn nhỏ bằm nhuyễn - 1 nắm đậu xanh cà đãi sạch vỏ nấu chín - vài nấm tươi bằm nhuyễn - bánh tráng - bột all purpose 1 cup + 1 tsp baking powder = mix well với nước đá lạnh + vài giọt foods colors cho ra màu đỏ cam giống con tôm . xì dầu,chút tiêu,bột ngọt,chút đường,chút muối,dầu ăn,bột năng . Cách làm: Trộn tất cả các vật liệu trên với nhau,nêm gia vị vào hỗn hợp chủ yếu là lợ lợ không mặn,sau đó trộn vào hỗn hợp 1tsp bột năng . - Bánh tráng cắt làm tư,sau đó cho nhân vào và xếp đầu nhọn vào trước và qúi vị khéo tay gấp làm sao cho giống hình con tôm đầu to và cái đuôi nhỏ ,xong rồi uốn cho đuôi tôm hơi cong cong cho đẹp ( giống hình suzy đã làm ) bánh tráng khi thoa nước sẽ dai mềm và dính rất dễ làm, tuy nhiên đừng làm con tôm lớn quá, vì khi nhúng bột chiên con tôm sẽ nở lớn nữa , làm cho hết số nhân với các con tôm lớn nhỏ đủ size tùy thích - bột pha với nước đá lạnh không đặc qúa và không lỏng le, sau đó cho colors foods màu đỏ + vàng vào quậy đều,làm sao mà ra cái màu chiên lên giống con Tôm thiệt là được . _ chảo nhiều dầu để nóng,sau đó cầm cái đuôi từng con tôm nhúng vào bột và thả vào từ từ , nhỏ lửa, đừng để dầu qúa nóng sẽ cháy khét con Tôm nha,xong đế con tôm ra paper tower thấm bớt dầu . - Quậy sẵn một chén 2 tsbp xì dầu + đường cho tan,nêm nếm sao cho mặn mặn ngọt ngọt . - bắc một chảo cho một muỗng sup dầu ăn cho nóng cho tôm trở vào chảo cho nóng trở lại,xong cho nước tương pha sẳn vào đảo đều tay cho nước tương hơi kẹo quyện vào con tôm thì tắt lửa . Dùng chung với cơm nóng nhé !  3.  hết rùi hihi. Cảm ơn các địa !
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?