Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
losche
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/8/2010

Tổng Lượt Xem:  751

81 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 7 bài viết diễn đàn
09/08/2010
377 lượt xem
Một ô cửa sổ nhỏ hướng về phía mặt trời, đón những tia nắng mới, đón ngày mới cùng những niềm vui và hy vọng mới, bỏ lại sau lưng bóng tối cùng những nỗi buồn đã qua… Đó chính là ý tưởng chủ đạo của quán café Phía ngày nắng mới. Quán nằm ngay sát bên Kho bạc Quận 3, trong con hẻm lớn trên đường Lê Văn Sỹ tấp nập đông đúc. Nhìn từ ngoài quán có vẻ nhỏ và khuất, nhưng chỉ cần bước vào bên trong, đóng chiếc cửa gỗ nhỏ lại sau lưng, bạn sẽ cảm nhận được 1 không gian riêng biệt thật nhẹ nhàng và yên bình. Nhạc êm dịu, toàn bộ là sofa nhung cùng thật nhiều gối lông sẽ làm bạn thấy thật sự thư giãn và thoải mái đến mức không muốn rời quán. Quán không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ như bên ngoài. Dù bạn có đi một mình, đi cùng người ấy hay cả nhóm bạn đông, bạn cũng sẽ tìm được một góc ưng ý trong quán. Vì Phía Ngày Nắng Mới gồm 2 tầng lầu, tầng 1 với tông màu nâu chủ đạo dành cho các nhóm bạn bè, và tầng 2 với màu tím lãng mạn dĩ nhiên là dành cho bạn và người ấy rồi. Đặc biệt, chủ quán từng là giáo viên Anh ngữ của trường ngoại ngữ Không Gian và trung tâm ngoại ngữ Bộ Ngoại Giao, nên khi đến đây lúc vắng khách bạn có thể dành thời gian thực tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Một quán café thật sự nên ghé thăm! Phía ngày nắng mới 264M Lê Văn Sỹ P14 Q3 (sát bên Kho bạc Quận 3) (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
06/08/2010
523 lượt xem
Lẫn trong không gian nhẹ nhàng cuối buổi chiều tà là những tia nắng nhạt hắt qua vòm dây hoa giấy, hoa sứ ken dày. Những giai điệu mênh mang của bản nhạc Trịnh làm cho tâm hồn người nghe trở nên thư thả. Đó cũng là những cảm nhận quen thuộc khi đến với quán cà phê Hình Như Là. Bước qua căn phòng ấm cúng, xuống thêm vài bậc cầu thang, bạn như lạc vào thế giới của hoa lá và cây cỏ. Trên lối đi rải sỏi là những bộ bàn ghế vuông xinh xắn. Cây vải cổ thụ che bóng khắp xung quanh, cạnh đó là cây đuôi chồn được chủ quán đem về từ phố núi. Từng chùm dây kim đồng leo, dạ yến thảo vắt ngang bức tường, rủ xuống gần tới đất. Trên mỗi bàn uống nước dành cho khách đều có những lọ hoa thủy tiên cắm trong những chiếc bình đất nâu đỏ tuyệt đẹp. Chỉ cần được ngắm nhìn, nâng niu những hạt nước long lanh đọng trên cánh hoa cũng đủ làm bao mệt nhọc, căng thẳng trong ngày bay biến hết. Có lẽ vì vậy mà quán cà phê này dù là buổi sáng sớm hay lúc hoàng hôn đều có rất nhiều khách ghé qua. Khung cảnh của quán thơ mộng nên đã có những nhiếp ảnh gia đến đây để “mượn” các góc tường cho người mẫu đứng cạnh chụp hình thời trang. Chủ quán là một cô gái còn rất trẻ, Thảo Nguyên. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành du lịch, nhưng sở thích nghe nhạc tiền chiến và đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn, đã thôi thúc cô gái trẻ này tạo một không gian riêng cho mình, cho bạn bè, cho những ai cần tìm đến một cõi bình yên mỗi khi mệt nhọc. Vì thế mà “gu” nghe nhạc ở đây cũng khá thú vị và riêng biệt. Ngoài khoảng sân với lối đi ngập tràn hoa lá, quán cà phê Hình Như Là còn thu hút khách bởi mỗi góc nhìn khác nhau, từ những chỗ ngồi lại tạo nên những cảm nhận khác nhau. Nếu ngồi trong căn phòng ấm áp dìu dịu tiếng nhạc với những lẵng hoa kết hình trái tim trên vách, nhìn ra phía khoảng sân sẽ cảm giác như có một khu vườn trước mắt với những bông lựu đỏ rũ xuống. Nếu ngồi ở phía ngoài nhìn vào trong, bạn sẽ có cảm giác đang chiêm ngưỡng một hang động cực kỳ quyến rũ với những sắc màu ấn tượng. Cách bố trí vừa lạ mắt mang dấu ấn riêng của Hình Như Là khiến người thưởng thức dù khó tính đến mấy cũng tìm được một không gian cho riêng mình. Đặc biệt hơn nữa, giá cả các loại nước uống ở đây cũng khá bình dân. Quán có thâm niên khá dài. Trước khi phong trào blog rộ lên, ở Hình Như Là đã có những blog bằng giấy để cho bạn viết lan man, đọc chơi và comment thỏa thích. Thức ăn ở Hình Như Là khá ngon và đa dạng. Không gian cũng be bé xinh xinh và rất thiên nhiên. Địa chỉ:209B (số cũ); 162B (số mới) Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
05/08/2010
477 lượt xem
"Ngộ Nhận"- Vô tình hay tự lừa dối? Trong cuộc sống có nhiều sự ngộ nhận. Có những ngộ nhận thật đáng yêu và mang lại cho người ta hạnh phúc bất ngờ, cũng có những ngộ nhận khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối và gây nhiều tổn hại cho cả 2 hoặc cho nhưng người xung quanh, và đôi khi sự ngộ nhận chính là tự lừa dối bản thân khiến họ phải dằn vặt đau khổ kéo dài. Người xưa thường nói: "sinh, lão, bệnh, tử", cũng vậy đới người có ai dám chắc mình chưa từng phải ngộ nhận điều gì? Tuy nhiên, có thể bạn sẽ sáng suốt hơn để hiểu rằng mình đang tự lừa dối bản thân hay cố gắng để làm giảm bớt sự rủi ro của việc ngộ nhận một khi bạn đã từng trải qua "nó", bởi lẽ cái gì cũng có sự trả giá.... Một hành động nghĩa hiệp, những cử chỉ đẹp, hay đôi khi là sự quan tâm đặc biệt nào đó mà nhiều hơn có thể là sự gần gũi thân thiện giữa 02 người khác phái có thể hiểu đó là tình yêu? Sự ngộ nhận này thường chỉ xảy ra với các bạn nữ.... Thực sự, dù bạn có tỉnh táo đến đâu đi nữa, bạn cũng khó mà phân biệt được đâu là sự thật, mà trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là sự thật ( đã bao giờ bạn hỏi người đó rằng:" Có phải Cô (Anh) thích tôi không? có cần phải biết được sự thật rõ ràng không nhỉ? )". Dù rằng bạn rất muốn có câu trả lời, nhưng không có nghĩa bạn có thể chấp nhận câu trả lời ngoài ý muốn. Thế rồi bạn đặt ra hàng ngàn mâu thuẫn và thắc mắc:" Mình và người đó cách biệt quá lớn ( về trình độ, tuổi tác, địa vị....) làm sao người đó có thể yêu mình? Người ta đã có bạn gái (bạn trai),....và Họ chỉ đùa vui với mình thôi....? Những câu nói vu vơ, hành động đáng yêu ....này là tình bạn hay Tình yêu?" luôn dằn vặt trong bạn. Nguy hiểm nhất có thể bạn biết người ta chỉ tốt với mình thôi, thế nhưng bạn tự cho rằng người đó yêu mình... Sẽ giết chết bạn trong từng khoảnh khắc. Tôi không biết những điều tôi nói trên có ai có thể hiểu tôi nói gì không? Nhưng Tôi cũng tự lừa dối rằng có để mong nhận được sự chia sẻ, còn hơn là ray rứt một mình. Tôi cũng biết đáng lý tôi cần nói rõ vấn đề ra mới mong được mọi người chia sẻ, những bạn cũng biết là tôi khhông đủ can đảm đối diện với sự thật, đơn giản vì Tôi đã có kinh nghiệm đau thương trong việc ngộ nhận này rồi. Dù thế nào đi nữa, những chia sẽ về kinh nghiệm của bạn trong vấn đề này chắc rằng sẽ là câu trả lời để tôi biết mình phải làm gì, đúng không bạn? Tôi cũng hy vọng ý kiến các bạn cũng sẽ là phương thuốc tốt cho những người đang mắc bệnh ngộ nhận hoặc sắp bị mà không biết phải làm sao.... (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
05/08/2010
581 lượt xem
Mỗi chúng ta không ít lần phải rong rủi xe tìm kiếm 1 nơi để "trốn" cái nắng oi ả, cái không khí đầy nghẹt bụi khói Sài Gòn... Khi đó, 1 cafe hộp là nơi lý tưởng nhất, hay 1 quán sân vườn với bóng mát yên lành?!? Nếu bạn thật sự là một tín đồ của "cafe giáo" thì Thuỷ Thiên Đăng chắc chắn sẽ là 1 nơi bạn khó có thể bỏ qua! Xin giới thiệu đến các bạn những hình ảnh sinh động mà mình vừa lưu lại khi được dịp thưởng thức một ly cafe mát lạnh tại quán nước cũng khá đặc biệt này! Mỗi chúng ta không ít lần phải rong rủi xe tìm kiếm một nơi để "trốn" cái nắng oi ả, cái không khí đầy nghẹt bụi khói Sài Gòn... Khi đó, một cafe hộp là nơi lý tưởng nhất, hay 1 quán sân vườn với bóng mát yên lành? Nếu bạn thật sự là một tín đồ của "cafe giáo" thì Thuỷ Thiên Đăng chắc chắn sẽ là 1 nơi bạn khó có thể bỏ qua! Xin giới thiệu đến các bạn những hình ảnh sinh động mà mình vừa lưu lại khi được dịp thưởng thức một ly cafe mát lạnh tại quán nước cũng khá đặc biệt này! Ngoài ra, Thủy Thiên Đăng còn thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc, hài kịch hàng đêm... giá nước mềm và phù hợp với túi tiền của bất cứ "tầng lớp" nào... hi vọng sẽ sớm chinh phục được lòng tin yêu và quí mến của thực khách. Mỗi tuần, vào các ngày thứ hai, thứ năm... bạn có thể ghé quán để thể hiện giọng hát của mình đến mọi người cùng chương trình hát với nhau cùng dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại! Thông tin về Thủy Thiên Đăng : Địa chỉ :49 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
04/08/2010
767 lượt xem
Những lúc nào đó cần tìm một chốn cafe để ngồi cùng bạn bè, hay để hàn huyên cùng người quen cũ, hay chỉ là cần một nơi yên tĩnh để dành thời gian cho riêng mình - bạn hãy nhớ Càlat Coffee House! Hãy thử một lần đến và cảm nhận cảm giác cafe Đà Lạt giữa Sài Gòn. Tôi thích Đà Lạt! Thích cái không khí chậm rãi nhưng không trễ nải, thích không khí trong lành và tươi mát, thích sự bình yên khi ngồi bên ly cafe ở Đà Lạt. Những khi ở Sài Gòn, chỉ thèm sao được "tận hưởng" một ly cafe như thế ở chốn náo nhiệt gấp gáp này. Nếu bạn có cùng sở thích với tôi, xin mời bạn đến Càlat Coffee House - nằm trong một hẻm nhỏ, trên một con đường nhỏ, giữa một thành phố rất to mang tên Sài Gòn (yên tâm là bạn không phải đi vòng vèo lên dốc xuống dốc như khi đi "săn" cafe ở Đà Lạt đâu). Vừa đến đầu hẻm, bạn dễ dàng tìm thấy logo tên quán khi nhìn vào bên trong, liền bên trái là cánh cổng trắng với những "bé Tóc tiên" lòa xòa quấn quít, là bảng tên quán bằng gỗ cũng được sơn trắng. Bước qua cánh cổng ấy, 98% khách đến sẽ phải ngạc nhiên vì cách decor của quán: nhẹ nhàng, lãng mạn, và cảm giác như Đà Lạt thật sự rất gần. Khoảng sân nhỏ với 2 vách tường phủ dây leo, dãy cửa sổ trắng to gần hết cả chiều dài bức tường sẽ khiến bạn có cảm giác như ngồi cafe sân vườn dù đang trong phòng máy lạnh. Nhìn ra ngoài những khung cửa ấy, bạn sẽ thấy nào hoa là hoa: hoa dưới thấp tưởng như có thể với tay ngắt được, hoa trên cao khe khẽ đong đưa, hoa xa xa quấn quít bên bờ rào.. Không gian quán nhỏ và ấm cúng, thích hợp cho những ai yêu thích yên tĩnh hoặc những buổi trò chuyện thân mật. Nhưng nếu bạn là người bận rộn với công việc hoặc cần hẹn đối tác thì Càlat Coffee House vẫn là một lựa chọn xứng đáng với nội thất sang trọng và wifi cực mạnh. Quán còn có một kệ truyện với nhiều đầu truyện khá Hot: TKKG (trọn bộ), Chạng Vạng (trọn bộ), Harry Poter (trọn bộ quyển nhỏ), Bản năng gốc, Sắc giới, Rừng Nauy... Nhạc ở Càlat là những ca khúc Việt Nam và quốc tế chọn lọc, có những ca khúc tưởng như bị lãng quên nhưng khi vang lên hầu như vị khách nào cũng ngân nga theo giai điệu ấy. Xen lẫn là những bản hòa tấu như một khoảng lặng giữa giờ. Những người bạn của Càlat khá nhiều người sở hữu giọng hát rất hay, từng đoạt giải thưởng tại một số cuộc thi, vì lẽ đó mà Càlat thường xuyên tổ chức đêm nhạc "Những người bạn hát". Đến với đêm nhạc, bạn sẽ được nghe những ca khúc tiền chiến với một cách trình bày mới, hay trở về với những kỷ niệm xưa qua những ca khúc Việt Nam được yêu thích một thời: ca khúc Top Ten Làn Sóng Xanh '98 - '99, ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt, ca khúc Việt Nam trong phim... Quán không tính bất kỳ khoản phụ thu nào vào những đêm diễn ra chương trình. Menu của quán cho bạn nhiều sự lựa chọn với giá khá mềm: từ 18.000 - 30.000 Hy vọng những lúc nào đó cần tìm một chốn cafe để ngồi cùng bạn bè, hay để hàn huyên cùng người quen cũ, hay chỉ là cần một nơi yên tĩnh để dành thời gian cho riêng mình - bạn hãy nhớ Càlat Coffee House! Hãy thử một lần đến và cảm nhận cảm giác cafe Đà Lạt giữa Sài Gòn. Bạn tôi ơi hãy cùng tôi lắng nghe và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của CàLat qua một bài viết sau nhé! Càlat cafe được đặt ngẫu nhiên theo cách gọi của một em bé - về thành phố Đà lạt ... Cũng có thể hiểu nôm na theo cách khác là "Cà phê ở Đà lạt" Rất dễ dàng cảm nhận một Đà lạt nhẹ nhàng thơ mộng khi bước chân vào quán, ngoài những bức tranh về hoa và hình chụp phong cảnh của thành phố sương mù, là rất nhiều dây leo và hoa... Từ khoảnh sân nhỏ với bức tường được dệt bằng thảm lá xanh ngắt,đến khung cửa trắng với những chậu hoa đủ màu sắc đặt sát cửa sổ, rồi mảng tường trắng tinh và những chiếc ghế màu hồng nhạt... Tất cả tạo cho ta một cảm giác thật bình yên và dễ chịu. Ngoài không gian ấm cúng với ghế nệm,đèn vàng... Càlat còn mang đến cho khách lãng du một chút hoài niệm, đó là những bản balad bất hủ, những bản blue trầm buồn...Thỉnh thoảng giữa cơn mưa chiều rả rích...Đâu đó bỗng vang lên tiếng guitar réo rắt với giai điệu quen thuộc của Serenat, Romance... Đó là lúc người Sài Gòn ngẩn ngơ nhớ về phố núi, mưa phùn...về cái lạnh của thành phố cao nguyên khi tay trong tay cùng người ấy tấp vội vào quán cafe bên con dốc nhỏ... Đà lạt giờ đây đã không còn qúa xa! Thông tin về CàLat: Địa chỉ: 69/36D Nguyễn Đình Chính, F.15, Q.PN (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
03/08/2010
531 lượt xem
Nâng "trình hôn" của bạn Có trăm nghìn kiểu hôn phụ thuộc phong cách và cả độ... hiểu biết của mỗi người. Song muốn học hỏi nâng “trình”, hôn mà khiến đối phương chết đứng vì ngây ngất, bạn đã tìm đến đúng địa chỉ rồi. 1. Môi mềm Anh ấy sẽ không muốn một đôi môi khô nứt nẻ cứng như bánh mỳ để lâu, bởi thế, trước khi tặng cho chàng một nụ hôn, hãy chắc chắn rằng bạn sở hữu làn môi mềm, mượt, đầy mời gọi. Điều này hoàn toàn không khó. Hãy uống nhiều nước mỗi ngày và dùng sản phẩm dưỡng môi, vì những nụ hôn hoàn hảo. 2. Nụ hôn không hóa chất Một điều khác cần nhắc các bạn gái là, đừng biến đôi môi của bạn thành chiếc bánh phết... son. Đàn ông không thích nếm mỹ phẩm của chị em đâu, dù là son nước hay son thỏi, vị dâu, vị nho hay vị gì đi chăng nữa. Rất gợi cảm, song chàng vẫn không đủ can đảm để... hôn. 3. Cực the mát! Hãy chắc chắn rằng mình có một hơi thở thơm tho. Nếu bạn có bệnh răng miệng nhất thiết phải đến gặp nha sĩ. Đừng quên đánh răng ngày 2 lần, súc miệng bằng nước súc miệng diệt khuẩn. Tránh xa hành tây và những thực phẩm có thể gây mùi khó chịu. Trường hợp “cấp bách”, nhai kẹo cao su có thể xem là giải pháp tạm thời. 4. Chậm rãi và đắm say Bắt đầu nụ hôn với tốc độ thật chậm, nêm vào đó thêm chút đắm say. Hai điều bạn luôn cần ghi nhớ khi hôn là nhẹ nhàng và ngập tràn cảm xúc. 5. Vị ngọt đôi môi Nhẹ nhàng đưa lưỡi nếm đôi môi ngọt của chàng. Song chỉ vậy thôi nhé, đừng tiện thể “ghé qua” cằm hay mũi, bởi điều đó sẽ biến nụ hôn của bạn thành nụ hôn ướt nhoét tệ hại nhất. 6. Dạo chơi Không ai cấm đôi bàn tay bạn tình tứ tìm đến vai, lưng chàng, thậm chí trên cả những khu vực khác giàu tính nhạy cảm hơn. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn có muốn nụ hôn của mình thêm màu sắc hay không. 7. Chất lượng như vàng Hãy chắc chắn rằng nụ hôn của bạn thiên về “chất” chứ không phải lượng thời gian. Một cử chỉ âu yếm dù chỉ diễn ra gỏn gọn trong 5 giây cũng có thể dễ dàng khiến chàng dựng tóc gáy, chỉ cần bạn biết cách... (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
03/08/2010
310 lượt xem
Ở TP HCM, từ Trần Nhân Tôn cắt ngang đường Hùng Vương rẽ trái vào Trần Phú, đi thêm khoảng chục mét là bắt gặp nhà hàng Xiên Xiên bên tay phải. Không dễ gì bỏ qua nhà hàng này giữa con đường mỹ thuật Trần Phú bởi mùi thơm nghi ngút và lời mời thân thiện của các nhân viên ở đây. Nội thất nhà hàng đơn giản, gọn gàng và rất ấm cúng, phù hợp với gia đình và các nhóm bạn. Cuối dãy bàn là một tủ mát lớn bày những mâm đựng đủ món cho bạn tha hồ chọn, từ tôm, thịt bò, thịt dê… đến nấm, rau củ quả thích hợp với mọi khẩu vị, "chay mặn đều dùng được". Khách có thể tự lựa chọn những món khoái khẩu được trình bày sẵn cho việc nướng hoặc nhúng lẩu tùy theo ý thích của mình. Đúng như tên gọi, đặc trưng của quán là các món ăn xiên nướng vốn rất tiện lợi vì bạn có thể gọi nhiều món khác nhau để đổi khẩu vị và chia sẻ với người thân đi cùng. Nước xốt ướp các món nướng được chế biến trên chục lọai gia vị khác nhau theo công thức riêng, nhờ vậy mà khi nướng lên món ăn dậy mùi, màu sắc lẫn hương vị đậm đà, rất hấp dẫn. Lẩu cũng là một thế mạnh của Xiên Xiên. Thay vì dùng lẩu ở các quán bình dân xô bồ, cũng với hầu bao như vậy bạn có thể thử các món lẩu ở đây, từ lẩu Thái, lẩu dê… nếu bạn trung thành với những hương vị truyền thống quen thuộc, hay lạ hơn thì có đậu phộng sa tế, gà hoàng đế, lẩu XO,... mà khẩu vị theo gu người Việt luôn được nhà hàng chú trọng. Kèm với lẩu là 20 loại rau nấm và 40 loại thịt, hải sản. Thực đơn được cập nhật hàng tháng và món "đinh" của tháng này là Lẩu ếch chua độc đáo. Tất cả đều với giá cả dễ chịu, chẳng hạn một tô bún bò điểm tâm chỉ có giá 13.000 đồng. Thậm chí nhà hàng còn dành cho bạn "Bữa tối về khuya" (Late Night Dinner) từ 21h-22h30, bạn sẽ được giảm 20% trên hóa đơn nếu đến dùng bữa khuya tại Xiên Xiên. Ngoài ra ở Xiên Xiên còn nhóm thực đơn mang hương vị đảo quốc Singapore chính gốc, vì ông chủ vốn là một người Singapore rất trẻ và cũng rất sành ăn. Bạn có thể thử phong vị các món ăn Singapore từ món khai vị như tôm Cereal giòn rụm thơm phức, nghêu Xiên Xiên hấp nồi đất, nhấm nháp lai rai thì có chân gà nấm đông cô hầm và để vỗ yên bao tử thì cơm, hủ tiếu xào cũng không thiếu. Nhà hàng Xiên Xiên 167 Trần Phú, District 5, Ho Chi Minh City (Nguồn: www.xedapdoi.vn)
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?