Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Litteren
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Lang thang,chụp ảnh,ngắm hoa,nghe nhạc,đọc sách... và rất nhiều những thú vui lành mạnh khác ;p
43 Hồ Văn Huê - P9 - PN - Tp. HCM
Gia nhập: 6/4/2009

Tổng Lượt Xem:  69208

1338 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
9 lời bình
Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Bài viết diễn đàn Có 34 bài viết diễn đàn
26/10/2012
1153 lượt xem
- Khám phá Tây Nguyên huyền bí - Hóa trang tự do với mặt nạ và màu vẽ Miễn Phí - Tham những gia trò chơi vui nhộn rùng rợn với những phần quà hấp dẫn!!! - Nổi lửa nướng khoai sắn, ngồi quanh bếp lửa kể chuyện ma... - Thưởng thức đêm nhạc Rock & Roll và những bài hát về Tây Nguyên. - Tất cả có trong đêm hội hóa trang của Calat!!!   Giá vé chỉ 120K / 1người với 1 phần nước uống và 1 phần ăn nhẹ! Mua 10 vé tặng 1 vé - Mem Thổ địa đăng ký sẽ được giảm 10% Số lượng vé có hạn nên đăng ký Nhanh tại đây nhé các Mem!!! ĐT đặt vé: 08. 667. 53. 662 - 0903 17 55 19 www.calatcoffee.com   Email: calatcoffee@gmail.com
26/10/2012
1912 lượt xem
Đã từng thành công với Đêm hội Hóa trang theo phong cách nhẹ nhàng lãng mạn!!! Năm nay, Calat rất vui được tổ chức đêm hội hóa trang với phong cách Tây Nguyên. Vẫn những chiếc mặt nạ được làm bằng tay thật đặc biệt mà chỉ Calat mới có tặng các bạn, vẫn đêm nhạc sôi động mà cũng thật gần gũi, vẫn những món quà bất ngờ và đầy tình thân… Nhưng…Haloween năm nay có thêm gì mới??? Những trò chơi thú vị đang đợi các bạn. Những bài hát cực Rock, đậm chất Tây Nguyên hoang dã, những con ma dễ thương nhưng cũng chưa chắc vô hại, những góc tối ẩn chứa những bí mật của Cao Nguyên Huyền Bí… Tất cả đang đợi các bạn trong đêm Halloween Calat 2012!!! Chương trình chi tiết: Phần 1: 18h00 đến 20h00 — Hóa trang tự do — Khám phá Calat Night - Ăn nhẹ. Calat tặng mặt nạ, màu vẽ để các bạn tự do sáng tác. Tham gia trò chơi nổi lửa nướng khoai rừng. Phần 2: 20h00 đến 21h30 - Ổn định chỗ ngồi, thưởng thức đêm nhạc Rock Tây Nguyên với giọng hát Thanh Hoài — Nhật Trường — Ngọc Hiền — Đinh Vĩnh Duy — Nam Hưng… Phần 3: Trò chơi sân khấu. Các bạn hãy chuẩn bị 1 bài hát thật sôi động, 1 câu chuyện thật rung rợn hoặc 1 giọng cười ma quái để tham gia cùng Calat và nhận những phần quà cũng không kém phần hấp dẫn (lẫn kinh dị) !!! Tham gia thi và bình chọn cho người hóa trang đẹp nhất (hoặc xấu nhất) đêm hội. Miss — Mr. Calat sẽ được tặng 1 thẻ VIP miễn phí nước uống tại Calat trong 1 năm! 11h00: Kết thúc chương trình. Giá vé: 120.000 / vé / 1người. Bao gồm 1 phần nước uống và thức ăn nhẹ. Tặng kèm mặt nạ hóa trang, màu vẽ (các bạn có thể nhận mặt nạ khi đến nhận vé) Đặc biệt, các bạn đi theo nhóm, mua 10 vé sẽ được tặng 1 vé VIP. Đăng ký ngay ngay để nhận ngay những tấm vé đầu tiên và những chiếc mặt nạ đẹp nhất các bạn nhé! Liên hệ đặt vé: 08. 667 53 662 - 0903 17 55 19
12/06/2012
1123 lượt xem
Nghỉ hè rồi... các bạn đi chơi đâu nào? Ngoài những chuyến picnic dã ngoại, du lịch là những buổi gặp gỡ bạn bè ở một quán cafe nào đó. Hoặc  đơn giản chỉ là tìm 1 góc quán quen với ly kem thơm mát cùng 1 quyển sách. Bắt đầu từ 15.06. 2012  Calat xin giới thiệu đến các bạn chương trình khuyến mãi sau: - Các bạn đến với Calat  theo nhóm từ 7 -10 người sẽ được tặng 1 phần Khoai Tây Chiên hoặc Trái Cây. - Trên 10 người : Tặng 1 phần kem đặc biệt hoặc 1 món bất kỳ trong menu - Ngoài ra nếu các bạn đi một mình hoặc dưới 7 người - Calat sẽ giảm 20 % cho phần nước uống tiếp theo mà các bạn gọi. Chương trình không áp dụng cho thức ăn, cơm trưa VP các bạn nhé! Thời gian: Từ 15.06. đến 15.07.2012 Chúc các bạn một mùa hè ngập tràn niềm vui! Calat Coffee House - 03 Đặng Dung - P. Tân Định - Q.1 ĐT: 08.667.53.662 Web: http:// www.calatcoffee.com/
23/03/2012
3274 lượt xem
Tháng 3 với những cơn mưa nhỏ sắp đi qua, đón tháng 4 là những cơn gió nhẹ mang mùi hương của nắng và những âm thanh về một mùa hè rộn rã. Tháng 4 về... Gió đưa tiếng ve râm ran từng góc phố... Gió mang tiếng hát vang trong đêm, và gió đưa tiếng đàn guitar rộn ràng mỗi sáng... Còn gì thú vị hơn mỗi sáng cuối tuần, bên li cà phê thơm nhỏ giọt, cùng bạn bè ngồi quây quần nơi góc quán quen, cùng thưởng thức những giai điệu tươi vui của tiếng đàn guitar mộc mạc. Bắt đầu từ tuần này, Calat xin gửi đến các bạn yêu Guitar chương trình Hòa tấu Guitar vào mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Thời gian từ 8h00 - 9h30. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé! Những Đêm Nhạc Tại Calat vẫn diễn ra vào mỗi tối thứ 5 - thứ 6 - thứ 7 hàng tuần. Đặc biệt, chương trình ca nhạc của tháng 4 sẽ được bắt đầu bằng đêm nhạc tưởng nhớ cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Tối Chủ Nhật ngày 1.4.2012) Tiếp theo là đêm nhạc trẻ tối thứ 5 ngày 05 tháng 4 mang chủ đề "Ngày Gió và Cánh Diều" với những bài hát tươi vui sôi động về mùa hè. Chương trình Hát Với Guitar tối thứ 6 hàng tuần đã nhận được sự yêu thích đặc biệt của các bạn, vì vậy Calat mở thêm một đêm "Guitar Cho Ta" nữa vào tối thứ 3 để thỏa lòng đam mê ca hát của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên... Hãy tham gia cùng Calat các bạn nhé. Một tuần với những đêm nhạc sôi nổi rộn ràng, tối thứ 7 là lúc Calat lắng đọng với những tình khúc Tiền chiến trữ trình lãng mạn của Phạm Duy, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn... Đêm nhạc thứ 7 như một dấu lặng, mang đến cho các bạn chút thư thái bình yên sau một tuần học tập và làm việc. Mùa về, gió mang niềm vui, Calat xin mang đến cho các bạn những cảm xúc về âm nhạc, hãy cùng Calat tận hưởng một mùa hè thật thú vị. Calat Coffee House Trân Trọng Kính Mời! Calat Coffee House 03 Đặng Dung - P. Tân Định - Q1 ĐT: 08.667.53.662
12/12/2011
1354 lượt xem
CUỘC THI "HÁT CÙNG CÀLAT" - GIAI ĐIỆU CỦA NHỮNG ĐAM MÊ! Bạn yêu ca hát? Bạn thừa đam mê? Nhưng bạn thiếu tự tin khi đến với những cuộc thi? Hãy đến với cuộc thi “Hát cùng Calat”! Hãy để Càlat đánh thức giọng hát và những cảm xúc trong bạn nhé! 1. Tiêu chí cuộc thi: - Là nơi hội tụ của những người bạn yêu ca hát, muốn giao lưu và thể hiện giọng hát của mình với mọi người. - Nếu bạn chưa từng tham gia 1 cuộc thi ca hát nào hoặc đã tham gia nhưng vẫn chưa “thoả” đam mê, hãy đến với cuộc thi này, bạn sẽ được hát và được thoả mãn đam mê của mình cùng Calat Coffee House. 2. Đối tượng: Tất cả mọi người . Không phân biệt độ tuổi, giới tính, bạn bè hay khách quen của Càlat. 3. Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày ra thông báo (12.12.2011 đến hết ngày 30.12.2011)     Thời gian thi: 20h00 vào các ngày thứ 3 - 4 - 6 trong tuần. 4. Hình thức đăng ký: - Tại Facebook của Càlat - Gởi mail đến: Calatcoffee@gmail.com - Trực tiếp đăng ký tại Calat Coffee House số 3, Đặng Dung, Q1 5 Nội dung đăng ký: - Họ tên. Năm sinh - Số điện thoại . Email - Bài hát dự thi Sau khi nhận được đăng ký, Calat sẽ liên lạc với các bạn để thông báo ngày thi cụ thể. 6. Thể loại nhạc: - Tất cả các thể loại: pop, ballad, rock... Nhạc trữ tình, tiền chiến, Topten LSX... - Ngôn ngữ: Anh, Việt - Nhạc đệm: tự đệm guitar hoặc ban nhạc của Calat đệm (không hát nhạc beat) 7. Các vòng thi: - Vòng 1: Không giới hạn số lần đăng ký và thi. Thí sinh dự thi 2 bài (tuỳ chọn) trong 1 đêm thi. - Vòng 2: thí sinh dự thi 2 bài (1 tự chọn và 1 bài do BTC quy định ) - Vòng 3: thí sinh dự thi 2 bài (1 tự chọn và 1 bài do BTC quy định ) 8. Cơ cấu giải thưởng: - 1 giải nhất: Huy hiệu Calat, voucher, và một phần quà tương đương 500.000 Đ - 1 giải nhì: Huy hiệu Calat, voucher, và một phần quà tương đương 300.000 Đ - 2 giải khuyến khích: Huy hiệu Calat, voucher, và một phần quà tương đương 200.000 Đ Giải thưởng chỉ mang tính khuyến khích và tượng trưng. Tất cả các bạn tham gia cuộc thi đều được thu âm và phát trên Facebook của Càlat. Những bạn lọt vào vòng chung kết và có giải sẽ có cơ hội tham gia những sự kiện,những hoạt động âm nhạc của Calat. Cập nhật thông tin cuộc thi tại: http://www.facebook.com/calatcafe Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 2237.4915 Ms. Thùy Anh Calatcoffee@gmail.com Yahoo: timlaihatmuanho@yahoo.com
01/12/2011
3303 lượt xem
Kỷ niệm SN lần thứ 1, Calat Coffee House tổ chức một sự kiện vui nhộn và đầy ý nghĩa. Đó là làm một bức tường trên đó đính những tờ Note của chính các bạn viết về cảm nhận của mình khi đến với Calat.  Ngoài những tờ NOTE do chính tay bạn viết, vẽ,trang trí...còn có những ...bài viết của các bạn về Calat hoặc thành phố Đà lạt, về những chuyến đi, những câu chuyện, những cảm xúc mà các bạn muốn chia sẻ cùng Calat và bạn bè. Bức tường dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 24 tháng 12 năm 2011 Hình thức tham gia như sau: 1. Hãy viết những dòng cảm nhận, những cảm xúc của mình khi bạn đang ngồi tại Calat vào những tờ NOTE có sẵn trên bàn. Calat sẽ lưu giữ và dùng để trang trí cho bức tường. 2. Gửi cho Calat những bài viết của các bạn về những kỷ niệm của bạn đối với Calat, những bài viết về thành phố Đà lạt, những cảm xúc mà bạn muốn chia sẻ với Calat và bạn bè qua Email: calatcoffee@mail.com. Calat sẽ biên tập lại và cho in thành những mẩu chuyện nhỏ sau đó dán lên bức tường. (Nên có hình ảnh minh họa các bạn nhé!) 3. Tự tay trang trí bức tường bằng chính những tấm hình bạn chụp, tranh bạn vẽ, thiệp bạn làm...v.v... để lưu giữ, chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. 4. Hãy đảm bảo rằng những câu chuyện, những bức hình là của chính bạn,do bạn chụp và bạn đồng ý công khai nó tại Càlat cũng như trên facebook của Calat nhé. Sự kiện chính thức bắt đầu từ 1.12.2011 đến 24.12.2011 Những vị trí đẹp nhất, bắt mắt nhất đang chờ những dòng Note đầu tiên, những câu chuyện, những tấm hình được gửi đến Calat sớm nhất. Rất vui nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn! Hãy cùng Calat làm nên bức tường bè bạn,lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của mình và bạn bè các bạn nhé! Mọi thắc mắc xin liên hệ: Email: calatcoffee@gmail.com timlaihatmuanho@yahoo.com http://www.facebook.com/Calatcafe
29/10/2011
722 lượt xem
Một câu chuyện cách xa nơi này hàng thế kỉ, nhưng câu chuyện về loài chim ấy cùng tiếng hót của nó vẫn còn vang lên âm thầm trong lòng mỗi người...Và thú thật khi yêu tôi cũng sẽ kiêu hãnh như Meggie dám đoạt tình yêu vĩ đại từ tay Chúa! Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...  Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu một lần duy nhất trong đời, nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian. Có lần nàng quyết bỏ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, qua bao cạm bẫy và ngang trái của đời thường, người con gái vẫn quyết lao vào ngọn lửa tình yêu mặc dù biết có thể mình sẽ bị thiêu trụi trong đó. Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả, nàng đã chiến thắng cả đức Chúa Trời để giành lại người mình yêu. Một tình yêu duy nhất nhưng cả thế gian phải lặng đi để chiêm ngưỡng. Người con gái đó chính là Meggie, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, dám đoạt tình yêu vĩ đại từ tay Chúa. Và ngày nay có bao nhiêu người con gái dám yêu hết mình, dám đi đến cùng của thử thách để giành lại cho mình một tình yêu đích thực...?! Có một niềm tin rằng, trong đời của con người, người ta chỉ thực sự yêu hết mình một lần duy nhất, cháy hết mình một lần duy nhất đến tận giọt nến cuối cùng, cho một tình yêu duy nhất, mà cái na ná như thế thì gặp nhiều trong cuộc đời nhưng nó chỉ có một. Đó chính là bài hát duy nhất trong đời của con chim lao đầu vào bụi mận gai. Nó không biết tại sao, sức mạnh gì buộc nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất, và cũng không hiểu được tại sao nó có thể chết mà vẫn hót cái bài ca mà cả thế gian lặng đi lắng nghe. Nhưng con người, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Chúng ta biết tình yêu không phải chỉ là vị ngọt, nó có cả vị mặn của nước mắt, vị cay của ghen tuông, vị chua của hiểu nhầm, vị chát của "cái tôi", và vị đắng của chia ly mà rất nhiều khi, cái vị ngọt ngào của hạnh phúc trong cả cuộc yêu người ta chỉ nếm được một lần. Nhưng cái gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có nếu chúng ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Bởi vậy nên ta vẫn cứ lao ngực vào bụi mận gai - sẽ vẫn vắt kiệt sức mình vì tình yêu, dù biết nó có thể vô cùng đau đớn - để được nếm giọt mật ngọt tình yêu - quà tặng vĩ đại của cuộc sống, hay đơn giản chỉ để biết rằng mình-đã-từng-yêu. Đó chính là bài ca đẹp nhất của cuộc đời con người mà "khiến cả thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười." Bởi thế nên Meggie vẫn yêu Ralph, bắt đầu hoài thai bằng tình yêu thơ ngây trong sáng của cô bé con, rồi trăn trở lớn lên thành sự khao khát chiếm hữu của người đàn bà, và mãi mãi khôn nguôi với yêu và hận của người phụ nữ. Cả cuộc đời, chỉ một tình yêu duy nhất. Dù đau đớn đến đâu, chạy đến đâu, vùng vẫy đến đâu, rồi lại quay lại với tình yêu khắc khoải đấy. Dù biết rằng mình sẽ không bao giờ có được hoàn toàn người đàn ông ấy, cả trái tim lẫn con người, đấu tranh và giằng xé, để rồi lại thấy mình tiếp tục yêu. Chấp nhận cái tình yêu đến trọn đời với con người luôn ngoài tầm tay với đó. Ralph chẳng có tội vì là một thầy tu. Ralph tội nghiệp vì sự ngu ngốc của mình, (mà cũng là sự ngu ngốc của loài người?!) - vì đã đặt lên trên tình yêu những điều khác nữa, vì đã không dám lao ngực vào đến tận cùng của chiếc gai, để dù chết cũng đã từng hạnh phúc, trọn vẹn. Mà loài người, không phải trong tiểu thuyết, hình như cũng vậy mà thôi, rõ rệt hơn trong hình ảnh đàn ông thì phải. Con người, hay đàn ông, thường có cái ước mơ trở thành một-cái-gì-đó-vĩ-đại, còn tình yêu (và phụ nữ) dù quan trọng đến đâu cũng chỉ đứng thứ nhì. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy yêu quý Ralph, cũng như những người phụ nữ cuối cùng vẫn luôn yêu những người đàn ông dù họ chỉ đặt mình ở vị trí thứ hai - ta yêu họ vì chính sai lầm (theo ý nghĩ của ta) của họ. Ralph đã yêu với tình yêu của một con người bình thường bị chi phối bởi nhiều thứ vô hình khác trên thế giới bình thường hơn là tình yêu. Ông cũng đã từng dám vượt qua ranh giới để nếm vị ngọt của tình yêu, để biết được cái cảm giác thức dậy vào buổi sáng bên cạnh một người phụ nữ, ấm áp và đầy phước lành, để biết được cái cuộc đời trần tục mà thiêng liêng, và cũng để suốt đời đau khổ trong cái lồng tự tạo của mình vì đã không đủ dũng cảm bước xa hơn nữa. Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế! ................. ST
28/10/2011
1561 lượt xem
"Mỗi cánh lá rụng xuống, dù không thể nào khác thế…vẫn cho ta cảm giác xót xa tiếc nuối, cảm giác về một lần mãi mãi ra đi…" Mùa Thu đã đến, và sắp ra đi… Vào những ngày cuối Thu, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi qua khe cửa, len lén thả chút hơi lạnh làm ta giật mình khoác vội chiếc áo len… Cảm giác về một Hà Nội rất gần lại làm ta bồi hồi xao xuyến. Hà Nội Mùa Thu, với những con đường ngập lá vàng, với hương hoa sữa nồng nàn mỗi tối…Hà Nội Mùa Đông, với những buổi sáng mờ sương, những góc phố lặng yên với cây bàng lẻ loi đơn độc, những mái nhà phủ đầy rêu… Tất cả những hình ảnh và cảm xúc ấy…nếu ai đã từng biết đến Hà Nội, chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Và những giai điệu, những bài hát về Hà Nội đã mang hình ảnh đẹp tuyệt vời ấy của Hà Nội gieo vào lòng cả những ai chưa từng đến với Hà Nội. Đêm nay, Calat Coffee House xin gửi đến các bạn chương trình ca nhạc mang chủ đề “Nồng Nàn Hà Nội” với những ca khúc viết về Hà Nội: Em Ơi Hà Nội Phố Hà Nội Đêm Trở Gió Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội Hà Nội Và Tôi Đoản Khúc Thu Hà Nội Hà Nội Ngày Trở Về Khoảnh Khắc Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội Im Lặng Đêm Hà Nội Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa Nồng Nàn Hà Nội Qua giọng hát Thuỳ Anh – Nghi Phạm – Thanh Hoài – Thanh Ngọc – Anh Tuấn Guitar: Thanh Hoài – Ngọc Trãi. Thân mời các bạn đến và thưởng thức! ĐT đặt chỗ: 08.2237.4915 – 0903.175519 Calat Coffee House Trân Trọng Kính Mời! 
19/10/2011
1567 lượt xem
Đàn ghi-ta cho ta một mối tình.Tình yêu đêm sáng trăng thanh Đàn ghi-ta cho ta một ngôi nhà, ngôi nhà đầy tiếng trẻ thơ Đàn ghi-ta cho ta một tấm lòng, và cho ta những đam mê Đàn ghi-ta cho ta một ước nguyện, ước nguyện cuộc sống bình yên. Không biết từ bao giờ, mình đã phải lòng tiếng đàn Guitar và yêu luôn cả những chàng trai cô gái ngồi ôm Guitar hát lên những giai điệu từ trái tim, từ niềm đam mê cháy bỏng của mình. Và cũng từ rất lâu rồi, những đêm nhạc của mình luôn chỉ được thực hiện với Guitar... Và cả những bài hát của mình cũng vậy, luôn tràn đầy cảm xúc nhờ vào tiếng đàn Guitar. Gần đây ngôi nhà nhỏ của mình rộn ràng hơn vì được các bạn trẻ đến chơi nhiều hơn. Không chỉ tập hát, các bạn còn tập đàn... Những đêm thứ 3 - thứ 5 nhà mình luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng đàn hát... Những bài hát của mình cũng mang những giai điệu tươi vui trẻ trung hơn, có lẽ nhờ thế mà mình cũng thấy vui và yêu cuộc sống hơn trước... Cũng chính vì thế, đêm nhạc "Guitar Cho Ta" được tổ chức để mình chia sẻ niềm vui và đam mê ca hát đến tất cả các bạn. Đêm nhạc "Guitar Cho Ta "  20h00 Tối thứ 6 hàng tuần Tại Càlat! Nếu như các bạn đã từng đến với những đêm nhạc trước đây của Càlat, hẳn các bạn đã khá quen thuộc với giọng hát rất đặc biệt của Thanh Hoài và tiếng đàn điêu luyện của anh ấy, đêm thứ 6 - đêm nhạc Guitar Cho Ta -  Thanh Hoài sẽ cùng các bạn tạo nên một đêm nhạc sôi nổi, nhưng cũng hết sức sâu lắng bởi chính những bài hát của các bạn. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia đêm nhạc cùng Càlat và thắp lên những đam mê cùng Guitar thôi nào!!! Đến với đêm nhạc, các bạn sẽ được thưởng thức những giai điệu trầm bổng của tiếng đàn Guitar giữa không gian đầm ấm, cũng như được thỏa sức thể hiện những bài hát mà mình yêu thích để tặng bạn bè, người thân của mình. Hãy hát lên những giai điệu làm thổn thức trái tim bạn,và hãy để cho những dòng cảm xúc của bạn hòa vào tiếng đàn, đến với người bạn yêu thương nhé! Những đêm nhạc của Càlat: Thứ 5 : Đêm nhạc Trẻ Guitar Thanh Hoài - Ngọc Trãi. Ca sĩ Thanh Hoài - Thanh Ngọc - Phạm Nghi - Thùy Anh Và những giọng hát mới của Càlat: Minh Ngân - Anh Tuấn - Thanh Phương Thứ 6 : Đêm nhạc Guitar Cho Ta Guitar Thanh Hoài - Ca sĩ: Chính các bạn! Thứ 7: Đêm nhạc Tiền chiến trữ tình Guitar Thanh Hữu - Thầy Duy Hoàng Ca sĩ: Nghi Anh - Thanh Ngọc - Nam Phong - Thanh Hoài Thức uống đồng giá 60.000 Riêng đêm thứ 6 giá nước tính theo giá Menu và phụ thu 20.000/khách. Càlat Coffee House Trân Trọng Kính Mời! Càlat Coffee House - 03 Đặng Dung - P. Tân Định Q1 ĐT: 08.223.74915 - 09003.175519
04/08/2011
2386 lượt xem
Dona Dona (Tiếc thương) Bài hát kể về một cậu bé, sống bình yên và hạnh phúc trong một ngôi nhà đầy tình yêu thương và bảo bọc của mẹ... Nhưng cậu luôn ước ao được trở thành người lớn, được đến những vùng xa xôi và chinh phục thế giới. Những lúc ấy mẹ cậu thường ru cậu bằng câu hát "Dona" rằng con hãy tận hưởng cuộc sống bình yên đi vì sau này lớn lên con sẽ tiếc nhớ những tháng ngày vô tư này... Rồi cậu bé lớn lên, trở thành một người đàn ông thực sự. Anh háo hức ra đi, khám phá thế giới…trải qua những đau khổ mất mát trong tình yêu và cuộc sống, trong chán chường tuyệt vọng anh gục xuống và hồi tưởng lại thời gian hạnh phúc của tuổi thơ…nhớ về lời mẹ ru năm nào: “Donna donna donna donna Con sẽ tiếc nuối quãng thời gian Donna donna donna donna Khi con còn là một đứa trẻ … Nhạc sĩ Trần Tiến có dịch lại lời bài hát này, khá hay và sát nghĩa nhưng không hiểu sao lời bài hát không được biết đến nhiều như bài Dona phiên bản tiếng Việt của Phạm Duy. Bài Tiếc thương của Phạm Duy lại là một câu chuyện khác (Câu chuyện về một người ra đi qua bên kia thế giới ) tuy nội dung và ý nghĩa hoàn toàn khác với bản gốc nhưng lại rất được nhiều người yêu thích: Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt...Em nằm đó sao thôi cười thôi nói Dáng buồn còn vương nét, mắt huyền giờ đã khép, em nằm đó như đang mơ mộng gì... Comme Toi (Hãy đến bên em) "Comme toi" được lấy cảm hứng từ bức tranh "Em bé Ba Lan" chết trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã Tác giả miêu tả cô bé con trong bức ảnh ngày xưa và so sánh với những bé con ngày nay, cô bé ngày xưa cũng đã từng vui tuơi, từng có cuộc sống yên bình như những bé con tác giả vẫn gặp thuờng ngaỳ, nhưng chiến tranh đã cuớp đi của em tất cả, cuớp cả những tháng ngày tuơi đẹp của tuổi thơ và cả cuộc sống của em... Cô bé tên là Sarah, cô bé chưa đến 8 tuổi. Cuộc đời với cô bé đã từng là một giấc mơ dịu dàng bồng bềnh như mây trắng. Thế nhưng người ta đã làm cho mọi sự khác đi... ............... Và đây là bài Comme Toi phiên bản tiếng Việt của Khúc Lan: (Mình quả thật rất khâm phục khả năng sáng tác và đặt lời mới cho những ca khúc bất hủ nhạc sĩ VN :) Ngày đó cứ ngỡ với nhau ta muôn đời chung bước về Tình mới đã quá đắm say thoáng đã nghe những ê chề Người hỡi có nhớ tới em với những đêm xưa ta say ân tình Người mãi vẫn sống giữa em trong tim này anh vẫn đầy Nụ hôn đam mê ngất ngây vẫn mãi dâng những hương nồng Người hỡi có biết khúc ca đã cho anh ấm áp đôi lòng Hỡi ơi người, đến đây người ! Hỡi ơi người, đến đây người Hỡi ơi người, đến đây người ! Hỡi ơi người, đến đây người ......... Bài hát này từng được Ca sĩ Ngọc Lan hát và mình rất thích tiếng cô ấy thì thầm "Đến đây người...Comme Toi...Comme Toi... Đến đây người" :) Le géant de papie - Lạc mất mùa xuân (LV: Lữ Liên) “Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết Những ái ân để phôi pha” Đành hỡi duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết...Những thu chết... Xuân về cho cây xanh lá Có riêng mình anh lạc mất mùa xuân Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng Bên song ngồi trông đầu non trăng xế Thương bèo trôi theo sông nước Biết bây giờ em lạc bước về đâu? Tương tư về thương đôi mắt nâu Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao” ................ Trong tất cả những bài nhạc Pháp lời Việt mình biết, có lẽ đây là bài hát có lời hay nhất... Và cũng nổi tiếng nhất qua giọng hát của Tuấn Ngọc. Mình nghe bài này lần đầu tiên ở tuổi 17 và thích nhất đoạn "Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng, Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều. Chợt thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc...Đôi mắt u buồn thiên thu..." Ngày ấy chưa biết uống, chưa biết say nhưng mình ấn tượng mạnh bởi hình ảnh ấy... chỉ vì thấy nó đẹp... Cô độc, buồn bã và lạnh lẽo... Mười mấy năm sau nghe lại...vẫn thích nhất đoạn ấy...nhưng không còn thấy nó đẹp nữa...chỉ nhìn thấy một nỗi hoang tàn đổ nát... Đúng là khi đã yêu, đã nhớ...thì cho dù có muốn say, muốn quên nhưng không thể...Và càng say thì càng nhớ....càng đau... Tombe La Neige - Tuyết rơi (LV:Lam Phương) Ngoài kia tuyết rơi đầy Em không đến bên anh chiều nay Ngoài kia tuyết rơi rơi Trong băng giá tim anh tả tơi Đâu đây đám tang u buồn Mắt ai vương lệ thẫn thờ Lũ chim trên cành ngu ngơ Khóc thương ai đời bơ vơ Không có em vuốt ve đêm nay Môi mắt anh xanh xao hao gầy Tuyết vẫn rơi đầy trên cây Giông tố như vô tình qua đây ................. Một buổi chiều vắng, khói thuốc cùng nối cô đơn ám ảnh lên tiếng râm ran của lũ sẻ chuyền cành mới thấy chiều hoang đến vậy… Có lẽ khi tâm trạng buồn, và quá khứ quay về gõ cửa bất chợt ta thấy điều gì đó như bong tuyết rơi làm nhói buốt tâm hồn khi tưởng ngỡ bình yên . Thì vẫn thế… là những gì đã đi qua nhưng biết đâu có lần ta nhìn lại , để biết người hơn, đời hơn… Để biết giữ gìn từng chút ấm cho nhau dẫu ngoài kia không gian mùa đông đang đến tự bao giờ. “Tombe La Neige", bản nhạc vút lên như gọi tên miền quá khứ, như phủ tuyết trắng rơi làm giá buốt tâm hồn... (Tổng hợp từ internet)
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?