Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
son_ktr
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: thơ,đọc sách khoa học,kinh doanh (không thích tiểu thuyết tình cảm).
Gia nhập: 25/5/2011

Tổng Lượt Xem:  34682

160 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Thổ địa cùng sở thích
Kinh doanh, yêu hoa, du lịch
Kinh doanh
Kinh doanh, Buôn bán phế liệu
Ăn uống, du lịch, kinh doanh
Vừa ghé thăm
17/04/2013
12/06/2011
01/06/2011
08/02/2012
04/06/2011
31/05/2011
13/06/2011
04/06/2011
31/05/2011
thi.... :))
Nhắn tin cho son_ktr
Riêng tư
son_ktr vừa thêm địa điểm mới
Nguyễn Đình Chiểu, q3
31/05/2011   . Viết lời bình
vannham59 viết thảo luận
In Siêu Tốc này giờ đông khách rồi thái độ phục vụ của NV in ấn đâu còn được như trước nữa. Lúc trước CH còn nhỏ có ông chủ ngồi đó có khác. Bây giờ nó nhiều máy rồi lại mặc đồng phục có vẻ pro lắm, làm việc theo hệ thống nhưng mình thấy rất mất cảm tình, hỏi gì tới họ họ trả lời kiểu "đông rồi khô...
03/06/2013  
son_ktr viết thảo luận
Với những ai có nhu cầu in ấn (tất cả mọi thứ ) thì đây là 1 địa chỉ đáng để tham khảo, Giá cả so với những tiệm in nhỏ lẻ thì rẻ hơn, nhân viên rất đông và pro, thao tác nhanh, in cũng cực nhanh, nhiều máy in các loại từ A5 tới A0, màu và đen trắng đều có cả, in Đồ án. luận văn, logo, pa nô, áp phí...
31/05/2011   Phản hồi (1)
son_ktr vừa kết bạn với gonewiththewind
12/08/2011   .
son_ktr vừa kết bạn với huonghoang
21/06/2011   .
son_ktr vừa viết phản hồi cho lời bình của Vu Yen trên địa điểm Cafe Du Miên
Hồi xưa tớ cũng hay ghé qua quán này,thật thú vị...quán này có khung cảnh đẹp, nhạc cũng hay,nhân viên rất nhiệt tình và chuyên nghiệp...vào buổi tối quán thường thắp nến rất lung linh và huyền ảo...một địa chỉ tin cậy cho các bạn thư giãn
19/06/2011   .
son_ktr vừa viết phản hồi cho lời bình của Vu Yen trên địa điểm Cafe Lucky 8
Quán này thích thật, tớ hay đi quán này với những người bạn,..thích nhất là nhạc ở đây,có nhạc sống do các ca sĩ phòng trà hát...một nơi thư giãn lý tưởng cho tớ sau những ngày làm việc vất vả
19/06/2011   .
son_ktr vừa kết bạn với hoasimtim
10/06/2011   .
son_ktr vừa thảo luận chủ đề Sắc màu Hà Nội
Mình chả biết gì về HN... sống gần HN mà chả đi HN chơi bao giờ hehee nhưng hoa thì đẹp đấy chứ.
04/06/2011   . Phản hồi
son_ktr vừa thảo luận chủ đề Bên đời hiu quạnh
Tất cả những tản mạn này sau này tổng hợp lại thành 1 cuốn sách thì hay đấy nhỉ. Sau này có gia đình, có con cái cho chúng nó đọc về cuộc sống thời tuổi trẻ của mẹ chắc chúng nó thích lắm đấy. Mình cũng muốn biết về thời trẻ của cha mẹ mà chẳng làm sao biết đc. Lâu lâu chỉ nghe mẹ kể thời xưa...
04/06/2011   . Phản hồi
Vu Yen hihi. uhm Y cũng nghĩ thế, hiện tại tất cả những tâm sự này là 1 phần trong cuốc sách về cuộc đời của Y...cuốn sách này không phải để cho nhiều người biết đến vì có lẽ Y cũng không nổi tiếng đến mức đó, nhưng ít ra Y viết cũng là để cho chính mình và có thể sẽ để lại cho người ấy sau này của mình và...
05/06/2011  
cái vụ quỷ quái này mà có nhiều người quan tâm ghê nhỉ, Zin thì sao mà không zin thì sao, quan trọng là 2 người yêu nhau thôi. Phải thử người yêu như thế thì tốt nhất đừng yêu.
04/06/2011   . Phản hồi
son_ktr vừa thảo luận chủ đề TÔI MUỐN TIN TÌNH YÊU CÓ THẬT!!!
"Tôi sốn sắng để rồi tôi do dự. Hạnh phúc người có hủy hoại vì ta?". một câu hỏi hay quá nhỉ, người thứ 3 bao giờ cũng có 1 phần lỗi, nhưng tình yêu thì ai có thể điều khiển đc nhỉ. Tình yêu tự nhiên đến mà... nhưng có lẽ đừng bao giờ phải tự hỏi như tác giả này thì hay hơn...
04/06/2011   . Phản hồi
Xem các nội dung cũ hơn