Tổng Lượt Xem:
Nói về nước hoa thì mình cũng thuộc diện bít bít một chút. Xức một chút nước thơm lên người khi ra đi ra đường sẽ thấy mình tự tin hơn hẳn . Ít ra với người mà đổ mồ hôi nhiều thì nước hoa biết xài đúng "nơi", đúng "cách" sẽ thực sự làm bạn trở nên quyến rũ với người khác phái. Riêng với mình "nước hoa" là một cứu cánh khiến mình trở nên đáng yêu khi gặp Ox (Mình và ox yêu nhau với lý do đầu tiên là mùi nước hoa, hihi vì ngày đầu nhập học, ox là người duy nhất xài nước hoa mà lại là loại nước hoa mà papa hay xài nữa chứ ) Về cửa hàng nì, mình chưa có dịp đến nhưng quà lời bình của mấy bạn thì mình thấy chắc cũng ok lắm. Mà không biết cửa hàng có bán Chanel No.5 không dzậy ta? Mình yêu mùi này lắm :).
Cái chỗ này là một địa điểm khá ồn ào và náo nhiệt! Mình thì không thích uống cà phê ở đây vào buổi sáng ở lầu trệt vì thực sự nó rất tối tăm, ồn ào và cũng không có gì đặc biệt cả.
Cái đặc biệt ở đây là ban tối nơi có những phần biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng làm sôi động lầu 1. Thí dụ Đàm Vĩnh Hưng hay Đan Trường cũng rất nhiều lần biểu diễn ở nơi này :). Vậy thui, vậy cũng là nơi tôi và bạn bè đến thường xuyên
Mình và bạn bè rất thích cái quán này. Ashima lẩu nấm là một nhà hàng của Hà Nội vô miền Nam từ vài năm trước. Hà có dịp được đọc 1 bài giới thiệu về nhà hàng, nguồn gốc của Ashima nên rất thích. Thực ra, đây là một loại lẩu của người dân xứ Tây Tạng lận. Ông chủ Ashima trong một lần tình cờ đi du lịch qua đây đã "chôm" món này về Việt nam hehe. Nói là món ăn gốc Trung quốc nhưng sang Việt Nam thì được sử dụng rất nhiều món nấm của Việt Nam như nấm hải sản, nấm mỡ,... Ăn uống ở đây thì rất là healthy ( tốt cho sức khỏe) vì toàn là Nấm. Nước lèo thì ngon tuyệt bạn có thể ăn, uống và dùng thường xuyên. Bạn nên ăn từ từ để cảm nhận vị ngọt của nước và nấm + món ăn mặn mà bạn gọi thêm. Đi ăn nhớ rủ theo nhiều người một chút thì có vẻ sẽ rẻ hơn vì định vị của quán này là sang trọng và giá cả rất mắc!
Đến quán vào buổi trưa, ấn tượng với quán ở không gian cá tính và style. Cái dở của quán là ghế ngồi thực sự không thoải mái, không biết phải cho dân rock không nên ghế ngồi không êm ái và khá cao so với mặt bàn. Mọi thứ có vẻ đều ok trừ phục vụ. Gọi 1 món ăn mà đến 40 phút vẫn chưa mang ra ( mình gọi mỳ sphaghetti ). Gọi phục vụ thì phục vụ kêu là chị thông cảm quán em đông khách!!!??? Trong khi nhìn qua nhìn lại thì thấy khoảng 3 bàn. Nhìn chung là thái độ khó chịu! Quán nên khắc phục điều này.