Tổng Lượt Xem:
Đáng lẽ viết về những quán ăn vặt như thế này là do các girl hay ăn vặt, nhưng mình đã từng được thưởng thức các món ở đây rồi, rất ngon mà chưa thấy ai viết về Quán này nên mình thấy thật là phí phạm nếu ko giới thiệu cho mọi người được biết và cùng đến thử 1 lần xem sao nhỉ. Các loại ốc biển: ốc ráo, ốc mỡ, ốc đỏ môi, ốc mút, ốc mít... rồi ngao, sò, hấp, nướng đủ cả. Mà đặc biệt có món miến xào cua và cháo ngao rất ngon nhớ. Trước đây quán nhỏ, chỗ trong nhà thì ít mà toàn phải ngồi ngoài sân thôi, nóng lắm, nhưng bi giờ thì anh chị chủ quán đã cơi nới thêm gian nhà bên cạnh, chỗ ngồi thoải mái, mát mẻ nữa. Khỏi phải bàn, hãy đến và thưởng thức nhé.
Chao cafe, nhìn ngoài thì đẹp, cũng ok, nhưng tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi Đồ uống quá thường, đã thế lại còn đắt chứ. Nhà vệ sinh bẩn thỉu. Được mỗi cái view ra đường Thái Hà nhộn nhịp, mỗi lần tắc đường, nhìn xuống thích phết. hichic. Như Shyman nói, lại thêm cái kiểu tính tiền điêu thế thì nói chung là cái quán này trước sau j thì cũng đóng cửa thôi. Thất vọng.
Đến rồi, cảm nhận rồi. Thiết kế đẹp và không gian lãng mạn. Nhưng tớ vẫn thik City View hơn.
Nhắc đến "mắm" là mình cảm thấy ko khoái lắm rồi. Vì vậy mình chưa ăn lẩu mắm bao giờ. Lẩu gà, lẩu dê, lẩu hải sản, lẩu đầu cá hồi, lẩu bò, lẩu nấm, lẩu thập cẩm... ăn hết rồi, mỗi cái món mắm này là chưa ăn thử thôi. Nhưng nghe quảng cáo "hấp dấn" quá đi mất. Hôm nào nhờ Shyman cho thưởng thức món này mới được. OK ko?
Không rộng rãi, không ghế sofa, không mầu sắc sặc sỡ như nhiều quán cafe khác, S café giản dị mà ấm cúng. Ngồi bệt, dựa lưng vào tường, ngả ngốn thoải mái. Quán nhỏ, mỗi tầng chỉ có 4 bàn nho nhỏ, thích hợp với 1 nhóm bạn đến buôn chuyện hoặc họp nhóm. Đồ uống ok, giá cả hợp lý, chính vì vậy quán lúc nào cũng đông khách. Ai đến S café rồi thì cho biết thêm ý kiến nhé.