Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
withoutlove
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Trái Đất
Gia nhập: 18/8/2008

Tổng Lượt Xem:  27179

217 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Hủ Tiếu Xào 21/08/2008
đường Vạn Kiếp, Phường 13, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Là một trong những món ăn có tiếng của người Hoa, hủ tiếu xào, mì xào giòn đường Vạn Kiếp, phía dưới dốc cầu Chà Và, gần Bưu điện Quận 5 thu hút rất đông những người sành ăn và cũng không ít dân teen thường lui tới.

Ở con đường này có tới 4 quán, lúc trước có quán của bà Tâm (2 mẹ con hơi lùn ^_^) ngon lắm giới nổi tiếng cũng thường lui tới quán này, mình thường ăn ở đó thì thấy có người mẫu Vĩnh Thuỵ, ca sĩ Thuỳ Lâm (nay là Hoa Hậu Việt Nam đấy), cặp song sinh Nhật Quốc - Tấn Quốc, nghệ sĩ Mạc Can, MC Ngọc Tiên........ nhưng mà rất tiếc nay đã nghỉ rồi, chỉ còn 3 quán kia thôi, trong đó có 2 quán cũng ngon không lém.

Lúc cầu Chà Và chưa xây thì quán đông khủng khiếp nhưng nay do việc xây dựng hạn chế giao thông nên không còn đông như trước (chỉ là không còn đông như trước thôi chứ vẫn còn đông ^_^). Giá cả thì khoảng 25k 1 dĩa
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Mì Ý Spagetti 21/08/2008
A43 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Thế là giống mình rồi, lúc trước đi học bận wá chuyên gia bay vào ăn fast food, đặc biệt là món Mì Ý Spaghetti, ăn 1 lần rồi ghiền luôn. Nhưng mình chỉ ăn món đó ở Thuận Kiều thôi, lúc trước chỉ có 19k bây giờ đã lên 34k (nhớ ko rõ nhưng < 40k, luôn cả phần nước ngọt và khoai tây chiên), nhưng so với chất lượng thì được. Ai chưa ăn hãy thử 1 lần với mì Ý nhé...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Diamond 21/08/2008
34 Lê Duẩn (Diamond Plaza Lầu 13), Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ở Diamond Plaza chiếu phim thì rất ok, thu hút nhiều dân teen do nằm ở địa thế thuận lợi ngay trung tâm Sài Gòn, nhưng mình thấy có điều rạp ở đây hơi nhỏ. Nhân viên rất chu đáo, hướng dẫn tận tình. Giá cả phải chăng. Đặc biệt khi chờ đợi xem phim mình thường đi thẳng ra phía ban công của tầng 13 nhìn xuống hầu như là thấy hết thành phố, rất thú vị. Các bạn hãy thử nhé (Chú ý: không thích hợp cho những người sợ độ cao) 4 sao ha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Tàu Hà Ký 21/08/2008
138 Châu Văn Liêm
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này bán chè ngon thật, đúng là danh bất hư truyền. Quán hơi nhỏ nhưng bày trí cũng được. Giá cả cũng phải chăng. Nhân viên rất dễ thương trong những bộ đồng phục (lo ăn không nhớ màu gì nữa, hình như là xanh dương với cái tạp-dề màu trắng thì phải. Chất lượng rất OK chỉ có cái là không gian hơi nhỏ nên mọi người cần chú ý không nên đi đông quá vào những giờ cao điểm.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Học Viện Hàng Không Việt Nam 21/08/2008
304 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nghe tên trường cũng thấy hay hay và hấp dẫn nhưng chẳng biết là học ra có được làm về hàng không trong sân bay không nữa? Tại mình nghe nói trong sân bay toàn là "con ông cháu cha" không. Nhưng mà trường này tuy tên sang trọng thế nhưng năm nay lấy điểm cũng chẳng cao zì, chỉ khoảng 15 hoặc 16d thôi
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Cao Đẵng Hải Quan 21/08/2008
778 Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Trường có tên đầy đủ là Cao Đẳng Tài Chính - Hải Quan có 2 cơ sở Cơ sở 1: B2/1A đường 385 phường Tăng Nhơn Phú A, Q9 Cơ sở 2: 778 Nguyễn Kiệm P.4 Q.Phú Nhuận Trường này cũng thuộc hàng cao trong hệ CĐ, cũng đã có nhiều người bỏ ĐH Nông Lâm và 1 số trường ĐH khác để học CĐ Tài Chính Hải quan đấy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM 21/08/2008
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Trường ĐH Sư Phạm tp.HCM đào tạo đội ngũ giáo viên cho quốc gia. Không biết mọi người như thế nào chứ mình thì chẳng thích nghề giáo viên tí nào! Nó rất an phận, nhàn nhã, mà đã là giáo viên thì mọi hành động cư xử lời nói đều phải cẩn trọng, hở 1 tí là bị học sinh và phụ huynh bàn tán rồi nói này nói nọ nên rất khó chịu và dè dặt.

Nghề này khá là bạc bẽo, hằng năm cứ đưa những chuyến đò sang sông nhưng mình thì luôn là người ở lại mà không có nỗi buồn bằng nỗi buồn của người ở lại cả. Đi dạy thì chỉ đi vòng vòng trong khuôn viên trường.

TUY NHIÊN đây là một ngành RẤT CAO QUÝ VÀ ĐÁNG TRỌNG. Về ngôi trường thì thấy rất cũ kĩ (chắc do xây dựng lâu wá rồi) kết cấu hạ tầng thì cũng bình thường, căn-tin cũng thế hơi tăm tối chút, cơ sở hạ tầng có nhiều chỗ xuống cấp lắm goài. Phía sau thì có 1 khu mới, chẳng biết đó là khu gì nữa nhưng mà thấy có giáo viên và sinh viên ^_^ khu này cũng thoáng mát, buổi trưa thì giảng viên và sinh viên lót báo, nilon nằm nghỉ trưa. Toilet thì hơi có mùi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Đại Học Sài Gòn 21/08/2008
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Sao không thấy ai viết lời bình cho trường ĐH Sài Gòn zậy? Mình cũng chẳng biết nhiều về trường vì trường chỉ mới được xây dựng gần đây. Có tiền thân là trường CĐ Sư Phạm bởi thế trong các ngành tuyển của trường thì ngành sư phạm chiếm 1 phần không nhỏ, nhìn bề ngoài thì thấy cũng nhỏ nhưng chẳng biết vào trong thì như thế nào, nằm đối diện với ĐH Sư Phạm trên đường ADVương, con đường mà chiều nào cũng đầy những gánh hàng rong, quán ăn vì khu này tới 3 trường ĐH Sư Phạm, Sài Gòn, KHTNhiên và trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mà đặc điểm của học sinh là thích ăn quá vặt mừ. keke. Chỉ biết có thế...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ( ĐH KHXH & NV - HCMUSSH) 21/08/2008
10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tuy không phải là SV của trường mà chỉ học luyện thi ĐH ở đây thôi nhưng tui lại có ấn tượng rất tốt về trường. Trường nằm ngay trung tâm thành phố, sát bên Đài Truyền Hình Tp.HCM, dễ gặp người nổi tiếng mà học xong wa xem ca nhạc luôn, hê hê, ngay trước cổng trường có 1 cái bus stop thật tiện lợi.

Không gian trường cũng tương đối rộng, mình đặc biệt thích cấu trúc xây dựng của trường (đánh 1 vòng tròn nối liền các dãy với nhau), trường có cả thang máy (đi trễ khỏi phải chạy hì hục bằng cầu thang bộ--> wá tiện lợi, tuy nhiên hình như chỉ có bên sảnh D mới có thang máy thôi) Sảnh trước trường rộng rãi thoáng mát, tui thường thấy các anh chị SV tụ tập ngồi nói chuyện, trao đổi học hành, đặc biệt là lướt net bằng laptop.

Mình đặc biệt thích khu này nữa bởi gió ở đây cứ thổi lồng lộng. Có bữa buổi tối khoảng 8h30 ra về thấy mấy bạn mặc đồng phục tập múa, đúng girl XHNV dễ thương ghê.....

Đi thẳng zô trong là công viên nhỏ, có mấy băng ghế đá thấy cũng nhiều người ngồi học bài, có 2 máy bán nước ngọt (lon) tự động, lúc trước máy ở sảnh trước bị hư bây giờ chắc đã sửa rồi. Phòng học thì thoáng mát, sáng sủa, âm thanh rất ok. Thầy cô giảng bài rất hay, nhiệt tình và zui zẻ.

Trong trường dạy các môn ngôn ngữ thì có cả giáo viên bảng xứ dạy, hôm trước đi ngang wa có nói chuyện zới GV người Mĩ đen. Hehe (tiếng HQ biết duy nhất 1 câu ^_^) Sinh viên cũng rất thân thiện, xì teen ghê (chắc học về xã hội),nhiều sinh viên Hàn Quốc học lém ,nghe đâu mấy người đó wa đây học phải thi 1 bài test Tiếng Việt.(chẳng biết thi thế nào nhỉ? đừng nói là cho làm ngữ pháp àh, tui là người Việt Nam mang tiếng là dân giỏi Văn 1,2 khối mà còn phải kinh sợ mấy cái cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt đấy) Bác bảo vệ cũng rất tử tế, nhớ bữa đầu đi học chẳng biết room nằm ở đâu, liền chạy ra hỏi chú bảo vệ --> chỉ dẫn hết sức nhiệt tình.

Đứng trên lầu nhìn xuống dưới thấy khung cảnh rất thoáng, có thể giải toả được tâm trạng không zui(hay mình thích thế nhỉ?), buổi tối thì đầy ánh đèn. Toilet lúc nào cũng sạch sẽ. Chỗ giữ xe cũng rộng rãi---> OK Nghe nói trường có đội thanh niên tình nguyện quốc tế nữa--> cái này kết àh. Nói chung mọi mặt đều rất ok 5 sao đê
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 20/08/2008
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Nói chung thì đây là một trong những địa điểm giải trí "khét tiếng" (chắc có lẽ do quảng cáo trên TV nhiều wé mừ) mà nghĩ ra cũng đúng thôi bởi thành phố chỉ có mỗi cái Đầm Sen và Suối Tiên là lớn thôi mà Suối Tiên thì không được "địa lợi" nằm trong khu trung tâm như Đầm Sen.

Ở đây mới đi thì zui chứ mình đi nhiều cũng hok còn zui như mấy lúc trước (chắc đi nhiều wá nên zậy). Đầm Sen thì đến hè có chương trình khuyến khích cho học sinh chẳng hạn như đổi giấy khen bằng 1 vé cổng tặng thêm vé trò chơi chẳng hạn--> cái này rất đáng hoan nghênh.Với lại giá cả rất phải chăng. Mà nếu đi cả 2 bên khô và nước thì các bạn nên đi nước trước như zậy khi wa bên khô chơi sẽ không tính tiền cổng nữa.

Đầm Sen vào những dịp lễ hoặc tết thường có tổ chức ca nhạc (cũng toàn ca sĩ nổi tiếng đấy chứ), nhớ lần mình đi có trình diễn thời trang biển nữa, nhìn cũng ok lắm,hài kịch.

Tuy nhiên vào những dịp lễ tết thì đi bên nước gửi đồ hơi bị mệt àh, kinh nghiệm đứng nửa tiếng--> khủng bố, chắc tại tui hơi nhỏ con nên chen không lại mấy người khác hix hix. Tắm lên nếu wên mang dầu gôi hoặc sữa tắm thì có quán sát bên phòng thay đồ, đói thì bán đủ thứ đồ ăn, nói chung mọi mặt khỏi lo, chu đáo tất. Nói chung RẤT OK
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp