Công Viên Văn Hóa Đầm Sen
|
86009 lượt xem
|
51 lời bình | 4 sưu tầm
|
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(08) 884 6216
Fax:
Email:
TAGs:
Khu vui chơi, Công viên văn hóa Đầm Sen
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
13/09/2012
Gửi lời cảm ơn
|
wap giải trí số 1 việt nam http://mobix.uiwap.com/ tải game hay cho điện thoại:đánh bài online,bắn súng online,nghe nhạc trực tuyến,)phần mềm xem trộm tin nhắn,quản lý người yêu.. tất cả điều miễn phí 100%
|
|
|
10/08/2011
Gửi lời cảm ơn
|
Mình thích đi cong6y vienb6 nước đầm sen lắm.Vì nó đẹp và mjnh thik các trò chơi trong đó lắm
|
|
|
04/06/2011
Gửi lời cảm ơn
|
Nếu xét về công viên nước thì mình thích nhất là công viên nước này. Có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, chứ ko chỉ là biển giống Suối Tiên hay Đại Nam. Giá mình cập nhật gần đây là 140.000/vé cv nước.
|
|
|
22/05/2011
Gửi lời cảm ơn
|
Mình cũng thường hay đi Đầm Sen, nhất là hồi nhỏ, ba mẹ dắt vào hoài, rồi lớn lên 1 chút thì đi với trường... Nói chung Đầm Sen rộng quá, mình không thích đi nhiều, chỉ thích đi Đầm Sen nước thôi, giá vào cổng là 14ok, mình thấy là hơi mắc đó, nhưng được cái chơi mấy trò chơi dưới nước ở đây thích lắm, khóai thử cảm giác mạnh khi leo mấy cái máng trượt, trượt mấy cái máng cao ơi là cao hay vào cái ống đen vũ trụ, mỗi lần thế ú tim mà vẫn khóai đi vì rất vui và thú vị....
|
|
|
28/04/2011
Gửi lời cảm ơn
|
Với Đầm Sen thì mình thích nhất 2 nơi là công viên nước và khu băng đăng. ^^. Mình cập nhật một chút với mọi người là giá Đầm Sen nước là 140k/vé, giữ xe 10k/chiếc, cơm dao động từ 35-45/phần, thức ăn nhanh (cá viên chiên, xúc xích, hoành thánh chiên,...) giá 10k-15k/cây. Đó là giá sau tết mình đi đấy!^^
|
|
|
23/04/2011
Gửi lời cảm ơn
|
CV này là 1 trong 2 cv nước con lại ở TP. Thỉnh thoảng vẫn ghé ở đây. Giá vé vậy cũng ok.
CV thường có 1 số trò chơi mới nên cũng thích
|
|
|
07/07/2010
Gửi lời cảm ơn
|
Quà tặng sinh nhật có ý nghĩa, vừa túi tiền. chúng tôi giới thiệu bạn 2 sản phẩm :
1. In hình lên áo : 89k/ 1 cái
2. In hình lên ly : 60k/1 cái
Chất liệu đẹp, bền, hình ảnh rõ nét, không phai.
Mọi chi tiết xin liên hệ : CỬA HÀNG IN HÌNH LÊN ÁO TẠI CÔNG VIÊN ĐẦM SEN
03 HÒA BÌNH P.3 QUA765N 11,TPHCM
ĐT : 08 3 8850746 ( Ms.Huệ)
|
|
|
05/01/2010
Gửi lời cảm ơn
|
Mình cũng đi Đầm Sen được 2 lần rồi, nói chung một công viên nằm trong nội Thành thì không thể đòi hỏi cao được. Nhưng mà ở VN mình không thoát nổi cảnh nhân viên phục vụ mặt nhăn nhó khó chịu, dù vẫn còn nhiều người rất vui vẻ, phục vụ tận tình.
Mới đây Đầm Sen khuyến mãi vé cổng còn 15.000/ vé, vé trò chơi cũng 15.000/ vé (Trừ Băng Đăng và xe điện)
|
|
|
15/12/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Vừa rồi vào Đầm Sen cổ vũ cho nhóm bạn chơi team building. Trong lúc tụi nó chơi thì mình lang thang môt mình ở DS. Lần đầu tiên đi một mình ở công viên, cảm giác rất lạ, đặc biệt khi mình đã lớn thế này. Đi qua cái đu quay, ngập ngừng 1 lát rồi cuối cùng quyết định mua 1 vé để trở về với tuổi thơ. 1 mình 1 cabin, theo vòng đu quay như vòng thời gian đưa mình trở về với những ngày thơ ấu. Cảm giác không thể quên được. Sau đó thì đi hết 1 vòng DS, mua vài thứ dễ thương làm quà cho bạn. Thấy DS trong tâm trí mình ngày xưa là 1 khu vui chơi hiện đại nhưng bây giờ có vẻ đã lỗi thời với những trò chơi cũ. Dẫu vậy vẫn có một tình cảm rất đặc biệt...
|
|
|
04/10/2009
Gửi lời cảm ơn
|
đầm sen bây giờ không giống như trước đây, cải tiến rất nhiều về phong cách phục vụ cũng như những trò chơi thu hút khách tham quan, đặc biệt nhất là bên khu công viên nước luôn là tâm điểm hco bạn bè vui hco7i sau những giờ học tập đầy mệt mỏi và căng thẳng , vui với làn nước mát sẽ làm cho tâm trạng con người thêm thoải mái , thư giãn đầu óc và kết nối tình cảm bạn bè , gia đình và người thân với nhau , hãy tận hưởng cuộc sống vì nó luôn ẩn hiện những màu sắc khác nhau và mang một dáng vẻ hết sức cuốn hút mọi người
|
|
|
20/09/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Mình nhớ rất rõ lần đi chơi ở Đầm Sen, đó là khi mình vừa kết thúc môn thi cuối cùng trong cả 1 năm học dài đằng đẳng. Mấy đứa bạn thân rủ nhau cùng đi giải trí ở Đầm Sen vì đây là khu vui chơi gần trung tâm thành phố nhất, từ nhà mình qua đó chỉ 20 phút thui nhưng để cho vui, tụi mình đều tập trung ở trường và đi xe Bus, vậy mới có cảm giác là dã ngoại chứ Tất nhiên là phải mua đồ ở siêu thị vô ăn rùi, chứ ăn ở nhà hàng thì..hixhix sinh viên tụi mình đâu chịu nổi chứ . So với Suối Tiên thì ở đây không rộng rãi và mát mẻ bằng, nhưng giữa trung tâm thành phố sầm uất như vậy mà lại có được 1 nơi để vui chơi, giải trí thế này thì còn gì bằng . Tụi mình cũng chơi gần hết mấy trò chơi trong đó, nào là đua xe, xem phim 4D, lâu đài ma quỷ, đạp vịt nữa..cũng thú vị ra phết đó chứ. tất nhiên không thể thiếu việc quan trọng là chụp hình "tự sướng"rùi, cảnh đẹp vậy mà Đến khi sắp về thì trông đứa nào cũng thấm mệt rùi, lúc đó mình cao hứng rủ tụi nó chơi "Tàu lượn siêu tốc"..Lúc mới vô đứa nào cũng hăng hái lắm, vậy mà giờ rủ hổng đứa nào chịu đi..đứa nói mệt, đứa lại nhát gan không dám thử... may quá, lúc ấy có một người cũng rất phấn khởi tham gia.. .Hì hì, các bạn biết không, 1 trai 1 gái nên tụi nó chọc quá trùi lun..Nhưng tụi mình mặc kệ thui, cũng mún bít cảm giác ngồi tàu lượn thế nào..Công nhận đúng là một cảm giác rất Yomost, la quá chừng lun . Đến khi tàu dừng lại thì tay chân mình run lẩy bẩy lun..và người bạn ấy phải gở dây an toàn cho mình đó. Đó là 1 kỉ niệm rất khó quên về lần đầu tiên mình đi tàu lượn và điều đặc biệt nhất là người bạn hôm ấy giờ đã là "người ta" của mình rùi đó. Hihi. Vậy thì làm sao quên được chứ!!!
|
|
|
18/09/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Nha minh gan dam sen nen da di rat nhiu` tu luc be' cho toi bay jo`. La 1 noi vui choi cho moi lua tuoi. Cong vien rat da dang va fong fu ve moi mat va so huu 1 fong canh rat huu tinh, thoang mat, rong rai, de chiu. Tro choi rat nhiu. tu thu jan~ cho toi cam jac' manh. Oy` co nhiu noi tham wan nua ne`: vuon lan, xuong rong, cac loai dong vat, ca kieng... nhiu lam. Cac ban co the tham gia bat cu tro choi nao. Caong vien rat to nen duoc trang bi cac wan an rat nhiu. ban ko fai vat va di kiem. Nay jo` minh dang noi ve khu tham wan giai tri, ngoai ra cong vien con co 1 khu Water park. Cac ban co the vao choi nhu cac cong vien nuoc khac. ko co j khac lam. 2 khu thong voi nhau. nen ban vua tham wan khu nay xong oy tham wan khu kia. Rat de dang. La 1 noi li thu de thu jan sau nhung chuoi ngay ban ron va met moi!
|
|
|
13/06/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Mình đến đầ nhìu lần nhữg vẫn hok thấy chán ^^
Công Viên Đầm Sen vui nhứt là vào buỗi tối....
Mùa hè này thật là nóg nực các bạn nhỉ ???
Thế thì tắm ờ Đầm Sen thì còn gì bằng nào !!!
Đặc biệt hơn Đầm Sen thường tổ chức nhữg buổi từ thiện như trong hè này này đó là góp sách vẻ dc tặg vé vào cổng,,,,Thú vị wá các bạn nhỉ
Công Viên Đầm Sen dc koi như 1 biểu tượng kủa thành phố , đã có rất lậu mà vẫn nổi tiếg cho thấy Công Viên tuyệt vời đến chừng nào ^^
|
|
|
26/05/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Mình rất thích đi chơi công viên Đầm Sen vì nó đã để lại cho mình những niềm vui trong những giờ học căng thẳng này. Mình mong sao công viên văn hóa Đầm Sen sẽ trở thành nơi lý tưởng để mọi người có thể đi tham quan được
|
|
|
12/05/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Em thấy môi trường của công viên rất trong lành, rộng rãi, nhiều trò chơi cho các em thiếu nhi nhưng còn nhiều hạn chế về các trò chơi cảm giác mạnh, nhiều trò chơi thấy ở ngoài hấp dẫn nhưng vào trong thì không thu hút được khách. Giá cả của các trò chơi hơi bị mắc, ít có chỗ trú khi trời mưa bất chợt nhưng suy cho cùng thì đây là 1 địa điểm lý tưởng để xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng cho người địa phương và là nơi có nhiều cảnh đẹp để có thề chụp hình đối với khách thập phương.
|
|
|
03/05/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Công nhận đi chơi ĐS zui thật, lại đúng vào dịp lễ nên có nhiều hoạt động hơn hẳn, duy chỉ có cái đông quá xá.
Hùi ui, đi thử gần như mọi trò ở cv VH ĐS thì có hai trò làm mình ấn tượng nhất,một là ngôi nhà ma, cực ấn tượng vì lãng nhách, nói vô sợ mà vô đi một vòng thì chỉ thấy một chữ nhảm nó hiện lên mặt mà thoai.Trò hai là Tàu lửa gì gì đó mình quên tên òi, woa đi lần đầu nên hơi sợ, nhất là lúc nó lộn vòng, cứ tưởng đâu sáp văng ra ngoài.
Sau đó mình vô chơi mấy trò trong cv nước, tiếc là sau khi chơi trò tàu lửa thì mấy cái cảm giác mạnh trong cv nước chả đáng là gì. Nhưng vì vô trễ nên chưa thử đủ hết các trò thì mình phải ra vì cv nước sắp đóng cửa, ui lần sau chắc là phải vô thử lại mới được, dù là món nào cũng gần như đi hết rồi.
|
|
|
03/05/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Các bạn đừng lẫn lộn Công viên văn hóa Đầm sen và công viên nước Đầm sen nha. Vì đây hoàn toàn là hai công ty khác nhau. Hai loại hình giải trí một trên khô và một dưới nước.
Nhưng tui thích đi công viên nước Đầm sen hơn, bởi vì ở đây chỉ cần mua 1 lần vé là có thể chơi thỏa thích cả ngày ở đây, bên cạnh đó tui rất thích những máng trượt tại đây, tốc độ trượt làm tim mình thót lại, nín thở để chờ xuống hồ đón, đắm mình trong làn nước trong xanh đến mát lạnh để xua tan cái nóng mùa hè, tạm quên đi những ưu tư buồn phiền trong cuộc sống để cùng gia đình, bạn bè, cùng những đứa trẻ nô đùa ở đây, tôi cảm như mình trẻ trung hơn, năng động hơn và cư xử với mọi người vui vẻ hơn.
Chơi ở đây xong tôi như được tiếp thêm sức trẻ để làm việc để sống, đúng như câu slogan của công viên nước Đầm Sen " Nơi mang đến cho bạn niềm vui và sức sống mới"
Các ban có thể tham khảo thêm những chương trình mới trên website của Công viên nước Đầm sen nha. Công viên nước Đầm Sen
|
|
|
17/04/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Đầm Sen gắn bó với kỷ niệm thơ bé của mình, từ khi là con nhóc tỉnh lẻ, mỗi lần lên Sài Gòn là lại hớn hở khi được dẫn đi Đầm Sen.
Rồi đến thời Trung học, Đầm Sen cũng là địa điểm tham quan thường xuyên của trường mình mỗi lần đến TPHCM.
Những năm ĐH trôi qua, dù sống ở TP, mình chưa lần nào đến Đầm Sen.
Đi làm. Quay lại Đầm Sen vài lần thư giãn. Nhận ra Đầm Sen đã đẹp hơn nhiều so với ký ức thời thơ bé và niên thiếu.
Thích đi đạp vịt.
Thích mua một cái kem tươi 5K, vừa măm măm vừa dạo.
Thích ngắm các kỷ lục Việt Nam như dàn nhạc bằng ống nhựa, đội kèn đồng nhỏ tuổi...
Thích pose hình, nhất là góc ngay Kim Tự Tháp.
Và nhận ra vẫn rất yêu Đầm Sen, y như ngày xưa ấy!!!
|
|
|
07/03/2009
Gửi lời cảm ơn
|
Nói đến Đầm Sen mình biết lâu lắm rồi nhưng về kỷ niệm thì mới đây nè..vui thật đó.Mình và boy đến đó vào 14/2.Hey..được khuyến mãi 1đôi tình nhân1 vé mà..còn có khuyến mãi cả trò chơi cũng thế nữa..cho nên mình chơi đã luôn..đến nỗi lúc đi ra về đi ko nỗi bắt boy cõng luôn..thật là xấu hổ.heee
Hom đó có nhiều chương trình dành cho nhiều đ&ocir |