Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Công Viên Gia Định
24865 lượt xem | 26 lời bình | 1 sưu tầm
Hoàng Minh Giám, Phường 3, Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8442415
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
12
Yêu thích -
14
Bình thường -
0
Thất vọng -
0
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
111
q10
Gửi tin nhắn
13/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
wap giải trí số 1 việt nam http://mobix.uiwap.com/

tải game hay cho điện thoại:đánh bài online,bắn súng online,nghe nhạc trực tuyến,)phần mềm xem trộm tin nhắn,quản lý người yêu.. tất cả điều miễn phí 100%
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
92
q10
Gửi tin nhắn
04/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên này vào buổi chiều đông lắm, hồi trước lúc được nghỉ học thường ra đây chạy bộ với bạn. Giờ thì ko tập nữa nhưng hay tạt qua ăn hàng...hehe.... nhiều món ăn vặt ngon và rẻ nữa. Chiều tối cv rất mát mẻ, thoáng đãng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
79
q10
Gửi tin nhắn
18/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi cấp 3, mình học ở gần đây nên hầu như chiều nào cũng ra đầy với nhỏ bạn hết. Sau 1 ngày học căng thẳng và gặp chuyện gì buồn ra đây là quên hết.
Hồi lên đại học, có người yêu thì chiều nào mình với anh ấy cũng ra đấy, lãng mạn lắm
Không gian rộng rãi, thóang mát tập thể dục cũng thích lắm, mình hay thấy mọi người hay chạy bộ, đánh cầu lông... mà trong công viên còn bố trí những khu vực tập thể dục riêng có cả thiết bị hỗ trợ lun nhé!
Ra đây chụp hình cũng hay lắm, mình hay ra chụp hình lắm, nhìn cứ như đang ở 1 khu sinh thái hay miền đồng wê nào vậy.
Đặc biệt ở đây bán nhiều đồ ăn lắm, bánh trán trộn, sương sa, bánh plan, mực nướng, dừa tười.... ngon tuyệt cú mèo mà giá rẻ bèo^^
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
serenata hihi, công nhận là đẹp thật, mình cũng ăn trứng gà nướng rồi, nó ngon mà lạ ghê áhTounge smiley
18/05/2011  
tran viet ... hồi mình học quân sự ờ Vinhempic, lúc về hay tạt ngang qua đây ngồi uống nước,với ăn trứng gà nướng á,.. không gian ở đây đẹp bạn nhỉ
18/05/2011  
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi phổ thông hay cúp học thêm để đi với con bạn thân ra đây ăn bánh tráng... hehe... Công viên này mát mẻ và rộng nữa. Càng đi vào bên trong càng đẹp. Dạo này ở CV Gia định còn đặt thêm một dãy những thiết bị thể thao để mọi người có thể tập những động tác thể dục phù hợp với mình. Chụp mình ở đây cũng cho ra nhiều view đẹp, nhất là mặc áo dài đi giữa 2 hàng cây hihi. Buổi tối bán rất nhiều đồ ăn vặt: bánh tráng, bắp, chè, sâm, trứng nướng, mực nướng, trái cây, cá viên,....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
 Hi !! Nhớ hùi trước,tui dzới nhỏ bạn rủ nhau đi lên Gia Định học Thái Cực Quyền. 5h sáng là phải dậy bắt đầu sửa sọan đi lên đóa , không khí trong xanh dễ chịu , thích lắm cơ !!! Dzới lại chỗ tụi tui tập có một cái cây lớn, được nghe tiếng chim đang làm tổ và cứ bay lọan xà ngầu cũng vui tai đấy chứ !! Có lúc tui lên công viên sớm, bầu trời còn tối, đèn trong công viên chưa tắt , cứ như là trong cổ tích í .Mọi người ở đây thân thiện và tốt nữa, một vài buổi tập được nghỉ sớm,mấy cô rủ tụi tui đi ăn hoặc đi uống nước.
    Tui thấy,TP mình có nhiều cái đẹp lắm ,nhưng có một vài người lại thiếu hiểu biết ,làm sự đẹp đẽ đó bị ô nhiễm, mất vệ sinh .Khi đi bộ trên công viên hay vỉa hè, tui thấy có người lại vứt rác bừa bãi,khạc nhổ lung tung ,làm đất nước mình trở nên kém văn hóa.Bùn quá !!!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Giờ thì không có còn thái cực ở đây nữa rồi, vì không có thấy đâu cả
22/08/2008  
0
10
An Giang
Gửi tin nhắn
17/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
cong vien gia dinh la ot san choi day bo it cho tat ca moi nguoi ma ca cac nguoi nuoc cung co the den de dao choi va voi nhung nguoi gia thi tan bo cho co the duoc manh khoe hon chong lai benh gia . Con co the choi the thao trong cong vien nhu vay la mot dieu rat tot , nhung nguoi dan cung co the mua ban xung quanh vua duoc ngam phong canh that la dep thanh pho nen co nhieu nhung cong vien nhu vay de nguoi dan sau mot tuan lam viec met moi co the ra choi cung ban be va gia dinh cho thoi mai voi mot khung canh lang man nhu vay ma ko co nhung cap tinh nhan thi that la hoi tiechihihihihihihihihihihihihihihijhjhjhjhjhjhjhjhjhjjhjhjhjhjhjhjhjhj
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mỗi buổi tối 2,4,6 mình thường ghé đây hóng gió và xem người ta trượt patin hay trượt ván đó!!! (cứ tối không mưa là ở đây tụ tập rất nhìu bạn trẻ thi trượt patin, trông vui mắt lắm!!!) 
Công viên mát lắm, khang trang, đi buổi tối có nhìu người đến tập thể dục hay học khiêu vũ (có lớp mỗi tối, dc nhìn khiêu vũ ké). Cũng giống mấy công viên khác, đi sâu vào trong thì đèn ít hơn và rất tối -> điểm hện của các cặp tình nhân->mình rất ít khi vào trong sâu, NGẠI CHẾT!!!
Một diểm rất thĩ ở đây đó là...hàng wán đầy đường, đi wa thơm lừng khoai nướng, trứng nướng, mực nướng, rồi thì sương sa sương sáo có đủ, bánh tráng, trái cây cũng như nấm, đi wa là mún ghé lại liền!!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên này ở gần nhà mình lắm ... ngày trc' lúc chưa xây dựng lại,nhìn công viên cũng ko thú vị như bây giờ xí nào ...Giờ thì khác xưa nhiều rồi,sáng đến chiều lúc nào cũng đông người,khu bên tay trái thì toàn các bạn trai đá bóng,bên phải là nơi đi bộ,học TD của các bạn học sinh ... Đến tối thì nhộn nhịp vô cùng,nhiều hàg ăn,hàng uốg được bày ra 2 bên đường,,nhiều lắm...Còn có các bác,ccác cô nhảy khiêu vũ nữa.nhìn cũng vui vui ..hì hì ..thik côg viên lắm lắm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
43
Bình Dương
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
ấy da da, nhắc tới chỗ này thiệt là đúng quá đi thôi hà. ngày trước mình trọ học ở gần "em nó" đấy. Mình ở đường Nguyễn Kiệm thế là sáng sáng mình hay chạy ra đó tập thể dục (nói nghe mắc cỡ quá, vì cái tội lười nên chỉ thỉnh thoảng thôi hà). ấy da, không gian thích lắm nha, thật là thoáng và trong lành vô cùng. ở đây có rất nhiều hoạt dộng bổ ích đấy, buổi sáng thì có các buổi tập thể dục dưỡng sinh, và nhịp điệu, còn đi bộ thì khỏi phải nói rồi, đấy là môn mà các bạn và các cô đều áp dụng keke. buổi tối thì woa woa nào là break dance, hip hop, staker, tập xe đạp xiếc, khiêu vũ, cầu lông ..... 
sau này, tức là chỉ mới năm rồi thôi, công viên đựơc mở rộng thêm phía bên phải trông thật là lớn, thích quá đi nhỉ. Vậy là công viên có thêm khu giải trí rùi.
Àh này này các teen nhà ta ơi, ở công viên này có một món giải khàt đặc biệt rẻ mà lại ngon nữa đó là kakka ... "phục linh" đấy, chỉ 2.5k thôi hà. kakak tuyệt .
Tuy bây giờ mình k còn ở đó nữa nhưng thỉnh thoảng mình cũng ghé lại làm vài chén phục linh ở đây. thích lắm. 
Về không gian mình chấm over nha nhưng mà công viên còn một số nơi sữa chữa nên còn hơi bị bụi, khu vui chơi trẻ em thì chưa đầu tư kỹ lắm và đặc biệt ở đây hơi bị nhiều xe kekeke ..
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
ko nhắc đến chỗ này quả thật là một sai lầm vô ý...
chỗ đến chơi quá trời..
nơi đó là nơi nhok bắt đầu kì trại của trương nói đúng hơn là của đội ctxh...
nhớ ngày nào đội mưa mà đi tìm trạm...mặt mày thì bê bết màu nước, nước mắm , nước bột tùm lum tà la mà mấy ngừi đó ác lắm nha đặt trạm bên đêy hai cái bên kia đường 3 4 cái ..làm nguyên đám qua đường với hình dạng kinh khủng hết bít ....người đi đường nhìn chằm chằm...vui làm sao...
lăn lộn, lăn lê bò lết ở đây...vui biết bao...năm lớp 10 đầy kỉ niệm..
năm 11 12 lớn lên làm ban điều hành của đội phải làm trại cho lũ nhỏ , suy nghĩ nát óc sao cho cái trạm của mình là ác độc nhất...đi chở cả trăm phần cơn để phục vụ cho cái bụng háu ăn của tụi nó..cuối trại kòn bị tụi nó trả thù giả gạo nữa ....vui quá trời lun...
đó là những kỉ niệm ko  thể nào quên trong cấp 3 ...
 cv này nổi tiếng nhìu chuyện xấu phức  tạp hiv kim chích tùm lum thấy mà sợ..
lên đại học lại đụng nó lần nữa...đó là học quân sự đầu năm....lại lăn lại lê lại bò lại lết...học mấy ông thầy mặt cứ ngăm ngăm mà được cái trẻ mà đẹp trai tụi con gái cứ xin chụp hình...mình cứ chửi sao mà tụi bây rảnh thê...thế mừ lúc thi thầy chỉ gắn súng tận tình ghê lại có cảm tình với thầy ghia hihi ....trời mưa cả lớp gần trăm đưa tắm lun trời vòng tròn quần áo dơ ko thể tả..những buổi sáng chói chang ngồi dưới đất cát nghe thầy kể chiện quân sư...có vô được chữ nào đâu mà cuối kì cũng qua đấy ..:))
cvien gắn với mình nhìu kỉ niệm tuyệt vơi...nhớ mãi...ngôi trường cấp 3 của mình cũng dọn ra gần đấy mà cũng chưa có dịp về có dịp tham quan...ôi nhớ làm sao......
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice :)) Sai lầm vô lý, cái câu này hay nè.
người đi đường nhìn chằm chằm Có làm j thì người đ đường mới nhìn à :))

lăn lộn, lăn l&eci...
05/03/2009  
12
32
q10
Gửi tin nhắn
04/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hồi còn nhỏ, tui hay ra đây chơi cùng mấy anh em lém nè,mặc dù nơi đây xike,ma túy quá chừng luôn.mấy năm gần đây mới được cải thiện thành công viên.phải công nhận đây là một nơi khá lý tưởg cho người lớn,trẻ em,gia đình,đặc biệt là các cặp tình nhân,.mình thấy công viên lúc nào cũng đông ghẹt người,nhất là sáng và tối,chiều thì cũng quá chừng,ah`,hôm bữa ra đây vào buổi tổi để đi dạo thì có chuyện lạ lém nha,mình cùng đứa bạn trố mắt ra nhìn,..má ơi,2 đứa học sinh trung học ngồi ôm nhau khí thế. bó tay luôn,trời,bé xíu đã yêu với đương,chằng bù cho mình hồi bé chẳng biết cái j hết,ngu thế mồ,bây giờ con nít được uống nhiều sữa DHA nên ghê quá ,thấy người ta cũng đòi bắt chước,
công viên này hay có ca nhạc lém nha,mình thích nhất là hồi gần tết ,người ta bán hoa chừng,nhìn thấy mà mê.
bảo vệ ở đây khó tính như quỉ,mà nhân viên bảo vệ ở đây giàu lém,toàn chạy atila lòng vòng công viên kiểm tra k ah.sang ghê luôn.
hầu như tối nào mình cũng ra đây đi dạo ,vừa khỏe người vừa được xem họ nhảy ,hic,đủ kiểu,tha hồ mà cười.ở đây có nhiều chỗ học nhảy quá.nên công viên tùm lum tiếng,nghe mà thấy loạn,
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
218
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     

Mùa xuân... hoa nở
Mùa thu... lá rụng
Mùa đông... tuyết rơi
Mùa hè... NỰC!
Hè! Hè rồi! Đi công viên chơiiii!! Pà Kon uiiiiiii!!!! Công viên! Có óc xi nèèè! Có gió mát nèèè! (Thật ra thu, đông, xuân hay chẳng mùa màng gì mình đi cũng vui tuốt!)

Quay ngược thời gian mấy tí....................
Những ngày........ lội từ quận 8 ra Gò Vấp học quân sự, mặc cái bộ đồ ngầu ngượng ngùng đó, mình thường chạy xe ngang một cái công viên........ Nó toooo, nó rộộộộng, nó baooooo laaaaaa so với những thứ khác ở cái thành phố chật chội này. Trong trí nhớ của mình (trong trí nhớ của mình thôi nhé!), nó hoang sơ, nó có màu vàng vàng trăng trắng ua úa mà dịu dàng của cát, bãi cát dài và rộng nhưng không mượt mà như cát biển, nó có màu nâu và nâu đen xù xì của những thân cây, màu xám xám lỏi chỏi của những nhành cây gãy mỏng manh và những rễ cây lỉa chỉa dưới cát, và tất nhiên nó có màu xanh tươi của cây cối và màu xanh xám mây trời mỗi chiều về tạo cho mình cảm giác mát mẻ, í, mà không phải cảm giác, mà mát thiệt! Mỗi khi mình chạy ngang nó, nó mát một cách... thoáng! mát nồng nàn, mát vui vẻ, mát không nạnh nùng như cái máy nạnh, nó mát ơi nà mát mà mát hạnh phúc, mát rào rạt vào tận tim phổi, nó mát làm mình thèm khát... Thế nên mình đã từng mỗi ngày, trên đường học về, ghé nó, ngồi gốc cây, xem mí người ta đá banh, ăn bánh bột lọc (cái bánh ngoài Phan Thiết hay bán, có con tôm chính giữa), mí anh đá banh đến trò chiện zới mình nà, zà trả tiền cho mình nà... (Nhớ lúc đó mình có cầm quyển sách trên tay cho nó... có lý do khi ngồi công viên, chứ mình thì.... mình làm biếng tới nỗi chả bao giờ đọc sách!)

Những ngày như thế đã qua... Lâu rồi cái công viên í không còn trong tâm trí mình nữa... Ngoài đôi lúc được loãng moạn hiếm hoi đến bị lãng quên đó, mình trở về với cuộc sống chán ngắt của một người ít năng động, lừ đừ ra trường, lận đận đi làm nhân viên văn phòng, ngồi hít máy lạnh, nò đò rủ rỉ đếm lương, và rồi lại trung thành với cái ý nghĩ... thành phố này chẳng có cái gì hay ho cả!
Hum qua, đi bơi về, bạn mình rủ đi công viên Gia Định, mình không bít cái tên Gia Định là cái tên công viên đó, đến khi bạn mình miêu tả nó và vị trí của nó! Mình... mừng! Đi! Đi!

Nó đây! Hình trong kho ảnh á! (Có mình ké hơi bị nhìu trong đóa! Haha! Nếu xem nó là bị dụ xem mình lun đóa!)
Bi giờ nó có khác! Không rộng như xưa nhưng thực sự rộng so với những công viên khác, không noãng moạn như xưa và năng động hơn xưa! (Mình chưa đủ thời gian để khám phá hết nó, và xin cám ơn những lời bình trước đã cho mình gần như đầy đủ các thông tin bổ ích về nó, mình sẽ ghé lại nó...)
Những gì mình thấy hôm qua...
Lối đi... lá rụng nhìu lắm bạn!
Có thể chạy bộ, cầu lông, từa lưa nà.
Có khu tô tượng nà.
Quán nước mía... Uiii... Ngọt! Trong lòng công viên cũng có quán nước, cafe, nước ngọt, ngồi đó cũng mát… Cạnh toa lét!
Các xe ăn hàng, kem, bông gòn, bắp, cá viên đủ loại nà.
Có một lối dẫn vào một chỗ cây cao um tùm. Tối! Mình hỏng dám zô!
Ở đây cây to lắm bạn.
Mình thấy có người cắm trại nữa nà bạn.
Có 3 hay 4 khu dạy khiêu vũ, múa, ngừ ta tập nhảy ngoài trời lun á bạn. Mát!
Có vườn hoa nhỏ nà bạn!
… Ở đây mình ngồi xuống, gắn headphone nghe mấy bài hát..., ngắm trăng, ngắm đèn công viên, ngắm vòi nước công viên, ngắm mấy em nhỏ chạy qua chạy lại...
Thể thao ở đây xong, làm chén sinh sáo, sinh sâm, thạch dừa thập cẩm (3 ngàn đồng) là đã lắm đó bạn! Ngon! và mát!

PS: Tất nhiên công viên có những "đặc điểm" mà mình chưa đề cập như nhìu cặp tình nhân ôm nhao nà, nhưng ở mí chỗ tôi tối í, và vân vân... Hehe.... Buổi tối mà đi, thì cẩn thận nha bạn!

Link thông tin thêm về công viên (diện tích,...):
http://www.congviencayxanh.com.vn/?id=402
Link hình của mình nà:
http://s220.photobucket.com/albums/dd202/truongvocamtu/20090301%20Gia%20Dinh%20park/?start=0
11 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thuyvan ss vít bài hay quá đang đọc hay
 ..Mùa xuân... hoa nở
Mùa thu... lá rụng
Mùa đông... tuyết rơi
 tự dưng.......Mùa h&egrav...
04/04/2009  
Nancy Tran cv Gia Định có lối vào rừng hả...ghê dzậy 
10/03/2009  
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hi
Hồi đó mình cũng đã từng vào đây,mình di dạo với bạn bè,công viên ở đây khác các công viên khác là nó rộng hơn,sáng sủa hơn lại rất đông người vào đây tập thể dục,khiêu vũ,có những đứa trẻ vào đây nhảy hiphop.từ trước giờ mình chưa thấy công viên nào ok như vậy,Khi giá cả đang tăng như hiện nay,chúng ta có thể vào đây vui chơi,gặp gỡ bạn bè,cũng là nơi hò hẽn của các đôi bạn trẻ.Đừng bỏ qua 1nơi lý thú như vậy nha!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
pehi_sieun... công viên này thật sự rất tuyệt , không gian rất rộng và mát . Là một chỗ lý tưởng để bạn bè picnic hay couple hẹn hof ^^!
24/08/2008  
Moonkanu Công viên này khoái mỗi khu vực đá banh cho tụi tui ra đó quậy là sướng, còn lại thì giành cho mấy cô cậu cặp kè
22/08/2008  
13
14
q10
Gửi tin nhắn
21/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cho 5 sao 
Công viên này bây giờ đẹp và mát lắm , nhất là công viên ở Giai đoạn II , đẹp cực kì , lúc trước khi lần đầu dzô mình thix lắm , như khu vườn ấy , rồi còn chụp hình tùm lum kiểu hết á [ lúc đó ham hố nằm lên cỏ chụp hình bị bác bảo vệ đuổi xuống ]
Khi nào tự thấy bản thân mập múp míp thì mình lại nhớ đến công viên để trở lại vóc dáng 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
30
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên này trước kia lùm xùm lắm, cây cối mọc lung tung, không có đèn đóm gì, tối om thấy mà ghê.
Mấy năm gần đây, công viên được xây dựng lại khang trang, mát mẻ hơn. Mình thích nhất là đi bộ ở đây. Đường đi được lát xi măng rất đẹp. Công viên có diện tích khá rộng nên quãng đường đi bộ rất dài, chỉ cần đi 1 vòng thôi cũng thấy mỏi chân rùi. Công viên có 2 khu nằm ở cả 2 bên đường, nên rất tiện cho khách đến từ 2 hướng đến, bên nào cũng đẹp và rộng như nhau. Trước đây công viên có tến là công viên cây xanh, giờ tuy đổi tên nhưng vẫn giữ được đặc trưng ấy. Ở đâu cũng thấy cây mọc xanh tốt, mát rợp cả mắt.
Công viên này được thiết kế rất thoáng đãng, ngồi bên đầu này vẫn có thể nhìn thấy phía bên kia của CV,  vì vậy, an ninh cũn rất tốt. Không còn chỗ cho những đôi "ếch nhái" trốn vào làm "trò mèo" nữa. Có thể cũng vì vậy mà hiện nay, "ếch nhái" đã trở nên "chai mặt" hơn, ngồi ngay mặt tiền của CV mà làm đủ trò chướng tai gai mắt. Việc này chỉ có thể trách ý thức của chúng nó còn kém quá đi!
Điều mình không thích duy nhất ở CV này là không có sân đánh cầu lông. Người dân phải tận dụng phần sân nằm sát mặt đường nên rất bụi, lại không có cây che mát nên qua 8h là nắng chang chang. Mình thấy môn cầu lông phù hợp cho mọi người, mà cũng rất nhiều người có như cầu chơi môn này, thế nhưng 1 công viên lớn trong quận lại không đáp ứng được nhu cầu này quả là 1 thiếu sót rất lớn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
CV này gần nhà Cherry nè....trường Cherry học đối diện cv này lun ^^ ...cv này còn được gọi là cv cây xanh...hồi xưa nó ko đẹp như bây giờ đâu, cv có 2 khu : khu mới đẹp hơn khu cũ, ...hồi còn học cấp 2 sáng nào cũng ra đây với mấy đứa bạn tập thể duc buổi sáng ^^ lên cấp 3 nghỉ hè là bọn trong xóm rủ nhau ra đây tập TD... hôm trước sn nhỏ bạn cũng vào đây tổ chức, ... cv ko cho đi trên cỏ, .... ông anh rể mình kiu có cỏ ko cho đi lên thì làm gì ,bên mỹ ng` ta đi trên cỏ wa' trời ,còn vn mình cỏ chỉ để trưng......cái cv này có nhìu kỷ niệm đối với cheri lắm...lần nào a với chery hẹn nhau đi đâu cũng ra cv gửi xe rùi đi chung ,ko thì hẹn nhau đối diện cái cv ^ sáng ngày đầu tiên của năm nay cheri với anh hẹn nhau ra đây chơi, sáng nào rảnh là rủ nhau ra đây ,đi dạo vòng vòng, anh còn đem đồ sơn móng tay ra sơn cho cher nữa =)) ,... đi mệt rùi wa đường ăn cháo lòng, uống sữa đậu nành, ngắm trường mới ;)) ......buổi chìu có hủ tíu mì, có sương sáo bán từ sáng đến tối ......nhìu hôm học bên trường ra chơi ra lan can đứng nhìn wa cv, nhìn cái màu xanh của cây mới thấy yên bình làm sao ^^
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
StrawhatHu... hây dà.... thiếu rồi, Nhắc đến công viên Gia Định mà không thấy nhắc đến món Phục Linh đâu hết
11/08/2008  
Nice Từ nhà em tới cái cv này mất bao lâu
11/08/2008  
0
5
q10
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có lần mình được  nhóm bạn bên nhóm tình nguyện tổ chức sinh nhật tại công viên này, hồi đó công viên chưa xây dựng phía đối diện. Nhớ lần đó cả đám mua đồ ăn nhanh, bánh kẹo, bánh kem, nước ngọt,..vào trong công viên chỗ cái chòi nhỏ. Một bữa vui nổ trời.

Mới ngồi được 1 chút anh bảo vệ tới nói nhớ giữ về sinh chung, ngồi chơi thấy lâu lâu các anh đi 1 vòng nhắc nhở, kiểm tra nên  mình cảm thấy yên tâm, không xô bồ như các công viên khác.

Công viên này còn có 1 cái tên gọi khác "Công viên cây xanh" nghe bạn bè nói vậy không biết đúng không.

Thời gian gần đây xây xong phần đối diện, buổi sáng sớm hay buổi chiều tối công viên đông người lắm, người thì đi bộ, chỗ thì học nhảy đầm, chỗ thì đá banh.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice còn vài chổ nữa chứ
11/08/2008  
0
4
q10
Gửi tin nhắn
07/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tết cừa rồi đi với mấy đứa bạn ra đây ngắm chợ hoa, công nhận nhiều hoa, cây cảnh, nhưng chưa được hoành tráng như đường hoa Nguyễn Huệ thui hihi

KHi công viên Gia Định xây dựng xong, và trường phổ thông gân đó xây xong làm cho khu vực này trông sáng sủa, sạch sẽ và đẹp hẳn lên.

Lúc trước có thời gian hay ghé tập thể dục buổi sáng, có khi thì buổi chiều mới ra đi bộ vài vòng trong công viên bên phía mới làm.

Thoáng mát, rỗng rãi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Nó hơi bị mát, chỉ mỗi tội vào buổi tối có mấy anh chị muốn chiếm nó làm của riêng
08/08/2008  
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tối nào đi về cũng ngang cv này, đập vào mắt là biết bao cảnh phim ... hix, dù k muốn nhìn nhưng đôi lúc cũng hơi tò mò. Mặc dù trước kia đây từng là nơi hẹn hò của ai đó nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó!, xem như chốn k người là k được...

Dạo này đi ngang cv còn thấy các cụ, các bác tuổi trung niên tập trung 1 nhóm khiêu vũ, thấy hay lắm! Nếu nhà ở gần đây thì thích thật, mỗi sáng hòa vào nhóm người đi tập thể dục (đi bộ, đánh cầu lông, đá cầu...vv). Buổi sáng ở cv bán quá trời: "cơm chiên, nui xào, sữa đậu nành...vv", tối thì có "cá viên chiên, tàu hũ chiên, bắp xào, bắp luộc, khoai mì...vv".

Nếu túi tiền hạn hẹp, đi lòng vòng quanh SG, ko biết ghé vào đâu để nghỉ chân, 8 với mấy đứa bạn thì nơi này cũng đáng được ghi vào sổ tay đấy ( có chỗ gửi xe, có ghế đá, có mái đình che mưa... hehe, k ngon, k bổ lắm nhưng được cái rẻ)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lúc trước ở trọ gần công viên này, trong hẻm 553 Nguyễn Kiệm, do gần nên chiều nào cũng ra chơi, chủ yêu là đá cầu, thỉnh thoảng chạy bộ.

Những ngày cuối tuần nhiều ông bố bà mẹ dắt trẻ con đến chơi đông vui lắm, xung quanh hồ phun nước.

1, 2 năm gần đây làm xong phía bên kia đường, rộng rãi hẳn, và cũng đẹp nữa. Buổi chiều và sáng sớm có rất nhiều người đến tập thể dục.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Rất đông và sinh viên cũng như chọ sinh các trườgn gần đấy thường ra đây
06/08/2008  
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?