Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lua xanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/6/2008

Tổng Lượt Xem:  20131

38 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Bud`s 20/06/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một lần, mình đã tới quán này để ăn cùng với mấy người bạn.
Hôm đó là vào một buối tối thứ 7, quán rất đông khách (lúc đó quán mới mở, nhóm tụi mình cũng hiếu kỳ nên vào ăn xem thử). Có lẽ vì vậy mà phục vụ hơi chậm. Ngồi chờ rất lâu mới được mang nước và mang menu ra để lựa chọn. Nhìn menu, mỗi đứa trong nhóm chọn riêng biệt mỗi loại khác nhau để có thể cùng ăn thử. Lại thêm một lần chờ nữa, khi kem mang ra, mỗi đứa ăn thử món mình chọn rồi bắt đầutưử hết kem của đứa này đến đứa khác. Nói chung, cả nhóm đưa ra một câu kết luận. kem có vị ngon và béo nhưng hơi ớn. Cả nhóm bàn nhau lần sau đến nữa sẽ gọi chung một phần kem lớn để cùng nhau ăn, lúc đó chắc sẽ ngon hơn đấy nhỉ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún bò Huế 3A3 19/06/2008
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sinh ra trên mảnh đất cố đô Huế, tuy tôi không được lớn lên nơi quê hương mình. Nhưng có lẽ được thừa hưởng bản chất và phong cách Huế ùừ ba mẹ nên tôi rất thích nói chuyện về Huế, nói về phong cảnh ở Huế và các món ăn nơi đây đặc biệt là bún bò Huế. Lần nào về thăm Huế tôi cũng phải cố gắng săn tìm những quán bún bò Huế mới và nổi tiếng để ăn. Thật là tuyệt khi được ăn một tô bún bò mang đậm hương vị quê hương với vị cay cay hòa quyện cùng vị ruốc thật thơm được chế biến trong tô bún bò ở quê mình. Có lẽ vì thế, mặc dù không sống ở Huế nhưng thói quen của tôi là ăn sáng lúc nào cũng chọn món bún bò Huế để ăn. Nhưng tôi vẫn không cảm nhận được hương vị bún bò Huế như quê mình ở nơi đất Sài Thành này.
Tình cờ, một người bạn cho tôi 1 phiếu coupon để ăn miễn phí 2 tô bún bò Huế đặc biệt, nghe bạn nói là rất ngon và rất đậm hương vị Huế. Thế là, ngay ngay hôm sau, tôi đã rủ bạn tôi cùng đi ăn. địa điểm thật dễ tìm, 99 Pham Ngũ Lão. Không gian ở đ1o rất hay, phong cách rất Huế. Vừa bước chân đến nơi đây, tôi đã cảm nhận như đang đứng trên mảnh đất Huế thân yêu. tuy chờ hơi lâu, nhưng khi bún bó được mang ra thì hương vị của nó đã làm cho tôi thấy rằng mình đã chờ đợi không uổng công, hihi . Nếm thử nước lèo mình đã cảm nhận được hương vị cay, đậm đà mùi thơm của ruốc. Thật tuyêt, tôi chưa được ăn bún bò Huế nào mang dậm hương vị Huế như thế trên đất Sài Thành này. Ra về, tôi nói với bạn rằng sẽ hẹn lần sau tới ăn nữa. 
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu