Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bún bò Huế 3A3
10300 lượt xem | 47 lời bình | 2 sưu tầm
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 914 6812
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
8
Yêu thích -
21
Bình thường -
9
Thất vọng -
6
Quá tệ -
3
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hôm qua mình vừa đến quán này xong , nhà hàng thiết kế đẹp, tô bún bò thật nà hấp dẫn nhưng thịt dai quá
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
01/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Trời ơi , Được lời mời của của 3a3 với 2 coupon 50,000 vnd ,Đi theo người yêu của Mình .món ăn thì tạm được .khi thanh toán tiền thì nhân viên không lấy coupon đòi lấy tiền mặt .làm ông pồ phải lấy tiền ra trả làm Mình thật mất mặt .hix hix.Thật là tệ
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyen Thi... ủa sao kì vậy ta, sao quán phát coupon mà ko nhận coupon là sao, làm ăn kiểu này thiệt là ko đáng...haiz!Angry smiley
20/05/2011  
0
2
q10
Gửi tin nhắn
01/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
   Hôm bửa tui có ăn bún bò ở Phạm Ngũ Lão .Trời ơi thất vọng quá Bánh canh cua thì mặn ,bún bò thì lạt ,sinh tố bơ thì đắng ,làm tôi thật thất vọng với bạn bè ,vì khi ăn ở Nguyễn Thiện Thuật thì rất ngon ,khi có coupon dẫn bạn bè đi thì thật là xấu hổ vì nhân viên không lấy coupon vì nói máy tính bị hư nên bắt tôi phải trả tiền mặt .thiệt là buồn .Đồ ăn thì chẳn ngon.quản lý thì thờ ơ không ân cần với khách .hjx thật là buồn .Biết vậy ăn ở Nguyễn Thiện Thuật cho sướng 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hi`, mình đã thưởng thức món bún bò cuả 3A3 được hai lần ruì. 2 lần này mình đều ăn bên Q.7 vì đi làm bên đó mà. Mỗi lần tới quán đều cảm nhận được nhiều hương vị khác nhau cũng như phong cách phục vụ tận tình cuả các nhân viên trong quán.

Ngay lần đầu thưởng thức mình đã ghiền hương vị nước lèo ở đây ruì (mình thì vốn dĩ ghiền bún bò mừ). Các lát thịt bò cắt nhìn rất có cảm tình tức là mún ăn ngay đó! Chả bò ở đây càng khoỉ chê nha, kết hợp 1 tô bò chả là hít hà ngay ah.

Không gian & cách trang trí cuả quán cũng rất là Việt Nam, toát lên nét đặc trưng cuả dân tộc mình. Mình rất thích cách qua'n trang trí ở  Mỹ Phúc Q.7

Nghe tin quán mới khai trương thêm 1 chi nhánh gần nhà mình nên định hum nào sẽ dẫn mama đi ăn chung rất được.

Bạn nào chưa đến quán thì thử 1 lần, còn bạn nào đến ruì thì hãy khám phá các điạ điểm khác cuả quán nhé!!!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nghiện Caf... Chà lâu rồi không được nếm hương vị 3a3, nhớ quá
10/11/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
27/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chào các bạn trong Thổ Địa, trước tien mình xin cám ơn các bạn thật nhiều vì cuối cùng mình cũng tìm được địa chỉ của nhà hàng 3a3 Phạm Ngũ Lão mà trước đó tôi đã mất cả một buổi tối đội mưa dẫn bạn đi tìm sau khi xem một đọan quảng cáo của nhà hàng trên ti vi. Sau đó tôi đã search mất mấy ngày trên mạng mà vẫn không tìm thấy địa chỉ của nó. Mãi đến hôm nay mới được thỏa lòng. Hôm nào tôi sẽ ghé quán ăn thử một lần vì tôi cũng rấy thích ăn bún bò huế. Một lần nữa xin cám ơn các bạn và chúc tất cả thành viên trong trang web sức khỏe và bình an.
Trân trọng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
26
q10
Gửi tin nhắn
11/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
mình đã ghé quán này "hơi bị nhiều" vì rất nhiều, nhiều ..lý do
mình ấn tuợng nhất khi lần đầu tiên ghé quán. Do bạn mình mời vì biết mình rất thích ăn bún bò Huế nên bạn mình bảo đến đây sẽ làm mình ngạc nhiên và thật đúng vậy. Khi buớc vào là cách bài trí của quán hay rồi lại còn thêm vào là bàn ghế với các hoa văn nhiều "rất xưa" và sạch. Mùi của nuớc lèo là mùi thơm không khó chịu, nuớc lèo thì vừa ăn- không cần nêm thêm gì cả
nếu bạn à nguời hay nấu bún bò thì sẽ thấy để vị ngon cần cho thêm ít mắm nêm, như vậy vị bún bò sẽ rất đầm, tuy nhiên sẽ tạo mùi khó chịu nếu cho nhiều quá hay cho khi cho ít quá thì ko đủ làm cho nuớc ngon, vậy nên khi mình đi ăn ở các quán thì hay chú ý đến vị của nuớc lèo truớc khi cho gia vị.
Ở quán còn có thêm 1 thứ mà mình cho là ngon, đó là ớt sa tế, các quán khác khi làm cái này thường ko đạt vì nếu ko phải là bí quyết từ nguời Huế thì sẽ khó làm cho đúng vị

hy vọng có dịp thì sẽ ghé nữa...... :D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
39
PiS
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
uhm tớ mới đi chỗ này về nè, lần đầu tiên xài couppon cũng ngại ngại, nhưng được cái là chị nhân viên phục vụ nhiệt tình dễ thương cực!:D kêu 1 tô bún bò tái, nước ko được nóng mí, nhưng như vậy cũng là được lắm rồi!:).
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
mới đi ăn hùi chìu hum nay nèlần đầu tiên sn sài coupon của thổ địa íh
công nhận mấy địa khác nhận xét đúng ghia nước dùng ở đây hơi mặn dzới lại tô bún hem có đc nóng cho lắm
muh công nhận tô bún ở đây to dã man ăn có 1 tô+thêm ly ép tắc mà no hem đi nổi lun 
không gian quán đẹp ấm cúng dzới phong cách cung đình huế
àh muh ngoài món bún bò ra sn thấy mấy cái khác làm hem ngon lém,hem giống ngoài huế( nhà nội sn gốc huế)dzí zụ như tré i'h hem ngonsn nhớ tré nội làm nó dzừa chua dzừa ngọt như vị của nem i'h còn ở đây thì nó ngọt muh còn thiếu thính nữa chứ 
còn cơm hến thì tạm được
giá cả thì cũng ukie với 1 tô bún chầt lượng như dzậy muh từ 28k-36k là được ùi
nói chung mấy địa nèo muh khoái bún bò huế thì nên đến hệ thống 3A3 để thưởng thức
Sưu tập: kem
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
SNP đúng ùi đó lần đầu tiên suôn sẻ thế thì mốt còn sài dài dài
05/08/2008  
Kenny  Hihi, ghiền xài Coupon rùi. 
05/08/2008  
2
8
q10
Gửi tin nhắn
31/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có thể nói bún bò là món mà hầu hết nhiều người đều thích. Ngày nay cuộc sống ngày càng phát triển thì việc ăn ngon, mặc đẹp là điều hiển nhiên. Vì vậy đến một quán ăn không chỉ thưởng thức bằng miệng mà còn ăn bằng mắt. Tinhf cờ đi cùng bà chị họ vào quán bún bò Huế 3A3 ở quận 1. Ở đây thật hết ý, không gian quán rất ấm cúng, tôi cùng bà chị vừa ăn vừa nói chuyện rất thoải mái, nhân viên ở đây rất nhiệt tình vui vẻ với khách hàng.
Nhìn tô bún bò là tui muốn ăn liền hà,màu sắc lôi cuốn lắm.Là một đứa ham ăn nên tui không ngại ngùng gì hết. Đã thế còn hẹn bà chị lần sau nhớ rủ em đi nữa với hen.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
--- 31/7/2008: Sau giờ làm việc, cả nhóm đến đây ăn. Giá đã cập nhật nhiều hơn so với trước. Tô đặc biệt giờ đã 38,000đ thay vì 32,000đ như trước.

Rõ ràng là phục vụ ở đây đã tốt lên rất nhiều, nhân viên biết cười, biết nói và lịch thiệp. Chỉ đáng lưu ý chủ quán là cái cầu thang quá ồn. Khi đông khách, bạn có thể tin chắc là mình sẽ liên tục nghe những tiếng rầm rầm inh tai từ cầu thang. Thật tiếc cho 1 nơi với phong cách sang trọng và lịch thiệp.

Nước lèo ở đây ăn ngon hơn Bún Bò 3A3 - Nguyễn Thiện Thuật. Gửi xe miễn phí.

Biết ở đây còn có sân thượng nữa, nhớ đi vào buổi tối hoặc xế chiều, lúc trời đẹp. Nơi này không có mái che đâu.

Tặng thêm cho quán 1 sao nữa.

--- 9/6/2008: Có 1 bí quyết làm nước lèo hay sao ấy, rất ngon, ngon hơn bất cứ nơi nào mình ghé đến. Quán vẫn còn rất vắng do mới khai trương, bạn sẽ được phục vụ tốt nhất có thể (20 phút gọi mới có tô bún ăn).

2 người đi ăn là hợp. Chỉ vậy, đi đông hơn sẽ thấy bất tiện vì không gian chật hẹp đấy.
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nâu đá Làm sao để có coupon của bún 3a3 đây nhỉ? Thật ra cũng rất tò mò muốn nếm thử xem sao và cảm giác đi măm với tư cách là thành viên của thodia ( miễn phí bằng coupon ) sẽ thú vị hơn rất nhiều. Bác Gà chỉ cá...
14/06/2008  
uida0809 Mới nhận được cái coupon của bún 3A3. đang do dự thì thấy anh Trung Gà khen ghê quá. Quyết định đi mới được :D
13/06/2008  
43
36
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua xem lại coupon bún bò, trời đã sắp hết hạn rồi à. Thế là rủ anh em hối hả đi ăn, dù trời mưa trời gió cũng đi, một phần vì háo hức muốn thưởng thức bún bò ở địa điểm mới có gì khác với địa điểm Nguyễn Thiện Thuật không,một phần là để cuopon hết hạn thì uổng quá,  cả mấy anh em háo hức đi. Tới đến quán gửi xe và lên lầu ngồi, bây giờ nhìn quanh một vòng nhé. Đúng là Bún bò 3a3 có phong cách đặc trưng thật, quán này xây dựng thương hiệu hơi bị được. Phong cách quán sang trọng và ấm cúng.Nhân viên cũng hiền đó chứ và có phong cách riêng . Tiếp đến là gọi đồ ăn, ai cũng ăn bún bò hết, chỉ có một cô bé khó tính ăn bánh canh xem sao. Cún cảm nhận rằng ăn ở địa điểm này ngon hơn ở Thiện Thuật, nước lèo ngọt và thơm, nước lèo cũng nóng đấy chứ. Tô bún to, thịt nhiều -> nhìn có cảm giác thèm ăn lém. Hì hà hi hục ăn, khi ngẩng đầu lên nhìn mọi người  ai cũng đã ăn xong rùi mới ghê. Có lẻ vì bún bò ngon quá nên mọi người ăn chỉ biết ăn chứ không biết nói chuyện chăng. hiiiiiiiiiii, khi ăn xong kêu nước tráng miệng, người thì kêu chè đậu xanh, người kêu cocacola, người thì kêu soda... Lúc này mới uống và bình luận. Nhóm Cún ai cũng đồng ý rằng địa điểm này ăn ngon hơn Nguyễn Thiện Thuật. Ra về Cún thầm nghĩ sẻ đến quán lần nữa,
Bún bò 3a3 tuyệt đó .
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice bài này chất lượng
31/07/2008  
Nice Bên NTT cũng đâu có tệ, em thấy bên đó cũng ngon mà
31/07/2008  
34
37
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay sẵn có vài coupon giấy, cả team mình quyết định đi ăn trưa ở quán này. Đây là lần thứ hai mình ghé quán. Lần đầu vì không để ý lắm nên cũng chưa có ý kiến gì. 
Nhìn bề ngoài, quán không lớn nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Phục vụ  cũng chào hỏi vui vẻ nhiệt tình lúc khách vào và ra. Chỉ có vài điều làm thực khách không hài lòng lắm. Tuy giờ trưa khách không đông nhưng sau khi gọi món ăn phải chờ hồi lâu thức ăn mới được đem ra, đã vậy 5 người gọi 5 tô khác nhau thì đem ra cũng lộn hết 3 tô rồi, đành ăn luôn :(
Theo mình, chưa biết tô bún ngon hay không nhưng trước hết nó phải nóng, khói bốc nghi ngút , bắt mắt thì mới hấp dẫn người ăn. Tô bún ở đây rất to, trông cũng hấp dẫn, nhưng khi ăn vào thì .... không nóng (hay nói đúng hơn là hơi nguội)
Sau khi ăn xong, cả team kéo về, ai cũng no nhưng cũng có người khen người chê. Mình quyết viết vài dòng bình luận với hy vọng lần nào đó mình ghé lại sẽ ăn được tô bún ngon hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Được cái coupon free 2 tô ở Phạm ngũ lão nên dẫn con bạn đi ăn chung...... sau 1 hồi kiếm đường cực khổ cuối cùng cũng đến nơi....vừa dắt xe lên chị nhân viên đã ra mở cưa....không gian bên trong nhỏ,sáng sủa,bày trí đẹp., ghế đẩu đen ,bàn đen ,cầu thang gỗ ,nhân viên mặc đồ đẹp,màu nâu hòa với màu xanh cua cây , nhìn như ở miền quê nhưng rất sang trọng...ngồi trong lâu lau ngó wa cái seventeen salon.......gọi 2 tô bún bò giò + 2 ly chè xanh....bún ở đây công nhận ngon thiệt., tô bự ,nước ngon,miếng thịt mềm,ăn với rau ,giá .....chẹp chẹp ,...ghiền wa'....đang ăn tự nhiên nhỏ bạn lôi từ trong tô bún của nó ra miếng giấy nhỏ....ax làm ăn ko kĩ gi hết.....tính bắt đền thêm tô nữa rùi mà thoi .......ăn xong uống chè xanh 8K..... có mùi gừng thơm rất lâu ,uống ấm bụng ........no nê rùi về .....nói chung nhân viên ở đây chu đáo ,mặc dồ đẹp,không gian đẹp,sạch sẽ,(có cái vụ miếng giấy là ko được) bún bò ngon lần sau sẽ ghé ăn nữa ^^...ở ngoài có để cái menu nhỏ nhỏ rất dễ thương 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Mói đi ăn chỗ này hôm qua về mà, hic sao mà lại có giấy nhỉ? mình chưa gặp trường hợp đó bao giờ, chắc là do sơ xuất thui
28/07/2008  
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi đã có dịp thưởng thức tại 2 điểm của 3a3 là Phạm Nguc Lão và Nguyễn Thiện Thuật. Rất ngon, nhất là cung cách phục vụ thì thật là tuyệt....ăn rất là hợp gu, rất cay, đúng là BÚN BÒ HUẾ.

Không biết 3A3 tất cả có mấy chi nhánh.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha 3a3 có tất cả 7,8 chi nhánh gì đó, bạn vào thổ địa search thử là biết liền à
24/07/2008  
6
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hi`, chiều nay trời đẹp. mình và 2 đứa bạn cầm 2 cái coupon đi ăn 3A3. thiệt tình là cũng hơi ngại vì cái quán sang trọng we'..ngoài 3 đứa mình ra thì toàn là nhân viên, mà 3 đứa tới ăn bằng coupon nữa mới đau chứ..hic..

sau vài giây si nghĩ, 3 đứa quyết định lên lầu. ngồi cái bàn ngay cửa sổ, nhìn ra công viên 23/9 tự nhiên thấy cái công viên ấy nó dễ thương vô cùng, chẳng như những buổi tối mình đi ngang wa nó..hi`h`i...

sau một hồi lựa tới lựa lui, cả 3 đều chọn cho mình được 1 món. khi phục vụ bưng 3 tô bún ra, mắt 3 đứa tròn xoe nhìn nhau cười...mình đo cái tô có đường kính đúng 1 gang tay mình luôn ah...sợ thiệt. thấy có bạn bảo bún bò 3A3 tô bự mấy cọng bún chứ mình thấy tụi mình ăn hoài mà có hết đâu. 3 xong 3 đứa đi ko mún nổi luôn đó! cho bún bò 9đ lun nè! ^^

mà phải công nhận ăn bún bò uống trà nóng ngon ghê ah. trà ấm nóng, gừng thơm thơm...phải nói là tuyệt vời. tội nghiệp bạn mình. ham hố kiu chè đậu xanh, ăn mà cứ ấm ức vì nó dở kinh...ổng còn bảo ăn chè ngoài chợ 2,3k 1 ly còn ngon hơn ah...pó tay thiệt.

còn nữa nha, bạn mình cũng bị hố khi ăn miếng chả. miếng chả 6k mà ăn ko ngon, nó ăn xong chê quá trời, ko cho mình ăn thử lun...

trừ điểm 1 xíu cho nhân viên phục vụ nè, ko biết có phải do tụi mình ăn bằng coupon hay ko mà mấy anh chị nhân viên cứ đứng khoanh tay nhìn tụi mình chằm chằm ah..giống như tụi mình là quái vật vậy đó. làm ăn mà mất tự nhiên luôn. mà mấy anh chị này hình như ko ý tứ j` cả. khách ngồi ăn mà chạy cầu thang rầm rầm, mà vì là cầu thang gỗ nên ồn quá trùi lun.

hì, góp ý vậy thui cho đỡ ấm ức...dù sao thì mình vẫn thik tô bún bò của mình..bún bò ngon ngon...^^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice 3 người đi ăn, như vậy sử dụng 2 coupon ư ? vậy là dư 1 tô rồi ! hê hê
25/07/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
                 Nói các bạn đừng cười ,đây là lần đầu tiên ,tôi bước vào một quán ăn sang trọng như thế này. Tôi hiện còn là sinh viên nên nói đến quán cóc là đâu tôi cũng biết hết < vì tui thường xuyên tra lùng những địa chỉ ngon ,bổ ,rẻ mà.
                Một lần ,nhỏ bạn hí ha hí hửng rủ tui vào quán ăn cùng với nó.Mặc thì ngại vì đi ăn chùa ,mặc thì cũng hơi run vì chưa bao giờ đi đến những chỗ như thế này.

                Món bún bò ở đây rất ngon,và tôi cũng cảm ơn các bạn phục vụ ở đây rất niềm nở làm tôi đỡ 'ái ngại hơn để thưởng thức 1 tô bún ngon lành.
 
                Tôi thầm bảo ,tháng lương đầu tiên ,tôi sẽ rủ nhỏ bạn đến đây ăn lần nữa.Các bạn cũng đến thử xem ,hơi mắc nhưng rất đáng ...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Uhm có coupon của thodia là có thể dẫn bạn tới đây ăn lần nửa rồi
21/07/2008  
13
65
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Một nơi sang trọng và cực tuyệt! (nhưng hơi bị xa nhà T.T)
Vào tới đây lạnh cả người (máy lạnh đó mờ, lạnh và lạnh quá chừng lun)
Có lẽ vì vậy mà cảm nhận cái ấm từ tô bún vừa nóng vừa thơm lừng!
Chỉ có thể nói: tuyệt! "hảo hảo" với bùn bò huế 3a3 thôi!!! Ngon quá chừng luôn, ăn rùi muốn ăn nữa.
Hồi trước giá 1 tô là 32.000; bi giờ lên thành 38.000 rùi (hic hic), trà đá là 5000/ ly đó nhé!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
16/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Vừa nhận được cái vé coupons chị hai cho ! Lúc đầu thấy cũng ngờ ngợ , vì từ bé tới giờ chưa có đi ăn kiểu free như thế ^^' . Nửa tin nửa ngờ , thôi thì đi cho biết với người ta . Suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên tìm đường lên đó cũng mệt tí , vì chỉ biết mỗi đường lên Diamond rồi từ Diamond về nhà . Trời cũng nhá nhem tối , đi vòng vòng mà cũng chưa thấy đường Phạm Ngũ Lão ở đâu , tính nản đi về . Mà bạn mình thì lại muốn đi vì lỡ lên tới đây . Nên cũng đi kiếm một hồi ^^' . Vòng vòng mãi , sao cũng tới được cái bùng binh , may mắn được hai anh chị kia chỉ đường. Thế là đến được quán 3A3 .Cảm giác khi bước vào quán thật vui và cũng hơi bỡ ngỡ . Bà con nói tui nhà quê cũng chịu .Thật tình từ bé mình sinh sống trong gia đình lao động , quen lối sống bình dị , trước giờ có bao giờ đặt chân đến những quán sang trọng này bao giờ đâu .^^ Cứ sợ vào người ta bảo không có free , rồi nhỡ như có free thì lại sợ người ta có thái độ không ân cần...Chậc kệ ! bước chân vào quán . Được anh nhân viên mở cửa , thấy cũng nhiệt tình , nên tui cũng bớt nghĩ nhiều . Đập vào mắt là nhân viên được khoát lên trang phục nhìn cũng hay hay . 
  Ngồi vào ghế , anh nhân viên chìa thực đơn cho mình chọn, và miệng hỏi nhỏ " Anh chị có vé không ạ ! " . tui đáp " vâng ,  có thưa anh..! " . Sau khi quyết định thực đơn xong . Ảnh đi thẳng ra cửa...!?! Không biết có phải ra ngoải để mang tô vào , hay ra có việc gì . Ngẫm nghĩ " Chờ tí cũng không sao..! " . Chờ mãi không thấy , cũng sốt ruột . Thấy free nên thôi tự đứng dậy kêu anh chủ quầy cho lẹ . Chờ một tí cũng được ăn ..phù >"< 
 Về chất lượng thì khỏi bàn . Có lẻ là đỉnh !! ăn có cảm giác rất an tâm , không nghĩ ngợi nhiều như khi ăn ở ngoài . Ngồi tí cũng kêu nước uống ra , vì thấy cũng ngại khi ăn xong mà đứng lên ra về liền . Mình kêu một ly sữa tươi và một tách trà ...No nê , quá đỉnh òi con gì ^^ .
  Một bữa tối thật vui , cảm ơn thổ địa.vn đã cho mình được thưởng thức một món ăn ngon , đậm chất Huế . Mong rằng sẽ được thưởng thức lần nữa . Bye All
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thai_hoan hehe, nhóc viết "đỉnh" we' chừng hén! (chị nè, hihi ^___^)
16/07/2008  
chachacha bạn ơi phải viết bên địa chỉ phạm ngũ lão chớ, không phải ngô đức kế nhé!
16/07/2008  
0
9
q10
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán này cũng hay ma sao nước uống ở đây mắc quá, trà đá gì mà tới 3000 lận, cái tô ăn thì bự chà bá luôn mà đồ ăn thì tí xíu ah, nếu bán cho tây ăn không thì được chứ mà người việt nam ăn thì hình như là hơi bị hong ổn àh nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Địa chỉ của quán Bún Bò Huế 3A3 cũng khá là dễ tìm, ngay trung tâm thành phố gần Mê Linh Point. Mình đã ăn món Huế ở rất nhiều nơi, ngay cả tại Huế nhưng nói thật mình kết quán này nhất, bún bò ăn rất ngon, phong cách của quán vừa giản dị vừa hiện đại, mang phong cách Huế, nhìn từ ngoài vào hay từ trong ra đều sang trọng, quán mát mẻ. Cách phục vụ rất chu đáo, khi vừa tới chị phục vụ đã mở cửa mời mình vào.
Thực đơn của quán giới thiệu 12 kiểu bún bò nên thực khách có thể thoải mái lựa chọn tuỳ theo khẩu vị, ý thích. Chẳng hạn như tô bún giò heo nạc, với những khoanh giò đỏ ửng, tròn đều tăm tắp, bao ngoài bởi viền da trắng ngà thật bắt mắt. Để làm được miếng giò nạc, đầu bếp phải dùng giò trước của heo, rút hết xương, bó lại thành những khối giò thon dài, khi ăn cắt mỏng thành miếng. Còn còn rất nhiều món nữa. Thích nhai thì gọi bún giò gân, giò móng, gân bò, thích chả thì gọi bún chả cua, chả bò, chả Huế... Nét lạ và khá độc đáo của tô bún bò ở quán là có nhiều loại chả mà chỉ có món bún bò Huế mới có. Nếu ai đã từng thưởng thức cây chả Huế, thơm lừng mùi lá chuối hấp vừa chín tới, màu chả phơn phớt màu xanh nõn của lá chuối. Cắn miếng chả kèm với miếng bún, nuớc dùng cay xé, ngon nhưng ăn tới đâu nước mắt chảy tới đó vẫn khoái. Hoặc khoanh chả bò dai, giòn, ngọt đậm mùi bò càng nhai càng đã miệng. Riêng các bà, các cô lại thích miếng chả cua cỡ quân cờ đỏ hồng, thơm mùi thịt cua, chấm với chút nước mắm mặn giằm ớt Huế, ngọt lịm vị cua ngon lạ. Bạn nào chưa ăn qua thì cứ thử đi nhé, bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi đến đó !!! 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 68 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 39 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 237 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?