Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tranhoangkimkhanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/10/2008

Tổng Lượt Xem:  5772

27 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Trà Âm 18 Độ C 20/11/2008
74 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này lúc đầu mình cũng chẳng biết tới.Hôm thứ 7 vừa rồi buồn quá mình cùng một đứa bạn thân đi ăn đủ thứ linh tinh.rồi chẳng biết đi đâu nữa bạn mình rủ mình uống trà sữa không thế là đi.Nó dẫn mình đi tới -18 độ nói thiệt lúc đầu mình cũng chẳng mấy thích nhưng khi vào mình cảm thấy thích thú.

Cách bày trí và những hoa văn ở đây khá ấn tượng,tụi mình đi lên lầu rồi bỏ dép vào 1 cái tủ sau đó bước vào căn phòng không máy lớn,nhưng được bố trí mình thấy sao ma giống hàn quốc vậy.Mình ngồi lên cái phản gỗ được lót một tấm đệm và các bàn gổ thấp nhưng rất vừa khi ngồi như vây.

Mình uống 1 ly trà trân châu còn bạn mình thì trà sữa vì món này là món ruột của nó.Người ra kẻ vào hầu như là lứa tuổi teen rất ít thấy người nào chừng 25 tuổi trở lên vào đây.Cái phòng nhỏ nhưng sáng sủa và thấy thoáng.Nhưng có tới 2 cái máy lạnh  minh lạnh rung người.bạn mình nói vậy thì mới đúng phong cách âm 18 độ chứ. Túm lại là nơi này rất được Các thổ địa nào rãnh rỗi thì vào đây thưởng thức nha!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Spa Khánh Hà 19/11/2008
Thanh Đa
Hồ Chí Minh
 
Mình khuyến cáo các thổ địa nào muốn đi thì nên bỏ ý định đó đi nha!
Chiều qua 18/11/2008 mình cùng một chị cùng công ty hí ha hí hửng tìm đến cứ tưởng được như lời giới thiệu của anh gì đó.Chiều qua không mấy gì là đẹp trời nhưng mình cảm thấy hưng phấn đội mưa rủ chị đó cùng đi 2 chị em vô cùng thất vọng.Mới vào giá massage body tăng lên 100k thì mình không thấy gì ngạc nhiên vì giá cả mỏi thứ đều lên thì ở đây lên thêm có 20k thì nhằm nhò gì.Mới vào thì đúng thiệt tiệm không đông khách được cái sạch sẽ.Mình vào trước được mời một li nước ngồi đợi chị đi cùng rồi 2 chi em cùng làm, sau đó 2 chị em lên tầng 1 thay đồ rồi vào phòng xông hơi mới bước vào mình muốn dội ra liền nhưng nghĩ chác mình chưa quen ngồi chút sẽ quen thôi nhưng không phải vậy cái mùi quế hóa chất thật kinh khủng đau cả đầu mình và chị đó cố gắng ngồi cũng chừng khoản 45 phút rồi tự mở cửa đi ra luôn.Mình được hướng dẫn đi và phòng thay đồ minh cứ tưởng sẽ được tắm thủy lực gì đó ai dè vào phòng massage luôn.làm một hổi chừng khoảng 45 phút nữa mà nói thiệt chẳng thấy đã chút nào hết đó.Xong rồi 2 chị em lại tưởng được tắm ai dè trời ơi chị tiếp viên nói xong rồi vào phòng thay đồ xong rồi.2 chị em chỉ biết nhìn nhau mà trào máu họng, người thì bị thoa cái dầu gì đó không hôi mà cũng chẳng thơm lại còn rít rít ,thế là 2 chị em chỉ biết thở dài mệt còn hơn là không đi nữa.Hèn chi ở đó vắng khách đến vậy.hic hic hịc các thổ địa đừng bị như chị em mình nha!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu