Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Trà Âm 18 Độ C
67318 lượt xem | 67 lời bình | 5 sưu tầm
74 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)39181070
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Cafe Trà đạo - Trà sữa Quán trà Âm 18 Độ Sinh tố - Nước trái cây
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
12
Yêu thích -
39
Bình thường -
14
Thất vọng -
1
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/06/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Thất vọng và tổn thương Câu chuyện như sau: 1. Vừ bước vào NV: "Ở đây" hay "Mang về" , Mình: "Ở đây ak", sau đó mình định gọi món tại quầy, NV "Vào bàn rồi gọi luôn" X2 với 2 đứa (giọng có vẻ không hài lòng về mình) Crying smiley 2. Gọi món vừa xong, mình đang cầm menu, NV: "Gửi lại cái menu" sẵn tiện đưa tay lấy từ tay mình nếu không nói là đoạt lấy (cứ như sợ mình ăn cắp cái menu đó ko bằng) 3. Mình: "Anh oi pass Wifi là gì ak???" Dù đã thấy nhưng anh ấy vẫn cố tình lướt qua. gọi mấy lần mới có người trả lời. (bắt đầu thấy mệt rồi nha!) 4. Mình ngồi ở tầng trệt nơi giao thoa với tầng trên nên có vẻ nhiều người qua lại, bọn con gái tụi mình hay làm đẹp, selfied các kiểu. Thì nhận được từ phía nhân viên chứ ko ai xa lạ, một cái bĩu môi và duy nhất một từ "sờ". => Tất cả mình đều có thể bỏ qua, bởi mình nghĩ họ làm việc mệt mỏi nên có phần khó chịu cũng có thể thông cả, mặc kệ người ta nói mình làm việc của mình, thế thôi. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn xảy ra một việc mà mình không thể chịu đựng thêm nữa "Tức nước vỡ bờ", chuyện thế này: Mình ra lấy xe, đưa vé xe cho anh đứng ở cửa, anh ta dùng bộ đàm gọi người mang xe ra (do xe để ở cách xa đó tầm 20m), đợi khoảng hơn 7 phút vẫn chưa mang xe ra, anh đứng ở cửa đành gọi thêm một lần nữa, đợi cũng khá mòn mỏi nhưng mình không hề trách hay than lấy một tiếng, khi một anh dắt xe mình ra, anh ở cổng kêu mình lại lấy, mình cũng thấy tội anh ta dắt xa, nên đã chạy đến vừa đưa vé xe vừa tươi cười, nhưng điều mình nhận lại chỉ là một cái liếc mắt khinh bỉ rồi anh ta dẫn xe một mạch đến trước cửa cách mình 6m, không cần để ý mình đang đứng ở đấy (các bạn có thử tưởng tượng ra khuôn mặt đáng thương của mình lúc đó ko) mình nói đùa là "Sao làm khó thế", anh ta gân cổ lên cãi "Chỗ đó người ta ko cho dựng xe", mình nói "anh để đó em chạy đi ngay có gì đâu hay ít ra anh phải nói với em một câu là chỗ này ko dc tại sao lại đi một nước như vậy?" (giọng mình cũng có chút tức giận rồi), "Đã nói là ko cho dựng để gì mà để" (quát lớn)", lòng tự tọng mình bị tổn thương nghiêm trọng, chắc do mình chưa từng gặp những người như vậy, đã không nhận được lời xin lỗi thì thôi mà đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, mình nói lời cuối cùng có hơi nặng "Quán này thật thiếu tôn trọng khách hàng" rồi lên xe đi ngay ko nhìn lại dù chỉ một lần, một cái khoắt tay về phải sau và thề rằng ko bao giờ trở lại cái nơi kinh khủng đó nữa. Chưa kể đến việc phải tìm chỗ vất vả như một đứa ăn ké uống chui, nhân viên thì hành động thô bạo, nhắc ghế cũng làm ầm ầm như trút giận vào nó vậy. Món ăn, thức uống thì cũng bình thường thôi không có gì đặc biệt hơn những chỗ khác. Haizz!!! Ăn uống mà như thế chắc cũng sẽ mắc bệnh nặng thôi. Mình không nghĩ chuyện như thế lại có thể xảy ra tại nơi có lẻ là đã khá nổi tiếng trong giới sinh viên. Có thể là do mình thiếu may mắn mới gặp những người vô văn hóa như vậy, hy vọng các bạn sẽ ko gặp phải họ như mình, nhưng họ vẫn còn ở đó thì có thể bạn sẽ là người thiếu may mắn kế tiếp, sự lựa chọn là của chính các bạn. Đây là lời chia sẻ thật của mình, không phải là mình đặt điều cố tình hạ thấp uy tín của quán. Và đây là lần đầu tiên mình tức giận đến thế! Thân ái.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
25
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
quan nằm gần văn phòng đại diện của báo SVVN nên rất được các nhà báo ưa chuộng. hẹn hò, bàn công việc hay làm cái gì đó cũng kéo ra quán này hết. không biết có phải vì quá yêu thích quán hay không, nhưng theo mình thấy là do xung quanh văn phòng không có quán cà fe nào nữa cả, chỉ có độc mỗi quán trà này, thế là vào thôi. xét ra thì quán được ở không gian đẹp, rất thích hợp với giới trẻ. nhưng quán nằm gần mặt đường quá nên khá là ồn ào. đây là một điểm trừ.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon , ngocnghech_hn thích lời bình này.
moon Tiện thì ồn, khuất thì tĩnh mà ...:)
13/07/2011  
ngocnghech... Quán này mình thấy nổi tiếng trong giới học sinh - sinh viên.
13/07/2011  
30
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
quán này có luc trà sữa được pha chế ngon, có lúc thì dở tệ luôn, quán mở nhác rất to, rất khó nói chuyện với nhau.
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán Trà Âm 18 Độ C nằm đối diện trường đại học mở của mình nên nó là nơi mình thường xuyên lui tới.

Nhà gởi xe của quán cách đó 5,6 căn. Nên gởi xe xong phải đi bộ đến quán chút xíu.Thường thì vào quán đi ra họ cho một tấm vé gởi xe miễn phí. Nên không phải trả tiền gởi xe.

Quán Trà Âm 18 Độ C lúc nào cũng vậy. Tuy mới có 8h sách thôi mà quán đã rất là đông. Họ tới đây để học nhóm hoặc chỉ đơn giản là nơi hẹn hò đề nói ba sàm ba láp. Nhiều khi uống có một ly trà sữa mà ngồi cả ngày luôn cũng chẳng sao.

Tầng trệt của quán thì có bàn ghế bình thường. Còn tầng một thì ngồi theo kiều trà đạo. Có mấy cái gối ôm. Ở đây có ổ điện để cắm lap , wifi miễn phí. Nhưng giải trí , nói chuyện thì được chứ ngồi học nhóm thì không tập trung được vì quán lúc nào cũng đông đúc nên ồn lắm. Nhạc mở lúc nào cũng to, học sao nổi mà học.

Thức uống cho sinh viên nhưng mình thấy giá cũng hơi cao, không nói là cafe hay nước ngọt nha. Trà sữa , yaourt thì giá trung bình từ 25.000 đến 50.000k tùy lọai. Được cái máy lạnh lúc nào cũng mở maximum. Với thời tiết nóng bức như ờ Sài Gòn thì Quán Trà Âm 18 Độ C cũng là một nơi lý tưởng để trú chân.
Sưu tập: Trà sữa
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
tran viet ... hix thế mà chẳng bao giờ dám vô đó, toàn quán cốc ven đường, thật là tội cho sinh viên nghèo :(
20/05/2011  
niceogress Hii. Tại bây giờ sinh viên mình thấy giàu thấy mồ. 25.000- 50.000 thì nhầm nhò gì.
20/05/2011  
38
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
        Đây là một trong những chi nhánh của âm 18 độ, cũng được thiết kế theo phong cách âm 18 độ là màu xanh chủ đạo của nước tạo cảm giác mát mẻ cách biệt với không khí oi bức của Sài gòn.

       Mình cũng ghé chi nhánh âm 18 độ này mấy lần, nơi đây cũng khá rộng, chi nhánh này không tận dụng tầng dưới chỉ để tính tiền, nếu bạn muốn tìm một chỗ thật sự thoải mái và mát mẻ để ngồi uống nước nghỉ ngơi tán ngẫu với bạn bè thì các bạn nên lên các tầng trên của quán. Các phòng trong quán đều được lắp máy lạnh nên rất mát mẻ, chỉ có một phòng để ghế ngồi còn hầu các phòng khác là ngồi bệt giúp bạn thoải mái nghỉ ngơi.

    Ở nơi đây cũng như hầu hết các chi nhánh khác thức uống của âm 18 độ rất đa dạng bao gồm trà sữa, yoshake, kem và phục cả thức ăn như cơm chiên, sushi, mì xào... giá nói chung cũng tương đối với dân teen khoảng 20-30 ngàn.

   Có điều khi đến âm 18 độ mấy lần mình hơi thấy bất tiện nếu mình và bạn bè mà đi giày đều phải lột ra hết để ở tủ gửi đồ , vì khi vào các phòng ở âm 18 độ ngồi bệt nên bạn không thể mang giày dép vào được, đi giày mà phải tháo ra mang vào cũng khá bất tiện.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
anhtuan168... Xin chào bạn! Tôi là sinh viên năm 3 trường đại học kinh tế TP.HCM. Tôi đang thực hiện đề tài : “Khảo sát hành vi tiêu dùng và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của các quán Trà Sữa Âm 180 trên địa bàn TP.HCM”. Rất mong nhận được ý kiến của bạn theo mẫu điều tra sau: http...
13/05/2011  
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
 
  Hum bữa "năn nỉ" nhỏ bạn dẫn đi chơi cuối cùng cũng thành công .  Nhờ cái vụ "năn nỉ" đó mà mình được nhỏ bạn dẫn vào mới biết âm 18 độ là thế nào? rồi sau đó... --> yêu luôn -18 độ . Phải nói là -18 độ không hề giống với mấy quán trà sữa khác. Nhìn cái ly là biết ngay của quán nào rồi. Vào đây lúc nào mình cũng uống cappuchino hết.
Cách bày trí bàn ghế cũng rất riêng, đúng là phong cách của -18 độ. Mình thì thích ngồi đất cho nó thoải mái, nhưng bất tiện cái là hum nào điệu một xíu đi đôi giày buộc dây loằng ngoằng thì phải hì hục cởi ra.

   Về cách trang trí thì cũng ko có gì gọi là đặc sắc, nhưng khá rộng, phía trước lẫn phía sau. Mình thì thích ngồi phía sau hơn, phía trước thường đông hơn nên có hơi ồn ào và lộn xộn. Mấy em teen thích tụ tập đây lắm lại còn ngồi thể hiện tình củm thắm thiết nữa cơ.

  Nhưng mình khoái món bánh xèo ở đây nhất. không giống các loại bánh xèo ở những nơi khác, bánh xèo ở đây ăn lại có phô mai của pizza, nhìn cũng nhỏ nhỏ như pizza vậy đó. Đồ ăn ở đây với mình thật sự rất ngon đấy các bạn ạ.

   Còn nữa nè, ở đây chỉ có nhân viên nam thôi, làm việc cũng khá nhanh nhẹn. Giá cả cũng khá tốt - xứng đáng với 1 ly cỡ bự của -18 độ. Nói chung là mình thích -18 độ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Trưa nắng gay gắt mà vào -18C mà mát lạnh ngay. Mình thường ghé quán ở đường Quang Trung, Q.Gò Vấp. Quán luôn trong tình trạng đông, bất kể thời bão giá. Từ nhân viên văn phòng, sinh viên hay học sinh tiểu học cũng vào đây uống trà sữa, ăn khoai tây chiên...hehe... Thích cái sự đông đúc náo nhiệt của quán. Buồn vào đây nghe thiên hạ tán chuyện cũng thấy lắm điều hài phết.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
28/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thường đi bên Lê Văn Sỹ hơn! Tại gần nhà! :D Có vào qán 1 lần vì nhà cúp điện. Thấy khá ổn! Cafe choco ngon như mọi khi. Yoshake táo xanh ui ui thèm qóa chừng! Quán lạnh lúm luôn nhưng chưa tới mức âm đâu! :) Trời mưa chui vào đêy phè phỡn là No.1! Các món ăn cũng ngon lắm lắm ! Mới ăn thử món tôm cuộn chese tới giờ ghiện luôn! Mọi người ăn thử nhá! Ngon lắm luôn đó! ^^ Yêu thích cáj!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Trong số các quán -18độ mình từng đi thì quán này tuyệt nhất.

Chỗ ngồi có gối êm + sạch, không giống như -18độ Sư Vạn Hạnh
Nhân viên cũng khá là dễ thương, mình đọc menu lâu lắc, rồi còn đổi đồ uống nữa, vậy mà ko thấy họ khó chịu gì cả. Mình kêu tính tiền hay đợi nước cũng nhanh lắm
Menu khá phong phú, có nhiều loại đồ uống mà các -18độ khác ko có, còn thêm đồ ăn nữa, chưa thử mà nhìn thấy cũng ngon
Không gian quán ấm cúng lắm, thích :X:X:X:X:X:X

Cho 5 sao luôn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nói chung trà -18 ở đây đỡ ồn ào hơn so với các địa điểm khác của -18. Nhưng mà nói chung là vẫn ồn ào, tại sao teen nhà mình lại khoái nơi này, có một thời mình nghe đồn đại là phục vụ nam ở -18 đẹp, zậy là các bạn ghé đây nhiều vì mê trai ah???
Nước uống thì mình thích ở hoa hướng dương hơn. Giá ở đây cũng không phải là phù hợp cho teen lắm!
quán được cái trang trí đẹp, dễ xương!
Nói chung là khá ổn. Cho 3 sao!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
47
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nói chung là không gian quán đẹp, sạch sẽ. Nhân viên cũng nhiêt tình nhưng phục vụ thì hơi lâu, đồ ăn và uống thì hok dc ngon lắm, nhưng đây cũng là một nơi thích hợp để tụ tập bạn bè
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
wan' này ăn uống cũng đc,không zan yên tĩnh,may lạnh chạy hoài ngồi mát.giá cũng hem mắc choa lắm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hihi...quán nì thì nhiều ng thix lém rùi. mà mình và bạn bè cũng zậy. chỉ cần nge đi ún trà sữa là biết địa chỉ cần đến lun roài, thix nhất là trà sữa dưa lưới đó
quán đc trang trí sinh động và chỗ ngồi bệt khá thoải mái...chỉ duy nhất 1 điều là vì rộng nên đôg và hơi ồn ào thoai, thix ngồi cái phòng nhỏ hơn ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
Đắc Lắc
Gửi tin nhắn
25/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tình hình là mới lên sg có mấy tháng thui nhưng cực kì kết -18 độ. Phục vụ ở đây vừa trẻ trung vừa năng động nên thích lắm. Trà sữa ngon thật đấy, có cái gì đó rất đặc trưng của quán. Nhưng kết nhất ko phải là trà sữa mà là món cơm cuộn trứng, mặc dù món đó chả có gì đặc biệt, chỉ là cơm xào với ớt xanh, thịt gà rồi cuộn lại  trong trứng, thế mà lại nghiền mới chết, lần nào đi cũng kêu một dĩa + 1 ly trà sữa, chà chà, mới nói thôi đã thèm rùi . Dạo này bận quá ko lên -18 được, tuần này chắc chắn phải đi thui, nhớ quá rùi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
14
q10
Gửi tin nhắn
23/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
mình cũng thích -18 hơn mấy quán khác, -18 đỡ hơn, vip hơn
ko xô bồ  như mấy quán khác,chất lượng uống yên tâm hơn, đảm bảo hơn
mấy quán trà sữa lạ lạ mình hok thích, ko dám uống vì sợ
dô -18 là khỏi phải chê, rất ư là ok lun đó
hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
19/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hihi, đói bụng quá nè!! nhak tới trà sữa am 18 là mê
vào đó ok lắm, nước uống khá ok hơn mấy quán trà sữa thông thường khác, đồ ăn cũng ngon, mình thix cái món hấp trong ấy!! haizzz....chak tối nay đi quá!!! kekekeke,..mặc dù lớn ùi, hết teen ùi mà vẫn mê -18!!:D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Kô bik các bạn cảm nhận như thế nào về -18, nhưng ngay từ lần đầu tiên đến đây mình đã rất thích.
Không gian quán mát mẻ, dễ chịu, nước uống cũng rất ngon( mình thích nhất là món sữa chua dâu ở đây => sau này khi đến quán -18 bên bình thạnh mình cũng chỉ kiu món này...vừa bổ dưỡng lại vừa đẹp da).
Một ly nước tầm hai mươi mấy k, nhưng nhân viên phục vụ lại rất năng động và dễ thương... 9.5đ cho chất lượng dịch vụ.
Quán khá là yên tĩnh nên bạn cũg có thể đến đây ôn bài vào buổi trưa.
Mình và nhỏ bạn thân ngày xưa cũg thích chọn nơi đây để vừa có thể tám, vừa trah thủ ôn lại bài vỡ cũ trc kỳ thi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến -18 VVT được vài lần, lần nào cũng đông, hình như ngồi gần hết các góc, nhưng vẫn thích góc ngồi như trong hình chụp.
Nếu khen quán đẹp thì...hình như là bên chi nhánh Sư Vạn Hạnh mới decored lại, đẹp hơn. Nhưng ở Võ Văn Tần lại gắn nhìu kỷ niệm hơn. Và thích ngồi bên này hơn. Chả hiểu tại sao. Đến quán vào lúc trời tối, quán nhộn nhịp và đông đúc như 1 mini bar, hihi Nhưng khi đến quán sớm hơn, quán lại giống 1 cantin nho nhỏ và ấm cúng.
Thức uống của quán không ngon như bên Boba, nhưng chả hiểu vì sao lại đông đến thế. Chỗ gửi xe của quán cũng khá đặc biệt. Ngày xa xưa thấy lạ vô cùng....
Thôi thì hãy đến quán ít nhất 1 lần để cảm nhận không khí của sinh viên Sài thành
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
trà sữa -18 là nhứt roài
tui hay đi võ văn tần (vì nhà gần đó, lại thuận đường đi học về :D) không gian quán hơi hẹp nhưng cũng ko tồi, tầng trệt không gian nhỏ hơn trên lầu, ngồi cũng ko thoải mái bằng trên lầu( trệt ngồi ghế còn trên lầu thì ngồi bệt ). tuy nhiên lên lầu thường hết chỗ, lên lầu thì phải cởi giày, mà tui là tín đồ của bata :( trang trí màu xanh chủ đạo, design đơn giản, buổi trưa vào đây thì phê vì trong quán bật máy lạnh khá lạnh, đôi lúc bị tê tay lun ^^ ưng chuẩn cái wc cực kì sạch sẽ (<<<kết :D)
nước uống khá là ngon, kết nhứt món coffee choco 25k và lục trà táo xanh 18k, các món nuớc giá khoảng 18k (đem về là 13k, coffee choco hình như là 20k) thức ăn thì cũng vừa miệng, con bạn thì bảo bên Sư Vạn Hạnh thức ăn ngon hơn (chưa đi thử, xa we' >>>lười)
phục vụ chu đáo, chỗ để xe cũng ổn
nhạc cũng khá, dễ nghe nhưng mà lúc đông thì rất là ồn khiến mình khó chịu luôn -0.5 chỗ này. hết rùi  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
57
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hết tuổi teen lâu rồi nhưng cũng thích trà sữa lắm lắm. Trước hay qua nhà nhỏ bạn ở trên Hoàng Hoa Thám, thỉnh thỏang vẫn ra 18dC ở đây. Cảm giác cũng khá thỏai mái. Quán đông, trà sữa và các món khác okie. Nhạc to và ồn, nhưng quán cho teen mà, phải thế thôi. Thích nhất là ghế êm, phục vụ nhanh chóng, gửi xe thì free.

Nhưng lâu rồi mới trở lại hôm nọ thì thấy quán vắng te. Tuy nhiên dãy gửi xe vẫn đông và mí bạn teen vẫn vào rùi kéo nhau lên gác. Không biết gác thế nào chứ ngồi ở dưới thì thấy thất vọng ghê. Ghế nệm bông đâu hết trơn, thay vào đó ghế nệm cứng tay cầm kim loại ngồi không thoải mái tý nào. Bàn thấp hơn ghế nên thấy khi lấy đồ ăn hay thức uống cũng hơi bất tiện. Món coffee chocola khoái khẩu thì hôm đó uống sao về nhà đau bụng (có thể bụng yếu). Nhưng mà ghét vụ ngồi đau lưng quá nên sau khi uống hết ly nước thì đi ra luôn. Vô nhà nhỏ bạn ngồi 8 sướng hơn.

Chả biết mấy chỗ 18 C khác thế nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 4 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 10 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 2 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 3 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 8 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?