Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Trà Sữa Hoa Hướng Dương
45417 lượt xem | 67 lời bình | 3 sưu tầm
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39572459
Fax:
Email: info@hoahuongduong.vn
Website:
TAGs:
Trà đạo - Trà sữa Trà sữa Hoa Hướng Dương Sinh tố - Nước trái cây
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
8
Yêu thích -
25
Bình thường -
20
Thất vọng -
10
Quá tệ -
4
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
2
q10
Gửi tin nhắn
21/08/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cảnh Báo: Tôi mới đi quán này hôm qua cùng với bạn bè,tôi cảnh báo mọi người rằng nv giữ xe ở đây coi khách không ra gì còn có tật ăn cắp,tôi đưa thẻ giữ xe mà không ai lại lấy còn ngồi 1 chỗ trên xe và ngoắc tay khách tự chạy lại đưa thẻ xe chứ không chủ động lại lấy như những quán khác.Và còn có 1 điều đáng lưu ý là nv dắt xe khách đi gửi mà không đưa chìa khoá xe,vì hôm qua tôi có để quên 1 bóp tiền trong cốp xe,sau khi uống nc xong ra về tôi mới phát hiện mất 600k,tôi có gặp quản lí và trình bày sự việc nhưng chẳng thể giải quyết được gì và quản lí nói cty kí hợp đồng với đội ngũ giữ xe nên k phải la nv của quán,thật chẳng ra làm sao và bất xúc khi nghe điều đó và không hiểu nổi 1 thương hiệu có tiếng trong giới trà sữa mà lại làm ăn chung với đội ngũ xe quá tệ hại như vậy.Khách đến quán để ủng hộ ma bị thất thoát tài sản va thiệt hại tà sản như vậy mà không ai đứng ra chịu trách nhiệm.Tôi không hiểu đây la kiểu làm ăn gì và mong mọi người cảnh giác,đề phòng hơn khi đến quán này!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/06/2013
Gửi lời cảm ơn
     
CẢNH BÁO KHI TỚI TRÀ SỮA HOA HƯỚNG DƯƠNG QUẬN 10! Hôm qua, mình đi Trà sữa Hoa Hướng Dương (Địa chỉ : 339 Nguyễn Tri Phương, quận 10) tầm 18h30 gửi xe xong mình lên quán uống (vị trí gửi xe không biết ở đâu, chỉ biết mình phải để chìa khóa trên xe cho bảo vệ chạy đi). Trước khi tới Hoa Hướng Dương mình vừa đổ full xăng, đến khi uống xong ra về chờ lấy xe, chờ lấy xe đã lâu, giữ xe coi khách chẳng ra gì! Nhận xe xong, lên xe chạy được 1 đoạn nhìn lại kim xăng thì thấy mất hơn nửa bình xăng (mình ước tính nếu đi thì ít nhất phải là 40km). Mình không biết bằng cách nào mà nó lại như vậy có thể là bị rút xăng hoặc nhân viên lấy xe khách chạy. Một quán lớn mà có những cái tồi như vậy thì chẳng thể chấp nhận được, cảnh báo mọi người đề phòng, mình không biết ngoài việc rút xăng thì còn có bị thay phụ tùng hay gì không nữa! Hồi trước mình cũng uống và bạn bè cũng hay hẹn ở đây, giờ thì cạch đến già rồi nhé, có uống thì cũng chừa nó ra! Chia sẽ với các bạn câu chuyện của mình, các bạn cẩn thận với chỗ này!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
11/01/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay chúng tôi tới quán trà sữa này ông bảo vệ rất mắc dịch lúc chúng tôi tới ổng không dắt xe giùm chúng tôi mà ngồi đó nhìn. Thứ 2 bạn tôi khoá xe ( vì 1 lần chúng tôi không khoá xe mà bị mất chìa khoá xe đạp ở hoa hương dương quận 1 nên bạn tôi sợ nên khoá xe) rồi ông bảo vệ đó chửi bạn tôi. Bạn tôi đã mặc kệ và bạn tôi hỏi có cần thẻ xe không ông bảo vệ đó đã không trả lời mà cứ luôn miệng nạt bạn tôi về cái vụ khoá xe. tôi thấy vậy đã kêu đám bạn tôi về. Rồi ông bảo vệ nói với bạn tôi ỗng đang bực mình vì co khách bị mất thẻ xe.TRỜI ỔNG ĐANG BỰC MÌNH VÌ CÓ KHÁCH BỊ MẤT THẺ XE LIEN QUAN GÌ TỚi BẠN TÔI MÀ NẠT BẠN TÔi THẾ. CHÚNG TÔi LÀ KHáCh MÀ. Hoa hướng dương nên thay đổi những người bảo vệ đi là vừa làm vậy sẽ mất hết khách
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cuTE thích lời bình này.
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/12/2011
Gửi lời cảm ơn
     
các bạn không nên vào quán này,không có lý do gì để vào cả. Nhân viên giữ xe rất hách dịch,không chịu đẩy xe dùm mà nó chỉ ở đâu mình phải chạy vào đúng đấy nó mới đưa thẻ xe. Kêu thèn kia đẩy dùm thì thèn khác nó bảo "bộ mày làm nô lệ nó hay sao mà đẩy xe dùm nó?" rồi còn bảo "xe nó không lo mắc gì mày lo" .. Trời ơi. Mắc cười nhất là chỗ thèn kia chạy lại kêu nhỏ bạn mình "em qua năn nỉ anh kia đưa thẻ đi" :-&

Nghĩ sao vậy?? Nghĩ sao vậy?? Có khùng không? Tp hết quán trà sữa rùi à??? Lấy thẻ còn phải năn nỉ,má ôi! Làm bảo vệ mà như làm cha người ta. Đi 10 đứa 5 chiếc xe mà giữ hết 3 chiếc còn 2 chiếc [do chỗ kia nhỏ xíu mà nó bắt chạy vào] nên đi ra qua -18 cho lành! Để xe đâu cũg được có người đẩy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
25
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
quán này có lâu lắm rồi. mình không ấn tượng với quán này cho lắm. trang trí không bắt mắt. gam màu vàng quá đậm, chói chang, tạo cảm giác khó chịu, nếu là 1 tông màu vàng nhẹ hơn thì hay hơn đó. đồ uống thì không có gì đặc biệt khác lạ so với những quán trà sữa khác
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ngocnghech_hn thích lời bình này.
sorryidono... Các bạn không nên vào quán này,không có lý do gì để vào cả! Nhân viên giữ xe rất rất hách dịch,không chịu đẩy xe dùm mà mình phải tự chạy vào đúng chỗ nó chỉ nó mới đưa thẻ. Kêu đẩy thèn kia đẩy dùm thì thèn nọ kêu "mày làm nô lệ nó hay sao phải đẩy?" Rồi còn bảo con bạn mình qua "năn nỉ thèn bảo v...
06/12/2011  
sorryidono... Các bạn không nên vào quán này,không có lý do gì để vào cả! Nhân viên giữ xe rất rất hách dịch,không chịu đẩy xe dùm mà mình phải tự chạy vào đúng chỗ nó chỉ nó mới đưa thẻ. Kêu đẩy thèn kia đẩy dùm thì thèn nọ kêu "mày làm nô lệ nó hay sao phải đẩy?" Rồi còn bảo con bạn mình qua "năn nỉ thèn bảo v...
06/12/2011  
22
92
q10
Gửi tin nhắn
05/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thích trà sữa Hoa hướng dương vì gam màu vàng rực rỡ rất bắt mắt.

Nhân viên phục vụ nhanh, không phải chờ đợi lâu. Trà sữa cũng ngon.

Thích cả món cá viên chiên của quán nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
30
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
mình rất thích quán này, vì không gian yên tĩnh mà còn có truyện tranh để đọc nữa, sướng thế!
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Diem Lan , Diem Lan thích lời bình này.
10
79
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thì không thích ống trà sữa lắm, khoái nồi cafê thôi, mà Hoa hướng dương ở Nguyễn tri phương chỉ đi ngang qua thôi chứ chưa vào bao giờ, mình hay vào Hoa hướng dương ở gần cv Gia định và ở Phan xích long thôi.
Nhìn chung thì thức uống ở đây khá ngon, giá rẻ phù hợp với túi tiền của sinh viên bọn mình với lại vào đây thì thỏai mai, nói chuyện gì cũng không ai để ý tới, nhưng mình ghét cái không khí ồn ào ở đây, mình thích sự yên tĩnh hơn, có lẽ do mình già trước tuổi.^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Trà sữa dường như đang trở thành trào lưu mới của giới trẻ trong những năm trở lại đây. Và mình không ngoại lệ. Mình là người chúa ghét sữa hay những sản phẩm liên quan đến sữa. Ấy vậy mà mình vẫn bon chen thể hiện mình. 
Ngày trước hẹn hò bạn bè toàn ra quán cafe, còn bây giờ hẹn ở trà sữa Hoa Hướng Dương nha. Ở đâu? Nguyễn tri phương chứ còn đâu nữa.
Lần đầu tiên bước vào quán. Trời ơi! sao đông đúc và ồn ào kinh khủng. Nhưng được cái, nói chuyện, cười đùa ầm ầm chẳng ai để ý vì ai cũng như ai mà. 
Chính vì vậy nếu bạn thuộc típ người trầm, muốn để đầu óc mình nhẹ nhàng, yên tĩnh sau những giờ làm việc học hành, làm việc mệt mỏi thì đây không phải là điểm đến lý tưởng của bạn. Ngược lại, bạn là người năng động thích đông vui, Hoa hướng dương là nơi như thế.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thỉnh thoảng thích uống ở quán này vì những lý do sau:
- thức uống vừa miệng, giá cả phải chăng. ko quá mắc
- không gian cũng vừa đủ thoải mái, ko có cảm giác ngột ngạc
- nhân viên thì bình thường, ko dở mà cũng ko tốt tuyệt dối
- nhìn xuống đường qua lớp cửa kính khiến mình hồi tưởng nhiều ký ức
Mình thấy nơi đây rất thích hợp với Sinh viên ko khá giả như tụi mình
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
47
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đối với mình thì trà sữa ở hoa hướng dương là loại trà sữa ngon nhất. Ngon vì cái vị béo của nó nhưng vẫn hok làm mất đi cái vị ngọt của sữa. Không gian quán cũng thật thoải mái và sạch sẽ. Nhân viên cũng nhiệt tình và giá cũng phải chăng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
7
q10
Gửi tin nhắn
02/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này đi uống 2 lần rồi.Giá tương đối,18-20k.Mình không thích kiểu giữ xe ở đây lắm,bởi đưa chìa khoá xe cho họ,lỡ không phải nhân viên quán,rồi chạy mất thì sao.Còn về chất lượng nước uống thì không có gì đặc biệt,mình thấy cũng giống mấy quán nước khác.Quán này có ưu điểm là không gian rộng,ngồi ở trên có thể ngắm phố phường qua kính,trà cũng ngon.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
0la
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
mình đi làm hay qua quán này thấy bên ngoài cũng khá bắt mắt, nước uống cug~ được..được cái giữ xe miễn phí
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thích quán vì trà sữa ngon. Không gian hơi ồn ào, nhạc đôi lúc hơi to, nên muốn tìm không gian yên tĩnh để thư giãn thì không nên đến đây. Nhưng nếu đến cùng bạn bè, trò chuyện rôm rả, chơi xếp gạch, uýnh bài ... thì đây là địa điểm rất thích hợp. Vì dù có ồn ào cỡ nào thì hình như cũng là bình thường ^^. Có thể thoải mái trò chuyện, vui chơi, cộng với 1 ly trà sữa ngon thì còn gì bằng! Nhân viên của quán cũng ko gọi là nhiệt tình, nhưng cũng ko ra vẻ gì với khách, nhiều tiệm nhân viên còn rất lịch sự, tiếp đón khách bằng câu nói "Hoa hướng dương xin chào", có điều nói nhanh quá nên 3-4 người nói mình vẫn ko nghe ra câu nói đó là gì, mãi 1 hồi suy đoán mới ra . Ngoài ra quán cũng có wifi, tùy theo quán mà wifi mạnh hay yếu, có quán thì lướt web thoải mái, quán thì khỏi lên luôn, nhưng nói chung ít khi đi uống trà sữa mà lướt web nên có wifi thì tốt, không thì cũng chả sao

Tóm lại nếu đi uống trà sữa, HHD vẫn là địa điểm mình nghĩ tới đầu tiên.
Sưu tập: Trà Sữa
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mypnt Mình cũng thấy nó ồn ào thiệt, nhưng mà trong đó cũng có sự góp phần của mình
Mình cũng nghĩ nếu ai thích yên tĩnh thư giãn thì đừ...
10/11/2009  
dongkhanh mình thấy nó ồn ào quá! không thích
10/11/2009  
8
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi đó mình cũng hay đi uống trà sữa lắm nhưng dạo này nhiu tin "kinh" wa nên không đi lun. Hoa Hướng Dương là nơi mình cũng hay ghé. Quán rộng nhìu tầng, không gian thoải mái, có thể vào đó học bài đọc truyện hau bất cứ i mà không bị ảnh hưởng . Nhân viên thì tùy người hoy, có người nhiệt tình, thoải mái, có người cáu gắt...Về hương vị sữa thì không có gì đặc biệt lắm, cũng giống những nơi khác. Theo mình nghĩ vậy. Quán phải cải thiện về nhân viên mới thu hút được nhiu khách được. Khách hàng là thượng đế mà, Hoa Hướng Dương có nhìu chi nhánh nên bạn ko khó phải đi tìm đâu. Ngôi nhà nào màu vàng và có hình hoa hướng dương là nó đó. hi. chúc các bạn zui ze
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
30/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cho~ ngo`i : 4/10
Phuc vu: 7/10
Thuc uong: 9/10
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã có 1 kỉ niệm rất đẹp ở tiệm trà sữa Hoa Hướng Dương đường Nguyễn Tri Phương. Khi chuẩn bị bước sang tuổi 20, mình đang rất buồn vì bít “người ta” không thể cùng mình thổi nến và hát bài “Happy Birthday” được vì phải về quê có việc..Ui, sao mà tủi thân wá đi, 1 ngày quan trọng vậy, không được cùng “anh iu” mừng sinh nhật thật là …Hixhix 
Vậy mà vào 1 buổi tối trước ngày sinh nhật, “người ta” nói sẽ qua chở mình đi chơi..Hì hì, chắc là mún chuộc lỗi với “tục tưng”đây mà.. 
Vậy là tụi mình đến quán Trà sữa Hoa Hướng Dương, một nơi mà “người ta” rất thix..Mình thì thix cái không khí náo nhiệt, năng động của quán – 18 độ nhưng “người ta”thì thix nhâm nhi ly trà sữa thơm ngon ở 1 không gian yên tĩnh như quán Hoa Hướng Dương này..Những lần khác thì toàn theo ý mình, but lần này thử chiều theo ý người ta xem sao, vả lại lâu lâu thay đổi không khí cũng thú vị mà. 
Quán được trang trí đúng với tên gọi, toàn là màu vàng, nhìn cũng khá hay, trên tường có vẽ những họa tiết sinh động và kết hợp những chậu lá xanh mát..Đúng là một không gian yên tĩnh, mình cảm nhận được cảm giác thoải mái và thanh bình ở đây, âm nhạc cũng mang phong cách ấy..”Người ta” tặng mình một chú Mashimaru to thật to, mặc bộ cánh màu hồng trông “dễ xương” lắm (hổng bít lúc đó mọi người nhìn vào có bảo tụi mình chơi nổi wá không?). Nhưng thật sự mình vui lắm..vì mình rất thix gấu bông mà..to như vậy mà ôm ngủ thì đã lắm!! 
Tụi mình gọi 2 ly trà sữa nho và đào..Trà sữa ở đây cũng khá ngon, vị béo béo và thạch trái cây dai dai làm mình thix thix..Nói chung là ngon, xấp xỉ trà sữa – 18 độ rùi..
Mấy chị phục vụ ở đây cũng nói chuyện dịu dàng, dễ thương lắm..Có thể cũng vì vậy mà “người ta” mới thix vô đây. 
Thế rùi tụi mình cùng thưởng thức trà sữa và cùng chúc mừng sinh nhật “tượng trưng” với những lời chúc rất “độc đáo” và đáng iu của “người ta”.Hihi, một ngày thật đáng nhớ..ở một nơi cũng rất dễ thương.. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
mình có tới chỗ này vài lần,thấy trà sữa ở đây cũng hơi giống -18, quán hoa hướng dương mà mình zô chỉ là 1 chi nhanh nhỏ trên đườg bành văn trân thuj
quán khá sạch,nhân viên nữ thì tận tình chứ con nhân viên nam thì "35 ^_^ " 1 xí.nói chung là cũng có thể chấp nhận
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
22
q10
Gửi tin nhắn
01/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán sạch sẽ,vừa sửa sang lại tâng trên,ngồi lâu ko bị oán :))
Giá vừa phải (ngang với -18),Menu phong phú

Phục vụ là các bạn trẻ nên lúc thì gặp bạn nhanh nhau,lúc thì gặp em xinh :"> hên xui

Ngồi cả nhóm thì vui,còn hẹn hò thì hơi bị teen =)) gửi xe ko mất xiền
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
01/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đây là nơi mình với Hội Trà Sữa iu dzấu của mình hay tụ tập mỗi cuối tuần nè, nhất là mấy hum mua cá viên chiên ngoài Sương nguyệt ánh rôìi wa đây ngồi 8, tâm sự đủ thứ, dzui ơi là dzui..xả xitrét sau những ngày chiến đấu cực lực với sách vở...
dạo này wán đã sửa lại ruì nhá, đạp và ấm cúng lắm, view nhìn cũng good hơn, trời nóng chui vào đây thì ..thoải máii, mát mẻ cực kỳ, mấy anh phục vụ cũng dzui lắm, hum bữa, mấy ảnh lỡ mở máy lạnh hơi wá tay, làm tuị mình với lấy áo khoác ra đắp...thấy vậy, mấy ảnh chạy lại chỉnh thành số nhỏ liền..công nhận, take care khách hàng thấy ớn lun
àh, dạo này mình đang ghiền món "lục trà hạt lục trà", uống có vị hơi nhẫn nhẫn, nhai hạt lục trà...nhâm nhi bên những người bạn mình thương iu, còn gì bằng ta...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 4 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 67 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 10 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 6 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 10 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 6 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?