Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe La Tête
11288 lượt xem | 10 lời bình | 0 sưu tầm
30 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 - 6295 9384
Fax: 08 - 6295 9284
Email: linh.phan@cafelatete.com
Website:
TAGs:
Cafe Cafe La Tête cafe wifi
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình mua 2 voucher với giá 100K, trị giá sử dụng là 200K và đã sử dụng ở Cafe La Tête. Cảm giác đến quán hơi ngờ ngợ, vì không gian mờ mờ.. Sau đó mình gọi món mì xào hải sản, bún xào, càng ghẹ bao tôm, rau câu dừa, nghĩ là sẽ có bữa ăn ngon. Chị phục vụ đem ra món đầu tiên: mì xào hải sản, mình thiệt bỡ ngỡ: xới lên tìm hoài mới được một miếng tôm nhỏ xíu.. mình nghĩ là có sự nhầm lẫn.. rồi thì, cô bé ngồi ở bàn kế bên thản thốt la lên với chị phục vụ: chị ơi, cái này không phải là mì xào hải sản, không thấy hải sản đâu hết... lúc đó mình mới hiểu được là mình đã bị lừa khi mua voucher sử dụng ở cafe La Tête..
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mariaying , moon , ngocnghech_hn thích lời bình này.
HaiAnhHeoV... Hôm trước có cô bạn thân trong tặng cho cái phiếu cùng mua 100k, nghe vitcon đánh giá về quán minh cũng thấy lo, không muốn đến quán, sợ gặp phải cảnh như vậy. Nhưng khi mình đến ăn thì mọi thứ không như mi...
11/08/2011  
moon Cái này là phân biệt khách voucher với khách thường nè.
04/07/2011  
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Từ La Tête trong tiếng Pháp mang nghĩa tương tự như là Leader trong tiếng Anh và là người tiên phong, lãnh đạo trong Tiếng Việt

Diện tích trên lầu với những ghế nệm dài là khu vực dành riêng cho những couple và những nhóm bạn nhỏ từ 10 người trở xún. Đồng thời cũng là nơi thích hợp cho các bạn muốn đến đây để làm việc với âm nhạc vừa đủ nghe và hệ thống wifi phục vụ miễn phí.

Diện tích dưới đất với quầy bar và những chiếc ghế cao làm từ gỗ khá đặc biệt làm cho người ngồi cảm thấy vững chắc và thoải mái hơn so với những chiếc ghế cao xoay vòng ở các bar khác.

Hiện nay, La Tête đang xây dựng một căn phòng rất là đặc biệt, căn phòng này được mang tên là Phòng xã Stress. Vào căn phòng này, bạn sẽ được thoải mái đập phá đồ đạc và hét thật to mà ko fải sợ bị ai nghe thấy cả. Một phương pháp xả stress hiệu quả đấy chứ! Ngoài ra, quán đang nhập về những bình thở oxy để khách ghé thăm quán có thể hít thở được bầu không khí trong lành giữa Sài Gòn đầy khói bụi như hiện nay.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đến đây lần đầu tiền vào 1 buối tối mưa lất phất, leo lên lầu, máy lạnh phà phà, lạnh ngắt nhưng vui vì đi cùng anh, thế nhưng ở đây vừa có 1 buổi offline nên bàn ghế hơi lộn xộn, ko như trong hình (hơi thất vọng tí vì ko thấy có cảm giác riêng tư), ko có nhạc, thế là tự xử bằng cách nghe nhạc trên laptop vậy. Quán phía dưới đẹp nhưng ở trên thì khiến mình hơi hụt hẫng tí. Ủa mà mà tình cờ đọc đc 1 cái tin là quán đang sang lại với giá 720tr trên Vật giá đúng ko nhỉ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
     Đến Latete vào buổi buối mưa nhẹ. Đã từng cố tình tìm kiếm La tete trong những buổi sáng đi làm, chạy trên DCT, nhưng có lẽ chưa có duyên nên chưa tìm ra. Rồi tối nay, muốn tìm kiếm điều gì mới mẻ, 1 nơi chưa từng đến,….chọn La Te te . Rút kinh nghiệm, chạy rất chậm, mắt dán lên tường, cổng để kiếm số 30. La tete đây rồi, khá nổi bật ! Từ ngoài nhìn vào quán ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ. Trang trì đơn giản , thích mấy ghê cao như bar.

      Nhân viên nhanh nhẹn chạy ra, mang xe đi gửi. Minh bước vào, kịp nhìn thấy ko gian tràn ngập ánh vàng, hòa vào phong cách trang trí đơn giản nhưng không kém chất Art. Lên lầu theo lối cầu thang xoắn, ấn tượng là cặp ghế xích đu đặt ngoài & 1 căn phòng nhỏ với điểm nhấn là bộ bàn ghế gỗ đặt giữa những bộ nêm salon êm ái. Quán có vẻ vắng khách ,….

       Ấn tượng ban đầu “được” phá vỡ khi nhìn thấy menu, “ tệ “ – 1 chữ nói lên tất cả! Cũng chịu khó xem xét menu thế nào, Latete có vẻ “ mạnh” với các món ăn Á, Âu,… hơn là dịch vụ café bình thường. Menu món ăn phong phú hơn là…thực tế các món, gọi 03 món đều …ko có ! @_@ . Bắt đầu mất niềm tin ! Hơi ngập ngừng & do dự trong việc gọi món khi thấy cô bé nhân viên đứng đợi, sốt ruột, bị hỏi những món “ không biết “ , phải quay qua sử dụng “ quyền trợ giúp” – hỏi người khác !!! Cuối cùng cũng chọn đc Trà lipton sữa đá & SỮA TƯƠI THÊM XÍU CAFÉ ! Nhắc thêm pha sữa nhạt thôi …
Tranh thủ ngắm nhìn không gian xíu để tránh hụt hẫng. Những lọ hoa để lấp đầy không gian, những hình vẽ lạ kì trên tường, ánh đèn , âm nhạc….tất cả lồng ghé vào nhau , hòa điệu, thư giản & nhẹ nhàng ( đừng nhìn vào tivi, chiếu phim chiếu đấu @_@ ! ). Thích nhất là âm nhạc, nhạc ở La tete nghe thật “ sướng” những bài hát cũ, nhạc Pháp, nhạc … ( có vẻ nhưng tiếng Ý ) êm ái, du dương, đi vào lòng người, làm ấm áp không gian, tan biến hơi lạnh từ ngoài …
Nước mang ra, cảm xúc bị xáo trộn … rất thích thú với ly trà lipton sữa đá của mình, đc pha chế thành 03 tầng rõ ràng, thú vị thật, LẦN ĐẦU được ngắm 1 ly trà LTSĐ như thế. Nhìn qua ly kia, rõ ràng là …café sữa với màu nâu đậm, gặng hỏi bạn nữ phục vụ về ly SỮA TƯƠI CAFÉ thì ấy trả lời tỉnh bơ : “ Dạ, cái này là café sữa tươi, rất đặc biệt, anh dùng thử xem sao ! “ @_@ . Đuối toàn tập !. Lại là LẦN ĐẦU thấy ly SỮA TƯƠI CAFÉ như café sữa !!!

       Khuấy ly mình lên, khuấy từ từ để 3 tầng hòa vào 1, ra 1 màu trắng ngà ngà, đẹp đẹp, vui vui vui. Nhìn qua, bạn bối rối , nhăn nhó với cái ly nước…lợ lợ, béo béo, đăng đắng. Bon chen qua nêm thử, nhắm 1 miếng rùi, 2 đứa ngồi cười trừ,…bỏ nguyên ly @_@! …..

      Lần đầu đến La tete được dịp cảm nhận & thưởng thức nhiều “ lần đầu” khác. Thú vị xem lẫn hụt hẫng !

      Hy vọng lần sau đến sẽ không như “ lần đầu” !

     Sau 02 ngày để quên cái áo khoác, Ken quay lại, hỏi thăm & xin lại cái áo. Thanks La tete ! Bonus mark !
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mariaying Ken ui, sorry nhe...La tete da sang lai cho chủ khác rùi vì H.Anh bận công việc ở công ty & 1 số lí do cá nhân trong hùn hạp....buồn lắm khi phải chia tay với"đứa con" của mình, nhưng csong mà, không thể t...
12/09/2010  
5
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay chỉ mới giữa tuần, mà đang lang thang cùng nhỏ bạn iu, thế là nghĩ đến quán Latête, vì ấn tượng vụ "đập phá" mà lần trc có đọc ở trang thodia - với cả anh bạn đồng nghiệp cũng từng giới thiệu nơi này khá kool. Hihi, đến luôn dù đã 9h rồi!
Có lẽ ko phải cuối tuần và hôm nay có trận WC English - Solvenia nên lúc đến nhìn vào, thấy nhân viên trong quán đang ... tụ tập ăn uống gì đó xôm tụ lắm, làm mình với nhỏ bạn cứ nghĩ quán đóng cửa. Nhân viên nhìn ra thấy có khách liền vồn vã chạy ra đón còn đi gửi xe giùm mình nữa, điểm cộng cho thái độ phục vụ rồi nà.
Lúc vào, nv cũng chào hỏi rất là nice, lịch sự.
Lối vào tầng trệt đi ngang quầy Bar nhỏ khác ấn tượng, nhưng tụi mình chọn lên lầu cho dễ 8 chuyện, hihi.
Menu được mang ra, bạn mình và mình hơi shock 1 tí - muốn complain với quán nè, sao cái menu nhìn ko đc pro mấy vậy ta, khác xa cái không gian Châu Âu ấm cúng của nơi này quá .. huhu ...., bạn mình thấy quầy Bar nên tưởng có nhiều Cocktail, định gọi lung tung lang tang nhưng cũng hơi tiếc, không có nhiều lựa chọn, cũng ko sao, cafe mà, đúng tính chất cafe là okie. Thôi thì em gái phục vụ dễ xương tư vấn cho loại Miller Beer cũng ngon, thế là uống Beer nhâm nhi thay cho cafe, hihi.
Tụi mình gọi đĩa khoai tây chiên, lúc mang ra, mình nhìn vào thấy hơi "nâu nâu", buộc miệng nói đùa "Lửa hơi quá  hen!". Vậy mà 1p sau, em gái phục vụ liền bảo để em ấy đổi đĩa mới do lỗi của quán mà, huhu, mình chỉ đùa thôi, với en vậy cũng ngon mờh, haha, muốn giựt cái đĩa khoai lại ghê mà làm ko lại em ấy nên thôi, để đổi, phong cách phục vụ nice và tận tình ghê, cho thêm điểm nè!
Không gian quán như đã nói, rất ấm cúng, dễ chịu, mình rất thích, nhạc cũng hay, vừa đủ nghe, ngồi ghế dựa đã, muốn ngủ luôn, haha ...
Cái phòng để xả stress thì chưa có dịp vào vì hôm nay cũng hơi đuối sức.
Về giá cả thì tương đối phải chăng, hợp lí.
Hứa hẹn sẽ đến quán nhiều nhiều lần nữa ^^, cảm thấy rất thoải mái và thích :). Trừ điểm cái menu xí quá nên cho 4,5 sao.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay mới ghé qua quán ca phê La tete này.
Thấy thích ghê luôn... Phong cách nhỏ gọn mà xinh xắn. Ở dưới là không gian mở,giành cho ai thích đông đúc náo nhiệt,có cái quầy bar nhỏ xinh ở giữa quán,một phong cách lạ lạ của caphê ở thành phố Hồ Chí Minh.
Lên lầu còn thích hơn nữa,một không gian tuy nhỏ nhưng thật là hay,ai mà muốn một nơi yên tĩnh để thả hồn theo mây gió là trúng tủ luôn na . Cách bài trí đẹp mắt,dễ thương.
Đang ngồi thì cô chủ quán ra hỏi thăm có muốn đập đồ không??? Nghe thấy choáng.. tưởng cô bảo lấy ly kem đang ăn đập xuống đất!!! ...Một hồi giải thích mới biết là có phòng Xroom để thỏa sức đập phá đồ cho giải stress.Hay ghê luôn ta....nhớ lại mà tiếc cái dĩa đập tháng trước ,đập xong còn bị mẹ chửi cho một trận,giờ thì đã có nơi mà người ta còn nồng nhiệt chào đón mình đập đồ nữa chứ...Thích nhất là khỏi phải dọn bãi chiến trường sau cơn tức ....!!!
Ngồi ở quán mà cứ muốn ngồi luôn,hok muốn zia,thích quá mà...rất yên tĩnh,rất phong cách,ấm cúng và bình yên gì đâu.Ai mà có người yêu,muốn tìm nơi thủ thỉ thì hết chỗ chê luôn... .Cuối tuần này phải rủ nhỏ bạn lên tiếp mới được.Ai muốn tìm kiếm không gian mới mẻ thì hãy thử thử xem.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua sinh nhật đứa bạn thân, thế là...cafe thôi!loanh quanh khu Q.1, thằng bạn dắt vào quán mới với vẻ bí mật???hheee...chắc là "em út" hay sao mà nhìn nó vẻ"bí hiểm"

Đi ngang qua quán bánh xèo Đinh Công Tráng là một quán cafe nho nhỏ nằm hơi khuất sau dãy nhà phố...sao chủ không gắn nhiều đèn nhấp nháy để khách dễ nhận biết từ xa???chà...chà..vẻ "bí hiểm" càng tăng lên à nha??!!!

Nhưng khi vừa vào quán hỏi sao không mở đèn cho sáng quắc cái mặt tiền? thì mới biết đó là xì-tai /style của Châu Âu - không khoa trương ầm ĩ như kiểu Ờ-me-ri-cơn / American...kkhhaaa...thế là hỏng phải như những gì "ta tưởng"

Quán xinh ! thích nhất là mấy chai "Remy Martin" cưa thủng đáy để "độ" thành đèn với cái sợi dây thừng treo lủng lẳng...Good cho sáng kiến và ứng dụng!

Là đàn ông đi với nhau thì tôi lại không thích ngồi trên lầu mà ngồi ở quầy bar...(lần sau dắt bạn gái thì ngồi trên lầu là perfect !!!hhhhee) Cái cảm giác như ở đất Tây, nhâm nhi chai Bud cùng món ăn nhẹ: mực chiên giòn, bò nướng xả cây...TUYỆT CÚ MÈO!!! (vẫn thèm cảm giác đó mà không cần em chân dài nào...hheee) Cái không khí nhè nhẹ,không ồn ào, đúng nghĩa "thưởng thức" từng khoảnh khắc...nó khác lắm cái cảnh "dzô...dzô.."để sau đó quên hết theo kiểu hời hợt mà không cảm nhận được những "giá trị" ta đang có, lại còn hại sức khỏe...

Chẳng biết nói gì thêm, chỉ tóm lại Cafe La tête rất tuyệt,tạo được sự khác biệt trong vô số quán cafe khác...Tôi vẫn chưa thử phòng "X-room" (xả stress gì đó bằng cách đập bể chén..) nhưng chắc không cần đâu vì khi đến đó thì tâm trạng tôi đã thoải mái rồi...sẽ trở lại thường xuyên và xem như một "ngôi nhà quen thuộc"
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình rất mê đại điểm này, vì:
  thức ăn tuyệt
  nước uống ngon
  "đâp phá"heo đất,ly chén zui cực kì
  giá cả phải chăng
  phong cách thân thiện
  nhiều góc đẹp để chụp hình
Sẽ giới thiệu với bạn bè và làm khách hàng thân thuộc...quán ơi, nhớ discount nhé
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm bữa có ghé qua thử cafe La tête - thì ra gần bánh xèo Đinh Công Tráng, Tân Định Q.1 (hok bit nên gọi La tê tê hay La tete nữa nhưnh gọi như thế nào cũng zui hết) Quán okie lắm, thích nhất là trò "xả xì-trét" theo kiểu "không đụng hàng", chị quản lý đưa 01 con heo đất với nón bảo hiểm, găng tay, kính bảo hộ (hihi...mặc vào cứ ngồ ngộ sao í - cute), sau đó tui ném thật mạnh vào "tâm điểm" và ngồi thụp xuống trốn sau bức tường chắn... haizza...hơi bạo lực, nhưng "đã tay"...

Thức ăn & nước uống ngon đấy, giá thì hơi bị rẻ so với "đẳng cấp" (có lẽ mới khai trương nên muốn thu hút khách chăng?)

Phong cành dễ shương, thích hợp cho ai ghiền chộp hình...kkhheee

Tuy nhiên cái oxy gì gì đó vẫn chưa nhập về nên chưa thử được - trừ 1/2 sao nhé...sau này quay lai nếu có thì cộng thêm sao nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
32
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Cafe La Tête - không gian ấm cúng nhỏ bé giữa Sài Gòn nhộn nhịp.

Từ La Tête trong tiếng Pháp mang nghĩa tương tự như là Leader trong tiếng Anh và là người tiên phong, lãnh đạo trong Tiếng Việt.

Cafe Latête chỉ vừa mới được khai trương vào ngày hôm qua 15.05.2010, tọa lạc tại số 30 Đinh Công Tráng quận 1. Quán mang phong cách châu Âu trong một không gian tuy nhỏ bé nhưng hết sức ấm cúng.

Diện tích trên lầu với những ghế nệm dài là khu vực dành riêng cho những couple và những nhóm bạn nhỏ từ 10 người trở xún. Đồng thời cũng là nơi thích hợp cho các bạn muốn đến đây để làm việc với âm nhạc vừa đủ nghe và hệ thống wifi phục vụ miễn phí.

Diện tích dưới đất với quầy bar và những chiếc ghế cao làm từ gỗ khá đặc biệt làm cho người ngồi cảm thấy vững chắc và thoải mái hơn so với những chiếc ghế cao xoay vòng ở các bar khác

Đến với quán trong 3 ngày mừng khai trương, các bạn sẽ được chiêu đãi buffet free vào buổi tối và còn được giảm giá thức uống đến 30%. 

Hiện nay, La Tête đang xây dựng một căn phòng rất là đặc biệt, căn phòng này được mang tên là Phòng xã Stress. Vào căn phòng này, bạn sẽ được thoải mái đập phá đồ đạc và hét thật to mà ko fải sợ bị ai nghe thấy cả. Một phương pháp xả stress hiệu quả đấy chứ! Ngoài ra, quán đang nhập về những bình thở oxy để khách ghé thăm quán có thể hít thở dc bầu không khí trong lành giữa Sài Gòn đầy khói bụi như hiện nay.

Nếu bạn muốn tận hưởng một ngày cuối tuần êm ả và thú vị, hay bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm việc và suy nghĩ, hoặc bạn cần một nơi gặp gỡ bạn bè với không gian ấm cúng và đội ngũ phục vụ tận tình, hãy đến với La Tête tại số 30 Đinh Công Tráng quận 1.
Cafe La Tête - không gian ấm cúng nhỏ bé giữa Sài Gòn nhộn nhịp. 

Từ La Tête trong tiếng Pháp mang nghĩa tương tự như là Leader trong tiếng Anh và là người tiên phong, lãnh đạo trong Tiếng Việt.

Cafe Latête chỉ vừa mới được khai trương vào ngày hôm qua 15.05.2010, tọa lạc tại số 30 Đinh Công Tráng, P.Tân Định, quận 1. Quán mang phong cách châu Âu trong một không gian tuy nhỏ bé nhưng hết sức ấm cúng.

Diện tích trên lầu với những ghế nệm dài là khu vực dành riêng cho những couple và những nhóm bạn nhỏ từ 10 người trở xún. Đồng thời cũng là nơi thích hợp cho các bạn muốn đến đây để làm việc với âm nhạc vừa đủ nghe và hệ thống wifi phục vụ miễn phí.

Diện tích dưới đất với quầy bar và những chiếc ghế cao làm từ gỗ khá đặc biệt làm cho người ngồi cảm thấy vững chắc và thoải mái hơn so với những chiếc ghế cao xoay vòng ở các bar khác.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mariaying chụp hình tốt, giá đang khuyến mãi cho voucher hotdeal....http://hotdeal.vn/team.php?id=81
04/04/2011  
mariaying @mèo mắc ma ui, tui ở cafe La tête 30 Đinh Công Tráng nè, vì là "lính mới" thodia.vn nên chưa bít post hình, post menu như thế nào hết á Crying smiley nhưng thức ăn, thức uống ở cafe La tête rất ngon; gi&a...
05/07/2010  
Gợi ý lựa chọn
 67 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 10 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 6 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 2 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?