Tổng Lượt Xem: 23188
Cơm tấm ăn rất ngon, thịt cũng vậy, ướp thấm gia vị nên tạo được cảm giác thèm ăn nơi thực khách. Quán hơi nóng do đông và mùi vị thức ăn bao trùm xung quanh.
Mọi người vào đây hay ăn bún bò nhưng tôi lại thích ăn các món bánh Huế, ở đất Sài thành này, các món bánh đó được bày bán rất nhiều, giá cả bình dân nhưng lại mất đi cái vị đặc trưng của món bánh Huế đó là nước chấm. Nước chấm là gia vị quan trọng nhất, nước chấm ngon thì mới làm bánh càng ngon hơn, nếu nước chấm dở thì bánh dù ngon cũng mất đi 1 phần nào sự thích thú khi ăn.
Tôi là người rất ghét ăn bún riêu, vậy mà sau 1 lần bị dụ bởi nhỏ bạn tôi đã ghiền luôn món bún riêu Thái ở "Thêm 1 tô". Tô bún với đầy đủ gạch cua, chả lụa, thịt nạc cùng với màu nước đỏ thanh trông rất hấp dẫn. Nước bún cay cay, cái vị cay the the làm tô bún thêm đậm đà, thêm vào đó là sợi bún được làm từ các loại lúa mạch, gạo lức,... tạo cảm giác lạ miệng khi ăn. Ở đây còn có bánh canh Hàn, bún gạo đỏ rất tốt cho sức khỏe. Quán rất sạch sẽ, giá cả từ 35k trở lên (vì tô bún to lắm, lại chất lượng nữa), không gian xanh tạo cảm giác trong lành. Tuy nhiên với giá tiền đó thì quán nên phục vụ trà đá và khăn lạnh miễn phí sẽ tạo cảm giác happy cho thực khách. Nếu ai thích những món bánh canh hay bún thì nên đi quán này cho biết. Thân ái