Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chong chóng xanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/9/2008

Tổng Lượt Xem:  29718

71 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Quen 29/09/2008
115 B1 Khu tập thể Nam Đồng - mặt hồ Xã Đàn (hồ Đắc Di) - Đường Trần Hữu Tước, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
      Không hiẻu sao cứ mỗi lần tôi "về" Hà Nội trời lại đổ mưa, cho dù đang giữa mùa hè nóng bỏng. Và lần tôi đến với Quen cũng là một chiều mưa nhè nhẹ...
     Quen mộc mạc, bình dị như một cô gái thôn quê. Bên ngoài trông quen không có gì đạc biệt, nhỏ nhỏ như bao căn nhà khác trên dãy phố cụng con con đối diện với hồ. Bước vào trong, quen cho tôi cảm giác vừa ấm cúng vừa dịu nhẹ, đã muốn trút hết bao ưu tư ở ngoài rồi. 
    Vào quen thì uống trà! Đó là môt điều gần như thành lệ. Bởi đôi khi chỉ một ấm trà khoảng 20k là đã đủ cho 4 người nhâm nhi rồi.Một cây đàn ghi ta, ai chơi hay thì tốt, chơi dỏ cũng chẳng sao; một giọng hát không cần chuyên nghiệp, thế là ngối "biểu diến" cho nhau nghe. Bàn bên cạnh, bàn bên cạnh nữa cũng nghe, vì căn phòng nho nhỏ, đủ kê 8 cái bàn ngồi dưới sàn theo kiểu Nhật...nhưng dù hay hay dở, ai cũng nói chuyện khẽ khàng như tôn trọng người "ca sỹ"....
      Hôm đó tôi cũng hát. Cõ lẽ không hay....nhưng bỗng nhiên thấy gần gũi đến lạ, có gì đâu, Quen làm tôi có cảm giác như người nhà..
     Một ngày nào đó, khi trở về Hn, chắc chắn tôi sẽ lại ghé Quen , để có đc cái cảm giác quen quen, đẻ lại đc nghe những giọng hát nghiẹp dư đầy tâm trạng ấy...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Boba 29/09/2008
Calmette
Hồ Chí Minh
 

Đến BoBa một lần thử xem, có lẽ bạn không thất vọng đâu. 
Này nhé, đầu tiên là một cái bể cá cực đỉnh( dài 3m, rộng 0,5m, cao 1,2m) với màu xanh đạc trưng của quán.
Nước rẻ! Thường thì các loại nước vị trái cây có thêm trân châu đc ưa chuộng nhất ( cũng là các món ruột của quán mà)
Không gian khá ấm cúng. Tớ thấy hợp với tuổi teen !!!
Và thật là một ấn tượng không thể quên với Boba của tớ là tớ thấy hai bạn nữ "mi" nhau ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Lần thứ hai đến quán mới để ý ở đấy nhiều "bạn" như thế lắm.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì King Baguetteria ( Bánh Mì Vua) 29/09/2008
457a Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thấy người các thổ địa khen quá trời về "Bánh mỳ vua" mà tớ cũng chỉ ngậm ngùi rằng "mình không hợp gu !".
Đầu tiên, 15k một ổ bánh mỳ là giá từ hồi xăng còn chưa tăng kìa! Và tất nhiên kèm theo 1 ly pepsy thì kể cả hồi đầu mở quán cũng không có!!!
Với giá mềm hơn( chỉ bánh mỳ thôi) thì King Bagetteria không được đầu tư về nội thất và dịch vụ so với các thương hiệu khác như Bánh mỳ tươi hay Bamizon cũng đúng. Nhưng hãy xem thực đơn các món khác. Cũng đã lâu chưa vào lại nên chỉ nhớ giá bò Bít_tết lúc đấy là 38k( trong khi Hỏa Diệm Sơn chỉ 32k) mà chất lượng thì không xứng đáng chút nào :-(( 
Trông cái quán cũ kỹ như đã lâu lắm người ta không chăm chút gì ấy. Lầu 1 đơn điệu. Có lẽ để cho nhân viên dễ quan sát mà cả phòng không có lấy một chi tiết trang trí, cảm giác như vào một phòng trưng bày bàn ghế vậy. Lầu 2 thì có đâu mà lên!!!
Tớ ngày 2 lần qua King Bagetteria, thấy các bạn vẫn ghé ăn, và rồi lại ngậm ngùi "mình không hợp gu người ta rùi!!!"...........
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đinh 29/09/2008
Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
         Tớ ở Sg nhưng lại yêu Hn. Và nếu có ai đó hỏi vì sao, tớ sẽ dẫn đến Đinh.
         Sài Gòn là chốn cà phê. Tớ là dân ghiền nên hầu như chỗ nào cũng ghé thử: từ cà phê vỉa hè( phía sau ủy ban TP), cà phê "bệt" cạnh nhà thờ Đức Bà hay là những quán khá sang ở Hồ Con Rùa, Hai Bà Trưng...Nhưng một chốn như Đinh thì chưa thấy bao giờ. 
         Có lẽ ở SG khác, người ta không vất vả để đi vào một cái hẻm nhỏ cạnh shop bán giỏ xách, phải qua một cái cầu thang mờ mờ tối lên căn phòng 15m2 để uống cà phê. Đã thế bàn ghế lại nhỏ, thậm chí đông khách còn không kê bàn. Lan can cũng nhỏ, chỉ đủ cho mỗi bàn hai người, may mắn lắm thì đc ngồi ngoài đấy để ngắm phố phường.
        Nhưng cũng có lẽ chính những điều đó làm nên nét khác biệt của Đinh. Một không gian cũ cũ, những chiếc bàn con cũ cũ, nhạc dịu dàng như sợ vỡ mất căn phòng nhỏ......một cái gì đó rất mộc, rất thân.....rất Hà Nội
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu 29/09/2008
59b Cao Thắng Nối Dài, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần thứ nhất đến quán. Ok!
Lần thứ hai.OK!
Và sẽ có lần thứ 4 nếu không có lần thứ 3 đáng nhớ ấy......
Như bình thường, lúc nào vào quán tớ cũng gọi bánh xèo thập cẩm. Phải nói bánh xèo cô ba ngon, mùi vị rất đặc trưng, nước mắm chấm làm cũng ngon nữa. Ăn là thế, không gian quán cũng khá ổn, có thể ngồi ghế cao ở hai gian phía ngoài, hay ngồi ghế thấp khi đi sâu vào trong, chỗ này yên tĩnh. Nhạc không ồn ào, rất hợp với không gian "dân gian"...
Vẫn thưởng thức ngon lành thì ôi thôi. Cái gì đây??? Một chú sâu xinh xắn đang "thư giãn" ngay trên dĩa rau, rau tươi bao nhiêu thì sâu cũng tươi như thế. Không phải chỉ tớ vốn là người sợ sâu nhất trên đời mà hét lên, mà bạn tớ cũng hú hồn. Không biết nãy giờ có "chơi" nhầm pé nào không ????. Chuyện đâu chỉ có thế đâu, Tớ gọi phục vụ đến, chị ý cười "rất tươi" và đổi cho tớ dĩa rau khác. Chấm hết! Trong khi nếu biết ý muốn giữ chân khách thì phải báo với quản lý "oánh" cho bộ phận rửa rau một trận, xin lỗi khách và free dĩa bánh đó.
Tớ ra về...gặp một thứ, còn bất ngờ hơn cả lúc thấy sâu. Dòng chữ xuất hiện 3 lần:" nước sạch xử lý băng ozon".
Lời kết: Tất nhiên sai sót thì ai cũng có, nhưng sâu trên một dĩa rau thì không thể chấp nhận đc trong một nhà hàng được đánh giá nhất nhì SG về bánh khọt.


 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Soho 28/09/2008
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bạn có trong tay 16k??? Sao không đến Soho_ một quán Coffee khá hay ở Nguyễn Thị Minh Khai ( Tất nhiên đây chỉ là món rẻ nhất của quán: cà phê, và xin nói trước cũng không đc ngon lắm ?!.
Đầu tiên là bạn sẽ bị nhân viên giữ xe “mượn” chìa khóa. Đừng ngạc nhiên, chỉ là để chạy xe đến chỗ gửi thôi.
Từ bên ngoài đã khá ấn tượng với kiến trúc kính, có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ phần nội thất bên trong. Bước vào phía trong, sự kết hợp ăn ý của màu xám trắng, đen gỗ nằm cạnh sự trong suốt của kính, cộng với tác dụng của những ánh đèn vàng nhỏ vừa sang trọng vừa mát mẻ…
Quán không quá rộng, nên dù sử dụng gam màu lạnh vẫn tạo đc cảm giác ấm cúng. Ở tầng trệt chỉ có bàn trong nhà. Lên lầu một, bạn có thể sẽ thích ngồi ngoài để hòa vào thiên nhiên( nhưng hơi ồn đấy!!!). Hay ở chỗ những tấm rèm buông theo hình cánh võng làm trần giả khiến ta đang ngồi ngoài mà lại tưởng như đang ngồi trong nhà.
Giá nước cũng không quá đắt, và như đã nói, cà phê chỉ 16k!!! Đồ ăn khá ngon, và tất nhiên, giá thì cũng “như” những quán khác. Một lời khuyên, nếu không quá bận đến nỗi không đủ thời gian đi ăn chỗ khác thì không nên ăn trong quán nước vì dù sao đó là “ quán nước” mà!!!
Nhưng. Tất cả những điều nói trên cũng chỉ thu hút khách đến lần đầu vì “hiếu kì”, muốn thấy một quán “lạ” . Cái làm nên ấn tượng của quán làm ta muốn đến lần thứ hai là phong cách phục vụ ! Phải nói là được!!!
Điều đầu tiên là nụ cười thân thiện của nhân viên. Sử dụng tối đa! Dĩ nhiên không phải cứ “toe toét” bất kì lúc nào, bất lì đâu. Từ nhân viên giữ xe với câu nói lễ phep”ngọt ngào”: “dạ, chị cho em mượn chìa khóa xe để chạy vào bãi, lát em sẽ gửi lại chi sau ạ”. Đến nhân viên mở cửa, tất nhiên sẽ hỏi xem mình đi bao nhiêu người và thích ngồi ở đâu( vẫn như mọi quán khác). Gọi nước không có gì đặc biệt, nhưng đến lúc mang đồ ra hết bạn sẽ lại cũng đc người ta “ cười “ cho một cái rất tươi “chúc anh chị vui vẻ ạ” .
Điều thứ hai là sự chu đáo. Lúc bạn tính bill, sẽ “ bị” hỏi biển số xe đấy! (Chỉ là để khi bạn ra đến cổng thì ngựa sắt của bạn đã ngự sẵn chờ bạn thay vì mất công chờ nó từ gara chạy ra)Cuối cùng là cái anh” canh cửa” lúc nãy sẽ chào mình_ cũng rất “ngoan” : “ Dạ, chào anh chị ạ” cũng vẫn với nụ cười rất được việc ấy.
Thực ra, việc phục vụ với một phong cách pờ rồ như thế không có gì xa lạ khi vào những quán “ sang”, hay những nhà hàng, khách sạn lớn. Điều đáng nói ở, đây Soho chỉ là một quán cà phê ở Nguyễn Thị Minh Khai với giá nước chấp nhận đc, nghĩa là cũng chỉ ngang ngửa những quán “ tầm trung” khác. Và so với những cái cũng chỉ bình thường ấy thì soho đã tạo đc một thiện cảm đối với khách hàng là ở chỗ đó!!! Đi uống cà phê, không chỉ thưởng thức, học đc nhiều đấy chứ!!!
Chỉ có điều nhạc thì không đc hay lắm. hihi. Thêm một cái nữa là Menu bình thường, chưa có gì đặc biệt!
Một cái cuối cùng nữa nhé, khá quan trọng. Đến Soho cùng bạn bè thì hay đấy, nhưng đi với người yêu, nhất là những ai muốn tìm một không gian riêng tư, kín đáo thì chớ, không lại bị “nàng” hay “chàng” xị mặt ra đấy!!!


 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu