Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bánh Mì King Baguetteria ( Bánh Mì Vua)
14832 lượt xem | 15 lời bình | 1 sưu tầm
457a Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)920.7466 - (08)
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
bánh mì
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quan nay cung duoc nhan vien lich su nhiet tinh. Banh mi cung tuong doi kha gia ca cung khong cao. cho ngoi cung de thuong .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này đã dẹp rùi còn đâu T_T giờ mún ăn cũng hok biết tìm ở đâu nữa nè
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
đây cũng là 1 trong nhưng chỗ Pink thik ăn bm nhất nhưng khi hum nào rảnh rỗi thôi,chứ ko ăn thường vì nóng lắm,sẽ nổi mụn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thích nhất vào quán,quán vắng ít khách,ghế ngồi khá êm,bánh mì ngon,nơi tạm trú tạm vắng của mình mỗi lần thi cử,một ổ bánh mì đủ năng lượng cho cả ngày!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thấy người các thổ địa khen quá trời về "Bánh mỳ vua" mà tớ cũng chỉ ngậm ngùi rằng "mình không hợp gu !".
Đầu tiên, 15k một ổ bánh mỳ là giá từ hồi xăng còn chưa tăng kìa! Và tất nhiên kèm theo 1 ly pepsy thì kể cả hồi đầu mở quán cũng không có!!!
Với giá mềm hơn( chỉ bánh mỳ thôi) thì King Bagetteria không được đầu tư về nội thất và dịch vụ so với các thương hiệu khác như Bánh mỳ tươi hay Bamizon cũng đúng. Nhưng hãy xem thực đơn các món khác. Cũng đã lâu chưa vào lại nên chỉ nhớ giá bò Bít_tết lúc đấy là 38k( trong khi Hỏa Diệm Sơn chỉ 32k) mà chất lượng thì không xứng đáng chút nào Crying smiley
Trông cái quán cũ kỹ như đã lâu lắm người ta không chăm chút gì ấy. Lầu 1 đơn điệu. Có lẽ để cho nhân viên dễ quan sát mà cả phòng không có lấy một chi tiết trang trí, cảm giác như vào một phòng trưng bày bàn ghế vậy. Lầu 2 thì có đâu mà lên!!!
Tớ ngày 2 lần qua King Bagetteria, thấy các bạn vẫn ghé ăn, và rồi lại ngậm ngùi "mình không hợp gu người ta rùi!!!"...........
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Dũng Tạ Bỏi vì thế mạnh của quán là bánh mì, trong khi của Hỏa diệm sơn là bít tết, nếu đem so sánh bít tết của Baguetteria so với hỏa diệm sơn thì sao sánh nổi
29/09/2008  
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chả là tui là dân ghiền bánh mì. Mà quán King này lại nằm gần DH Hoa Sen nơi tui theo học nên cũng đã ghé qua thử 1 lần. Quán họat động khá logic, nhân viên thân thiện và ưu điểm mà tui thích nhất là quán nằm ngay trung tâm thành phố lại là mặt tiền, dễ kiếm ^___^. 1 phần ăn gồm bánh mì và nước từ 15k trở lên. Nói chung là cũng hợp túi tiền sinh viên. Quán rất sạch sẽ và có phong cách. Nếu có thời gian bạn nên ghé qua và chắc chắn bạn sẽ thấy đáng tiền... Hjhj
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Cat Ặc ặc, quán này mà hợp túi tiến sv hả, nếu muốn nói hợp túi tiền sv thì giá từ 5 --> 10k mới gọi là hợp
11/09/2008  
26
39
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
3sao, khá lắm đó! Chưa nơi nào mà tôi ăn bánh mì 1 cách thoải mái như ở đây.
- Quán có không gian thoáng đãng, bàn ghế đẹp đó, khung cảnh sang trọng.
- Tiện nghi trong quán thuộc loại khá nhất: máy lạnh có, wifi có, truyền hình cáp có, sách báo mới có...
- Phong cách phục vụ tốt, nhân viên hoà nhã.
- Cái chính là thức ăn và nước uống: cả hai thứ này đều hợp khẩu vị của tui hết nhá. Đồ ăn thức uống đều ngon lành, sạch sẽ.
- Thích nhất là cái vệ sinh của họ. Quán rất sạch sẽ từ nơi ăn, nơi giải trí đến nơi giải quyết (hehehe).
Kết: "Đáng đồng tiền" 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu hay cho cái câu : Đáng đồng tiền, he he
29/08/2008  
Moonkanu hay cho cái câu : Đáng đồng tiền, he he
29/08/2008  
6
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
lại 1 tiệm bánh mì hay lui tới.
ngon!
quán nhìn đẹp. 
đc cái lúc nào cũng vắng.
thích nhất là cái chú (có vẻ) là chủ quán, lúc nào cũng cười và nói "xin chào" lúc khách bước vào.
tiệm ăn này làm mình liên tưởng tới 1 dạng quán 'gia dình trị'. cảm giác gần gũi và tự nhiên.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Ha ha, câu "gia đình trị", nghe hay hay làm sao, giống như thời phong kiến vậy, cũng hay
27/08/2008  
30
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm ấy được nghỉ học nên mình nằm lì ở nhà. Đang “nướng” thì nghe điện thoại reo, mình bắt máy, té ra là giọng nói thân quen: “Anh đang đứng trước cửa nhà em nè, ra đây đi ăn sáng với anh!” Mình chạy ào ra cửa, đúng là anh thật. Thế là tức tốc thay đồ đi ăn sáng. Ảnh chở mình đi xa lắm, lên đến Q1, rồi dừng lại trước 1 tiệm có vẻ sang trọng. Mình nhìn lên cửa hiệu: King Baguetteria. Tiệm này toàn là kính, trang trí lại rất “chuyên nghiệp”. Mình rón rén theo anh í vào, gọi bánh mì rồi lên lầu. Bày trí trên này rất thoáng và ấm cúng. Mình chọn ngồi ở bàn ngoài cùng, ở đây có thể nhìn xuống phố dễ dàng.Mình ngồi 1 lát thì chị tiếp viên rất lịch sự và dễ thương bưng lên 2 ổ bánh bự chảng lun. Bánh mì giòn, thịt thì to và nhiều, patê rất thơm, bơ thì béo. Ăn xong ổ bánh, mình tưởng phải lăn về chứ hem đi nổi nữa chứ. Mà hình như giá bánh cũng không đắt, giá cao hơn bánh mì Hà Nội 1 tí nhưng ngon hơn nhiều (hình như là 20k/ổ hay sao í).
Ăn xong, anh í chở mình đi vòng vòng 1 tí rùi về. Hôm đó mình vui lắm, không phải vì được ăn ở quán sang, mà là vì có người dám từ Q5 ngược lên Gò Vấp để chở mình lên Q1 ăn sáng. Và cũng từ hôm ấy mình mới phát hiện ra: bánh mì là món ruột của anh.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
37
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chưa ăn tại chỗ bao giờ nhưng có mau về ăn mấy lần. Ấn tượng nhất là ổ bánh mì to đùng, ngồi ăn hết 1 tiếng đồng hồ. 1 phần bánh mì và nước ngọt chỉ 15k tính ra rất rẻ. Bánh ngon, thịt nhiều. Cho 10 điểm
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice trời bánh mì mà ăn tới 1h lận, hây za ăn chậm quá
12/08/2008  
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cơm vua thì ỉn chưa được dịp ăn nhưng "bánh mì vua" thì mới mon men đến dùng thử cách đây mấy ngày. Bánh mì vua có 1 chi nhánh trên đường Trần Quang Khải. Mấy hôm nay, chi nhánh này rầm rộ hẳn bởi cuộc thi Vua bánh mì gì đó (hix, đến ăn thôi, hổng để ý). Ngày nào di làm cũng ngang wa, làm mình tò mò tò mò và e hèm, có chút nhận xét:
1. Bánh mì nóng, giòn, ngon
2. Thực đơn khá phong phú, đa dạng (giá từ 20.000 trở lên, cũng hơi đắt đó.. uhm, đnag trong thời kì bão giá thì chấp nhận được vì bánh mì bình dân bây giờ đã gần 10.000 1 ổ rùi). Đến k chỉ để ăn mà được cái chỗ ngồi thoải mái.
Hình như ngoài bánh mì, nhớ mang máng là có rất nhiều thức uống cùng kem<-- dễ lựa chọn.
Tối nay, cũng đi ăn bánh mì nhưng là bánh mì Bready.
Hix, cứ ăn uống kiểu này nên tiền mau hết là vậy <-- cái số k khá nổi vì  thú ăn ngon, ăn lạ...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
52
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đã lâu lắm rồi, từ khi chuyển qua chỗ làm mới, không còn được ăn bánh mì ở King Baguetteria. Ngày xưa nhớ cái hồi quán mới khai trương ngay sát công ty cũ cũng hoành tráng lắm, cờ hao quá trời, lại thêm 2 cái ổ bánh mì to đùng nhún nhảy qua lại trông rất vui mắt. Ngày khai trương vui là thế, nhưng cái đông người, ồn ào lại làm ngán ngẩm ý định ăn thử của tôi. 

Là hàng xóm láng giềng, ngày ngày giáp mặt nhau, cứ cầm gói đồ ăn sáng tung tăng đi qua quán hoài cũng kỳ, thế là quyết định phải ăn thư, phải thử cảm giác ăn bánh mì Vua khác với ăn bánh mì thường dân ở chỗ nào. Đã từng ăn cơm Vua rồi, không lý nào lại chưa thử bánh mì Vua ^_^

Ở công ty cũ, kỷ luật chặt quá trời, lại thêm cái tính làm biếng dậy sớm, nên chỉ có tạt qua mua vội 1 ổ bánh mì mang về cái góc làm việc thân yêu gặm tạm. Thời gian đầu khi mua 1 ổ bánh mì còn được tặng kèm 1 ly nước trà (hồng trà, hay trà chành gì đó). Cảm giác đầu tiên khi ăn bánh mì ở King Baguetteria đúng là lạ thật, khác hẳn so với các cửa hàng đã từng ăn, không biết có phải tại chưa được thưởng thức những loại bánh mì ngon tại nơi khác không, hay tại bánh mì ở đây ngon thiệt: giòn tan, nhân tươi ngon. Nhưng có lẽ câu sologan của quán: "Ngon đến miếng cuối cùng" có vẻ không phù hợp với mọi người lắm, hix...vì cái ổ bánh mì to uỵch, tuy không khảo sát nhưng nếu là con gái ăn thì chắc có đến 70% ăn không hết nổi 1 ổ cho bữa ăn sáng.

Ở King Baguetteria hình như có cả thảy 18 loại bánh mì ổ khách nhau: thịt nguội, cá, gà, patê, xúc xích, trứng...15.000đ/mỗi ổ, nhưng có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là BBQ - loại này luôn luôn bị hết hàng nếu mua trễ. Bánh mì tại King Baguetteria thì khỏi phải bàn, sãn sàng cho 4*, nhưng mấy món khác tại đây thì dở tệ, mỳ spagetti, cơm hải sản...mấy món gì đó nữa mà không có nhớ nổi

Kể ra King Baguetteria cũng đã tạo được chỗ đứng riêng bên cạnh các đại gia bánh mì khác tại Sài Gòn: Sáu Minh (Võ Văn Tần), Như Lan, Ba Lẹ (Chợ Tân Định), bánh mì Hà Nội (Nguyễn Thiện Thuật)...Nhưng để trở thành Vua, thì chắc cũng còn dài dài, " Hạ hồi phân giải..." Hehe, chúc King Baguetteria thành công!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic Lời bình này của Buta khá tinh tế đó! hihi.. S thích cái kết.
10/06/2008  
Kathy hay quá cho vote một cái có, bình thế mới gọi là bình chớ
10/06/2008  
7
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vừa đọc bài báo trên Tuổi trẻ viết về câu slogan "Ngon đến miếng cuối cùng" của Bánh mì Vua - King Baguetteria. Báo chí gì mà kỳ cục vậy trời?! Mình nghĩ đây là một thương hiệu Bánh mì kẹp thịt thuần Việt đầu tiên tại Việt Nam hiện đang được xây dựng thương hiệu một cách nghiêm túc, một việc làm vô cùng có ý nghĩa đối với "tinh thần dân tộc", mong muốn nâng tầm "bánh mì Việt" lên một đẳng cấp mới, trở thành một trong những món thức ăn nhanh ngon nhất thế giới. Thú thật, vốn là người luôn cổ xúy "tinh thần dân tộc" nên mình khoái chí vô cùng khi đọc được "điều tâm huyết" này của ông chủ KB đã chia sẻ trong thực đơn của quán. Quá sức hay!!! Lẽ ra, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng nếu đã không hoan nghênh và ủng hộ cho những kiểu đầu tư có ý nghĩa như thế của những "ông chủ Việt" thì thôi, vậy mà đằng này còn "chê ỏng chê ẹo" cái câu slogan đâu đâu í. Mình đồng ý 2 chân 2 tay với HSK --- bài báo "quá sức nhảm" luôn!!!
Dù sao, sau khi đi thực tế, mình thấy Bánh mì Vua cũng ngon thiệt, đến miếng cuối cùng mà bánh mì vẫn còn giòn rụm và thơm phức. Vậy là ok rùi. Lại thêm cái món cà phê cũng "quá được" luôn vì hôm rồi mình có "mần" thử 1 ly cà phê Cappuccino ở đó.
Địa chỉ KB mình đã đi "xâm nhập" thực tế : 353 Võ Văn Tần, Q.3 (hướng gần đến Cao Thắng). Các bạn hãy đi khảo sát địa hình thử xem có đồng ý với mình hok nhé!
hi..hi
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
quangminhc... Nhà văn nói láo, nhà báo nói sạp mà catty, chắc là màn cạnh tranh của mấy tay thức ăn nhanh đây mà! Hoan hô catty vì tinh thần ủng hộ hàng Việt Nam  06/10/2009  
Viết lại bằng tiếng Việt có dấu đi bạn !
27/09/2007  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Trưa nay mình mới ghé King Bagetterie ở Trần Hưng Đạo ăn thử cũng hơi thất vọng! Nói chung trang trí cũng không có gì nổi bột vì nó na ná giống Lotteria. Thực đơn cũng chẳng có gì khác ngoài bánh mì! Thức uống bán giá quá đắt!!!
Dù sao thì phục vụ cũng tốt.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
99
28
HSK
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
(Bánh mì Vua)

King Baguetteria mới mở quán thứ 2 ở 353 võ văn tần, F.5, Q.3, Tp.HCM.

King Baguetteria đang dùng máy tính tiền đa năng và phần mềm quản lý viPOS để tính tiền, theo dõi toàn bộ hoạt động của nhà hàng mà không cần có mặt trực tiếp tại cửa hàng.

Ông Hùng Phương (GĐ Cty Hùng Phương & cũng là chủ King Baguetteria) mong muốn phát triển thương hiệu King Baguetteria thành một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh với bánh mì đặc chủng hoàn toàn theo kiểu Việt Nam".

---o0o- --

Buồn ! khi buồn thì bạn thường làm gì? với HSK thì khi buồn HSK thích chạy xe 1 mình lang thang ngoài đường hoặc tìm cái gì đó lạ lạ để ăn.

Tối nay tự nhiên buồn, rời vị trí làm việc để lang thang đi ăn. Cố nhớ xem những nơi nào được các thổ địa khen ngon để đi. Lang thang 1 hồi đến đường Trần hưng đạo, chẳng lẻ lại vào vũ trường? Đi tiếp đến Nguyễn cảnh chân, quyết định đi vào xem khu bán trái cây dĩa mà các bạn khen ngon là thế nào.

Ngã 3 nguyễn cảnh chân & bến chương dương là khu vực bán trái cây dĩa, khá đông vui, khách ăn đa phần là sinh viên học sinh. Ngoài trái cây dĩa còn có nhiều quán bán đồ ăn khuya nữa dù rất muốn nhưng HSK không thể vào ngồi ăn 1 mình được, đông người "tuổi thân" chết, hehe, lại đi tiếp thôi.

Chạy ngược ra lại đường Trần hưng đạo thì thấy quán King Baguetteria (Bánh Mì Vua), ah! cái quán này mình cũng từng muốn ăn thử, vào ngay thôi.

Ngay cửa ra vào có hình mẫu 1 ổ bánh mì to bằng 1 người lớn, kế bên là giờ hoạt động của quán: từ 6h00 đến 24h00 (thực tế bây giờ quán hoạt động từ 7h00 đến 23h00 thôi). Quán được thiết kế theo kiến trúc hiện đại gồm 1 trệt & 2 lầu.

Tầng trệt để vài bộ ghế salon cho khách ngồi chờ khi đến mua bánh mì mang về. 2 tầng máy lạnh trên lầu để cho khách dùng tại chỗ. Cảm giác vào quán rất "teen". Phục vụ đa phần là cư dân "8x", ấn tượng nhất là đồng phục nữ: quần đùi cực ngắn & áo thun cực mỏng. Nhìn rất ư là "nhí nhảnh".

Không gian sang trọng vậy mà lúc HSK vào, tầng 1 có khoảng 1 chục khách lại toàn là khách "8x", Chẳng lẻ Bánh mì vua là dành cho 8x?

Quán có ghế gỗ bọc nệm màu cam êm ái, bàn cũng bằng gỗ. Trên tường treo vài bức tranh cũng thuộc loại "8x", Nhạc việt do ca sĩ Minh Tuyết (hải ngoại) hát, âm thanh nghe khá hay.

Ở đây có bán nhiều kiểu compo, rẻ hơn dạng dĩa vài nghìn nhưng có thêm được ly pepsi miễn phí. Chẳng lẻ vào quán mà ngồi cắn ổ bánh mì? HSK đành kêu 1 dĩa bánh mì thịt nguội (16 nghìn) & 1 ly pepsi (8 nghìn) vừa ăn vừa thưởng thức nhạc vừa ngắm người ta đi qua đi lại trên đường Trần hưng đạo.

Bánh mì bán ngon, đa dạng với nhiều loại nhân, hình thức ăn nhanh theo phong cách của phương Tây nên sẽ hơi ngán với 1 số người. Quán đang chuẩn bị bổ sung gà rán & 1 số món ăn thức uống vào menu cho phong phú. Ý kiến này của chủ quán theo HSK là rất hợp lý. Vì công nghệ ăn nhanh ở VN chưa thực sự phát triển lắm, người VN đa phần là thích "nhâm nhi" như HSK thôi.

* Thông tin:
Địa chỉ: 1/ 457A Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1 - Tp.HCM ; 2/ 353 võ văn tần, F.5, Q.3, Tp.HCM.
Giờ phục vụ: 6h00 - 23h00.
Số lượng khách từng khu vực: 150 khách.
Giá 1 số thức ăn chính:
- Compo rẻ nhất: 15,000 (bánh mì kẹp thịt nguội + ly pepsi)
- Phần dĩa rẻ nhất: 16,000 (dĩa thịt nguội + 1 ổ bánh mì). Nếu muốn thêm trứng thì cộng thêm 3 nghìn.
Linh tinh: Giữ xe miễn phí. Có wifi, Không có trà đá cho khách.

* Điểm:
1) Vị trí: 9/10 (Mặt tiền, trung tâm TP)

2) Không gian: 9/10 (rộng, thoáng)

3) Trang trí: 9/10 (trang trí đẹp, nổi bật)

4) Âm thanh: 9/10 (nhạc nhẹ êm dịu, âm thanh hay)

5) Giá cả: 8/10 (hợp lý)

6) Vệ sinh: 9/10 (sạch)

7) Chất lượng món ăn: 9/10 (ngon, phong cách "Tây")

8) Chất lượng phục vụ: 9/10 (chu đáo, dễ thương)

9) Điểm đặc biệt nổi trội: 10/10 (món bánh mì ăn nhanh vệ sinh & ngon)

10) Giữ xe, nước: 7/10 (trừ 1 điểm vì k có trà đá cho khách)

* Lời khuyên of HSK: "B"
(A: nên đi ngay ; B: nên đi thử
Sưu tập: Ăn
14 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
catty Mình vừa đọc bài báo trên Tuổi trẻ viết về câu slogan "Ngon đến miếng cuối cùng" của Bánh mì Vua - King Baguetteria. Báo chí gì mà kỳ cục vậy trời?! Mình nghĩ đây là một thương hiệu Bánh mì kẹp thịt thuần Việt đầu tiên tại Việt Nam hiện đang được xây dựng thương hiệu một cách nghiêm túc, một việc l...
27/09/2007  
Kairoushin... Lâu rùi mới lên, có nhìu bài hay, trong đó có bài này, hihi, thích mấy bài chi tiết, vừa đọc vừa tưởng tượng vầy ;))
20/09/2007  
Gợi ý lựa chọn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 28 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 9 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 39 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 58 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?