Tổng Lượt Xem: 24457
Biết đến Brodard từ lâu rồi . Lần đầu tiên là con bạn dẫn đi . Chiều mưa hai đứa và mua kem dưa hấu xong ra ngoài vừa tắm mưa vừa ăn trước khi nó đi du học ….nhớ quá đi mất ! Quán thực sự rất ấm cúng và nhất là bước vô một cái là mùi bánh thơm ngất ngây (tới 1 lần rồi muốn tới hoài ^^ ) . Có mấy lần sau cũng ăn kem và bánh kem của Brodard , thích mê . Mong là sau này Brodard càng có nhiều loại bánh hơn nữa (vì tớ rất thích ăn bánh Tây muh ^^ măm măm )
Vô BUD’s nhiều lần òi , ở nhiều chi nhánh nữa, phải nói là có nhiều loại kem thiệt đó , mỗi lần chọn lâu lắc mún chít lun . Giá kem thì hơi mắc nhưng bù lại không gian của quán khá ổn , đi chơi với nhóm bạn mà vô đây thì rất vui . Thích cái không gian ở BUD’s hơn ở Goody nhiều (tuy nhiên kem ở BUD’s và ở Goody hem thấy có j khác nhau hít , khác giá tiền thôi , Goody rẻ hơn ) . Nhưng hôm bữa mới đi ăn kem vào buổi sáng , hỏi cái j cũng chưa có hết , lúc đó cũng 9 h sáng ùi mà , hơi thất vọng . Bù lại chọn được ly kem cũng khá ngon .
Café Cát Đằng thì từng uống ở nhiều địa điểm rồi , nói chung ở chỗ này thì cũng vậy thôi , được cái không gian mở hơn , thoáng hơn , nhưng mà đi buổi tối thì đúng là tối thui luôn , chán lắm . Phục vụ thì còn chậm (chắc tại quán đông quá ???) , kêu có ly cà phê mà chờ nửa tiếng (mất toi buổi sáng ) . Còn quán Muối Tiêu Chanh thì “good good” . Ấn tượng “từ hình thức đến nội dung” (cái tên cũng lạ nè , món ăn cũng phong phú nữa ). Bài trí rất lạ mắt (tầng dưới ấy) cứ như vào trong một con tàu , ăn hải sản mà ở trên tàu thì đúng điệu quá rồi . Điểm 9 cho cách bài trí ! Hải sản khá rẻ , thường xuyên giảm giá, khuyến mãi, ăn ngon . Thứ 7 , CN khá đông , nhiều khi hết chỗ. Thích nhất là mấy cái lẩu , vừa bự vừa rẻ , lại ngon nữa (rẻ hơn bên Ashima nhiều ). Đi ăn cuối tuần với gia đình ở đây là lý tưởng . Trên lầu còn có phòng có karaoke , vừa ăn vừa hát , các phòng khác có Tivi nữa ^^ …ấm cúng như đang ở nhà lun ! Phục vụ dễ thương lắm , ăn nói nhã nhặn , cần j là phục vụ ngay ! Nói chung là thích đi ăn ở Muối Tiêu Chanh nhất !
Tớ và nhóm bạn hay đến Văn Thánh chơi dịp cuối tuần . Khung cảnh ở đây khá là yên bình và tĩnh lặng, thích hợp cho những ngày cuối tuần thư giãn bên bạn bè . Bạn có thể cùng đi bơi , cùng chụp hình (hình chụp ở đây trông style lắm nhá , chẳng trách người ta cứ đổ xô đến đây chụp ảnh cưới hoài ) , rồi cùng cắm trại trong khu nhà dã ngoại nữa chứ ,… Theo chúng tớ thấy thì khu nhà dã ngoại ở đây là tuyệt nhất ! Giá cả phải chăng , ngày thường là 150.000đ , ngày cuối tuần và lễ là 300.000đ , phù hợp với túi tiền của học sinh tụi mình . Đặc biệt là giờ mướn gần như hok hạn định , từ 8h đến 18h lun , lại có mấy trò chơi dân gian như xích đu tre nữa , chụp hình mệt nghỉ lun . Nếu đi cả nhóm khoảng 10 người rồi cùng cắm trại và tự tay làm những món nướng và sau đó cùng măm măm thì đúng là những kỉ niệm khó quên . ( Chú ý là mướn một ngôi nhà là có cả lò nướng , bàn ăn bự , một cái giường tre , quạt ,… cần đá hay than thì cũng được phục vụ “tận răng” ^o< ). Tớ thấy có nhiều nhóm bạn cũng thường đến đây như bọn tớ , bằng chứng là thứ 7 và chủ nhật mà muốn mướn nhà là phải đặt trước 10 ngày bạn nhé ! Teen bọn mình thường thích ra ngoài chơi kiểu này , tiếc là trong thành phố thì còn ít quá , riêng ở Văn Thánh thì cũng chỉ có 8 căn chòi như dzậy thui ( hix hix ít quá , chậm chân là hem có chỗ chơi ). Túm lại nếu bạn cần một kì nghỉ xả “xì- chét” sau những ngày học căng thẳng thì đây là nơi đáng để bạn nghía qua đóa