Object reference not set to an instance of an object. :
Thodia - Trang y kien
Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Label
Thêm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
[hplReviews]
[hplFirstReview]
[hplFavourites]
[hplArticle]
[hplFriends]
Tổng Lượt Xem:
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
5
4 sao -
2
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa phương:
Tất cả (7)
Bình Dương (2)
Hồ Chí Minh (5)
Phân loại:
Tất cả (7)
Café - Kem - Sinh Tố (7)
7 lời bình
Quán Khánh Hà
02/08/2010
19 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
Anh còn nợ em chầu café Khánh Hà !!!
Đến giờ, tôi vẫn còn thiếu nợ cô ấy, người yêu của tôi và giờ là Mẹ của con gái bé bỏng của tôi chầu café Khánh Hà.
Hồi đó chúng tôi yêu nhau, cô ấy người Nha Trang, vào đây công tác, được bạn bè rủ đi ăn trưa ở Khánh Hà, cô ấy rất thích nên buổi tối rủ rôi đến đây uống café. Tôi thường qua lại con đuờng này nhưng chưa lần nào ghé vô Khánh Hà, vì bên ngoài thấy ko có gì hấp dẫn.
Thế nhưng buổi tối hôm ấy, chúng tôi thực sự có một kỷ niệm đẹp với café Khánh Hà, chúng tôi được thư giãn trong một không gian ấm cúng, đầy âm nhạc, lãng mạn với những tình khúc mà cả hai chúng tôi đều thích. Sau lần ấy, chúng tôi đã trở lại Khánh Hà lần nữa trước khi cô ấy kết thúc chuyến công tác.
Sau đó, đến EURO 2008, hai chúng tôi có dịp cá độ, và cô ấy lại chọn cá độ 1 chầu café Khánh Hà. Và tôi đã thua, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa trả được món nợ ấy, vì chúng tôi vẫn chưa có dịp trở lại Khánh Hà, và tôi vẫn nhớ mãi lời nhắc nợ đáng yêu : "Anh còn nợ em chầu café Khánh Hà".
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Cafe ROMA
08/06/2010
Ngã tư Hoà Lân, Đại Lộ Bình Dường, Thị xã Thủ Dầu Một
Bình Dương
Bạn là người yêu thích nét kiến trúc cổ kính, những thành quách của La Mã cổ đại? Bạn sẽ được đến và chiêm ngưỡng 1 kiệt tác như thế ngay tại Việt Nam. Ngạc nhiên không ?
Bạn chỉ cần chạy xe theo đướng Quốc Lộ 13 về hướng Bình Dương, bạn chú ý nhìn bên phía tay phải, sẽ thấy 1 toà thành nguy nga cổ kính, đó chính là cafe Roma.
Roma có diện tích rộng hơn 1300m2, với lối kiến trúc theo trường phái La Mã cổ đại, giúp bạn có thể vừa nhâm nhi cafe, vừa ngắm nhìn những nét kiến trúc cổ kính này, không gian thoáng mát, rất phù hợp cho bạn để khám phá những điều mới lạ.
Mời bạn đến với Bình Dương và Roma !!!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cafe Gió và Nước
08/06/2010
6/28T Khu 3 Phú Thọ
Bình Dương
Gió và Nước.
Trong dịp Tết Nguyên Đán về thăm quê, tôi đã được anh chị giới thiệu một địa điểm cafe nổi tiếng nhất của Bình Dương, đó là Cafe Gío và Nước
Đêm giao thừa, cả nhà chạy ra Bình Dương, vừa để đi chơi Tết, vừa uống cafe. Quả thật, khi bước vào khuôn viên quán, một không gian lung linh huyền ảo khiến tôi bất ngờ, bất ngờ bởi sự hoành tráng và xa hoa của một quán cafe ở Tỉnh mà theo tôi là chưa từng có. Và quả thật, quán được thiết kế theo một mô hình rất đẹp và mới lạ, xứng đáng với lời đồn đại của nhiều người.
Tuy nhiên, dịch vụ của quán chưa đạt được đến tầm cỡ của quán. Các món nước uống cũng bình thường, không có gì đặc sắc, mặc dù giá cũng khá cao so với mức sinh hoạt của Bình Dương, và đặc biệt là công tác phục vụ và các điều kiện cơ sở vật chất cũng chưa xứng tầm với quán.
Chắc tại tôi đi quá nhiều, quen với cung cách phục vụ và các tiêu chuẩn của các trung tâm lớn nên cho rằng, Gió và Nước cần cải tiến một số hạng mục và cần có một người quản lý đủ tầm để đưa quán lên cao hơn, xứng tầm với quy mô và cái kíên trúc mà nó đang hiện có.
Tuy nhiên, nếu bạn thích Kiến trúc, hãy đến đây để chiêm ngưỡng công trình này !!!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cafe Du Miên
07/06/2010
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
Hôm rồi mình cũng tình cờ nhận được 1 đường Link từ bạn bè trên Facebook, vào xem thấy càfe Du Miên, mình ngay lập tức bị hút hồn bởi những tấm ảnh được chụp và Post lên đó. Ngay chiều hôm đó, mình quyết định ghé qua xem thử. chạy ngoằn ngoèo mãi rồi cũng tới, mình thật sự choáng ngợp trứơc sự rộng rãi và thoáng mát nơi đây.
Thật sự quán không phải quá rộng, mà chính cách thiết kế đã làm cho quán hoành tráng hơn so với diện tích của nó. Khung cảnh nơi đây thật bình yên và thơ mộng, giữa nơi phố thị ồn ào mà tìm được chỗ này để thư giãn thì quả thật không gì bằng. Mình là người khó tính khi chọn quán cafe, nhưng với Du Miên mình hoàn toàn bị thuyết phục.
Nếu bạn là người thích thiên nhiên, yêu sự lãng mạn, hãy đến Du Miên 1 lần, bạn sẽ cảm nhận được nó !!!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Calat Coffee House: Quán cafe nhạc sống
07/06/2010
3 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1
Hồ Chí Minh
Càlat là gì nhỉ ???
Mình đến Càlat vì tính tò mò, không biết Càlat có nghĩa gì, nhưng mục đích chính là vì mình muốn đến nơi mà mọi người cho rằng có thể tìm thấy hình ảnh của Đả Lạt ở đó.
Mình vốn là người rất yêu Đà Lạt, mặc dù mình chẳng có dính líu gì đến Đà Lạt hết, đã từ lâu, Đà Lạt là nơi mình mong được đến nhất.
Mình yêu cái không khí của Đà Lạt, lúc nào cũng lành lạnh, ẩm ướt, mình thích được ngắm thành phố trong sương mù, thích đi dạo tha thẩn khắc nơi, Đà Lạt là nơi mà bất cứ đâu mình cũng có thể nhìn thấy hoa nở khắp lối đi. Và mình nhớ cái cảm giác ngồi uống café ở Đà Lạt
Càlat nằm trong 1 con hẽm nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, nhưng nơi đó, mình có thể tìm lại cái cảm giác thích thú của việc được ngồi nhâm nhi cafe như chính ở Đà Lạt vậy.
Ngày trước, khi mình đi công tác, được ở Anna Mandara Villas Dalat, nhưng suốt thời gian ở đó gần một tháng, đêm nào mình cũng đi bộ ra Phố, chỉ để đi dạo và uống café.
Vào Càlat, mình chọn ngồi gần cửa sổ, nơi được thiết kế một màu trắng muốt, tinh khôi của rèm cửa, được cột hờ hững bằng chiếc dải nơ màu đỏ trông thật quyến rũ, bên ngoài kia là bức tường với đầy dây leo xanh mướt, và trên hiên nhà, những chậu hoa với những chiếc lá và hoa bé bé xinh xinh đong đưa trong gió. Và nếu như, nơi đây thiết kế thêm thiết bị phun sương nhè nhẹ, thì có thể ngồi ngắm cảnh như đang được ngồi tại Đà Lạt mà ngắm sương mù hoặc mưa phùn lất phất.
Càlat là gì nhỉ ??? Mình cũng khôgn biết nữa, bạn hãy đến khám phá nhé !!!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
3 phản hồi
1 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cafe Miền Đồng Thảo
03/06/2010
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
Một buổi chiều đi làm về, tôi chạy tắt dọc theo đường ray xe lửa để ra Hoàng Văn Thụ, bất ngờ thấy có quán café Miền Đồng Thảo.
Quả thật bên ngoài cái bảng hiệu cũng không lấy gì làm hấp dẫn, nhưng hôm đó tôi quá mỏi mệt vì phải chờ đợi cả buổi chiều để nộp cho xong cái quyết toán Thuế, nên muốn tìm một chỗ ngồi thư giãn chút, thấy cái tên nghe có vẻ cũng hợp với gout của mình, tôi vốn thích thiên nhiên, thích hoa cỏ, nên quyết định ghé vào xem sao.
Cái ấn tượng đầu tiên làm tôi hơi khó chịu, đó là anh chàng bảo vệ bắt tôi chạy xe tuốt ra phía trước đường Nguyễn Trọng Tuyển gửi, rồi mới đi bộ trở vào, thấy phiền phức và đang mệt mỏi, tôi định đi luôn.
Tuy nhiên, với sở thích sưu tầm địa điểm uống cafe làm tôi tò mò, gửi xe xong, tôi lót tót mang cặp quay trở lại, vừa bước qua khỏi cổng, tôi đã bị mê hoặc bởi không gian bên trong, quả thật đúng là một "Miền Đồng Thảo"
Tôi vốn rất thích cảnh thiên nhiên, sông hồ, đặc biệt thích những cảnh non nước hữu tình, quán được thiết kế khá độc đáo, tuy là một miền đồng thảo, nhưng với có xanh mượt, hoa đung đưa khắp mọi nơi, hoa mọc đầy lối đi, trên các bờ giậu, bên các bờ hồ nước trong veo chảy rì rào như một dòng suối mát. Tôi cảm thấy khoẻ khoắn và thư thái lạ lùng.
Tôi chọn một góc ngồi có thể quan sát và ngắm nghía toàn cảnh của quán, thật tuyệt vời, quả không uổng công tôi tò mò mà vào quán. gần bên chỗ tôi ngồi là một dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên kia là một bãi cỏ xanh rì, phía trên cao cao là một lầu gác khá rộng và xinh xắn, hoa giăng kín rào, trên lan can là những chậu hoa treo hờ hửng, đang đung đưa những cánh hoa nhỏ xíu, tim tím trong nắng chiều.
Tôi như lạc vào một thế giới khác, một thế giời đầy hoa cỏ, một thế giới "Miền Đồng Thảo"
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cafe Khoảng Lặng
03/06/2010
E 10C Cư Xá Lam Sơn, Phường 17, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
Một ngày nắng,
Vào quán Café, máy lạnh ư ? không khí ngột ngạt vì mùi máy lạnh và cả khói thuốc. Vả lại, cả tuần làm việc với máy lạnh, ngán lắm rồi, cần một không khí thiên nhiên, yên tĩnh và thoải mái để thư giãn,
Vậy thì hãy đến với Khoảng Lặng, một khoảng lặng của không gian, một khoảng lặng của tâm hồn, và bạn cảm thấy như thời gian cũng lặng.
Hãy đến và thưởng thức bạn nhé !!!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thông báo
X
Địa điểm đã có trong bộ sưu tập
!
Nếu xóa lời bình này, địa điểm cũng sẽ
bị xóa
khỏi bộ sưu tập của bạn?
Bạn có chắc muốn xóa lời bình này?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X