Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Calat Coffee House: Quán cafe nhạc sống
18668 lượt xem | 18 lời bình | 4 sưu tầm
3 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 6675 3662
Fax:
Email: calatcoffee@gmail.com
TAGs:
Cafe Calat Coffee House Cafe máy lạnh
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Không thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Giao hàng:
Wifi:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè, Tình nhân, Trẻ em
Không gian:
Phòng máy lạnh, Riêng tư
 
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Lặng Coffee House nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa. Với lối thiết kế độc đáo, thức uống mới lạ cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, sau gần một năm khai trương, Lặng Coffee House đã trở thành điểm lui tới thường xuyên của không những bạn trẻ mà cả người lớn tuổi đam mê âm nhạc.

Đặc biệt, Lặng Coffee House là nơi họp mặt thường xuyên của những bạn trẻ đam mê guitar tại thành phố Biên Hòa. Vào tối thứ năm và thứ bảy hàng tuần, đến với Lặng Coffee House, các bạn sẽ được đắm mình vào không gian âm nhạc (acoustic) được trình bày bởi các tay guitar đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
61
32
q10
Gửi tin nhắn
04/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe bạn bè trong ấy ca ngợi rát cả tai luôn ấy nhưng mà huhu, đêm qua em mơ, em mơ...
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Thị Mẹt Nàng ơi, ta mơ được một lần đặt chân đến những điểm hẹn này mà không biết bao giờ mới thấy Bác Hồ đây! smiley
04/08/2011  
Duyên Sen Chắc là mơ gặp anh chàng đẹp giai ở ngay Cà lạt chứ gì? Lại còn bẽn lẽn.........
04/08/2011  
46
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên

Càlat cafe được đặt ngẫu nhiên theo cách gọi của một em bé - về thành phố Đà lạt ... Cũng có thể hiểu nôm na theo cách khác là "Cà phê ở Đà lạt"

Rất dễ dàng cảm nhận một Đà lạt nhẹ nhàng thơ mộng khi bước chân vào quán, ngoài những bức tranh và hình chụp phong cảnh của thành phố sương mù, là rất nhiều dây leo và hoa... Từ khoảnh sân nhỏ với bức tường được dệt bằng thảm lá xanh ngắt,đến khung cửa trắng với những chậu hoa đủ màu sắc đặt sát cửa sổ, rồi mảng tường trắng tinh và những chiếc ghế màu hồng nhạt... Tất cả tạo cho ta một cảm giác thật bình yên và dễ chịu.

Ngoài không gian ấm cúng với ghế nệm, đèn vàng... Càlat còn mang đến cho khách lãng du một chút hoài niệm, đó là những bản balad bất hủ, những bản blue trầm buồn...Thỉnh thoảng giữa cơn mưa chiều rả rích...Đâu đó bỗng vang lên tiếng guitar réo rắt với giai điệu quen thuộc của Serenat, Romance... Đó là lúc người Sài Gòn ngẩn ngơ nhớ về phố núi, mưa phùn...về cái lạnh của thành phố cao nguyên khi tay trong tay cùng người ấy tấp vội vào quán cafe bên con dốc nhỏ... Đà lạt giờ đây đã không còn qúa xa!
...........................................

Cập nhật ngày 30/12/2010

Càlat hiện đổi về địa chỉ mới, vẫn là Càlat mà các bạn từng yêu mến tại Số 3 Đặng Dung - P. Tân Định - Q.1
ĐT: 08. 22374915 - Email: calatcoffee@gmail.com

Chân thành Cảm ơn các bạn thổ địa đã đồng hành và ủng hộ Càlat trong thời gian qua. Hy vọng với không gian rộng hơn, Càlat mới sẽ phục vụ các bạn tốt hơn và mong tiếp tục nhận được những góp ý của các bạn thổ địa gần xa!

Trân trọng!
Calat Coffee House.
Sưu tập: Cafe thư giãn
14 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
spice thích lời bình này.
hok tro ng... gianh cho em 1 cho nha chi em muon den calat?
buoi chieu di,em cung ban lam nen chi pm som de em con sap xep thoi gian ha
29/07/2010  
hok tro ng... co le no rat dep cho du em chua bjt den
chi litterren oi khi nao moi co dip cho em gap mat anh chi day
em thay hoi hop va mong uok duoc bjt 
29/07/2010  
20
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quay lại Càlat lần 2,tâm trạng không buồn cũng không vui,đi với một người  anh,Vẫn cái cảm zác  zống hum đi off, cảm zác thân thiện zới Calat một cách lạ lùng,khong biết zì không zan wán yên bình hay là do chị chủ wán thân thiện nữa.Hum đó trời khá lạnh,dầm mưa ngoài đường rùi ghé Calat một cách tình cờ ngẫu nhiên mà không hề có sự chuẩn bị nào trước cả.Trơi lạnh ăn kem thì ngon hĩ?gọi 4 ziên kem ra ăn,2 người 8 ziên w đĩa khoai tây chiên rồi ngồi chơi game ,thanh thản làm sao,bao nhiu toan tính thiệt hơn trong cuộc sống dường như tan biến hết chỉ còn cái thanhh bình trong lòng ta mà thôi.Một cảm zác thật là ấm áp khi đến Calat,ước zì đi w người ấy còn hạnh phúc lãng mạng hơn nữa tiếc là chỉ đi w người anh thuihứa w lòng nếu có người ấy hcỗ hẹn hò đầu tiên sẽ là Calat





Hôm này Chuk đi off ở CalatĐây là lần đầu tiên Chuk đến w Calat.Calat nằm trong hẻm nhưng cũng không khó tìm cho lắm zì Chuk cũng có thể gọi là địa trong khu Phú Nhuận.Vừa zào wán là đã thấy các địa ngồi trò chuyện w nhau rồi,đúng là style của thodia zui-ăn-chơi-t8m.Nào là sis Moon,sis Ren,anh Phạm Tứ,anh Kenny,anh Harrison,supper bee...nhìu lắm hiz hiz,Chuk hok nhớ hết tên nữa.hihihi...Mọi người làm wen zà nói chiện w nhau rất zui.Anh Kenny nói nhìu lắm,anh Harrison thì có nhiệm zụ bấm máy ùi up hình.hihihiMọi người còn lại có nhiệm zụ t8m hỗ trợ lẫn nhau.Thix nhất là tiết mux đố zui.Cái zì mà 'Trên rung zưới rung-trên đã dưới đau-rút ra chảy máu".Sao mà zống kể lể zìa bủi off wá,thui chia sẻ cảm xúc w Calat xíhjihii...Không zan wán rất ấm cúng,màu hồng  dễ xương.hihihi...Nhưng mà e thấy sữa bạc hà hơi ngọt đó sis Ren.Nhiu đó thui tất cả còn là guzz guzz.Thật là tiếc khi hok đc ở Calat để nghe nhax zì Chuk đã có hẹnThui để lần sau ghé wán zậy
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren Hihi...chị có mấy tấm hình Chuk dễ thương lắm nè...
21/06/2010  
Harrison kiểu này bé Chuk nghĩa Kenny rồi! Khà khà!
17/06/2010  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     



Em bảo "đi cafe đi..."


"Ừ thì đi..." Lúc nào tôi cũng phải chiều theo những ý muốn thất thường của em như thế. Trời mưa... làm biếng tệ!

Quán vắng,và buồn...Đúng kiểu càfe ở Đàlat...



"Em lạnh"


Khoác thêm cho em chiếc áo, phủi những giọt nước mưa còn vương tên tóc em, tự nhiên những buồn bực vô cớ cũng dần trôi theo những giọt mưa đang tí tách ngoài sân...

Gọi cho mình một ly đen không đường và một ly nâu cho em... hai đứa ngồi nhìn những giọt cafe rơi trong im lặng... Em ngước đôi mắt nâu sóng sánh nhìn tôi...



"Nói gì đi?"



"Nói gì bây giờ...đang nghe nhạc!"


"Xì..." Em lườm lườm rồi lại chống tay nhìn ra ô cửa...

Những giọt mưa khẽ đập vào cửa kiếng vỡ ra từng mảnh,chảy thành dòng như nước mắt em mỗi khi hai đứa giận nhau... cafe hôm nay tự nhiên có vị mằn mặn... Tôi thở dài...em lại thắng!


Vòng tay qua em, khẽ khàng gỡ những ngón tay ra khỏi cái cằm bướng bỉnh...


"Thôi, nhạc hết rồi... Giờ anh nghe bé hát nè"



"Hứ... ai thèm? Ai cho?"



"Người ta cho... để anh mượn cây guitar nha..."



"Thôi, người ta hát hay thí mồ! Bé hát dở ẹc"


Ngườt hát hay thì hát to, bé hát không hay thì hát nhỏ... Người ta hát hay thì hát vô mic,còn bé hát vô...tai anh cũng được... Người ta hát cho mọi người nghe, bé hát cho mỗi mình anh thôi...Nha bé...


"Trời còn làm mưa ,mưa rơi mênh mang.Từng ngón tay buồn,em mang em mang,đi về giáo đường... Ngày chủ nhật buồn,còn ai còn ai...

Trời còn làm mây, Mây trôi lang thang...Sợi tóc em bồng, trôi nhanh trôi nhanh như giòng nước hiền... Ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai... Đóa hoa hồng, vùi quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm...Ru em giận hờn, ru em giận hờn..."


Em cười, thì thầm hát theo tiếng nhạc...mắt xa xăm...

Tôi nhìn em, lạ lùng... Cô bé hồn nhiên nghịch ngợm biến đâu mất rồi... Cô bé ngồi bên tôi hôm nay, thật dịu dàng...thật sâu lắng... Có phải tại mưa? Hay tại nhạc? Mà cũng có thể tôi đang say cũng nên! Cà phê Càlat làm tôi say, và em... hãy cứ dịu dàng thế, đằm thắm thế em nhé!

***Happy Birthday Càlat ***
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ly Hai Long thích lời bình này.
22
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Có nhiều thổ địa dành nhiều ngôn từ để khen Calat làm chip cứ liên tưởng đến Calat như đến Đà Lạt vậy! Chắc có lẽ do tự mình suy tưởng nhiều quá nên quên mất Sài Gòn mấy hôm nay còn nóng lắm nên vừa ngồi nghe nhạc lại vừa phải tranh thủ cầm ly đá lên để sát miệng thổi cho có không khí lạnh lạnh, mát mát chút! . Đề nghị chị ren gắn thêm cái máy lạnh 2 ngựa để cho quán có thêm không khí Đà Lạt nhé! Cứ tưởng tượng mỗi bạn bước vào quán vừa ngồi uống cafe, vừa co ro khoác áo lạnh, chụm đầu vào nhau truyền hơi ấm dưới ánh đèn mờ ảo, nghe đàn ghita thì lãng mạn cỡ nào . Còn 1 điều góp ý nho nhỏ nữa là chỗ nghe nhạc chỉ thiết kế 1 cửa ra vào nên nhiều khi đang tập trung nghe nhạc mà có bạn nào điện thoại hay bận việc là chạy ra, chạy vào ngay chỗ biểu diễn làm mình mất tập trung, lời nói chân tình hi vọng chị ren vui nhé!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren Cảm ơn Quang Minh vì những góp ý chân thành! Hôm đó đông khách nên không khí có phần hơi "ấm lên" một chút, hy vọng gặp lại QM vào một ngày bình thường,một ngày n...
21/06/2010  
21
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Em rất thích phong cách của quán . 
Không quá teen cũng không quá mang phong cách già dặn 
Nhạc nhẹ nhàng , sâu lắng .
Rất hợp với " dáng " mình . hehe 
Khác xa không khí ồn ào của những quán  cafe khác 
Điểm trừ : Hơi khó tìm ><

Nước uống thì mới thuốc li lipton :D
Đến quán trong dịp offline của thodia . rất vui hen . 
Uống trà đá no nê =))
Phần bún mộc theo em thì hơi ngọt
Chị chủ quán rất xinh đẹp và rất nà thân thiện . 
Mọi người rất vui hen . 
Hy vọng có dịp sẽ off nữa 
( Em sẽ quay lại quán nữa :"> )
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren Thanks em! Bữa đó lu bu chị cũng ko kịp hỏi ý kiến mọi người về món bún mọc, cũng ko có thời gian ngồi tám với mọi người nhìu,hẹn gặp lại em lần sau nghen!
21/06/2010  
Sky Lucky ... vik ngắn gọn như làm thơ á
18/06/2010  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
thanh vien moi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Càlat là gì nhỉ ???

Mình đến Càlat vì tính tò mò, không biết Càlat có nghĩa gì, nhưng mục đích chính là vì mình muốn đến nơi mà mọi người cho rằng có thể tìm thấy hình ảnh của Đả Lạt ở đó.

Mình vốn là người rất yêu Đà Lạt, mặc dù mình chẳng có dính líu gì đến Đà Lạt hết, đã từ lâu, Đà Lạt là nơi mình mong được đến nhất.

Mình yêu cái không khí của Đà Lạt, lúc nào cũng lành lạnh, ẩm ướt, mình thích được ngắm thành phố trong sương mù, thích đi dạo tha thẩn khắc nơi, Đà Lạt là nơi mà bất cứ đâu mình cũng có thể nhìn thấy hoa nở khắp lối đi. Và mình nhớ cái cảm giác ngồi uống café ở Đà Lạt

Càlat nằm trong 1 con hẽm nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, nhưng nơi đó, mình có thể tìm lại cái cảm giác thích thú của việc được ngồi nhâm nhi cafe như chính ở Đà Lạt vậy.

Ngày trước, khi mình đi công tác, được ở Anna Mandara Villas Dalat, nhưng suốt thời gian ở đó gần một tháng, đêm nào mình cũng đi bộ ra Phố, chỉ để đi dạo và uống café.

Vào Càlat, mình chọn ngồi gần cửa sổ, nơi được thiết kế một màu trắng muốt, tinh khôi của rèm cửa, được cột hờ hững bằng chiếc dải nơ màu đỏ trông thật quyến rũ, bên ngoài kia là bức tường với đầy dây leo xanh mướt, và trên hiên nhà, những chậu hoa với những chiếc lá và hoa bé bé xinh xinh đong đưa trong gió. Và nếu như, nơi đây thiết kế thêm thiết bị phun sương nhè nhẹ, thì có thể ngồi ngắm cảnh như đang được ngồi tại Đà Lạt mà ngắm sương mù hoặc mưa phùn lất phất.

Càlat là gì nhỉ ??? Mình cũng khôgn biết nữa, bạn hãy đến khám phá nhé !!!
Sưu tập: Cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Đỗ Trung Tín thích lời bình này.
Đỗ Trung T... Hôm nay mình lại đến Calat, vẫn ngồi đúng chỗ cũ, sáng nay Sài Gòn mưa rả rích, đi họp xong mình ghé đây ăn trưa, uống cafe chút. Ngoài trời vẫn mưa, nhớ cái cảm giác mưa của Đà Lạt quá, th...
11/10/2010  
Đỗ Trung T... Dear Ren,

Không sao mà, mình chỉ hơi buồn chút thôi, nhưng nghe bạn giải thích mình thấy thoải mái rồi, và mình vẫn sẽ lại đến Càlat, mình chỉ muốn có được một không gian yêu mến để t...
27/07/2010  
4
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ngồi ở Calat này nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa có dịp viết 1 lời bình cho wan bé nhỏ này.Mình biết quán này lâu lắm rồi, từ hồi quán mới khai trương, vì mình có nhà dì ở gần đây, gần lắm lắm,đối diện hẻm wan là nhà mình mà.Nhưng thường cái tật của mình là ít khi nào đi uống những wan cf gần nhà, hay ở những wan thuộc thổ địa mình đang cư ngụ(hehhe), vì điều đơn giản, mình thích sự khám phá mà, lang thang ở những nơi xa xôi, sẽ cho mình 1 điều thú vị hơn.Bước vào quán, kết cái sân với 1 khoảng ko gian xanh của thiên nhiên(nhưng lần vào quán đầu tiên mình rất sợ, vì cái sân be bé đó, khi mình để xe, ngồi ở trong mà lòng thấp thõm coi cái xe yêu quái của mình có còn nguyên vẹn ko), nhưng giờ thì yên tâm rồi.Mình đi nhiều quán cf lắm rồi, to-lớn-bé-nhỏ-xíu đều có đủ, nhưng tự nhiên 1 khoảng thời gian gần đây, mình thích ngồi 1 wan cf nho nhỏ wa.Kết màu trắng hơn màu hồng, nhưng trắng xen vào hồng, làm tâm hồn dịu lại.Lời khen cho quán nãy giờ thì cũng có lời chê, hay 1 điểm cộng để góp ý cho wan chứ hen; đó là phần nhạc, nhạc mở mình nghe còn lộn xộn lắm, có bữa mình ngồi từ trưa đến chiều luôn, ngồi nghe có lúc nhạc anh, rồi việt, có lúc hòa tấu có lúc nhạc dạng accoustic...(cái này là góp ý thôi nha,nếu mở nhạc được sắp xếp theo dòng nhạc,hay theo chủ đề, sau đó chuyển wa dạng khác, nghe sẽ hài hòa hơn).Thêm 1 điểm cộng cho quán nữa là thưc ăn nấu ngon, nhưng giá hơi mắc so với khu vực ở đây đó(heheh).Nhưng nói gì thì nói, quán để lại cho mình nhìn ấn tượng đẹp, phục vụ nhiệt tình.Cũng sắp đên ngày sinh nhật quán rồi, chúc quán ngày càng có được nhiều người ưu mến hơn hen!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Harrison gần nhà có gần luôn tính cách không thế?! Mới ngồi ở Càlat về nè! Không biết một ngày đẹp trời trong quán Càlat xinh xắn bên cô bé xinh tươi và dòng nhạc trữ tình ngồi chơi caro ...
03/06/2010  
Litteren Bạn đã có nhận xét khá tinh tế về phần nhạc của Càlat, đúng là đôi khi mình mở nhạc có hơi ngẫu hứng... tùy vào không khí trong quán. Nhưng thường thì buổi trưa sẽ mở nhạc quốc tế nhẹ nh&ag...
03/06/2010  
77
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Thật khó để có thể viết những lời bình về Calát vì đã có nhiều lời nhận xét về quán rồi! Cũng định bước ra về nhưng vì cũng đã vào rồi mà tính mình là đã có mục đích đến để viết về Calát mà về tay không thì không chịu nổi. Mình ngồi viết mà quán lại có khách mới đang tìm chổ lại thôi không viết, vừa đứng dậy lại có chổ để ngồi, thế là lại ngồi xuống viết. Chắc là bị cái tính làm có trách nhiệm ám phải viết mới cho về.
Đúng là Calát mang đúng tính cách của người con gái Đà Lạt nhưng lại có một sự hòa hợp một cách khéo léo để phù hợp với các thực khách của mình. Và dường như, các thực khách cũng cảm nhận được sự tế nhị của quán khi chỉ có hai căn phòng nho nhỏ nhưng được chia ra làm hai khu vực smoke và no smoke. Cũng tuyệt với đấy chứ!
Đầu tiên là vẻ khép nép e lệ giữa dòng đời hối hả, một chốn dừng chân tĩnh lặng nằm kín đáo trong con hẻm nho nhỏ. Tưởng chừng như nét tinh khôi trong trẻo trinh nguyên của thời con gái được thể hiện điệu đàng nhưng giản dị bởi một lớp sơn trắng cùng chiếc cổng nhỏ nhắn xinh xắn và sự tô điểm xanh tươi của những giàn cay leo và các chậu cây treo đã làm cho những bước chân mỏi mệt rã rời quên đi bao cực nhọc. Một chút cá tính yêu đời, yêu thiên nhiên được tô điểm bởi những bức tranh có đường viền đen tuyền. Và “con gái là thế mà!”, một nét hồng được làm tông màu chính trong quán với những chiếc salon hồng tươi hồn nhiên. Vẻ đẹp điệu đàng đó chỉ có thể tìm thấy trong linh hồn trắng trong của con gái. Ngồi ở đây, mình có cảm giác như đang ngồi cùng một nàng tiên xinh xắn đã xuống trần. Đáng yêu làm sao, làm thể nào có thể bước đi khi bên mình có một thiên thần đáng yêu đến thế!
Tái bút: Calát Coffee House là quán dể thương xinh xắn nhỏ bé nhất mình từng bước đến đấy! Mình cố tình đến đây vì nghe Moon giới thiệu, cũng tò mò vì đi trên con đường này nhiều lần chẳng thấy tên quán ở đâu cả!
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren hum qua Ren đi vắng, về nhà nghe NV nói là có Harri đến thăm, tiếc quá...ko mời được Harri món cafebailleys rùi!
02/06/2010  
moon Nàng tiên xinh xắn ấy đã không phụ lòng vị khách biết nâng niu cái đẹp nhỉ ! Nàng tiên ấy cho Harri uống gì vậy , không thấy nói đến heng !
31/05/2010  
9
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
tìm thấy quán nhờ thodia.vn đó, đi rùi, thấy dễ thương quá về viết lời bình luôn.
quán cũng ko lớn, nhỏ nhỏ xinh xinh, giống như căn nhà ở đà lạt vậy, trang trí bắt mắt, kul lắm, như bước vào căn nhà đồ chơi í... nhưng phải cái bàn ghế hơi cũ rùi, nếu đi buổi tối thì chắc ko sao vì có ánh đèn vàng mờ mờ..^^
thích nhất là có nhìu truyện hay lắm nè... harry potter, hạt giống tâm hồn, nguyên bộ Chạng vạng, Trăng non..., túp lều bác Tom.... hay lắm, cứ lấy sách và báo đọc tự nhiên...
tối t7, Cn hình như còn có nhạc sống nữa đó, bữa nào phải ghé thử, vì thưởng thức nhạc ở một nơi lãng mạn như Calat thì ok quá!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tối nay đi Càlat...vẫn ấm cúng, vẫn thân quen với chị Nghi, chị Anh và anh Phụng, chị Trang..vẫn những bài tình ca ngày cũ...vẫn bàn ghế ngày xưa mà sao mình thấy mình thật khác...có lẽ do tâm trạng lúc này của mình...Dù biết mình sẽ rất buồn khi trải lòng với những bài hát này...những tình khúc Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An...nhưng sao vẫn muốn đến Càlat...những lần trước mình đến Càlat với tâm trạng vui nhưng vẫn có 1 chút gì đó của ngày xưa trở về để cho mình biết trân trọng hơn niềm hạnh phúc mình đang nắm giữ nhưng hôm nay buồn thật...yêu 1 người hơn 3 năm và từng hạnh phúc với 1 câu nói "mình cưới nha em" của anh...và rồi giờ đây mình chỉ còn lại một mình...Xin cảm ơn chị Trang, chị Nghi, chị Anh và anh Phụng nữa...chẳng biết sao hôm nay các anh chị lại hát những bài hát mà em thích nghe nhất lúc này....Bắt đầu bằng bài hát " Cô đơn" của chị Trang..."Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm...hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm...Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỉ niệm xa xưa...Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ...tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi..." hạnh phúc mong mạnh thật...chỉ thoáng 1 cái chớp mắt mình đã thành người cô đơn,những lời hát của chị Trang như mang mình vào cõi quá khứ,sống cùng những tháng ngày hạnh phúc ấy...để rồi khi bừng tỉnh ta chợt biết rằng tình yêu đã chết trong ta...đến bao giờ ngọn lửa ấy lại cháy lên trong ta 1 lần nữa hay mãi mãi chỉ là 1 đốm lửa tàn...Tiếp theo là " Tình nhớ"...1 lần nữa chất giọng ngọt ngào của chị lại đưa ta nhập nhòa vào dòng kí ức...bao nhiêu ngày xa nhau ta cứ ngỡ " tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây"...giờ đây anh xa lắm...xa mãi rồi và ta vẫn tưởng ta đã quên nhưng sao mà nhớ da diết bóng dáng anh, nhớ quay quắt vòng tay ấm ấp trong những ngày giá lạnh...Cám ơn chị Anh đã hát "Bài không tên số 4" đây là bài mà em thích nhất trong chuỗi bài không tên của Vũ Thành An..."đời con gái ai cũng cần dĩ vãng"...sẽ nhớ mãi dĩ vãng của mình...dĩ vãng là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau...đến bao giờ em mới có thể quên đi...Chị Nghi đã gắn kết vào bài hát này bằng "Bài không tên số 2"...thường thì bài số 2 và 4 được mọi người nghe gắn kết vào nhau...mình cũng vậy cũng rất thích 2 bài này...cảm giác rất lạ khi nghe bài này...trước đây mình cũng thích nhưng sao hôm nay qua giọng hát của chị Nghi mình thấy bài này hay 1 cách lạ lùng...có lẽ hợp tâm trạng mình...có ai không đau khi phải chia tay người mình yêu...và có nỗi đau nào đau hơn khi mình biết anh vẫn còn yêu mình thật nhiều và mình cũng thế, " tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô"...bao nhiêu ngày rồi mình cứ sống với những dòng nước mắt mỗi khi đêm về, cả em và anh ko ai có lỗi cả, tất cả chỉ là do ông trời mà thôi...có lẽ mình ko có duyên phận để trở thành của nhau...vì chữ hiếu anh đã hi sinh tình yêu của mình, anh đã buông tay cho em bước đi một mình trên con đường đời...thôi thì em chỉ " xin 1 lần xiết tay nhau một lần cuối cho nhau, xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo"...nhưng cuối cùng em cũng ko được nhìn thấy anh dù là 1 lần cuối, anh cứ tránh né em dù anh vẫn nhắn tin động viên em và anh vẫn sẽ dõi theo những bước chân của em" Trái tim em tan nát từng đêm vì nỗi đau này...em cứ ngỡ mình ko đứng dậy nổi sau cú ngã này...Sau đó mình lên hát 1 bài, mình đã chọn " TIếng mưa đêm" và mình thật sự muốn khóc thật to lúc này "đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi...mưa rơi còn rơi mãi nhớ thương ai..." dẫu biết người đã xa vắng rồi nhưng sao mình cứ mãi ôm ấp những hẹn thề...mình không thể chôn đi bao nhiêu kỉ niệm xưa mãi tôn thờ..."từng giọt mưa từng giọt buồn như dĩ vãng cuộc tình mình còn rơi mãi ko bờ bến trong tiếng mưa đêm.." bây giờ là mùa khô mà sao lòng ta cứ mưa mãi mỗi khi đêm về...Mình đã cố gắng ko bật khóc trong lúc hát...lúc trước đã thích bài này...hôm nay khi hát càng làm mình thích hơn...tâm hồn mình hòa quyện vào tiếng guitar của chị Nghi và anh Phụng....bài hát này như dành riêng cho mình lúc này...xung quanh có nhiều người lắm nhưng nhắm mắt mình chỉ thấy có một mình mình và những tiếng mưa đêm mà thôi...Những "lời tình buồn" được chị Anh hát rất hay...bất chợt mình nhận ra rằng từ ngày chia xa mình chẳng còn ý thức chăm chút cho bản thân mình nữa vì mình biết mình sẽ thật khó chấp nhận thêm 1 người nào..."phút yêu anh dẫu lần quá khứ..." tất cả đã xa mà sao lòng mình cứ đau như chỉ mới vừa hôm qua....Rồi thì ngày xưa ấy mình đã hạnh phúc khi "trong tay nhau"....còn bây giờ thì "tình mình đã chết khi nhìn rõ mặt người..." anh không gian dối, mà anh chỉ ko đủ sức vượt qua những khó khăn của gia đình để mình có nhau...vì thế nên "có sầu cũng đành nuốt sâu"...thôi thì " cuộc đời đã thế xin người cố cười"...và em cũng sẽ cố mà sống như thế, vẫn cố cười khi con đường em đi ngày mai ko có anh đi cùng, cố cười khi em nghe người ta nói anh vẫn hay hỏi thăm em...cố cười khi em biết trong tim anh vẫn còn ngập tràn bóng hình em...Xin cám ơn Càlat, xin cảm ơn các anh chị đã cho em một đêm cuối tuần ngập tràn trong nhưng cảm xúc của một tình yêu...dù cho nó đã ko trọn vẹn nhưng em vẫn hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới...yêu Càlat lắm...từ đây sẽ ko còn ai ganh tị với Càlat vì thứ 7 nào em cũng bỏ ai đó để đi Càlat....
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Luis Le thích lời bình này.
quangminhc... Rất ít đi cafe một mình và chịu khó ngồi nghe nhạc, vì mù nhạc mừ! Nhưng nghe Luis giới thiệu là muốn đi để nghe các bạn hát.Nếu mỗi ca sĩ đều thể hiện cảm xúc bản thân vào những bài hát ...
13/06/2010  
Litteren Ừ, "...hãy cố yêu người mà sống,mai rồi đời mình cũng qua..." nha em! Chúc em sớm tìm được một nửa đích thực và xứng đáng với mình!
24/03/2010  
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Vào một buổi trưa đẹp trời, sau vài lần đột kích quán không thành, kì này quyết tâm đi bằng được. Nắng chói chang trên đỉnh đầu, 2 đứa hồn nhiên xách xe đến Calat.

Biết Calat chắc được hơn nửa năm bị vì có thời gian ở gần Calat. Bị ấn tượng bởi tên quán, địa chỉ phức tạp và cả cái cổng màu trắng be bé xinh xinh nữa. Thề thốt mãi là phải đến quán một lần cho biết nhưng lại rơi vào tình hình tài chính eo hẹp cộng thêm bị các quán khác dụ dỗ nên Calat dần rơi vào quên lãng :(

Calat be bé xinh xinh, chỉ độc tôn mỗi 2 màu trắng và hồng. Nhưng có lẽ khi mới bước vào thì không gian không dc đẹp cho lắm. Phần quần pha nước làm mất đi hẳn không gian của quán. Theo ý kiến riêng, tốt hơn hết là xây bít luôn cả cái bếp đó luôn đi thì hay hơn. Xâu che tốt khoe mà.

Quán bé, xếp bàn hơi khít vào nhau nên tạo cảm giác hơi tù túng. Trên những bước tường nằm trắng được treo những bức hình tạo thành những điểm nhấn độc đáo cho quán.

Uống sữa huế bao nhiêu lần mà vẫn không biết trong đó có gì cả. Ly sữa huế ở Calat cũng thế. Mãi vẫn không nhận biết dc. Ly cacao thì ngon phết. Giá cả thì rẻ. Tầm 20k/ly

Quán có lẽ là của gia đình nên phục vụ cũng là thành viên của gia đình nốt. Chỉ toàn là nam thôi mà chẳng có đồng phục hay gì hết. Hơi thất vọng một tí bị vì hơi ko xứng tầm của quán :(

Nhạc ở đây nghe hay phết. Mỗi tội thích bài kia lắm lắm luôn íh mà hỏi anh nhân viên thì anh ấy cũng ứ biết :))
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon Chi cũng thề thốt với lòng bao nhiu lần là fai tới nơi này  mà chưa tới đươc ne BeeChi thích cái tên của nó, nhưng nếu thay màu hồng bằng màu nâu tr...
19/03/2010  
Phong Linh Oa, em thì cảm thấy nó không cùng tông với quán cho lắm :-?
Đại loại kiểu như là cách sắp xếp bài trí của bếp ko dc đẹp cho lắm. Nhìn nó hơi luộm thuộm nên bởi vậy em ko thích :((
17/03/2010  
25
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Trải qua 1 đêm tuyệt vời cùng với "người ấy" của mình trong khung cảnh lãng mạn và ấm áp tại ngôi nhà nhỏ Calat. Đắm mình trong những giai điệu du dương, tiếng đàn ghita ấm áp cùng những giọng hát ngọt ngào, những ca khúc trữ tình làm mọi người như quên hết cả thời gian. Tất cả tạo thành một ấn tượng không thể nào quên về Calat. Hẹn gặp Calat thường xuyên hơn vào những đêm nhạc sống nhé.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
phamle Bạn thật lãng mạn, chúc hai bạn hạnh phúc!
02/10/2010  
Litteren Thanks em nha! hẹn gặp em tại Càlat với những chương trình ca nhạc sắp tới!
Chúc em và "người ấy" ngày càng gắn bó hạnh phúc!
28/01/2010  
7
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Halloween tại Càlat, một đêm thật đáng nhớ! 

Không phải tự nhiên mình nói thế, mình thích hóa trang...Từ nhỏ, khi chưa hề có khái niệm về coslay gì đó...mình đã mơ về những đêm hội trong đó mình được hóa thân thành những nhân vật truyện tranh mình yêu thích, như nàng Lọ Lem đi tìm Hoàng tử, hoặc Saillomoon sánh vai cùng Tuxedo mặt nạ... Rồi những mùa Halloween đến, mình cũng háo hức tìm kiếm địa điểm và tham gia... Nhưng cảm giác mình nhận được không giống với những gì mình tưởng tượng...Lễ hội ma quỷ mà, đâu đâu cũng thật ồn ào náo nhiệt,âm nhạc,ánh sáng...không khí càng "crazy"càng tốt! Có lẽ mình chỉ là đứa ăn chơi nửa mùa khi mong muốn một đêm hội hóa trang nhẹ nhàng lãng mạn vào ngày Halloween! Nhưng biết làm sao khi ở xứ mình những buổi dạ tiệc hóa trang còn quá ít và chỉ dành cho giới thượng lưu... Chỉ có đêm Halloween thì việc hóa trang mới được phổ biến cho tất cả mọi người, mọi giới... Thế là mình lại kiếm tìm, lại hy vọng!

Càlat Coffee House, cái tên nghe đã nhẹ nhàng, cái không khí tại đó cũng nhẹ nhàng...(hơn những chỗ khác). Tiệc bắt đầu từ 8h, nhưng 7h đã thấy khách chờ trước cổng để đợi quán mở cửa. 50.000 một vé cho tất cả những trò chơi, mặt nạ, nước uống, ca nhạc..v.v...
Quán nhỏ, chỉ hơn 8h là đã đầy khách. Khách cũng đi từng nhóm nhỏ hoặc từng cặp... Mọi người xúm xít chọn mặt nạ để đeo cho nhau. Mình thật bất ngờ khi thấy những chiếc mặt nạ dễ thương hình thỏ,mèo...nhất là hình bướm được các bạn chọn trước hết. Sau đó là hình những con ma dễ thương...rồi mới đến những mặt người máu me ghê rợn. Chứng tỏ vẫn có rất nhiều người đi chơi Halloween với tâm trạng nhẹ nhàng, thanh cảnh! Rồi quầy sơn móng tay cũng chật ních...Ai cũng muốn phá cách một chút với bàn tay nhiều màu sắc hoặc ấn tượng với màu đen, đỏ, tím... Khách ngồi tán chuyện,nhìn ngắm những con ma Casper bay là là trên đầu, nghe nhạc... Một không khí sôi nổi nhưng không quá ầm ĩ và khá dễ chịu đối với mình...

Gần 9h là chương trình ca nhạc... Bắt đầu là những bản Rock balads nhẹ nhàng của Eric Clapton như Tear in heven, Wondeful tonight, rồi 74 -75, Yesterday, Don't know why, under close's... Do một anh có chất giọng trầm ấm và một bạn nữ có giọng ca rất lạ trình bày. Rồi sau đó không khí chợt nóng lên với những bài hát sôi động hơn. Cả khán phòng cùng vỗ tay và hát theo bài "Tình 2000, Người về từ lòng đất, Yêu nhau đi..." do những người bạn của Càlat trình bày. Rồi đến phần trò chơi, chị MC làm quản trò khá vui và ấn tượng với trò "mò đồ vật" Có một hộp đựng thứ chất lỏng gì sền sệt, dính dính lẫn với các loại quả... Có một vị khách mò được nguyên một ...quả tim đầy máu... oái... Cái vụ này thì đúng chất Halloween rồi đây. Mặc dù hơi ghê ghê nhưng mọi người tham gia rất nhiệt tình. Mình thì chỉ hào hứng xem và vỗ tay thôi! Đã chuẩn bị một bộ váy khá là điệu đà nhưng ko dám thay ra, vì trong WC là một con ma bị treo cổ với bộ đồ trắng toát và tóc tai rũ rượi xuống từ trần nhà... Hic... lần sau thì phải mặc từ nhà đi cho chắc ăn! Đành hài lòng với chiếc mặt nạ cổ điển kiểu mắt xếch và chiếc áo choàng đen. Ôi, đời quả thật không như ước mơ, từ nàng lọ lem đi tìm hoàng tử bỗng dưng biến thành phù thủy thế này! Mà cũng may có thế mới ngồi bệt dưới đất để nghe hát được.

Bài hát cuối cùng "Đêm nằm mơ phố" không nằm trong chủ đề đêm nhạc được hát lên, Cả không gian Càlat như lắng đọng và trở về đúng với không khí vốn có của mình. Năm sau nhớ mở rộng ra ngoài sân và làm nhẹ nhàng hơn chút nữa nha Càlat! Mặc dù năm nay chưa hóa trang thành công chúa như dự định, cũng chưa tìm được chàng Tuxedo hoặc hoàng tử nào, nhưng đêm Halloween tại Càlat đã mang lại cho mình giây phút thú vị và thật ý nghĩa! Nhất định sẽ găp lại vào năm sau!
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Đầy xúc cảm. .
Chưa đi bao giờ mà đọc lời bình này thì cũng muốn ghé thăm thưởng thức âm nhạc nữa. Nhưng Halloween qua rồi, Calat Coffee House còn giống trước?
27/02/2010  
Litteren Thay mặt Càlat Coffee House xin cảm ơn các địa đã quan tâm và tham gia đêm hội hóa trang năm nay, cũng như gởi lời xin lỗi đến các bạn đã đến trễ và phải ra về vì không còn chỗ ngồi! Năm sau nhất ...
11/11/2009  
1
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi thích Đà Lạt!

Thích cái không khí chậm rãi nhưng không trễ nải, thích không khí trong lành và tươi mát, thích sự bình yên khi ngồi bên ly cafe ở Đà Lạt. Những khi ở SG, chỉ thèm sao được "tận hưởng" 1 ly cafe như thế ở chốn náo nhiệt gấp gáp này.

Nếu bạn có cùng sở thích với tôi, xin mời bạn đến Càlat Coffee House - nằm trong một hẻm nhỏ, trên một con đường nhỏ, giữa một thành phố rất to mang tên Sài Gòn (yên tâm là bạn không phải đi vòng vèo lên dốc xuống dốc như khi đi "săn" cafe ở ĐL đâu ).

Vừa đến đầu hẻm, bạn dễ dàng tìm thấy logo tên quán khi nhìn vào bên trong, liền bên trái là cánh cổng trắng với những "bé Tóc tiên" lòa xòa quấn quít, là bảng tên quán bằng gỗ - tất nhiên..cũng sơn trắng nốt. Bước qua cánh cổng ấy, 98% khách đến sẽ phải ngạc nhiên vì cách decor của quán: nhẹ nhàng, lãng mạn, và cảm giác như ĐL thật sự rất gần.

Khoảng sân nhỏ với 2 vách tường phủ dây leo, dãy cửa sổ trắng to gần hết cả chiều dài bức tường sẽ khiến bạn có cảm giác như ngồi cafe sân vườn dù đang trong phòng máy lạnh. Nhìn ra ngoài những khung cửa ấy, bạn sẽ thấy nào hoa là hoa: hoa dưới thấp tưởng như có thể với tay ngắt được, hoa trên cao khe khẽ đong đưa, hoa xa xa quấn quít bên bờ rào..

Không gian quán nhỏ và ấm cúng, thích hợp cho những ai yêu thích yên tĩnh hoặc những buổi trò chuyện thân mật. Nhưng nếu bạn là người bận rộn với công việc hoặc cần hẹn đối tác thì Càlat Coffee House vẫn là một lựa chọn xứng đáng với nội thất sang trọng và wifi cực mạnh. Quán còn có một kệ truyện với nhiều đầu truyện khá Hot: TKKG (trọn bộ), Chạng Vạng (trọn bộ), Harry Poter (trọn bộ quyển nhỏ), Bản năng gốc, Sắc giới, Rừng Nauy...

Nhạc ở Càlat là những ca khúc Việt Nam và quốc tế chọn lọc, có những ca khúc tưởng như bị lãng quên nhưng khi vang lên hầu như vị khách nào cũng ngân nga theo giai điệu ấy. Xen lẫn là những bản hòa tấu như một khoảng lặng giữa giờ.

Những người bạn của Càlat khá nhiều người sở hữu giọng hát rất hay, từng đoạt giải thưởng tại một số cuộc thi, vì lẽ đó mà Càlat thường xuyên tổ chức đêm nhạc "Những người bạn hát". Đến với đêm nhạc, bạn sẽ được nghe những ca khúc tiền chiến với một cách trình bày mới, hay trở về với những kỷ niệm xưa qua những ca khúc Việt Nam được yêu thích một thời: ca khúc Top Ten Làn Sóng Xanh '98 - '99, ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt, ca khúc Việt Nam trong phim... Quán không tính bất kỳ khoản phụ thu nào vào những đêm diễn ra chương trình.

Menu của quán cho bạn nhiều sự lựa chọn với giá khá mềm: từ 18K - 30K.

Hy vọng những lúc nào đó cần tìm một chốn cafe để ngồi cùng bạn bè, hay để hàn huyên cùng người quen cũ, hay chỉ là cần một nơi yên tĩnh để dành thời gian cho riêng mình - bạn hãy nhớ Càlat Coffee House! Hãy thử một lần đến và cảm nhận cảm giác cafe Đà Lạt giữa Sài Gòn.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren Sao lại là "thích" thui nhỉ??? Phải là yêu...rất rất yêu mới đúng chứ! hehe...
Thanks bagiarum nha!
23/07/2009  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
27/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã ghé vào và uống thử, khung cảnh ở đây rất tuyệt, tuy nằm khuất trong 1 con hẻm nhỏ nhưng khi bước chân vào cứ tưởng như đang ở Đà Lạt thật sự, quán khá ấm cúng. Nếu muốn noí chuyện hay tâm sự thì vào đây là lý tưởng nhất
Mình đang lướt wifi ở đây và đang viêt lời bình này, cái này là khách quan nha không phaỉ ai ép buôcj đâu 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?