Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Chè Thanh Tâm 03/11/2008
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Dân ghiền ăn chè ở Sài Gòn không thể không biết tới Thanh Tâm nhé, phải nói Thanh Tâm là quán chè cỡ tầm siêu bự lun đó hehe. Hùi đó sn thèng bạn nó dắt tới đây en & mê quán lun vỡn vỡn là lại kéo nguyên đám bạn tới đây ^.^. Quán nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, gần rạp chiếu phim Đống Đa. Bề ngoài quán hơi " bằng thường" chút xíu nên hem được bắt mắt cho lắm, nên quán nổi tiếng chủ yếu là do chất lượng chè cơ ^.^. Chè ở đây nhiều lằm, tui khoái nhất là đậu hủ hạnh nhân á, quy linh cao ăn với mật ong cũng ngon lém nà, en mát lịm à hihi, món mặn thì có món thập cẩm mà tui thix nhất , ui nghĩ tới lại thèm ^___________^.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ 03/11/2008
235C Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Hehe gì chứ ns Nguyễn Văn Cừ là quá quen thuộc với mình rùi , rảnh là ra đây ... coi cọp à ^.^ Ở đây đủ loại sách, vì thế nên mỗi lần cần mua gì là lại chạy ra đây( dù nhà gần ns Đại Thế Giới hơn :P), ns còn kèm luôn hệ thống siêu thị nữa, đồ thì quá rẻ so với những siêu thị khác lun ^.^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Hanah 03/11/2008
437 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
HNói thiệt là mình không thích mua đồ ở Hanah cho lắm, bởi vô mà cứ bị mấy nhân viên trong trỏng lẽo đẽo đi theo chào hàng hoài à, đồng ý là đôi khi khách hàng cũng cần được tư vấn nhưng mà mình thấy ở đây họ tiếp thị hơi quá thì phải, khách vào là mấy nhân viên cứ thế lẽo đẽo theo và... nói 1 tràng không dứt @_@. Có lần mình ghé mua đồ với con bạn thì chứng kiến một chị vì bực mình nhân viên cứ nói liên miên giới thiệu món này hết món nọ trnog khi chỉ đả bảo là sẽ tự chọn 1 mình, thế là chỉ bỏ về luôn mà không mua gì... Mình thường mua đồ ở shop Q trên Nguyễn Trãi hơn, ở đó nhiều món dễ thương lắm mà nhân viên bán hàng cũng lịch sự nữa ^.^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hột gà nướng Thái Lan 03/11/2008
Trần Hưng đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Món nỳ tui ăn thử rùi nè. Nói chung là chả có gì đặc biệt hít á, giống trứng luộc, à không trứng luộc ngon hơn kaka mà lại mắc nữa, bữa bị chém 1 quả 6k hiz hiz T_T
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 31/10/2008
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ui ui bánh mì Onoré thì ngon hết chỗ chê, nhất là ăn tại chỗ thì còn gì bằng, bánh mới ra lò vừa thổi vừa ăn hihihi. Đã thế nhân viên phục vụ lại dễ "kưng" & lịch sự hết sức, vì thế nên dù xa nhà nhưng chủ nhật nào mình cũng ráng thức sớm tí xíu để đạp xe qua sực cái bánh nóng hổi rùi mới đi học thêm hihi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 26/10/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Bữa trước con bạn bảo dắt mình tới 1 quán trà sữa hay ho lém, hỏi nó bảo hay chỗ nào thì được trả lời là " Đến rồi biết" kèm theo giọng cười hờ hờ không khác gì ác phụ của nó là lúc đó tui đã thấy rờn rợn rùi hix hix. Nhưng mà cũng muốn đến vì tui là fan trà sữa mà, hihi. Thê là chiều hôm đó học xong nó bắt tui đèo nó bằng chiếc xe đạp " cùi bép" của tui ra đó, mà lúc đầu tui ko hề biết quán nằm tuốt ngoài quận 3 ( tui học ở Q5) hiz hiz. Thế nên khi tới nơi tui chỉ còn nửa cái mạng thui T_T. Tới quán thì thấy bên ngoài thiết kế bình thường thôi , được cái không gian bên trong quán cũng khá dễ chịu. Đạp xe bở hơi tai rùi nên con bạn đi thẳng vào 1 cái phòng nọ tui bèn đi theo thui, vào đến nơi thì ặc ặc ặc, căn phòng thiết kế như 1 ngôi nhà ma vậy đó huhuhu và giờ thì em đã hiểu rùi T^T. Nó biết tui sợ ma íu bóng zía nên cố tình "chơi" tui đây mừ. Đè đầu nó xuống "xử" cho 1 trận xong rùi tạm tha cho nó zì nó bảo trà sữa ở đây được lắm bảo đảm tui sẽ thích cho coi. Nghe thế tui "quăng" nó qua 1 bên rồi gọi ngay tắp lự 1 ly trà sữa trân châu( tình iu của tui) & thêm 1 cái pizza. Công nhận họ thiết kế phòng ma hay thiệt, vừa ăn mà tui vừa rùng rợn đó huhuhu. Nhưng mà được cái sau khi hút vào miếng trà sữa đầu tiên thì ... hehehehe tui hết mún oánh con bạn tui nữa rùi mà phải cám ơn nó nữa là đằng khác... họ pha ngon mê ly luôn đó , vị rất đặc biệt so với trà sữa những nơi khác mà tui thường uống không hết, trà sữa ở đây ngọt nhưng không ngán nên tui đã "chơi" hết nguyên ly luôn hehehe, trân châu vừa ăn, mềm mềm dai dai nhai rất thích ^_^, nói chung là điểm 10 cho món trà sữa. Chỉ có điều là pizza thì ko ngon lém bởi nhiều thịt nên ăn hơi ngán thui. Nói chung là quán ok, phục vụ rất tốt và mình nghe con bạn nói là còn có những phòng với style khác nhau nữa, lần sau tui phải đến nữa mới được, iu món trà sữa ở đây rùi hihi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Tàu Hà Ký 26/10/2008
138 Châu Văn Liêm
Hồ Chí Minh
 

Mình biết chè Hà Ký lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ xíu ba đã dắt mình tới đây ăn hihi. Quán thiết kế nhỏ gọn , không bắt mắt lắm nhưng được cái cũng gọn gàng , sạch sẽ lại thoáng mát, nhân viên phục vụ tạm ổn, dù đông khách cỡ nào cũng không phải chờ lâu, vừa ngồi xuống bàn gọi là có ngay 1 ly chè để thưởng thức. Quán có nhiều món chè nổi tiếng của người hoa như: chè trứng( mình kết món này nhất, ăn ngon gì đâu á ^_^), đậu hủ hạnh nhân, đu đủ hầm, chè mè đen( nóng/ lạnh), chè đậu xanh(n/l), chè đậu đỏ, đậu hủ trứng gà, chè khoai lang, chè hạt sen trứng cút, chè bobo bạch quả, chè sâm bổ lượng, ... , có cả coktail nữa. À trứoc khi ăn chè bạn cũng có thể thưởng thức 1 vài món mặn của quán như là: bánh ích trần( 5000/cái), bánh khoai môn, bánh cuốn, bánh ướt ( > 15000đ)..., được cái nước mắm ở đậy họ làm rất vừa miệng, ăn ngon không thể tả luôn. Điểm trừ duy nhất cho quán là chè họ nấu hơi ngọt quá nên lần nào mình cũng ăn không hết vì ngán...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu