Tổng Lượt Xem: 50610
Cho 4 điểm luôn nè ^^
Đầu tiên bước chân dzô đây thấy cái gì cũng xanh hết : cây xanh , cỏ xanh , nước xanh , trời xanh.... ; nhìn là khoái con mắt . Ở đây cảnh đẹp cực , cứ như là thôn quê Việt Nam khi xưa vậy ( vì thôn quê bây giờ hiện đại hơn rồi ) . Tức cảnh sinh tình , cảnh đẹp thì tha hồ mà chụp hình và làm dáng đủ kiểu : nằm dài , bò lê , bò lết ... , nói chung chụp kiểu nào cũng đẹp ( chắc tại người đẹp ) !!!!
Ở đây còn có cả tiệc buffet nữa , nói chung là đồ ăn thức uống thì khỏi chê rồi , ăn mà muốn no căng cái bụng ( lúc ăn quên mất là mình đang ăn kiêng ) . Thêm một điều nữa , hồ bơi và phòng tắm , toilet ở đây cực sạch nhá , chứ đâu như nhiều chỗ khác , nhìn dzô cái hồ bơi là muốn về rồi , còn có mấy chỗ phòng tắm gì mà dòm wa dòm lại thấy nước đục đục sao ấy >"< , có đi nhiều mới biết , ở đây đúng là đạt tiêu chuẩn
Tóm lại , Văn Thánh luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi muốn đi picnic với bạn bè hay gia đình , ờ thì tại vì ở đây không những đẹp mà còn rộng , tha hồ mà vui chơi đùa giỡn cùng người thân !!!
Hôm trước có ghé quán -18 độ C ( Võ Văn Tần ) uống nước với bạn , sau đó cả đám mới tạt qua quán Bánh mì tươi Bready nằm đối diện . Lúc đó vào thấy ở đây hơi vắng khách ( chắc có lẽ đi ngày thường ) , cả đám bụng đang đói mà thấy cái tủ đằng trước toàn là bánh mì đủ loại thì ...... cồn cào khôn tả , nhìn những ổ bánh mì ở đằng trước tiệm thôi cũng đã thấy thèm. Cái nhận xét đầu tiên ở đây là quán khá sạch sẽ , phục vụ nhiệt tình . Mới bước vào là nhân viên liền nhanh chóng kê bàn sát lại với nhau cho khách ( vì chúng tôi khá đông ) , thực đơn thì đưa 2 người 1 cái ( không phải chuyền tay nhau coi mất thời gian ) . Nhìn một loạt những món ăn , không đa dạng mấy nhưng giá cả cũng phải chăng . Các món hợp khẩu vị , dễ ăn , nhưng thích nhất vẫn là bánh mì đặc ruột , lại mới đem từ trong lò ra , ăn nóng mà giòn ( chỉ tiếc là ổ bánh mì hơi nhỏ )
Đây , chính là nơi này đây . Hồi sáng mới đi dzới bạn tới đây bơi , rủ 1 đống mà chỉ có 2 đứa ~> leo cây Hồ bơi này giá vé 15.ooo đ / người lớn và 10.000 đ / trẻ em . Điều tui ưng ý nhất nơi đây chính là hồ bơi... có mái che ~> hok sợ bị đen . Mà ngặt nỗi , chỉ được bơi ở hồ này khoảng 9g trở đi , còn sớm hơn thì đội tuyển đang tập . Hải Quân có tổng cộng 3 hồ : 1 hồ dành cho trẻ em , 2 hồ cho người lớn ( dĩ nhiên là chỉ có 1 hồ dành cho người lớn mới có mái ). Ở đây khu vực phòng tắm nam , nữ sát cạnh nhau , rộng rãi lắm , không bao giờ phải chịu cái cảnh đứng chờ phòng . Đói bụng thì có nơi ăn uống kế bên , có cả những chiếc ghế xếp cho những ai muốn phơi nắng ( chòi , tui nghĩ mấy cái ghế này chỉ dành cho những ai cảm thấy mình... trắng quá ) . Chỗ này còn có nhận dạy bơi nữa chớ , dạy tùm lum kiểu hết , nào là bơi ếch , bơi sải và bơi bướm , ..... , ai mà bơi tốt thì dĩ nhiên sẽ được vinh dự chọn đi thi quốc gia . Hừm... chắc tui phải đăng kí học bơi hoy , bik đâu mình được chọn ???
Mỗi khi học một buổi hay được nghỉ học gì đó, mình với bạn bè thường đến Nice ( trường ngay trung tâm thành phố ) , ở đây phục vụ thì khỏi chê , phòng rộng rãi ( nhiều lúc còn ngủ ngay trong phòng nữa cơ ) , mỗi khi tới đây hát mình đều có gì đó nho nhỏ bỏ túi ( 100 điểm là được nhận wà mà )