Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
|
|
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán mới nhưng:
Thiết kế độc đáo
Trang trí quá Art!
Hoa tươi bạc ngàn!
Và
Quá rộng
Màu cam sinh động
Gió lồng lộng (nhớ người trong mộng)
Thêm +++
Phục vụ tận tình (quỳ mời nước)
tiếp tân đẹp,
GIÁ OK Thật bất ngờ khi bước vào không gian của quán làm ta ngạc nhiên và bất ngớ trước không gian rộng mở của quán ca phê này kiến tr1uc hiện đại kết hợp những chi tiết cổ điển á đông như hòa nguyện vào nhau tao cho la cảm thấy sự lan tỏa không gian vào đáy mình.
Ta đến quán chủ yếu để được thưởng thức những tình khúc trữ tình Việt Nam, những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn trong một không gian ấm cúng.
Cà phê LADO 2 cũng đồng thời là nơi bạn có thể thưởng thức những hương vị rất riêng và đặc biệt của nhiều loại kem, đồ uống và các món ăn nhẹ với giá cả vừa phải và phục vụ chuyên nghiệp. Quán còn có phục vụ điểm tâm và cơm trưa văn phòng, đặc biệt là bún BÒ Huế rất nổi tiếng.
Bước vào cổng, đón TA là cả một không gian xanh mát, được ví von như khu vườn nhỏ với hồ cá trải dài dưới chân, bên trên mặt nước là những lá bèo kiểng, chậu hoa kiểng được đặt dọc hai bên lối đi, mọi mệt mỏi trong bạn dường như tan biến trong phút chốc. Thêm vào đó là những giai điệu nền nã như đi sâu vào lòng người qua bao thế hệ. Nhắm mắt lại để có thể nghe hết từng câu từng chữ trong lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những ca khúc tiền chiến bất hủ mà nghe đi nghe lại không biết chán. Cuộc sống dường như trở nên đơn giản, đơn giản như khi bạn được thưởng thức một tách cà phê ngon.
LADO 2 Với kiến trúc xây dựng ấn tượng sẽ tạo cho bạn nơi thư giản khá thú vị. Bước qua những bậc thang đầu tiên, bạn thấy lối kiến trúc kiểu sân vườn mở ra với khung cảnh thoáng mát, rộng rãi... Rồi đến những bậc thang kế tiếp sẽ mở ra một không gian khác, một không gian máy lạnh sang trọng, sành điệu và lịch sự...
Ai cũng có một quá khứ, một tuổi thơ chất chứa trong lòng. Rồi một ngày nào đó chợt vô tình nhìn lại, ta lại suy ngẫm và đôi khi tiếc nuối về những ngày xa xưa, những ngày đã trôi qua với biết bao kỷ niệm vui buồn... Những bản nhạc trữ tình, những bài ca tiền chiến sẽ khơi dậy trong chúng ta một nỗi niềm sâu lắng, những tâm tư mà bấy lâu ta đã lãng quên.
Hãy đến với LADO 2 để tìm lại chính mình và tìm lại những ng&agra
|
|
|
|
|
|
|
|