Tổng Lượt Xem:
Nằm ngay trung tâm thành phố, khu vực có nhiều khách nước ngoài nhưng quán lại mang một cái tên rất nhẹ nhàng, khiêm nhường. Không gian hiện đại nhưng các món ăn lại hết sức dân dã, đậm hồn Việt. Những bộ bàn ghế gỗ mộc, vuông vức, thoải mái, kết hợp với đèn vàng ấm áp, tường treo những bức tranh đa sắc. Quán phục vụ các món đặc trưng của xứ Bắc và xứ Nam. Thực đơn không phong phú nhưng rất chọn lọc và có nét riêng. Giá cả cũng tương đối so với mặt bằng khu vực này. Cơm thì từ 30 đến 45 ngàn, tùy món, hải sản hấp cũng chỉ từ 40 – 50k. Đặc biệt món cuốn An Khuê là sự kết hợp giữa vị ngọt của thịt bò, cay nồng của rau cải và vị giòn giòn của thính chấm kèm với nước mắm chua ngọt. Hay món Bún bò xào Nam Bộ được chế biến theo công thức riêng của chủ quán.
Lâu lâu ghé vào đây ăn sáng cũng được lắm. Quán này mới mở, chủ yếu là bánh cuốn với đủ các loại nhân và bột như bột lá dứa, bột khoai môn, bột nước cốt dừa, nhân thì heo, gà, tôm, cua, mực...đủ cả. Giá trung bình một phần bánh cuốn từ 20 - 30 ngàn, tùy loại. Ngoài bánh cuốn là chủ đạo còn có bánh ướt và bún riêu , giá cũng từ 20 - 30 ngàn thôi ah. Bánh cuốn nước cốt dừa ăn béo ngậy mà lại ko ngán. Thêm 1 ly nước ép hoặc sinh tố nữa là đủ dinh dưỡng cho bữa sáng rồi. Không gian nhỏ nhắn xinh xắn nhưng sạch sẽ và phục vụ tận tình lắm !