Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Jerry Nguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/3/2008

Tổng Lượt Xem:  15977

116 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Thủy Thiên Đăng 20/10/2009
49 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay tình cờ về thăm trường cũ, có dịp ghé quán thấy cũng hay hay.

Quán có vẻ ngoài là một căn biệt thự đồ sộ và sang trọng, chả trách bên trong được bày trí cũng đồ sộ ko kém.

Thích nhất là bể cá ở tầng trệt, nhiều chủng loại san hồ và cá đẹp (trong đó có cả cá Nemo và Dori nữa). Sóng wifi khá tốt, truy cập nhanh và ổn định.

Quán khá gần trường ĐH, lại nằm trên tuyến đường chính của SV đi học vậy mà không biết tận dụng cơ hội, với giá nước khá cao (thấp nhất là 20k - Cafe đá) so với túi tiền của SV như thế thì cũng chả trách sao giờ này mà "chỉ riêng mình ta". Trong khi khu vực cafe ở Thủ Đức, quán Apple sang trọng và hiện đại ko kém mà giá nước rất SV chứ không "đắt đỏ" như thế này.

Về nhạc thì không có phong cách lắm, từ hòa tấu đến POP, rùi chuyển cái rụp sang dân ca VN...>"<

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Apple 06/10/2009
24 Thống Nhất
Hồ Chí Minh
 
Tuy nằm khá xa khu vực Sài thành nhộn nhịp nhưng Apple khá sang trọng và hiện đại không kém gì các quán cafe chốn thị thành.

Quán có nhiều khu vực cho bạn lựa chọn, từ phòng máy lạnh sang trọng đến khu vực nhà vườn và sân thượng. Mỗi khu vực khoác một màu áo riêng biệt nhưng vẫn hòa hợp với nhau một cách hài hòa.

Vì quán nằm trong khu "Làng Đại Học" nên dĩ nhiên giá nước cũng khá ưu đãi dành cho sinh viên, yên tâm rùi nhé.

Nhưng điểm làm tôi bất ngờ và ấn tượng nhất chính là sự sáng tạo của cô chủ quán, tích hợp màn hình LCD vào mặt bàn. Thế là khách yêu phim không cần phải ngước cổ nhìn lên màn hình TV hay được treo trên góc tường mà các quán cafe khác hay làm. Chỉ việc ngồi nhấm nháp ly cafe và theo dõi phim mình yêu thích ngay trên mặt bàn. Thật tuyệt vời.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Môi Tím 06/10/2009
32 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
"Tình mình là tình đẹp nhất đó anh, tình tuổi học trò mực tím áo xanh..." - Đó là câu hát dễ thương trong bài hát Môi Tím cùng tên với quán mà tôi không thể không hát thầm mỗi khi ghé quán.

Không gian yên ắng, phong cách sân vườn đậm chất trữ tình với những ca khúc bất hủ vượt thời gian chính là những nét khác biệt so với những quán lân cận khu vực hồ con rùa của Môi Tím.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bàu 17/07/2009
66/7 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Uhm, phải nói là món Lươn ở đây được chế biến ngon tuyệt.

Trời đang lành lạnh, vô đây ngồi húp cháp lươn là số zách.

Bữa mới giới thiệu cho đám bạn vô ăn thử, đứa nào cũng khen ngon và lạ miệng. Giữa Sài thành thế này mà có một quán chế biến các món ăn đồng quê như thế này thì còn gì thú vị hơn.

Từ nay không cần phải đi ra ngoại thành nữa rồi, thèm món ăn đồng quê thì cứ tấp vào đây là có đủ. Vừa gần, vừa tiện mà vừa đã mắt ngon miệng nữa.

So cool....hehehe
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa 09/07/2009
430/7 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thích ghé quán này vào mỗi chiều tối T7 hoặc CN hàng tuần.

Vì sao?

Đơn giản chỉ để lắng nghe những bài hát đã từ lâu rồi chìm vào quên lãng, gợi cho ta chút gì đó kỷ niệm thời đã qua...và điều tuyệt vời hơn cả là những ca khúc đó lại được thể hiện bởi những giọng ca trẻ đầy triển vọng.

Đến với quán bạn sẽ nghe họ hát với tất cả niềm say mê, hát ko cần đến micro vì quán rất ấm cúng, có thể nghe rõ ràng từng tiếng ngân vang cao vút hay những âm trầm dịu nhẹ, kết hợp với tiếng đàn Ghi-ta tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn tuyệt vời.

Nếu bạn đang tìm 1 quán có không gian yên tĩnh nhưng ko quá lắng đọng thì đây là nơi tuyệt vời.

PS: Nếu may mắn bạn có thể nghe chính chủ quán trải lòng mình qua những khúc tình ca...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 09/07/2009
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Lâu rồi ko ghé lại quán kể từ ngày vứt áo ra đi khỏi cty cũ gần đó. Hồi đó muốn vào đây phải đợi tới cuối tháng mới dám vào vì giá cả...trên trời quá. Nhưng được cái đẹp và lãng mạn, nên cũng đáng đồng tiền.

Sau 2 năm quay lại, cảnh vật vẫn như xưa nhưng cách phụ vụ đã thay đổi.
Không biết có phải là do tôi khó tính hay do đi uống nhiều quán cafe nên thấy khó chịu khi phục vụ ko được chu đáo?

Gọi 2 phần cơm trước, sẵn kêu 2 phần nước luôn. Không biết nghĩ sao mà phục vụ đem nước lên trước, tới gần 30 phút sau mới đem cơm ra???

Phần cơm tôi gọi là 1 phần Set Lunch, gồm có 3 món vậy mà ...giếm đâu mất 1 món xào, hỏi tới thì chờ chút đem lên tiếp...ăn hết cơm cũng chả thấy đâu. Nói chung quá thất vọng, ko phải tiếc món xào mà là phục vụ ko còn chuyên nghiệp và tận tình như xưa nữa.

Tiếc cho 1 quán cafe đẹp và sang trọng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh xèo 46A 09/07/2009
46A Đinh Công Tráng, phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn có ý định đi ăn bánh xèo thì tốt nhất là đừng vào quán này. Tệ kinh khủng. Đừng hiểu lầm đây là 1 chiêu PR cho quán nhá.

Một lần ăn, vạn lần tức, bạn ko tin thì cứ ghé để kiểm nghiệm xem có gặp phải những vấn đề sau ko nhé:
- Gửi xe ko có vé giữ xe, đến khi lấy xe thì đòi 3k tỉnh bơ
- Phục vụ thì chậm hơn cả rùa
- Giá cả thì ngang ngửa với trong nhà hàng (60k/cái bánh xèo đặc biệt chả ngon lành j, toàn là giá với vài con tôm thịt, mấy cục thịt mỡ cùng cái trứng gà...)
- Đã vậy còn tính tiền phụ thu 5% tiền máy lạnh trên tổng hóa đơn thanh toán. Pó tay với cái quán này. Làm tiền chuyên nghiệp thiệt.

Nói chung, quán quá tệ. Ko cho được điểm nào. Warning cho những ai muốn ghé đó ăn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu