Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
leebee20062001
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/7/2009

Tổng Lượt Xem:  22853

70 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe QA 10/07/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
QA coffee-tên đơn giản nhỉ! mình đến một lần rồi, nhưng lại không nhớ tên, nhưng nhớ đường đến quán, vì nó gần với quán trúc diệp gần đó. Đây là quán cafe đầu tiên có sự kết hợp giữa trưng bày các sản phẩm túi làm bằng tay mà mình được biết. Điểm này thì minh vote quán 8 điểm rồi.
Ban đầu khi đứng trước quán cũng hơi bị ngại, vì từ trước giờ lee chỉ thích những quán coffee nhỏ, yên tĩnh thôi, quán QA lại là một căn biệt thự theo kiểu tây phương, ngôi nhà thì độ sộ. Nhưng đã đến rồi thì phải vô chứ. Quán có khoảng sân ở phía ngoài, dành cho những khách muốn thưởng thức cafe trong cái không khí của thiên nhiên (thời tiết bây giờ nóng lắm đó) với độ chênh cao khá lớn. Ấn tượng nhất là cầu thang nhỏ, sơn màu trắng, với sự kết hợp những đường cong, hoa văn của sắt rất độc đáo, kế đó là một tủ kính nhỏ như bức màn ngăn giữa hai không gian ( thật sự thì lee thích cái tủ hơn, hihihi). Quán có món đặc biệt, xôi cẩm với yaourt, khá lạ đối với lee và vài người bạn đến cùng hôm đó, tuy nhiên rất ngon.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 10/07/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán này lee đến lâu rồi, chưa có dịp đến thăm lại. Cảm nghĩ ban đầu khi đến quán cũng bình thường, có lẽ lúc đó chưa sửa sang lại như trong hình vẽ. Tuy nhiên, ở đây món trà sữa lúa mạch rất khác biệt so với những nơi trà sữa mà lee đã ghé qua.
Thấy hình của quán trên thodia thì chắc là quán đã decor lại rồi, có chủ đề và phong cách hơn hồi xưa. Hihihihi, bữa nào rủ nhỏ bạn đi lại quán
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe ML Juice 06/07/2009
321C Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán hơi nhỏ, ngày thường thì chỉ có khu vực tầng trệt thôi, ngày thứ 7, chủ nhật mới mở thêm trên lầu.
Quán đặc biệt có trò chơi cảm ứng, tuy nhiên, mỗi đợt chơi mất tới 5k lận
Đồ uống khá được, leebee thích nhất là món cocolove (hổng biết viết tên đúng không?)-dừa + cafe=tuyệt vời, uống loại này cho cái ly có hình xoắn ốc bên ngoài cũng rất đẹp, lần nào tới quán cũng chỉ kiu có món này ah.
Giá nước hơi cao, ngày nào cũng đi chắc sạt nghiệp.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M & F 06/07/2009
75/1 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán cafe nằm trong lòng hẽm, kế bên chùa Ngọc Hoàng. Quán lấy màu đỏ làm màu chủ đạo với từng cụm sofa được bày trí bắt mắt.
Lần đầu tiên đến quán là đúng mùng 5 tết. Quán lúc đó còn ít khách, chắc tại mọi người đi chơi lễ hết rồi, nên lầu 1 gần như là giang sơn của mình. Thưởng thức món mocktail, ngắm nhìn toàn cảnh qua khung cửa kính lớn. Âm nhạc chủ yếu của quán là nhạc pháp và các loại nhạc trữ tình rất thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh và nhấm nháp một ít đồ uống mà mình thích. Chị chủ quán cũng rất nhiệt tình và thân thiện.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 04/07/2009
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Đến quán này với con nhỏ bạn, vì nhà nó gần đó mà.
Quán nhỏ giống như mọi quán khác, không có gì đặc biệt, bàn ghế thấp, ngồi bệt, thích hợp cho từng nhóm bạn nhỏ chơi boardgame ở đây. Lâu lâu đổi không khí đi tới quán này cũng hay, vì chẳng có ai làm phiền.
Thức uống cũng không có gì đặc sắc.
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 04/07/2009
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Một quán mang đậm tính nghệ thuật, không thể nhầm lẫn vào đâu cả. Đúng như cái tên gọi của quán. Con hẻm dẫn đến quán cũng đã tĩnh lặng rồi, hôm đó phải dắt bộ xe máy vô.
Cả nhóm quyết định chọn lầu 2, hihihi, cái cầu thang thì nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong góc, dẫn đến một không gian tràn ngập sắc màu tông ấm. Thích nhất là cái ghế trong suốt được đặt trong góc. Chỉ tiếc là không được ngồi lên thôi, hihihi, mà nếu ngồi thì chắc cái ghế hổng còn đẹp nữa. Một phần tường trong quán nhẵn nhụi, nhưng lại làm nền cho sự pha trộn ánh sáng.
Đồ uống cũng nhiều loại, mùi vị đặc trưng, vừa uống vừa ngắm ánh sáng, vừa được hưởng mùi thơm thoang thoảng của hoa ly, còn gì tuyệt vời bằng.
 
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 03/07/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Không hiểu hôm nay lại có hứng thú với túi xách, tìm mãi trên mạng, tình cờ biết được vietart tren trang thodia. Ngồi ngắm nghía các mẫu đến suốt nửa đêm mới chợt phát hiện ra mình đã gặp túi xách này ở đâu rồi. Ngộ thật, không biết có duyên không nhỉ?
Số là.....
Một ngày đẹp trời, 4 đứa rủ nhau đi cafe, rẻ vô một quán cafe trên đường thành thái, không nhớ tên quán, mà lại nhớ cái tủ kiếng chưng một số mẫu túi đó chứ. Vẫn nhớ như in cái túi da lộn màu đỏ tía ấy (chất liệu túi mà mình ưa thích), khảm phía trên là những hạt gì lóng lánh, làm nổi bật màu đỏ tía trên nền trắng của nền tủ kiếng, rất độc đáo và cá tính. Tụi bạn lo thưởng thức món yayourt gì với xôi nếp than, còn mình thì chỉ chăm chăm vào cái tủ kiếng mà thôi. Cuối buổi, tính tiền mà chỉ luyến tiếc cái tủ, (thật ra là bên trong cái tủ). Đến hôm nay mới biết là sản phẩm của Vietart (mới biết là có thể vừa uống cafe vừa mua túi), cảm xúc nổi lên, lật đật làm địa mới để bài tỏ cảm xúc. Chắc mai dụ nhỏ bạn quay lại quán ấy, uống cafe, ngăm cái tủ, rinh cái túi về quá!
 
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu