Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe M & F
8865 lượt xem | 6 lời bình | 0 sưu tầm
75/1 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2406995
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán cafe nằm trong lòng hẽm, kế bên chùa Ngọc Hoàng. Quán lấy màu đỏ làm màu chủ đạo với từng cụm sofa được bày trí bắt mắt.
Lần đầu tiên đến quán là đúng mùng 5 tết. Quán lúc đó còn ít khách, chắc tại mọi người đi chơi lễ hết rồi, nên lầu 1 gần như là giang sơn của mình. Thưởng thức món mocktail, ngắm nhìn toàn cảnh qua khung cửa kính lớn. Âm nhạc chủ yếu của quán là nhạc pháp và các loại nhạc trữ tình rất thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh và nhấm nháp một ít đồ uống mà mình thích. Chị chủ quán cũng rất nhiệt tình và thân thiện.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mít-tơ Bít... nhưng mình vẫn chưa thấy có gì hấp dẫn lắm, chưa thấy gì wa'  hấp dẫn và lôi cuốn ^_^

bạn mô tả thêm chút cho mình với nhé, chắc sẽ hay hơn
07/07/2009  
0
6
q10
Gửi tin nhắn
20/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu nhìn thoáng qua M&F chỉ là một quán café nhạc khác. Có lẽ là vì kiến trúc nhìn từ bên ngòai vào không thật sự ấn tượng lắm. Những ô kính và thấp thoáng dãy ghế bành như bất kì một quán café nhạc, máy lạnh nào trên phố. Vì định kiến như thế mà người ta thường bỏ qua những vẻ đẹp ngay trước mặt.

Ngay từ bước chân đầu tiên vào cửa là sự dễ chịu lan tỏa và trầm lắng vì tông màu đỏ. Đó là một điều lạ vì thường những quán mạnh dạn dùng tông màu nóng thường với mục đích đem lại một sự sống tràn đầy mạnh mẽ. Có phải vì ánh đèn vàng dìu dịu chỉ chiếu sáng vừa đủ từng góc ngồi, vì những bức tranh treo tường đen trắng phần lớn là những khuôn mặt quá thân thuộc và xưa cũ…. Tất cả tạo nên 1 cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Những giai điệu nơi quán cũng thế, vẫn là những bài pop, country, jazz… nhẹ nhàng từ thập niên 60 – 80 mộc mạc và ngọt ngào như thể một người bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng cũng đôi lúc bạn ngỡ ngàng nhận ra bài hát ưa thích của mình hôm nay là lạ. Lạ vì đã được phối theo một phong cách mới, hát với một giọng ca mới, vẫn hay và cuốn hút nhưng điểm thêm chút hương vị thời đại. Giai điệu lại càng hay hơn khi được phả ra từ dàn hi end hiện đại.

Quán có những góc rất riêng cho những ngày ta chỉ muốn làm bạn với bản thân mình, tìm một chút lắng đọng qua tiếng nhạc như đang vọng lại từ cõi xa và tiếng lòng thì gần lắm. Hay thẩn thơ cùng laptop, tạp chí, sách vở… Và cũng có những góc nhìn thoáng đãng, không gian rộng hơn để rộn rã bạn bè, từng khuôn mặt hiện ra sau ánh nên lung linh thân thương đến lạ.

Đến quán mà không một lần thử món đặc biệt của quán kể ra cũng sẽ là thiếu sót. Café M&F với một chút đắng & thơm của café, một chút ngọt ngào, beo béo của kem, một chút nồng nàn của rượu, tất cả được pha với công thức riêng của quán sẽ tạo thành một thức uống khó quên, không dễ uống với một số người, nhưng sẽ là món ruột của nhiều tín đồ café khác.

Và cũng như bao quán café hiện nay khác, M&F ngoài café còn phục vụ những món ăn nhẹ và ăn chính (chắc dành cho những người thích ngồi đồng trong quán như ta và bạn đấy!), nhưng khác với những quán khác, mỗi món ăn ở M&F đều được chăm chút khá tỉ mỉ, không đến nỗi cầu kỳ nhưng hương vị và màu sắc mỗi món đều làm tăng độ khoái khẩu lên không ít.

Những ngày nắng gắt ta bước vào quán và tưởng như mình đang ở một thế giới khác, trút bỏ lại đằng sau nhưng lo toan bực bội, những ngày mưa nhâm nhi café nóng, ngồi ở chiếc bàn bên khung cửa kính, dõi theo từng hạt mưa trong veo lăn tròn, nhẹ nhàng chạm đất, và nhưng đêm ngồi bên khung cửa sổ nơi tầng một, dõi theo dáng ai mong manh đi về, ta chợt thấy đời trôi qua bình yên quá đỗi.

Quán do vài người bạn tâm đầu ý hợp trong âm nhạc chung tay xây dựng, những mong có một địa điểm để hàn huyên gặp gỡ, thưởng thức vài bài nhạc hay. Chỉ là thế, nhưng đã là một chốn đi về của biết bao nhiêu người, trong đó có cả ta và bạn…
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nhìn sang trọng, đẹp mà ko hiểu sao tôi chẳng có chút xíu cảm tình vơí cái quán này? Có phải do Aqua tiết lộ thông tin về quán cho tôi ko nhỉ? Hay do cái gu cà phê vỉa hè lề đường nó đã ăn sâu vào máu khiến mỗi lần chui vào mấy cái quán hơi sang trọng chút xíu là lại thấy lạc lỏng chi lạ??!!!

Công nhận vào đây nghe nhạc đã ghê, tui thích Country nên vô đây trúng gu luôn nên nghe đã ghê gớm! Bộ giàn âm thanh nhìn đã con mắt lắm. Hà..hà...

Nhìn thì thấy quán này khá thích hợp cho những cặp đôi, đi đông hem vui vì ko tám to tiếng được. Vào những ngày mưa gió bão bùng mà chui vô đây bảo đảm thấy ấm cúng do cái màu đỏ chủ đạo của quán mang lại !Hôm đó tui ăn yaourt trái cây,  tui cũng chẳng biết nó ngon hay dở nữa chắc do vị giác nó chưa trở lại sau cơn bạo bệnh, tuy vậy tôi vẫn xơi hết mình, cái tật ham ăn ko cách gì bỏ được.

Bạn đến thử xem, biết đâu bạn thích nơi này thì sao?
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi í...cũng thỉnh thoảng cao hứng mơí 8 to thôi bạn ơi, bị sửa lưng nhiều qúa nên bữa nay cũng bớt bớt òi..kekek
03/11/2008  
Nghiện Caf... Chà địa này thuộc típ tám to trong quán à, hợp gu mình òi, kaka
29/10/2008  
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chưa bao giờ vào quán mà nghe 1 bài nhạc trùng lắp cả. Số lượng bài nhạc trong quán khá đồ sộ lại được phát bởi 1 dàn âm thanh mà nhìn thôi đã ... thèm.
Uống ở đây, chị chủ quen cả mặt, song lại thường hay gọi những đồ uống khác nhau, vì mình muốn thử hết list mà...
Ngoài những thức uống khá phổ thông, quán còn có "đặc sản" riêng của quán: Kem M&F, Sinh tố M&F, Coffee M&F ... vị lạ và ngon.
Nói về phục vụ thì chưa quán nào thấy tận tình bằng quán này. Tầng 1 ngày trước vắng lắm, thường thích 1 mình 1 tầng nên nhân viên không ở lại. Quầy đặt ngay tại cầu thang nên cũng tiện nếu cần thêm cái gì.
Tội nghiệp chị chủ quán vì chị nói không thích đông khách lắm vì sẽ mất phong vị quán. Nhưng đọc chút chút lời bình của mình, bạn thử ghé qua và trải nghiệm nhé ^_^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lan Tường 1 mình 1 tầng, địa bao cả tầng đó hả ?
30/09/2008  
11
27
q10
Gửi tin nhắn
10/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này thì nhạc hay khỏi phải nói, chủ quán là người rất có gu về âm nhạc, nhạc ở quan dịu dàng mà phối khá là lạ, đi chỗ khác không có nghe được đâu. Chị chủ quán rất dễ thương và chiều khách nữa.

Món ăn ở quán làm cũng rất ngon, nước uống cũng vậy, có điều giá cả thì hơi mắc thôi, nhưng thú thiệt là rất đáng đồng tiền. Chỉ có mỗi chỗ này, Era, Audiophile và Hiend là mình đi không bao giờ thấy tiếc tiền.

Thích cách bài trí nội thất của quán, toàn một màu đỏ, tạo cảm giác rất ấm cúng. Mình chết mê chết mệt màu đỏ mà.

Vào quán, ngồi trên ghế sofa màu đỏ, nhìn trần nhà màu đỏ, lắng nghe nhạc, trời ơi.......... phải nói là tuyệt không thể tả.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Cat Woa cũng nên viếng MF 1 chuyến chứ nhỉ ?
11/09/2008  
3
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Mình là fan ruột của quán này.
Có thể nói, MF mang một phong cách rất lạ, vừa hiện đại, vừa cổ điển. Người đến MF chỉ thật sự thích nơi này khi bản thân họ là một người ghiền nhạc. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn có thể tìm thấy loại nhạc mình thích ở đây.

Chủ quán MF theo được biết là những tín đồ sùng bái âm nhạc. Nói thế không ngoa chút nào khi bạn đến MF, bước vào cái không khí ấm cúng bên trong, bạn sẽ thấy ngay sự trang bị khá chu đáo qua hệ thống loa, âm thanh, và cả những bức cản thanh đầy ngẫu hứng. Dọc theo tường nhà là các bức chân dung của các thiên tài âm nhạc lừng lẫy của thế giới như The Beatles, Elvis...

Nhạc của MF nói chung rát đa dạng, bạn đang nghe Lemon Tree remix rất vui và lạ, bỗng bị mê hoặc ngay bởi một bài nhạc Pháp nổi tiếng khác. Tuy nhiên, có thể nhận thấy một điều là chủ quán đầu tư khá kĩ cho dòng nhạc của mình. Điều này có thể thấy qua các bản nhạc rất lạ mà cũng rất quen. Tất cả, đều đi chung một phong cách cổ điển của quán, không quá ầm ĩ, bon chen...

Đến MF một buổi sớm để chiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một bữa trưa để thưởng thức một bữa cơm ngon, một bữa tối lãng mạn trong ánh đèn ấm áp... Tất cả, chỉ đơn giản là sự đồng điều giữa những ai thật sự hiểu và yêu nhạc mà thôi!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Chiếm 1 chỗ riết là mòn cái ghế đấy, ka ka
13/08/2008  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 94 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 55 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?