Tổng Lượt Xem: 43586
ước gì mình bé lại một chút để có thể thường xuyên vào quán hơn, nhưng mà thui thỉnh thoảng vào một lần cũng được . Thích thất là phong cách trang trí tại quán, quán trang trí theo dịp lễ nên rất được mọi người chú ý .Noel thì có bông tuyết, Ông Già Noel, valentine thì trang trí mang ko khí valetine... mộ điều mới nữa là thỉnh thoảng tại quán có tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh, ký họa nhân vật cho khách tới quán có trao giải thưởng lun đó, BÚT CHÌ , GIẤY , GÔM ... quán tự cung cấp. không gian khá hẹp nhưng vẩn thấy rất thoải maí khi ngồi tại quán. Ai lớn rùi ko chơi trò chơi thì ngồi xem bàn khác chơi cười cũng muốn bể bụng ( bọn nhóc thật lắm trò ). Nói chung lá mình thích phong cách trẻ trung cùa Cafe Mcomics + Studio
Hích! vừa ăn bánh mì thịt Bamizon hôm qua giờ viết nè. cảm nhận lúc đứng trước quán là rất mì, 1 tông màu bánh mì đặc sệt và ấn tượng, ko gian ko okie lắm nhưng quán cũng khá sang trọng và sạch sẻ. banh mì ở đây ko nóng và mềm lắm nhưng mình nghỉ như thế là vừa để bỏ váo miệng rồi . ko có hương vị gì đặc biệt lắm, ý là ko quá nặng mùi bánh mì. Bánh mì ở đây hương vị nhẹ nhàng, thanh và lắng... chỉ ai cố tình chậm rải thưởng thức thì mới biết à nghe.
Sỏi Đá nghe tên rất hay nhưng lúc tới quán thì hơi bị ngở ngàng. knight là người thích cái gì đó ấn tượng, có phong cách nhưng lúc tới sỏi đá thì hơi bị bất ngờ. Bất ngờ vỉ cái tên với cái quán sao ko có gợi điều gì liên tưởng. Nói là Sỏi Đá nhưn sao mình thấy gạch ngói và gỗ nhiều hơn ( gạch được làm từ đất sét chứ ko phải từ Sỏi hay Đá đâu à nghe ) nước uống ở đây cũng thường ko gì ấn tượng. điều đọng lại là rỏ nhất là cách phục vụ và âm nhạc. Tới Sỏi Đá mọi người dường như bước vào thế giới của những bản nhạc trữ tình , tiền chiến dù rằng ca sỉ thể hiện là ca sĩ ko chuyên. Ai thích nghe nhạc trữ tính , tiền chiến tì đến thử nhé .