Tổng Lượt Xem: 27008
ThThật tình là tui ko khoái kem và các món ngọt cho lắm, Nhưng vì chiều bạn gái nên lần nào cung lững thửng theo cô nàng tới đây. Phong cach quan trẻ trung, Nhưng thích nhất là đống truyển thôi,(tre con hết sức) ai lam ghì làm mình cứ xem truyên, chừng nào xong thì kêu minh chở về. một cuộc hẹn hò như thế thì chán nhỉ, vì chuếyn rồi đi cùng 1 nhóm bạn cô ấy. Nói chung quan cung khá oke, sẽ đến thêm lần nữa, nều cố ấy vẫn còn bên mình, mà nếu ko còn mình thì chắc cô ấy cung vẫn đến đây.
Đã một vài lần đến với Terrace, vì công ty cũng gần gần đó , nên mổi khi rảnh rồi là vác Laptop qua đó ngồi, nhin ngắm bà con ...đi qua đi lai cung cảm thấy yêu đời hơn. Gía hơi cao , nưng cũng hợp lý vì trung tâm thành phố mà, chỉ khoái mỗi không gian quán và view của nó thôi, chứ các món ăn nhẹ , và cafe thua bà chín Gà bán cafe đầu hẻm nhà tui có 5.000đ. Nhưng du sao la một nơi lý tưởng để gặp gỡ khách hàng, bàn công việc.