Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
dế
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/11/2008

Tổng Lượt Xem:  24986

41 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Passio 10/12/2008
15F Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên tới đây thấy nhiều thứ quá ko biết phải chọn gì, thấy phần PassioCappu gì đó (hok nhớ tên nữa ^^) 23k nhìn có vẻ hấp dẫn (kem trắng phía trên, với bột cà phê rắc lớt phớt) nên chọn thử. Mua xong lái xe mang về nhà cũng cả 15' sau mới bắt đầu uống cha ngon ơi là ngon, đi lâu như vậy, trời trưa nắng nữa mà cà phê ko bị lạt đi hay thật ^^.

Lần thứ 2 đến vì ít xiền quá nên chọn cà phê sữa VN 15k ^^ cũng ngon, thơm vì cà phê mới pha mà, ăn đứt mấy quán pha cà phê sẳn từ hồi nào bỏ vô chai rồi lấy pha cho khách (mùi cà phê khét khét áh) nhưng mà 15k thì quá đắt, cái ly nhỏ xíu àh ^^ thà uống ở chợ gần nhà thì hơn.

Lần sau đến nữa có lẽ sẽ thử latte và bánh, có vẻ như thế mạnh của quán là cà phê Tây thì phải ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 20/11/2008
53 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trải nghiệm thực tế của tui khi học trường là cực kỳ tuyệt vời ^^

Học sinh thì ko dám nhận xét là giỏi hay dở nhưng tui chắc chắn học sinh trường TDN cực kì năng động (active) chịu chơi thầy cô thì dạy cũng giỏi mà chơi cũng cừ , rất gần gũi với học sinh , có thấy trường nào mà phòng giáo viên lúc nào cũng náo nhiệt như trường tui đâu ^^ .

Ai thấy trường tui học 2 buổi mà tưởng nặng là lầm đó nha thay vì học 1 buổi về nhà lại sách cặp đi học thêm thì cũng như học 2 buổi ở trường thui , học 2 buổi thì thầy cô mới có thời gian mà kèm cặp và chỉ giúp mình làm bài tập chứ , học ở trường khó mà học lệch lắm ^^ cách học cũng khá thoải mái , học anh văn có thi nghe thi nói (diễn kích, đối thoại,...), thuyết trình, coi phim , cực cũng có  nhưng mà vui lắm ^^ cơ sở vật chất thì khỏi chê hen ^^ .

Cực kỳ tuyệt vời ko có nghĩa là hoàn hảo ^^  cũng có vài điểm ko tốt như cơm trưa ko dc ngon lắm , giám thị thì ... nhưng cũng chính từ điều đó mà tui đã có những kỷ niệm cực cực vui  và thú vị với trường ^^  ăn cơm hành lang nè , đổi áo để ra ngoài mua cơm nèh , biểu diễn ảo thuật trong lớp ,... ^^ trường tui nằm ở 1 địa điểm "khá đặc biệt" nên học sinh rất khoái lang thang ^^ nhưng chỉ sau giờ học thui
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar La Fenetre Soleil 20/11/2008
135 Lầu 2 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe con bạn khen dữ quá nên tui cũng đến đây thử  lúc tui đến là ban đêm cũng 9h chứ ít gì nào là gửi xe (ko gần quán) rồi đi bộ mà đường quận 1 lúc đó cũng vắng .

Đi cầu thang cầu thang "xấu xí" kiểu xưa lắm cảm giác cứ như phiêu lưu vậy he he
quán kiểu Pháp nên ko khí thì khỏi nói hen ^^ ai thích lặng lẽ, thỏ thẻ thì vào đây, kiểu "ồn ào như market" kiểu tui là ko hợp rồi hô hô nhưng nếu cho quán 3 sao thì hơi bất công, vì bánh ở đây rất ngon ^^ đồ uống ở đây cũng dc và đặc biệt có nhiều cái tên hơi độc đáo ke ke như trà "sex power" chẳng hạn uống xong nguyên đêm đó chẳng thể nào ngủ nổi
nói chung là quán ko phải nơi kéo đến để la cà ồn ào nhưng rất hợp để cho các couple tâm tình với nhau và đặc biệt là dù khá yên tĩnh nhưng ko hề gò bó chút nào
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M Manga 20/11/2008
33 Võ Thị Sáu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
vào 1 ngày đẹp trời dc thầy cho nghỉ, tôi quyết định la lê đến đây 1 phần vì bản thân cũng là dân ghiền manga.
chưa kịp gọi nước đã cảm thấy quá thất vọng, quán manga gì mà ánh sáng ko đủ để đọc truyện tranh >< mà đèn là đèn vàng ấy chứ dc như cái hình trên cũng đỡ , tôi hỏi nhân viên đèn chỉ có vậy àh thì họ bảo ko còn đèn nào khác thiệt là pó tay. Lúc tôi đi là buổi chiều nhưng quán thì tốt như đêm 30 vì cả cửa sổ cũng bị che kín mích hết nói thật cái ly nước co bị dơ ko cũng khó mà biết dc, muốn đọc truyện tôi phải ngồi gần cửa sổ rồi vén màn mà đọc >< truyện tranh thì toàn truyện cũ chẳng có update truyện mới nào cả.
nước uống thì cũng thường thường bậc trung thôi tôi cũng ko coi trọng lắm có điều gọi nước này nước kia thì nhân viên cứ bảo là hết cái hết cái nọ cuối cùng thì tôi phải chọn cái mà nhân viên đó đề nghị
đồ chơi thì quá sức khiêm tốn nói chung tôi chẳng muốn come back quán này chút nào
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu