Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bún Bò Huế 3A3 18/06/2008
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Một ngày nóng bức oi ả, tôi đang len men tìm nơi nào để ăn trưa. Một phần cho thỏa cơn đói, nhưng cái chính vẫn phải là phải tìm một nơi thỏa cơn nóng bức của mùa hè này.
Mà ở quận 1 thì rất dễ tìm những quán mát mẻ, sạch sẽ nhưng thêm một chút lãng mạn nữa thì hiếm lắm..
Bỗng dưng đi ngang số 39A Ngô Đức Kế - Bún Bò Huế 3A3- wow bún bò... nghe mà thèm dễ sợ, cả gần tháng nay mình kg ăn bún bò rồi, bữa nào cũng cơm, ngán lắm rồi! Thôi quyết định vào đây xem sao!

Thật bất ngờ, bước vào quán cảm giác của tôi như về chính ngôi nhà thân yêu của bà nội .....hi hi kg phải ngèo nàn xơ xác đâu. Nhà bà nội của tôi ở ngoài quê đẹp lắm. Nhưng mà công nhận cảm giác khi bước vào quán thật ấm cúng. Không gian thật lãng mạn, xen kẽ vừa hiện đại, vừa cổ điển... đúng là hợp với gu của mình.

Phong cách phục vụ thì không khác gì những nhà hàng sang trọng khác tại trung tâm thành phố, thật ân cần và lịch sự.

Đến phần gọi món ăn, chao ôi nhiều món xứ huế đến lạ, tôi tưởng tượng rằng mình sẽ ăn được hết tất cả các món trong Menu. Nhưng thôi, kêu thử 1 món trước đã, bún bò huế nhé!

Chờ 1 chút thôi,... có mùi thơm thoảng thoảng đâu đó rồi, chà ngửi đã thơm! Một anh trong trang phục truyền thống Huế trên tay là tô bún bò Huế của tôi. Wow,....thèm quá....!
Thử một chút nào,.... lấy cái muỗng múc nước húp thử,..mùi vị thật tuyệt!

Chỉ 10 phút sau tô bún của tôi chỉ còn chút xíu, sao mình ăn nhanh thế. Trời ơi mắc cỡ quá, người ta đến trước mình mà còn cả nửa tô, còn mình thì .... Có lẽ người ta đến đây không phải lần đầu như mình rồi, người ta đang từ  từ thưởng thức những tinh hoa của trời đất đó. Ai như mình, cũng vì đói quá mà. Nhưng công nhận là ngon tuyệt
Chắc chắn lần sau mình sẽ phải ghé và sẽ từ từ thưởng thức như cô bạn ngồi bàn kế bên mình. Để còn học được bí kíp nào đó chứ nhỉ!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu