Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
dungthieuhanh
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
30/9/2009
7 lời bình
3 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
31105
86
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
3
3 sao -
2
2 sao -
0
1 sao -
2
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa phương:
Tất cả (7)
Hồ Chí Minh (5)
Khánh Hòa (2)
Phân loại:
Tất cả (7)
Nhà hàng - Quán ăn (2)
Café - Kem - Sinh Tố (2)
Mua sắm (1)
Làm đẹp (1)
Khách sạn - Nhà nghỉ (1)
7 lời bình
Shop Thời Trang PT2000
19/04/2010
112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
Tớ là tớ chấm 3 sao cho PT, lý do là vì quần áo ở đây kiểu dáng thì okie, khá thời trang. Nhưng cách nhân viên phục vụ thì tớ chả thik tẹo nào. Có vẻ "chanh hỏi" sao đó. Tớ là tớ thik những shop nào mà nhân viên bán hàng nhiệt tình + vui vẻ kia và ko đi kè kè theo tớ. Tớ đi shop thì phải ngắm hết tất cả, xong mới quyết định thử những cái nào nhìn vừa mắt nhất. Chứ đừng có người đi kè kè bên cạnh tớ với gương mặc ko nặn nổi một nụ cười. Như vậy làm cho tớ có cảm giác ko thoải mái lắm.
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Nhà nghỉ Nice
19/02/2010
nhà Nghỉ: nice Địa chỉ : 9 tô Vĩnh Diện - nha trang - Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang
Khánh Hòa
Mình có người bạn ở Sài Gòn ra chơi vào mùng 3 Tết, nhờ mình đặt giúp khách sạn gần nhà. Mình tìm khắp nơi mà ko có phòng, đi ngang đường Tô Vĩnh Diện thì thấy có nhà khách Nice. Mình vô đặt phòng ở 1 người từ ngày 16/02/2010 đến 20/02/2010 (Mùng 3 đến mùng 7 Tết). Bạn mình trưa nay về nhà nghỉ (ngày 19/02/2010), mở cửa phòng vào thì ko thấy đồ đạc đâu. Lo nhất là cái Sony Vaio nó cầm theo cũng ko thấy. Lật đật chạy xuống hỏi thì được người ở đây cho biết đã dọn đồ đạc của bạn mình lên một phòng ở sân thượng (Cái phòng này là phòng thờ của nhà khách). Cái phòng mà bạn mình đã ở bữa giờ, giờ bị lấy lại vì chủ nhà khách có bà con ra chơi, nên lấy lại phòng cho bà con ở. Bạn mình ko chịu ở phòng trên sân thượng nên đã dọn khỏi nhà khách Nice này. Nó đến nhà mình báo tin, nhờ mình tìm giúp chỗ ở khác. Thật mình ko ngờ nhà khách có thể đối xử với khách trọ như vậy. Phong cách kinh doanh kiểu này thật làm mất mặt người Nha Trang quá. Cũng may là đồ đạc ko bị mất cái gì, chứ ko thì xui xẻo hết chỗ nói.
Các địa ở Nha Trang cảnh giác nha, sau này có đặt phòng giùm bạn bè, người quen thì nhớ chừa cái Nhà khách Nice này ra. Ko thì lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười như mình. Còn các địa đến Nha Trang du lịch, nếu anh xe ôm hoặc taxi nào có chở đến Nhà khách Nice thì nên cẩn thận trước khi quyết định thuê phòng ở đây.
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Cafe Hòn Kiến
01/02/2010
56 Đống Đa, Thành phố Nha Trang
Khánh Hòa
Hòn Kiến là một trong những quán cafe có phong cách rất riêng ở NT. Không gian ở đây nghe nói là do kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Trên tường của quán có treo những bức tranh làm từ những con ốc bé xíu, nhìn rất đặc biệt. Quán có 2 tầng. Chính giữa tầng 1 là một sân khấu mini, nơi đây tối thứ 7 và CN sẽ có các nghệ sĩ đến trình diễn đàn ghita, violon. Khu vực tầng 2 gồm 2 gian, được ngăn cách với nhau bằng một hồ cá với rất nhiều loại cá đầy màu sắc đẹp đẽ. Mình đã hỏi NV phục vụ ở đây và được biết tất cả các loại cá trong hồ là cá biển. Thật đặc biệt! Nếu ko phải vì NT là xứ biển chắc khó mà nuôi được cá biển ở trong hồ
. Còn một điểm nữa mà mình chú ý thấy là Hòn Kiến có những chiếc ly cafe khắc họa chi tiết những con sao biển,... mà mình ko thấy những quán khác ở NT có loại ly này. Ko biết có phải là do quán đặt hàng riêng ko nữa. Giá cafe ở đây trung bình từ 13-hơn 20k tùy loại. Tóm lại là ko quá mắc cũng ko quá rẻ :)
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
CLB Nhất dáng nhì da
29/12/2009
261 A-B Nguyen Van Troi, phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
Mình tập thể dục thẩm mỹ ở CLB Nhất dáng nhì da này cũng khá lâu rùi, Ở đây ngoài tập thể dục, còn có dịch vụ spa nữa. Tại đây ng ta bán các loại thẻ tập, và thẻ dịch vụ. Một thẻ tập 24 buổi giá 420.000. Tính ra chi phí ko quá mắc, trung bình một buổi bạn trả 17.500đ để được sử dụng các dụng cụ tập thể dục như máy chạy bô, xe đạp, và tham gia các lớp tập khác nữa. Cụ thể về dịch vụ, giá cả thì các bạn có thể xem ở website của CLB.
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Bò Né Hai Chị Em
29/12/2009
128 đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Mình đã ăn ở quán này trên đường D2 1 lần, với ăn ở quán trên đường Quang Trung 1 lần. Nói chung là nếu ai mà nhìn thấy cái bảng hiệu "Bò né 16.000đ" mà nghĩ là rẻ, vô ăn thử thì đừng nên vào nha. Vì phần bò né giá 16.000đ, miếng thịt bò mỏng lét, mỏng đến nỗi mình nghĩ là đầu bếp thật tài tình, xắt được miếng thịt mỏng như vậy. Còn những món khác giá trên 18k. Nhìn chung là thức ăn cũng được, nếu muốn ăn no thì ko nên vào quán. Còn nếu ăn lót dạ, ăn nhẹ thì cứ vào quán này nha
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cafe MOS
03/10/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
Chả là nghe mấy Địa khen quán nhìu quá, nên đã định bụng ghé ăn thử lâu rùi. Trưa nay có dịp hẹn đi ăn với 2 đứa em, nên dẫn 2 đứa vô đây luôn.
Cảm giác đầu tiên vào quán là khá yên tĩnh (có lẽ là vì buổi trưa ít khách). Mình chọn bàn gần tấm kính ngăn giữa Mos cafe và Mos restaurant. Vì vừa bước vô quán là mình nhìn thấy trước tấm kính có cái rèm pha lê (thực ra khi sờ vào mình mới biết là bằng nhựa chứ hok phải pha lê ^_^). Mình rất thik cái rèm này, vì nó làm mình có cảm giác giống "chiếc rèm uông mộng" của Tử Lăng (phim Giấc mộng sau rèm) vậy. Trong không gian quán được trang trí hiện đại, có thêm chiếc rèm này làm mình cảm thấy không gian có chút lãng mạn hơn ^_^.
3 chị em gọi món ăn xong chờ hơn 10' thì phục vụ đem món ăn ra. Cơm chiên và mì xào được đựng trong cái đĩa hình vuông, nhìn cũng kool. Phần cơm chiên Mos của mình nhìn khá bắt mắt, phía trên cơm là các sợi trứng xắt mỏng phủ đầy bên trên. Mì xào hải sản thì nhìn vô thấy toàn màu xanh của rau xào kèm theo (biết vậy mình gọi mì, mình thích ăn rau >"<). Cơm và phở thì ngon, mì xào hải sản thì ko ngon lắm. Nhỏ em mình ăn xong nhận xét là sợi mì ko ngon, nhưng rau và hải sản thì OK.
Nước uống thì rất GOOD. Cafe đen pha phin của mình ngon, nhỏ em của mình chê món mì xào, nhưng lại rất hài lòng với ly cafe kem của nó. Nó nói kem ở đây ngon quá, nó mà ko vừa ăn trưa xong chắc thế nào nó cũng làm thêm ly kem nữa ^_^.
Mình có lấy cái bill về để post lên cho mấy Địa tham khảo trước khi quyết định đến quán:
Phở bò 32k
Mì xào hải sản 55k
Cơm chiên Mos 45k
Cafe đá 27k
Cafe sữa đá 30k
Cafe kem 40k
Tổng cộng: 229k, mình có 1 coupon nên được giảm giá 30% --> số tiền phải trả là 161k.
Mình có góp ý chút xíu là vào buổi trưa, lúc đem thức uống cho khách nên đem kèm theo khăn lạnh, để khách nào có nhu cầu thì dùng. Mình định hỏi NV phục vụ xem quán có khăn lạnh ko, vì mình đi đường bụi bặm, muốn lau mặt để thoải mái một chút, nhưng vừa vô quán lo ngó nghiêng ngó dọc nên thành ra quên mất. Lúc nhớ ra thì cũng gần ra về rùi nên ko hỏi nữa.
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Phở 24
30/09/2009
100 Tòa Nhà Bro Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Hồ Chí Minh
Tối nay ghé quán phở 24 trên đường Cộng Hòa ăn. Ăn xong cảm giác giống như mình đóng tiền ngu vậy. Không phải vì thức ăn ko ngon mà vì cung cách phục vụ ở đây. Quá tệ!
Tưởng rằng phục vụ ở quán 24 nào cũng lịch sự giống nhau. Ai dè ko phải. Tôi gọi một ly soda và 2 ly đá. Nhân viên phục vụ mang ra 2 ly, trong đó có bỏ sẵn chanh, đường và đá. Tôi nói với nhân viên phục vụ là đổi cho tôi 2 ly khác, vì để chung như vậy thì làm sao mà khuấy nước được. Anh nhân viên phục vụ trả lời tôi rằng "Ở đây chỉ có một cách uống như vậy thôi. Em ko đổi lại được. Chị cứ khuấy đi, ko sao cả." Tóm lại là có rất nhiều cái ko ưng ý. Ăn xong lúc tính tiền, quán tính tôi tiền nước soda với 2 ly đá là 26k. Soda với 1 ly đá là 16k. Thêm 1 ly đá nữa tính 10k. Choáng váng, 1 ly đá mà đến 10k. Thật ko tin nổi. Từ nay không bao giờ bước vào quán phở 24 nào nữa!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thông báo
X
Địa điểm đã có trong bộ sưu tập
!
Nếu xóa lời bình này, địa điểm cũng sẽ
bị xóa
khỏi bộ sưu tập của bạn?
Bạn có chắc muốn xóa lời bình này?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X