Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thien832k4
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/9/2008

Tổng Lượt Xem:  10981

50 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Thế Giới Sắc Màu 14/10/2008
50 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Rất hợp với sở thix của mình vì mình rất khoái shop quà tặng, đặc biệt là ly.
Nghe nhỏ bạn nói shop Thế Gioi Sắc Màu có nhiều kiểu ly phong phú và cũng cute nữa. Mình cũng khoái vụ làm hình ly lắm. Ly có hình của mình mà tặng cho nguời iu thì đúng là ý tưởng hay tuyệt.

Mình chưa có dịp đến shop The Gioi Sac Màu nhưng được nhỏ bạn giới thiệu và lại đang tính đi mua ly làm quà sinh nhật nên sẽ ghé xem thử.

Hi vọng sẽ có nhiều thứ hấp dẫn đúng như lời giới thiệu của nhỏ bạn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 20/09/2008
511 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
Hồng Thạnh là 1 trong những thương hiệu giày có tiếng và gia đình mình vẫn thường mua giày dép ở đây.

Mình thix giày của Hồng Thạnh không phải vì mẫu mã mà vì chất lượng của sản phẩm (phải nói thêm là mẫu mã cũng chưa phải là đa dạng và bắt mắt lắm). Sản phẩm của Hồng Thạnh đuợc cái là rất bền. Mình đi đôi giày sandal hiệu này đã gần 2 năm rùi  mà vẫn chưa đứt, chỉ hơi cũ xí thôi .

Nhưng có 1 điều quan trọng mà mình muốn góp ý thêm là mình thấy thương hiệu là giày Hồng Thạnh nhưng trên quày bán vẫn trưng khá nhiều giày dép Trung Quốc. Theo mình nghĩ nên tách riêng ra, nếu để như vậy thì mình cho là không hay, nguời mua sẽ có cảm giác không an tâm và không tin tưởng lắm.

Dù sao mình vẫn còn mua sản phẩm của Hồng Thạnh lâu dài vì mình vẫn iu thix chất lượng hơn cả. Hi vọng Hồng Thạnh sẽ có thêm nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (đặc biệt là khách hàng thân thuộc như mình nè ).
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 19/09/2008
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Chà, nhắc đến trà sữa là mình lại nghĩ ngay đến trà sữa Hoa Hướng Dương.
Trà sữa thì có rất nhiều quán/hiệu nhưng nơi mình thường xuyên ghé nhất vẫn là trà sữa Hoa Hướng Dương.
Mình thix HHD vì ở đây có các loại trà sữa phong phú, đa dạng và nhất là quán được trang trí đẹp, nhiều màu sắc trẻ trung, không khí của quán lại vui vẻ, sôi động, rất thích hợp để "bù khú" bạn bè (vừa uống trà vừa 8 + đọc truyện tranh). Nói chung là rất có phong cách teen (mặc dù mình không còn là teen nữa nhưng cũng ham hố vô cùng ).
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu cá kèo 87 19/09/2008
87 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Khi nào thèm ăn lẩu cá kèo thì mình lại ghé lẩu cá kèo ở Bà Huyện .
Dĩ nhiên đến đây chỉ để ăn lẩu cá kèo là chính, ngoài ra mình còn rất khoái cá kèo chiên giòn và mực chiên giòn .
Phải nói lẩu cá kèo ở Bà Huyện ngon ở hương vị. Lần nào đến ăn mình cũng cảm thấy thỏa mãn vì được ăn món yêu thích.
Lẩu ngon do nước lẩu chua chua ngọt ngọt đậm đà, vừa ăn, mới ngửi mùi thôi đã chảy nước bọt ^^. Thịt cá kèo thì khỏi chê, béo béo, thơm thơm, ăn cá kèo phải ăn từ phần đầu tới phần đuôi vì phần đầu có mật đắng nên khi ăn tới phần thịt cá mới  cảm nhận được vị ngọt thấm vào từ đầu lưỡi.

Ăn lẩu thì cũng phải nhấm nháp thêm món cá kèo chiên giòn hay mực chiên giòn (nói tới đây mình không cầm lòng được...ực ực...hix hix...). Món cá kèo chiên giòn giòn khỏi cần nước chấm ăn cũng thấy ngon. Mực chiên ngọt và tuơi (cái này mình cảm nhận khách quan!!!)

Mình chỉ không thích ở quán Bà Huyện là khách đông, ồn ào và ít cây xanh.
Nhưng dù nói gì mình sẽ còn ghé quán dài dài vì cá kèo là món ăn ưa thix của mình mà ^^.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 19/09/2008
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình chỉ mới đến "quán Ngon" 1 lần thui nhưng cũng có vài nhận xét về quán này:
- Quán quá đông, phải chờ khá lâu khoảng 15-20p mới có bàn ngồi (gia đình mình có dẫn theo em bé nên hơi cực khi phải đứng chờ lâu như vậy).-

- Nhân viên phục vụ tại bàn mình hơi khó chịu làm mình ăn mất ngon (mình chỉ nhận xét tại bàn mình thôi, các nhân viên phục vụ ở các bàn khác mình không dám đề cập)

- Phục vụ món cũng khá nhanh
- Món ăn khá ngon, vừa miệng, đa dạng, dễ ăn

- Không khí mát mẻ, khung cảnh khá dễ chịu (mình thích nhất là gỗ kết hợp với cây xanh, lại có các máy phun sương làm cảnh vật thêm mơ màng ^^)
Cả nhà mình 6 người ăn + uống mà chưa tới 300k, giá như vậy là khá mềm so với các quán/nhà hàng khác ở Q1.

Mình chỉ có vài ý kiến ít ỏi đó thui. Hy vọng lần sau quay lại quán Ngon mình sẽ có những cảm nhận thú vị hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu