Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chaucy Dinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/5/2008

Tổng Lượt Xem:  17159

45 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 18/10/2008
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thừa hưởng từ Mẹ cái thú thích ăn bánh Brodard, và chỉ thích mua và ăn ở chi nhánh Nguyễn Thiệp :)

Bánh mà tớ thích nhất là Tiramisu, mặc dù giá hiện nay của một cái bánh là 25k, hơi mắc so với túi tiền sinh viên nhưng mà tớ vẫn cứ ghiền. Mỗi lần đến tiệm bánh là mỗi lần đấu tranh tư tưởng coi có nên ăn tiramisu hay không :D

Nhà tớ có một lời hứa ngầm với nhau là mua bánh Brodard ăn vào ngày sinh nhật. Nếu như người này quên không đặt bánh thì người khác cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, phải cho chắc là sẽ ăn bánh Brodard ^^" Nhiều người không thích bánh kem ở tiệm này cho lắm, nhưng gia đình tớ thì rất thích, tớ nghĩ âu cũng vì mỗi người một sở thích, một gu ăn uống khác nhau mà đưa ra những lời nhận xét khác nhau.

Tớ có mua và ăn thử bánh ở các chi nhánh khác của Brodard như ở Phú Mỹ Hưng hay trên đường gì gần trạm xe buýt tớ quên rồi ^^" Nhưng sao thấy hương vị không bằng và hơi khác ở trụ sở chính trên đường Nguyễn Thiệp? Hay chắc tại ăn quen một nơi rồi, phải đến nơi đó mới có thêm được cái cảm giác thân quen làm ngon thêm vị bánh? :)

Là một hiệu bánh tương đối lâu đời của Saigon, và được nhiều người thích và tìm đến, tớ hy vọng Brodard sẽ còn được ủng hộ lâu dài và càng ngày càng làm ra nhiều loại bánh ngon hơn nữa.

Yêu Brodard!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Kuru Kuru Sushi 17/10/2008
129 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cuối cùng thì cũng tới được cái quán này, sau bao lần thất hẹn với nó bởi những lời mời hấp dẫn của mấy đứa bạn.

Cảm nhận đầu tiên dành cho quán là tốt, vì chị giữ xe rất là dễ thương :) Vô quán thì chắc bữa đó là ngày đầu tuần nên cũng tương đối ít khách, được sắp cho hai chỗ ngồi tương đối xa những thực khách còn lại. Phục vụ được, mặc dù vẫn có cảm giác là quá nhiều nhân viên, và vì không có nhiều khách nên khi ăn bị nhìn hơi bị nhiều. Có ăn ở Sushi Bar và Sushi Express rồi nên thấy giá cả ở KuruKuru rẻ hơn nhiều, thấy thích :D

Ở đây làm Takoyaki với Okonomiyaki ngon xD Lần đầu tiên ăn mà thấy như được lên thiên đàng luôn vậy đó :D Mà thấy kì một điều, Takoyaki là món có nhân là bạch tuột mà tại sao ở đây lại ghi là mực viên ^^" Mà cũng không sao, ăn thấy ngon lắm :) Khuyên là nên thử qua món này khi tới quán :)

Okonomiyaki - bánh xèo Nhật cũng được, bên trong phần lớn là bắp cải, bên trên có vài miếng jambon, trình bày cũng khá đẹp mắt. Nhưng vì nhỏ bạn đi cùng không ăn được rau nhiều, thành thử là mình ăn hết, nên thấy hơi ngán. ^^"

Các món sushi trên băng chuyền thì hình như nó không đưa ra 50 món cùng một lúc huh? Vì lúc mình tính tiền đi về thì mới thấy có thêm một món mới nữa được sắp lên? Không rõ lắm về khoảng này. Sushi ăn được :) Có cái sushi bánh mì lạ và cũng hấp dẫn lắm :D Ăn như bánh mì ah :D Sushi có trứng trộn mayonaise cũng ngon nữa, lạ miệng :)

Một quán ăn ngon và giá cũng tương đối bình dân :) Chắc sẽ còn trở lại quán để thử món udon với katsudon và thưởng thức lại takoyaki xD
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 15/05/2008
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Rẻ, mát, cảnh thì khỏi nói ... có thể gọi là ngay trung tâm thành phố, chỗ ngồi không tốn tiền, nhìn ra là nguyên dòng xe cộ ngược xuôi ... thích hợp với mọi lứa tuổi, mọi thành phần :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu