Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
btdtrang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/5/2008

Tổng Lượt Xem:  29099

90 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Cuốn Hải Nam 17/05/2008
11a Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
*Tối nay mới ghé ăn nên T edit lại một số chi tiết cho đúng hơn :)*

Có nhều người nói bánh cuốn Thiên Hương hoặc Tây Hồ là ngon nhất, nhưng theo Trang, bánh cuốn Hải Nam mới là no.1 Chưa ở đâu Trang được ăn bánh cuốn ngon như ở đây, đặc biệt là 1 dĩa bánh cuốn tôm thịt đầy giá + rau và hành phi phủ trên mặt!

Quán hơi nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Ở đây có 2 loại bánh cuốn cho bạn chọn, bánh cuốn tôm thịt (15K) và củ sắn thịt (13K). Theo kinh nghiệm Trang thì bạn nên ăn loại tôm thịt vì giá kô chênh nhau mấy nhưng chất lượng hẳn.

Ngoài ra, Hải Nam còn phục vụ rất món ăn khác ngoài bánh cuốn như bánh canh, mì/nuôi, các loại cháo, tôm mực chiên....thậm chí còn có lẩu. Mọi người lưu ý kô nên ăn bì cuốn ở đây vì y chang như tên gọi bì cuốn chỉ có rau và....bì. Dở mà lại đến 5K một cuốn.

ah, còn một điểm làm Trang rất thích Hải Nam, đó là chủ quán + nhân viên rất tốt bụng. Gặp trẻ em, bà cụ hay người tàn tật đi bán vé số kô hề xua đuổi như những quán khác mà còn quan tâm hỏi thăm buôn bán được đắt thế nào.
Từ khi chứng kiến được cảnh này, Trang tự nhủ mỗi lần ghiền bánh cuốn sẽ cố đến Hải Nam
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chợ Hồ Thị Kỷ 17/05/2008
Đường Lý Thái Tổ, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Chợ Hồ Thị Kỷ kô chỉ nổi tiếng về mảng hoa hòe, mà còn là một điểm đến kô thể thiếu của giới sinh viên hoặc dân hay ăn vặt như mình :D
Tại đây bạn có thể tìm thấy đa số các món ăn chơi (àh lộn, ăn thôi chứ kô có chơi :D) của 3 miền. Chỉ với một khỏan tiền nhỏ, bạn có thể thử rất nhiều món, tuy nhiên vệ sinh thực phẩm là một vấn đề đáng quan tâm….

Hồi còn đi chơi cầu lông ở sân Lê Hồng Phong, Trang rất thường ghé qua vì tiện đường. Bây giờ chuyển qua sân NTP nên ít lui tới hơn. Thôi để từ từ điểm qua các món nổi tiếng ở đây (thực ra món nào ở đây cũng ngon hết!!!)

1- Đầu tiên phải kể đến là món chè Huế. Gian hàng chè này nhỏ thôi, nằm ngay giữa chợ, chỉ có một xe đẩy và vài ba cái bàn nhưng phải nói tại đây Trang được ăn chè Huế đúng nghĩa nhất! Chè nào cũng ngon, đặc biệt món chè thập cẩm mang đậm vị ngọt của Huế, được rắc lên vài miếng dừa sấy, cực ngon.
Ngoài ra, Trang để ý bột lọc ở đây cũng làm theo đúng kiểu Huế, có một miếng dừa khô ở bên trong!
Có một kỷ niệm vui khi ăn chè với đứa bạn ở đây, 2 đứa chứ ríu rít khen bột lọc ngon, cô chủ quán (người Huế) nghe thích quá thế là khuyến mãi cho mỗi đứa thêm một muỗng bự (muỗng dùng để múc canh :D) bột lọc, ăn ná thở luôn.
Cô còn hỏi bộ gia đình tụi con gốc Huế hả, sao lại rành món bột lọc này vậy? Hai đứa kô nhịn được cười nghĩ thầm, ăn hàng nhiều là biết chứ có gì đâu cô :D

(tbc)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Tráng Hoàng Ty 17/05/2008
106 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
CN vừa rồi sau khi chơi Scavenger Hunt thì Trang và FC có vào Hoàng Ty nạp lại năng lượng đã mất vào buổi sáng :D
Có lẽ do trời mưa, nên khi bước vào quán vẫn còn dư âm của sự ướt át bám rít trên người, làm cho Trang kô có thiện cảm với quán. Cảm nhận đầu tiên là quán này có vẻ kô được sạch. Phía chân cầu thang dẫn lên lầu nồng một mùi khó chịu, kô hẳn là hôi nhưng nói chung là kô nên có. Lên trên lầu thì kô gian thoáng đảng và sáng sủa hơn.

Nguyên một đám FC hơn 20 đứa chạy đi chạy lại, nói chuyện cười giỡn ầm ầm vậy mà mấy anh phục vụ chỉ đứng nhìn, cười :D Đây cũng là lý do khiến Trang kô quá nghiêm khắc khi phê bình quán :P

Đồ ăn kô để lại cho Trang ấn tượng nhiều, tức là kô ngon cũng kô dở, với lại cứ lo giỡn kô để ý đồ ăn cho lắm.
Còn về mặt giá cả, do hôm đó có bạn hào phóng tài trợ nên lại càng kô biết giá hihih.

Tổng kết, đồng ý với đánh giá 2.5* của lời bình đầu :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách Sạn Amara Saigon 16/05/2008
323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua lại có dịp vào Amara một lần nữa, các kỷ niệm cũ lại thoáng hiện về.... Cũng vào khoảng thời gian này cách đây một năm mình đã chính thức từ chối vị trí management trainee ở Amara. Tin là bản thân đã quyết đúng đắn, nhưng cũng có chút nuối tiếc vì đó là một bước đệm vững chắc để mình đến với ngànhh khách sạn. Phải chi kinh tế kô là một gánh nặng lúc bấy giờ...

Khách sạn Amara là một KS 4* chủ yếu dành cho giới doanh nhân.
Theo Trang vị trí của Amara kô thuận lợi lắm do nằm trên con đường Lê Văn Sỹ chật chội, đông đúc lúc nào cũng mấp mé kẹt xe, kô gân sân bay mà cũng kô gần Q1.
Trang trí trong KS thì cũng kô có gì đặc biệt, các bức tranh treo có vẻ rất tùy tiện, hình như cứ thấy bức nào đẹp thì mang về chứ kô để ý rằng chúng có hợp hay kô.
Tuy nhiên ở Amara có các loại hình dịch vụ có thể nói là 'đo ni đóng giày' cho giới doanh nhân. Ít có KS nào dành hẳn một khoảng rộng phía ngoài cho hoạt động của Golfclub như Amara. Còn ngay tiền sảnh (nói là tiền sảnh, chứ thật ra phía trong ngay chính giữa tòa nhà) phía trước reception area thì có hẳn một cái kệ lớn chưng bày và bán các hiệu cigar nổi tiếng.
Phía sau của KS còn có khu tắm sauna và massage riêng biệt, tuy nhiên đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nạn mại dâm 'một thời vang tiếng' tại đây :D
Khu yến tiệc trang trí đẹp và lộng lẫy tuy nhiên đặt tiệc ở đây khá mắc. Phía trên sân thượng có hồ bơi và quầy bar.

Về mặt đồ ăn Trang chưa dịp thử nhiều, nhưng món Dim Sum ở đây ngon. Phục vụ niềm nở, nhất là mấy bạn bellmen, thấy khách đi ngang thường hay mỉm cười và gật đầu chào.
Còn bác bảo vệ (khu vực giữ xe) thì rất dễ thương hihi, có lần Trang đứng tám với bác cả nửa tiếng đồng hồ.
Ngoài ra Amara là một trong số ít các KS 4* có chỗ để xe cho xe gắn máy hihih Điểm này xứng đáng cộng 0.5* hihih
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bar O'brien 09/05/2008
74B Hai Ba Trung, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bar khá nhỏ, nhưng thức uống được
Cocktail thì thường giá 60K trở lên, nhưng có Oranginal chỉ 36K :D
Có pool để chơi nhưng có lẽ phải chờ hơi lâu để đến lượt :)

Đặc biệt hàng tháng có họp Vietnam Creative Circle (kô nhớ rõ tên :D) ở đây, thường là Thứ 6. Các clips quảng cáo độc và vui nhộn sẽ được chiếu cho mọi người coi. Là một dịp tốt cho giới print&ad net working :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đông Hồ 09/05/2008
199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
humph... nếu bạn chỉ cần một nơi rộng rãi, cho bạn cảm giác hòa mình với thiên nhiên mà kô để ý tới thức uống hoặc món ăn thì đây là một nơi lý tưởng :D

Phải nói Đông Hồ là một cafe sân vườn đúng nghĩa. Nền đất, cây cổ thụ, lại còn có cái hồ nhỏ với gốc đa soi bóng xuống mặt nước nữa chứ.
Tuy nhiên, đó cũng là điểm Ok duy nhất của quán.

Thức uống: kô rẻ mà lại còn dở tệ. Nhóm T đi 12 người mà chỉ có mỗi món cafe sữa đá là uống tạm được.
Phục vụ: cực kỳ tệ. Khi nhận order kô ghi note, do đó đem lên lộn rất nhiều thức uống/món ăn và kô chịu đổi cho khách mà ép uống. Thái độ phục vụ bất cần, quần áo lếch thếch, coi khách như rác rưởi....(phải ngưng ở đây thôi, nếu kô nói một hồi T lại sôi máu lên :D)

Nói tóm lại, theo kinh nghiệm của T thì chỉ khuyên một câu, "Đừng đặt chân đến quán này!"
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Yeebo 09/05/2008
97b Hàm Nghi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Để đến được với Yeeo vào buổi tối (cao điểm 6h-7h), nhất là đi xe hơi bạn phải vượt qua một rừng xe kẹt cứng ở phía đường Tôn Đức Thắng, vì đây là cách cách đi duy nhất.

Cách bày trí mang đậm chất Trung Hoa.
Trang chưa đến đây vào ban ngày, nhưng vào khỏang chiều thì hầu hết các bàn đều kín. Khu vực phía ngòai khá ồn ào và bát nháo. Nếu muốn ngồi phòng VIP thì chắc chắn bạn phải đặt trước.

Phải công nhận là món lẩu ở đây rất ngon :) Các lọai rau và nấm đặc biệt chất lượng.
Mà tiền nào của nấy cho nên giá cả kô rẻ, so sánh theo mức sống trung bình.

Tuy nhiên, các món tráng miệng kô có gì đặc biệt.
Và khi chọn ghế bạn nên cẩn thận vì khi lẩu sôi thường khói kô bốc thẳng lên mà sẽ dồn về 1 phía (do hệ thống điều hòa). Nếu ngồi ngay hướng hơi thổi về thì cứ y như vừa ăn vừa tắm sauna lẩu.
Còn một cái drawback nữa đó là ở đây tính tiền rất lâu! Nếu như có lấy hóa đơn đỏ nữa thì...chờ dài cổ. Cho nên lời khuyên của T là, gọi thanh tóan 15' trước khi có ý định ra về!
Nhân viên phục vụ ở đây kô thể gọi là nhiệt tình vui vẻ, nhưng cũng kô đến nỗi.

Nói tóm lại, nếu là dân ghiền lẩu (đặc biệt là lẩu Tàu) thì kô nên bỏ qua Yeebo :) Tuy mắc nhưng đáng đồng tiền

Thức ăn: 4.5*
Phục vụ: 3*
Phòng ốc: 3.5*
Vệ sinh: 3.5*

Chúc ngon miệng :)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu