Tổng Lượt Xem: 47179
Đến đây một lần hình như cũng khá lâu rùi, không gian cũng không rộng lắm, giá vé thì cực rẻ. Thật ra chỗ này cũng không tệ lắm, có đủ các trò chơi cảm giác mạnh như những công viên nước khác nhưng quy mô nhỏ hơn nên an toàn tuyệt đối, thích nhất ở đây là dòng sông lười, ko hề yên ả mà có những bất ngời thú vị như hệ thống phun mưa, chui vào hang,... rất thích. Ở chỗ hồ bơi còn có trò giữ thăng bằng khá thú vị, thức ăn ở đây cũng không tệ, giá khá rẻ. Phòng thay đồ cũng nhỏ nhưng hôm mình đi không đông lắm nên khỏi chen lấn, không như bên đầm sen lúc nào cũng đông, kể cả ngày bình thường. Nói chung đây là nơi vui chơi thú vị cho giới trẻ ngày nay, nhất là trong những ngày hè nóng bức, theo tiêu chí vui - rẻ - khoẻ - lành mạnh
Đến đây một lần vào buổi trưa thứ bảy thì phải :P. Học thể dục gần đó cả năm trời vậy mà hôm đó nhỏ bạn dắt tới tận nơi mới biết :D. Mà cả đám cũng phải đi wa đi lại mấy lần mới tìm ra cái wán, pó tay :D. Thứ uống cũng ko có j đặc biệt, chỉ có trà sữa cỏ 4 lá khá lạ, 4 loại thạch và 4 loại bánh pudding. Ko có j ấn tượng, nhà vệ sinh đặt trong phòng, mún vô cũng ngại các bàn khác ngồi quanh, an ủi được chút là nhìn căn phòng trang trí khá đẹp, màu xanh chủ đạo, nhìn rất bình yên, phong cách phục vụ cũng khá tốt, nhiệt tình từ anh giữ xe đến chị phục vụ, giới thiệu và giải thích tên từng món rất vui vẻ. Có diệp chắc sẽ quay lại đây lần nữa vì điều này đó :D
Đến đây một lần vào tối t7, ấn tượng đầu tiên là bãi giữ xe tầng hầm rộng rãi, để xe cũng yên tâm hơn không lo bị nhồi nhét như mấy quán khác. Quán khá rộng và thoáng, có cái hồ rộng mát ở trong nhưng hình như không được chăm sóc hay sao mà bốc mùi kinh khủng quá trời. Vào phòng máy lạnh khác phục được điểm này, ghế ngồi cũng khá đặc biệt, màu đỏ ấn tượng. Gọi món sinh tố dừa kem dừa, khá ngon nhưng bên dưới toàn đá cục, ăn không đã vậy mà còn đắt hơn các món khác, bực mình. Nhìn chung quán khá thú vị cho các cặp và nhóm không ưa ồn ào, khá thú vị.
Đến quán vào tối thứ sáu hàng tuần, thích không gian trong quán, có gì đó sôi động, sành điệu, kem ở đây cực kì bắt mắt nhưng giá đắt quá à. Điểm đặc biệt là quán lúc nào cũng đông, khách đến quán ai cũng ăn mặc sang trọng, make up rất đẹp, đến đây cảm thấy mình lạc vào một thế giới đủ màu sắc khiến bản thân khi đến đây cũng phải khác, xinh đẹp hơn hẳn. Thích không gian bên trong quán nhưng máy lạnh lúc nào cũng mở hết công suất thì phải, ngồi chẳng lâu đã run rẩy rồi. Bên ngoài có dù, có hồ, nhiều cây xanh nhưng không thích lắm có lẽ vì gần chỗ giữ xe nhìn xô bồ quá. Trên lầu không đẹp như bên dưới nên không thích lắm. Thích nhất anh quản lý đẹp trai quá trùi, lúc nào cũng nhiệt tình vui vẻ.Vào WC cũng rất thích, sạch cực kì, mỗi phòng trong WC còn có TV mini không biết để làm gì nhưng thấy sang trọng hẳn. Từng là khách quen của Sao cafe vậy mà bây giờ trở thành tín đồ của Window 4 mất rồi.
Đến đây một lần để gặp đối tác kinh doanh, đi qua đi lại mấy lần vẫn không tìm thấy quán ở đâu do cái bảng treo trên cao mà còn úp trong tán cây xum xuê, đúng là cõi riêng. Thích lối đi uống lượn theo cái hồ cá, nhìn rất yên bình. Quán trang trí theo phong cách Italia thì phải? (Thấy biểu tượng mặt trời nhiều). Buổi trưa quán khá yên tĩnh, rất sang trọng và thú vị. Nghe nói tối có thêm nhạc sống nữa nhưng chưa có dịp thưởng thức, sẽ đến một ngày gần đây vậy.
Đến đây vào buổi tối chắc gần đóng cửa nên máy lạnh mở nhỏ xíu dù trời nóng ghê gớm. Lên tầng trên cùng mới có chỗ ngồi bệt quen thuộc của quán trà sữa. Nước uống cũng không ngon như bên Trần Quốc Thảo, không thích chỗ này tí nào dù Hoa hướng duơng mình đã đến 4-5 chỗ rồi nhưng chỗ này là chán nhất, chỉ thích bên Nguyễn biểu vì ngồi bàn có rèm khá thú vị và bên gần đướng rây xe lửa, có phòng toàn mày hồng và gấu bông thích lắm. Hy vọng ở NTP sẽ thay đổi để đừng làm thất vọng các tín đồ trà sữa như mình.