Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đom Đóm (Luciola) 17/04/2010
9B Phạm Đình Toái, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay, ghé Luciola thì thấy quán ko còn như xưa nữa rồi. Giá đã lên 60k một ly ( 30k cà phê +30 K phụ thu) mà chất lượng âm nhạc thì giảm sút ghê gớm , bình thường ca sĩ đến hát vào lúc 8h30, dù chỉ có 30 phút nhưng hát rất hay.Còn bây giờ thì...

Hôm nay cao hứng, mình kéo bạn đi đến Đom Đóm để nghe hát live.Nhưng đợi hoài đến 9h mới có ca sĩ vào hát. Nhưng hỡi ôi, giọng hát còn tệ hơn cả tui mà cứ rống giọng lên .

Thất vọng tập một, nhưng tui cũng cố hy vọng nán lại biết đâu sẽ có một giọng ca vàng khác. Nhưng mãi đến 10h cũng chẳng có một giọng ca nào khá hơn cả.Khi đi vệ sinh thì gặp toa loét dơ, tui thất vọng tập 2.Bình thường thì nó sạch lắm í chớ, ko biết sao kì vậy.

Phần thất vọng tập 3 là cô bé phục vụ cau có và dấm dẳng khi tui hỏi về cái vụ menu cũ (chưa update chương trình nhạc mới cho tháng 4) sao để trên bàn mà ko dẹp đi, cô buông một câu muốn quýnh: " Quên!"..Đã vậy tui có hỏi: " Ủa, hôm nay ko có ca sĩ hở em?", cổ chỉ tay vào cái người đang rống rít tra tấn khán giả bằng cái giọng lúc the thé khi ồm ồm , kêu: " Đó, ca sĩ đó."

Phần thất vọng tập 4 là khi tính bill làm tui bật ngửa , hai đứa tôi tổng cộng 120K . Lý do trên menu đã ko ghi giá tiền phụ thu mới là 30k mà vẫn ghi giá cũ là 10k, cho nên tui cứ đinh ninh là 30k một ly cafe +10k phụ thu, hai đứa 80K là hết wax.

Với thái độ phục vụ ko đàng hoàng, giá tiền trên menu lập lờ của Luciola và giọng rống rít của ca sĩ ko được nghiệp dư đã làm tôi quá thất vọng vì Luciola. Hồi trước giá thấp còn chất lượng, bây giờ giá cao thì chất lượng lại đi xuống .

Mốt bạn nào có ghé Luciola thì hãy coi chừng túi tiền, kẻo bị viên màng túi nặng nha.Riêng tui thì tui hết dám ghé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 14/12/2009
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
X Cream cafe sở hữu một không gian rộng rãi, thoáng mát ngay số 212 Nguyễn Trãi. Với logo màu bạc bóng nhoáng bên ngoài và gam màu trắng cộng với kinh.Một style đặc trưng riêng của kiến trúc của dòng X-Cream cafe ko lẫn vào đâu được. X-Cream decor như làm nổi bật lên sự hào nhoáng, sang trọng và năng động của phong cách Châu Âu.
X-Cream có nhiều khu vực khác nhau. Thứ nhất là khu vực vườn cây xanh, đó là tầng lửng ngoài trời để thực khách có thể ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Bên trong là phòng máy lạnh với mấy cái ghế Sofa rất lớn, êm ái. Những bức vách ngăn cách không gian quán với bên ngoài là một lớp kính trong suốt. Ở giữa quán còn có một shop thời trang nhỏ nữa.
Trên lâu là không gian dành cho các buổi họp bạn bè,hoặc dành cho nhân viên văn phòng ăn trưa.
Hương vị X-Cream thì khỏi nói, ngon hết chỗ chê. Kem được nhập khẩu từ New Zealand về. Những viên kem dai dai, bùi bùi, mát lạnh như thẩm thấu qua đầu lưỡi. Thực đơn rất phong phú, kem được phân theo từng nhóm: ví dụ như nhóm kem trái cây, nhóm kem Chocolate, nhóm kem có nhân như nhân dau đỏ, nhân kẹo...v..vv.. Tuy thế, Kem ở đây thì hình như bị ngọt quá thì phải.
Riêng mình đặc biệt kết món kem Chocolate " Mắt Nâu", với hương thơm nồng nàn và vị đắng đắng, đậm đà. Đó là chưa kể đén các loại bánh ở X-Cream.
Hãy thử ghé một lần rồi thưởng thức nhé. Với giá xăng dầu lên bây giờ tất nhiên thực phẩm cũng lên nên kem của X-Cream cũng lên theo.Nhưng theo dân gian vẫn nói: " Tiền nào của đó", mắc thì ngon còn rẻ thì....ai cũng biết rồi nha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 21/08/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Lâu quá ko ghé quán Dynamic ko biết ra sao thì hôm nay ghé lại vẫn cảnh cũ người xưa. Chất lượng phục vụ vẫn tốt như xưa. Nhưng sao không gian hình như hẹp hơn trước.Chắc đã tăng thêm số lượng bàn ghế. Và chất lượng thứ uống ổn định hơn trước rất nhiều. Mùi vị sữa mới và béo ngậy, mùi cũng thơm hơn trước.

Riêng món kem tuyết thì Q đã thử ở những chỗ khác nhưng ko có chỗ nào chất lượng bằng Dynamic hết. Thật vậy ko biết anh chủ quán đã nghiên cứu cách nào đó làm kem tuyết lâu tan và đặc rất ngon, thêm nữa mùi vị rất rõ ràng.Còn những chỗ khác thì kem tuyết lỏng, tan nhanh mà mùi vị chẳng thấy gì. Tuy nhiên có cái buồn ở đây là tình trạng nhà vệ sinh thường xuyên thiếu giấy, trước đây đâu có như vậy. Thêm nữa tình trạng châm nước trà cũng vậy à. Ko biết lời góp ý lần trước quán có cập nhật ko? Any way thức uống hiện nay của quán là wá pro rồi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 07/01/2009
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
MĐã lâu lắm ko đi lại Mr Bầu.Chốn ấy giờ thế nào rồi có còn như xưa không hay xa lạ nhiều? Mình nhớ cái thưở ngây ngô mê tít những đám truyện tranh Nhật và những họa tiết của Mr Bầu làm chiều nào mình cũng ghé chơi.

Rồi từ lúc chuyển chỗ ở xa hẳn con đường D2 mình ko có điều kiện để ghé lại Mr Bầu.Ôi mình nhớ những chiếc bàn con con vuông vuông luôn đầy ắp đống truyện tranh sách báo và một ly sinh tố to đùng, ngon ngây ngất.

Mr Bầu có phong cách trang trí rất hiện đại, style nhưng ko kép phần ấm cúng. Nhất là những họa tiết trang trí với màu sắc mạnh mẽ nhưng ko màu mè phản cảm.Có lẽ cái gu hay nhất của Mr Bầu dường như là ở chỗ ấy. Rồi nhà vệ sinh với sàn lát đầy sỏi tạo nên một cảm giác gai góc, gồ ghề nơi bàn chân, bạn sẽ thấy thích điều này đấy. Thôi mình mà nói hết thì ko còn gì cho bạn khám phá nữa. Bạn nên ghé và tự khám phá đi nha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 29/11/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Có một lần Q đi sang Mĩ thăm người anh ruột và được anh dẫn cho đi chơi đây đó, nhâm nhi này nọ và Q được diễm phúc ăn được loại kem của nhãn hiệu nổi tiếng dành cho teen Mĩ Monte Los Angeles. Bạn biết không, giá kem bên đây rẻ mà nhiều tợn chỉ 10 $ là bạn đã có một ly bự chảng rồi. Ăn mà no phềnh bụng.Lần đó Q ăn một cốc kem Chocolate to, trời đất, nhắc lại mà ko thể quên được. Một mùi hương Chocolate thơm béo, vị hơi đăng đắng rất nồng và quyến rũ, lại còn deo dẻo nhai sướng miệng, và tan rất lâu trong miệng. Kem Chocolate của Monte Los Angeles  rất đặc biệt ở chỗ khi nuốt xuống cổ rồi mà còn cảm thấy vị đắng đắng nồng nồng rất sướng. Bởi vậy ai ko biết ăn kem là mất đi nửa cuộc đời sung sướng rồi. Còn ai nghiện kem cứ ăn đi hà tất phải hoãn lại cái "sự sung sướng ấy". Bởi vậy khi về Việt Nam rồi mún ăn kem của Monte cũng ko biết chỗ nào bán nên đành lết đi mấy hàng kem được đánh giá là có chất lương same same như BUD....mà ôi chao same same sao được . Thế nên sinh nhật kì rồi được tụi bạn tặng cho quà là bao ăn kem ở Monte Los Angeles trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Quả thật là một sinh nhật bất ngờ và thú vị, bởi vậy bữa đó tui "sập tiệm" vì ăn quá nhiều kem Chocolate. Hic, giờ đang cày lại kiếm tiền để đi ăn kem Monte tiếp đây. Bạn có để ý là chữ Monte của kem Monte gợi nhớ đến tiểu thuyết nổi tiếng Bá Tước Monte Cristo ko? Còn Q nghĩ cái tên hiệu kem này chắ bắt nguồn từ đó đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 21/09/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nói về quán trà sữa Passion này phải nói là ấn tượng vì quá rẻ và đẹp. Thức uống lại còn pha rất ngon.Mặc dù là hết tuổi teen rồi nhưng cứ bị rù quến đến chỗ này. Thứ nhất là vị trà sữa hoặc mocktail quá ngon ko chê vào đâu được.Thứ hai là không gian rất romantic. Đi một lần là ko hối hận.Có rảnh thì ghé qua nhá.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Malibu 05/09/2008
49 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3
Hồ Chí Minh
 
Malibu, một không gian nồng nàn phảng phất những gì thuộc về xưa cũ. Nhớ ngày ấy mình từng quen nhau trong một quán cafe cũng giống Malibu vậy.Anh còn nhớ không?

Anh, một người luôn luôn trầm mặc thích những nơi yên tĩnh.Còn em thì sôi động ồn ào nhí nhảnh nên em không thích những nơi như Malibu. Nhưng từ khi em quen anh em thích được nói chuyện với anh nhiều hơn và tình cờ em cũng thích luôn những quán cafe yên tĩnh. Giờ đây  xa anh rồi, quán cafe yên tĩnh ngày cũ cũng đóng cửa.

Em lang thang đi tìm một nơi nào đó cho mình nhằm tìm cảm xúc ngày xưa đó. Em đã tìm được Malibu. Malibu tuy không đẹp lắm nếu đối với một người khó tính như em, nhưng em cảm nhận được cái yên tĩnh gần gũi và thân thương cả cái tính trầm mặc của nó.Như anh vậy.

Từ khi xa anh không ngày nào la em không đến Malibu uống cafe.Ko phải vì cafe ở đây rẻ.Em đến vì em chỉ muốn ngồi tưởng tượng lại cảm xúc mà khi em và anh ngồi đối mặt tâm tình. Chỉ có thế thôi. Malibu là nơi em sẽ còn đến trong những tháng năm sau này nữa.Biết đâu ngày nào đó em gặp lại anh nơi Malibu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe CK 30/07/2008
44-46 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
 Tôi đến CK vì một dịp tình cờ đi với các người bạn.Cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một CK thật dễ thương với mái hiên màu xanh non. Cái màu mà tôi yêu từ tấm bé. Kết bên ngoài đã thế khi bước vào CK tôi lại còn thấy choáng ngợp hơn nữa, sao mà sang trọng ấm cúng đến thế. Tôi yêu sao những ánh đèn vàng nơi CK làm cho người ta không có cảm giác lạc lõng mặc dù nó sang trọng. Những bộ Salon mới yêm ái làm tôi có cảm tưởng mình đang ngồi lơ lửng trên những đám mây vậy. Thích đến CK rồi. Vì chỗ này đẹp.

Tôi bắt đầu đến với CK nhiều hơn chỉ vì muốn lấy cảm giác ngồi trên mây....Vì đã quá quen với CK nên giá tiền không còn quan trọng nữa.Dù có hơi cao nhưng được phục vụ tận tình, thưởng thức một không khí êm êm của nệm, ánh đèn ấm áp và những nụ cười rất xinh của những người phục vụ mỗi khi họ dọn cafe cho tôi. Thế là đủ....Nếu bạn ko đến CK chỉ vì giá tiền cao thì bạn sẽ ko bao giờ biết được cảm giác giống tôi đâu. Sẽ rất uổng đó.
Ôi!!! CK hẹn gặp lại vào cuối tuần nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe & Ice Cream Cheery 30/07/2008
37 Phùng Khắc Khoan, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mưa vẫn rơi tí tách ướt lạnh từng con phố nhỏ. Ly cafe sữa hạt dẻ thơm lừng bốc khói làm nó vơi đi nỗi buồn. Hôm nay là ngày cuối cùng bạn bè nó ở bên nhau. Hồi chiều khi nó nhận được điện thoại từ bạn: " Mày hả? Tới Cherry uống lại ly cafe sữa hạt dẻ lần cuối đi.Mai tao bay rồi."

Hai đứa...nhìn nhau cười buồn bên ly cafe sữa dẻ.Thế là mai xa nhau rồi. Ở Cherry này có biết bao nhiêu kỉ niệm. Sẽ nhớ mãi những chiều ngồi trên lầu dưới tán cây nhìn xe cộ chạy với ly cafe sữa dẻ...béo ngậy...nức lòng....

Từng giọt mưa vẫn rơi trên hàng cây ngoài hành lang, long lanh buồn như giọt nước mắt ai. Ly cafe sữa dẻ thơm nồng gắn chặt hai tâm hồn lần cuối. Mai này bạn đi rồi mình sẽ đi Cherry với ai. Sẽ còn đâu những cuộc cãi cọ hồn nhiên chỉ vì hai đứa đòi ngồi bên hàng ghế xanh hay hàng ghế đỏ trên căn gác của cafe Cherry.  Ôi Cherry một thời để thương, một thời để nhớ....

Nếu bạn muốn tìm một chỗ bình yên để tâm sự thì hãy nhớ đến Cherry nhé vì Cherry có món cafe sữa dẻ đã đưa đẩy đến cho nó một người bạn thật tốt. Nó hy vọng bạn sẽ về lại Việt Nam để còn Cherry nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu