Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Mộc 30/09/2008
159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nghe về Mộc cũng lâu rồi mà chưa có dịp đến. Nhỏ bạn có coupon rủ đi, uh thế là đi cho biết! Nó bảo in ra rồi đem đi sẽ đc jảm já. Khổ nỗi mình chẳng có máy in. Gửi xuống dưới lầu nhờ in dùm. Cứ đinh ninh là ok roài. 2h đi cf, má ơi in ra to đùng, gần bằng tờ A4. Hic thế này làm sao xài đây. Nhỏ đến rồi, thôi đi lun vậy! 2đứa ko bít đường. Vừa đi vừa nhìn địa chỉ để kiếm. Ơ hóa ra hồi trước hay đi ngang wa quán mà ko để ý. 2 đứa lọt tọt đi zô, đi thẳng 1 lèo từ đằng trước ra đằng sau mà ko kiếm đc chỗ nào vừa ý. Định đi lên lầu, nhìn thấy cái bảng "lầu 1 dành cho cty ...." (cty jì thì wên mất roài hehe) Thế là đành ngậm ngùi ngồi ngay cái bàn gần chỗ sân khấu (chắc tối có hát với nhau). Vô tình nhìn sang cái bàn bên cạnh thấy có 1 anh đẹp chai đang lướt net nhưng lại ngồi bỏ cả 2 chân lên ghế! Văn hóa cafe bây jờ kỳ lọa thiệt! Mình thật thất vọng! Anh ta thật đẹp trai, xài Laptop, anh mặc bảnh bao, nhưng lại cư xử như người ko lịch sự. Mình chấp nhận kiểu ngồi đó nếu như đó là nơi wán cóc hay lề đường! Hy vọng sẽ ko còn thấy những điều đó ở những nơi lịch sự và xinh đẹp như nơi này nữa! :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bồng 26/09/2008
60/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Mình gắn bó với Bồng đã 2 năm rồi. Lần đầu đến đây cũng là do 1 chị bạn làm chung cty rủ. Vốn dĩ thích ko gian xanh mát và nước non nên vừa vào đến là mình thích ngay. Yên tĩnh và thoải mái là 2 từ mình dành cho quán! Ngày đó mỗi buổi trưa mình hay ghé Bồng, kêu nước rồi nằm dài ra đó. Bản tính vốn thích đi cafe nay lại được tăng lên gấp mấy lần vì thất tình. Nghe vó vẻ buồn cười, nhưng đúng là thế. Đều đặn mỗi buổi trưa, 1 chỗ ngồi duy nhất, 1thức uống duy nhất. Hôm đó, vừa gửi xe xong bước vào quán, anh phục vụ thường ngày nở nụ cười thật tươi. Vừa định mở miệng kêu nước thì anh đi thẳng ra sau. Đang nghĩ thầm trong bụng sao hnay phục vụ bất lịch sự thế nhỉ thì anh mở cửa bước vào, mang vô ly cafe sữa đá. Mình ngạc nhiên hỏi: "Em chưa kêu mà?" "Ko fải ngày nào em cũng uống món này sao?" Tôi bật cười, cám ơn anh. Ko ngờ anh ta lại tâm lý vậy! Bây jờ ko còn ghé Bồng thường xuyên, nhưng mỗi lần có tâm trạng ko vui lại ghé Bồng. Đơn jản vì muốn yên tĩnh và cần cảm jác xanh mát ấy. À mà người thiết kế quán này và quán Trầm là 1 đấy, Tý Chuột ạ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 25/09/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình biết đến Trầm từ khi quán còn ở Nguyễn Đình Chính. Có chị bạn làm chung cty, rủ mình đi ăn cơm trưa. Trời thì nắng cháy da cháy thịt, lười định ko đi nhưng thấy cũng gần cty nên muốn đi xem thế nào. (Bình thường rất thích đi uống cafe, có khi đi 1mình hehe).

Vừa bước vào quán, lá, cây, nước làm cho toàn bộ không gian mát mẻ hẳn. Mình rất thích thú, sau đó cứ mỗi lần đi cafe hay cơm trưa mình đều ghé Trầm. Sau khi quán dời sang bên Trần Huy Liệu thì được thiết kế công phu hơn, nhưng vẫn mang phong cách cũ, luôn làm cho con ngta thoải mái mỗi khi bước chân vào. Mình khoái nhất là món cơm Cá Chim Chiên. Con cá to vật vã, hihi.

Lâu lâu cuối tháng mình tự thưởng cho mình 1 ly cafe sữa + set 5. Có bữa cty cúp điện, bọn mình kéo nhau wa Trầm ăn cơm trưa và ngủ 1 jấc! Bạn mình nói trưa mà vào đây rồi hết muốn đi làm luôn, hehe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Lush 25/09/2008
2 Lý Tự Trọng( Đối Diện Công Ty Quảng Cáo Golden), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần nào cũng vậy, phải nhậu xong mới có máu đi bar. Hôm đó hình như là 10g30 anh bảo: "em gửi xe ở đâu đi, anh chở em đi chơi". Anh lúc nào cũng vậy, dịu dàng với mọi người, và em cũng ko ngoại lệ. Anh hỏi đi đâu, em trả lời đâu cũng đc, miễn có anh bên cạnh.

Anh chạy xe đến Lush vì anh biết em thích đi bar. Anh đi vào trước nhưng hình như chợt nhớ ra là em đã ngà ngà say nên anh quay lại nắm tay em dắt vào. Tối thứ 6, Lush chật cứng người. Anh và em khó khăn lắm mới chen vào đc. Anh dẫn em lên lầu, rốt cuộc cũng tìm được chỗ để đứng. Anh dặn em đứng đây chờ anh xuống lấy nước. Em ngoan ngoan đứng yên nhìn theo dáng anh len vào dòng người, chợt em mỉm cười.

Giá như anh là của em mãi mãi thì hay biết mấy, anh nhỉ! Em nhìn xung quanh, toàn Tây và dân quảng cáo. Anh bảo ở đây thứ 6 thứ 7 đông hơn CN. Vì toàn dân đi làm nên họ đi cuối tuần. Em uh và nhìn anh, mỉm cười. Quán toàn chơi nhạc hip-hop, anh và em đứng đối diện với bức tưòng trang trí bằng hình vẽ đơn jản nhưng rất đẹp, nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh luôn như thế nhìn em và mỉm cười. Anh bảo đợi anh 1 lát nhé! Em gật đầu.

Ngó xung quanh, bên cạnh có 1 nhóm chắc cũng làm quảng cáo, các anh toàn đẹp jai cả. Họ nhìn em cười thân thiện. 1chàng đứng sát bên cụng chai với em và hỏi thăm 1 vài câu. Tự nhiên em thấy người mình thật ấm áp, quay lại thì ra anh đang kéo em sát vào người anh. Em mong giây phút này dừng lại, dù chỉ là 1 chút thôi, anh biết điều đó ko. Em muốn cùng anh đến Lush 1 lần nữa, chắc ko thể anh nhỉ...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lodge Bụi Restaurant - Live Music 24/09/2008
39/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhiều lần đi ngang qua thấy cái tên lạ lạ nhưng ko vào. Trong 1 buổi hứng chí của 3 anh em, nhậu xong 2 em thèm đi bar, nhưng ông anh khó tính bảo thích đi Bụi, nghe nhạc Flamenco. Thế là đi! Vì hôm đó cũng khá say nên cũng không cảm nhận được nhiều. Nhưng nhớ nhất là những người phục vụ mặc quần áo cao bồi trông dễ thương và đẹp thiệt!

Lần thứ 2 vào Bụi cũng tình cờ. Mấy người chúng tôi muốn đi Khiêu vũ, bà chị bảo ghé vào Bụi đi. Mình gân cổ lên cãi ở Bụi là chơi nhạc flamenco mà làm gì có khiêu vũ mà vô. Bà chị nháy mắt bảo cứ vào đi thì biết! 3g trưa chúng tôi ghé Bụi. Giật mình vì thấy lạ. Nhân viên ko còn mặc đồ cao bồi nữa mà áo sơmi trắng quần tây, và đúng thật đang chơi nhạc Rumba, ko phải ko khí mình thấy hôm bữa nữa. Đặc biệt ở đây là sàn gỗ. Mà dân khiêu vũ lại khoái sàn gỗ (mình cũng ko ngoại lệ) thế là lại thêm 1 lý do nữa lôi kéo mình đến Bụi! Hỏi mấy hỏi ra thì được biết buổi trưa là Khiêu vũ, buổi tối là bar hát với nhau. Mấy bữa nay đang ghiền khiêu vũ chắc lại phải ghé Bụi thôi. Hihi!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu