Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
manhdoan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/7/2008

Tổng Lượt Xem:  15783

52 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Ibox 05/08/2008
135 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu ai thích uống cafe với phong cách ấm cúng và theo kiểu mờ ảo yên tĩnh thì hãy đến Ibox, quán được trang trí rất là khác thể hiện 1 phong cách không giống ai, lúc đầu bước vô tui có cảm giác yên bình lắm, chứ không ồn ào như những quán khác, mà cafe lại ngon nữa chứ, có cả bánh ngọt ăn thêm nữa nha, nếu ban ngày muốn yên tình thì hãy vô đây, chỗ này yên tĩnh lắm, đông khách nhưng mà không ồn ào đâu, đến thử đi, nhân viên cũng hôk phải hạng xoàng đâu phục vụ được cả các khách nước ngoài luôn nha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Terrace 05/08/2008
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
uống cafe ở đâu ngon thì tui sẽ nói là ở terrace quán rất sang trọng và lịch sự, không gian rất thoáng đãng không gây cho người ta cảm giác khó chịu khi đi vô, buổi trưa tui hay vô đó lắm tai vì mỗi khi đi làm về là thấy nóng bức mà không có chỗ nào ngồi yên tĩnh, đi ăn đã ồn ào rùi nên tui muốn vô đây tận hưởng những lúc nghỉ giải lao yên tĩnh ở quán này, cafe ngon lắm đó, phục vụ cũng rất chuyên nghiệp nữa nha và nhiều phương thức thanh toán tiền, nói chung đến đó tận hưởng nhiều điều lắm, nếu ai chưa đến thì thử 1 lần đi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 24/07/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ai mà đã từng vô trong quán Kem Goody mà không khen mới là lạ đó, chỉ cần mới bước chân vô quán thui mà chưa thưởng thức gì thì cũng đã hài lòng khi mình đã đến đây rùi, quán trang trí không cầu kỳ không theo tông mà theo cảm hứng nên làm cho mọi người vào đó ai cũng vui tươi, và nhất là Kem và các món ăn nhẹ trong đó nữa ngon đúng là hết xảy luôn, đúng như ai đã tưng vào đó mỗi khi hỏi ăn Kem ở đâu ngon thì sẽ nghĩ đến Goody ngay, nhất là mấy lần tôi vô đó vào buổi chiều các đôi bạn trẻ vô đó ăn kem và tâm sự mà mình nhìn cũng thấy tủi cho mình sao không có bồ mà đưa đi nhỉ... nhất định mình sẽ kiếm bạn gái và đưa vô đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Bamizon 23/07/2008
62 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên ăn bánh mỳ Bánh Mì Bamizon cùng 2 người bạn. Thừơng thì mổi buổi sáng sẻ là bánh mì thừơng trước giờ làm việc thui vì đâu có thời gian nhiều để chạy xuống quận 3 để ăn 1 ổ bánh mì chứ, nhưng hôm đó là chủ nhật, cuối tuần rủ nhau ra Hàn Thuyuên uống cafe, sau đó lang bang chút thì đụng ngay quán Bánh Mì Bamizon. Nhìn quán thấy mì quá trời  / không gian quán tràn ngập 1 màu mì.
Quán có nhiều loại mì lắm nhưng lần đầu tiên ăn nên gọi mì thịt cho chắc. 3 tên ngồi trong quán với 3 ổ mì trong tay trông nhau: " ăn thế nào nhỉ" hích " thì cũng ăn như bánh mì vỉa hè thui" , "uh" chứ có cách nào khác đâu", " thôi thì gọi nứoc uống nữa vị".
thật ko thể hiểu Bánh Mì Bamizon có gì lạ mà mắc thế : chất lựong thì bình thường phong cách phục vụ tạm được nhưng cứ cái kiểu phát cho mỗi người 1 ổ rùi cầm ăn thế thì sao có thể chấp nhận được chứ. giá một ổ bánh mì Bamizon bèo là 28 000đ, giá này chỉ có thể bán cho nhân viên văn phòng, người sang sang 1 chút ... nhưng với cung cách ấy có đáng ko ...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 23/07/2008
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
hjc hjc đúng là vô tình lượm được bí kíp rùi
tình cờ mình lên trên mạng tìm tư liệu vô tình lại được vô thổ địa thấy có coupons về bún bò hi hi ^_^, mình là dân nghiền bún lắm nè vì nhà mình ở Huế mà, chắc các bạn ít ai có thể biết được về lịch sử của bún đâu nhỉ, mình thì cũng chịu chỉ thấy ngon thui, ngày xưa hồi mình còn bé lắm lúc đó mới đi học lớp 1 cơ mỗi sáng sớm mình chuẩn bị đi học là mẹ lại mang về cho mình 1 tô bún to ơi là to, khi đó mình cũng đâu có hiểu gì lắm về bún đâu chỉ thấy mùi thơm bốc lên mũi và mùi cay hăng hăng của tô bún và nhất là thịt trong đó nữa thơm và ngọt thật đó, từ đó trở đi là mình lại nghiền ăn bún bò, lớn rùi vô trong nam học mỗi khi nhìn thấy bún mình lại thấy nhớ mẹ nhiều, bữa trước lên SG đi chơi với mấy anh đồng hương mấy anh dẫn đi ăn bún của quê nhà mà mình lại thấy bùi ngùi, hôm đó các anh đưa ra quán bún 3A3 trên Q3 khi đến đó mình cũng đâu nghĩ rằng là nó lại có hương vị của quê nhà như vậy vì mình thấy quán nó nhìn sang trọng và lịch sự như vậy chắc họ sẽ không làm được hương vị như ở nhà mình đâu nhưng khi vô đó mình gặp ngay bác chủ quán nói giọng Huế nhà mình là mình đã tự hiểu là mình đã suy nghĩ sai và đúng như vậy khi anh bồi bàn mang tô bún ra hương vị của hơi nước bốc lên thơm và cay cay đúng như hương vị Huế, mình làm 1 hơi hết bay tô bún, ăn xong uống nước trà mà miệng vẫn còn hương vị của bún, mình thấy ngon thiệt, mình về mình giới thiệu cho các bạn Huế của mình và các bạn nói là bữa nào đó góp tiền rùi bảo mình dẫn lên đó ăn.
BÚN BÒ HUẾ LÀ NGON NHẤT
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu