Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ni lùn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/11/2008

Tổng Lượt Xem:  26802

155 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Bud`s 24/12/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
mặc dù e rất ghét cái wán này vì thai độ fục vụ fách lối của nhân viên ở đây, (đi 4 lần, lần nào cũng vậy, 1lần thì ko nói làm j, coi như em xui đi)  nhưng ko thể fủ nhận đồ ăn ở kem Bud's làm khá ngon! (e nói đến Bud's NKKN - Võ Thị Sáu, mấy chỗ khác em ko biết vì chưa đi) kem dẻo, thơm, nhìn chung là ngon với những ai thik ăn ngọt, mình thấy kem bud's ngọt wá nên k thik lắm.
chả hiểu sao wán này phát triển dữ vậy, đồ ăn ngon, cho là kem cũng ngon đi, nhưng fục vụ lề mề, ko vui vẻ lịch sự j cả. rất fách. đành rằng mấy chị ấy xinh xắn thật đấy, nhưng fục vụ tệ wá tệ. hay thấy wán sang wá, đông wá nên fục vụ ko thèm làm ăn đàng hòang, chu đáo. Dù j đi nữa mình cũng ko có ý định way lại đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 23/12/2008
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hiếm có wán nào mình cho 4.5 sao! hình như DU MIÊN là wán đầu tiên.
mọi thứ đều rất tốt, cảnh đẹp, cây cối đẹp, trang trí hay, yên tĩnh, ko gian dễ chịu, nhạc dễ nghe, bàn ghế ngồi thoải mái, wc sạch sẽ, nhân viên lịch sự, góc nào cũng có cái hay riêng (nhưng thik ngồi trên lầu hơn), trên lầu, trong fòng máy lạnh ko có khói thuốc!
trừ 1 thứ: nước ở Du Miên chưa bao giờ ngon!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 23/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Vô wán vì đc tặng coupon, mặc dù dùng coupon nhưng nhân viên cũng k fân biệt đối xử, good!
Giá OK cho 1 wán khá sang trọng & vị trí đẹp (rẻ hơn Bud's)
Bữa mình vô wán đang trang trí noel, có chụp hình in ra ngay free nữa! mờ mình đi sớm wá hông đc chụp. hic hic
Thôi nhận xét chung nà:
Fục vụ 4 stars
Địa điểm 4 stars
Wán: 3 stars
Bàn ghế: 2 stars - mấy cái ghế nệm vuông cạnh tấm kiếng nhìn xuống đường ngồi ko thoải mái, mấy cái ghế dài thì sang & đẹp, mấy cái ghế mây thì... chán wá!
Kem: kem thẳng thắn thành thật mà nói là ko ngon = kem Bud's, có lẽ kem ít sữa hơn hay sao á, mình thấy kem k đc dẻo, trang trí cũng bình thường (ko giống trong menu), ko ngon = kem fanny luôn, nhất là kem trà xanh, mùi wá nồng, ăn vô thấy gắt luôn á! sorbet dâu màu kì wá, vị cũng k đậm luôn.
Khu tầng 2 ghi no smoking, mình hăm hở vào nhưng vô đó cũng 3 - 4 ng hút thuốc ầm ầm. hơi tiếc. fải j tầng 1 cho ng hút thúôc, tầng 2 cho ng k hút thuốc thì hay biết mấy!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Hải Anh 20/12/2008
15 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Rất thích wán này, nhưng thik đi bên Lê Ngô Cát hơn vì wán bên này đẹp hơn.
Tập trung nói về wán bên Lê Ngô Cát nhá!
Nằm giữa 1 khu ăn nhậu nên wán có vẻ hơi "e lệ", ẩn mình đi wa nhìu khi k thấy, fải để ý 1 tí.
Wán nằm thụt sâu vô trong, fía trước là chỗ để xe. Nhân viên rất lịch sự, niềm nở & vui vẻ (hay tại mình may mắn ta?) Giữ xe miễn fí.
Bạn nào muốn ăn tối ấm cúng, lãng mạn thì ghé đây nhé! Quán rất sang : bàn gỗ, ghế gỗ, đèn vàng, nhạc nhẹ, sạch sẽ... nhưng giá có thể nói là bình dân (cái này hơi wá)
giá  ngang ngang hệ thống H2O ngày xưa á.
Chỗ này mình thấy đi couple thì hợp hơn là đi 1 nhóm bạn đông đó. So romantic!!!
Đặc biệt là mấy bạn gái lâu lâu thik "tiểu thư" 1 chút thì vô wán này nhé, đầm carô, tóc cột cao, trước wán có 1 cái gương to lắm, bạn tha hồ sửa sọan trước khi chụp hình, hoặc chụp luôn với cái gương đó cũng đẹp.

Đồ ăn khá ngon, riêng mình thì thấy ko đậm đà cho lắm, nhưng chắc món tây nó thế! ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 20/12/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cho 3.5 stars luôn!
nhà mình xưa ở đối diện wán này (6e2 ngô thời nhiệm), nay, wán mua luôn nhà mình từng ở làm... bãi giữ xe. Điều đó cho thấy wán làm ăn rất fát đạt.

Tốt hay ko tốt?

Xưa, hẻm số 6 chỉ có mỗi serenata, wán còn vắng, nằm cuối hẻm, tách biệt hẳn với bên ngòai với tường bao wanh, cây xanh, hồ nước...
Nay, vẫn hồ nước, cây xanh, vẫn tường bao wanh nhưng không khí bây giờ chộn rộn, ồn ào, ko còn cái sự tĩnh lặng, êm đềm như xưa nữa. Xung wanh wán bây giờ là sỏi đá, acoustic (& 1 wán j nữa wên tên òi), ng ra vô tấp nâp, đi tới đầu hẻm là thấy... ngợp rùi.

Hẻm 6 ngày xưa có lẽ là 1 trong những cái hẻm cụt lãng mạn nhất q3, ngta thik uống ở serenata chắc 1 fần vì đường từ wán ra chỗ giữ xe (sân sau nhà tang lễ) wá lãng mạn, hẻm vắng, đèn vàng, êm ả..
nói lan man wá.

Nứơc ok
WC sáng tạo nhưng ko sạch lắm (xin lỗi chứ kiểu wc đó nhìn nó cứ k đc sạch sẽ thế nào ý)
Nhạc ok, mấy cái nhà gỗ đậy loa cũng rất kute! Nhạc buổi tối đôi khi ầm ỹ wá, nhưng có guitar, piano đệm nghe cũng vui.
Giá nước: mắc
Đồ ăn: sơ sài, ko ngon
Đến chỗ này "nguy cơ" gặp người nổi tiếng hơi bị cao, trước hay thấy Vũ Ngọc Đãng, Thành Lộc tới đây, nay ko ở đó nữa nên ko biết
Em xin hết ạ!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Huyền Thoại 20/12/2008
39 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Lại 1 nhận xét "wán Bình Thường!" nữa của Ni lùn
Mới đi về hồi 6h. Vô wán lúc 4h chiều, chụp được mấy tấm hình, có up lên nà.
+++ Quán có 1 cái xích đu rất dễ thương, mà vô sớm mới giành đc nha!
Fong cách Châu Âu, khá đẹp, nhưng về fần đẹp thì Du Miên đẹp hơn, style cũng giống giống.
Có cái máy phun bong bóng khá ngộ (thấy ở wán này đầu tiên nha!) buổi chiều vô ngồi coi bong bóng xà fòng bay cũng khá thú vị.
WC rộng, đẹp, sạch, thơm... : 4.5 stars cho wc.

- - -
Wán wá xa... tuốt gần e - town luôn, và giá như vậy thì tương đối cao.cái ly chocolate mà e up hình lên (ko biết viết tên đúng ko) giá 28k, chocolate sữa đá cũng 28k ( = highlands òi)
Trà đá uống hết rồi thôi, ko thấy nhân viên châm thêm mặc dù e ngồi rất gần chỗ nhân viên "tập kết"
Góc kế cái xích đu có 1 cái cây xà wa rất art, nhưng đi fải cẩn thận kẻo đụng u đầu - em thì ko sợ vì lùn wá nên ko có khả năgn đó ^^
Lời khuyên: nên đến 1 lần cho biết. Nếu đi thì nên đi tầm chiều chiều, vì buổi tối ở đây bật ít đèn wá, tối thui hà đâu có ngắm j đc đâu.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Kem Vàng Anh 19/12/2008
20c28 Đường 3 Tháng 2 (Cư Xá Nguyễn Trung Trực), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
chỗ này chuyên bán kem mà kem chẳng ngon j hết, trang trí ùm sùm, gắn mấy cái kẹo đường tùm lum màu, cốm, mứt... làm kem ngọt ngắt ăn ngán dễ sợ.
Leo cầu thang xoắn wá mệt.
Có bán khoai tây chiên nữa, mà khoai tây chiên cũng tệ luôn (ko nhớ là wán làm hay kêu ở ngòai jùm) chỉ nhớ là đã ăn đc 3 we khoai tây ở wán vàng anh.
Ngày xưa học cấp 3 dễ tính hơn bây giờ ăn còn thấy tạm chấp nhận đc, gần đây đi lại mới hết hồn, never come back again. Ăn kem nhãn bây h hết ngon nhưng còn đỡ hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Chả Cá Lệ Quy Nhơn 1 19/12/2008
02 -04 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
à ừ thì... sao mình ko vote cho wán nào cao hết ta!?
mà thật sự là bún chỗ này chỉ ở mức độ bình thường thôi, ưu điểm lớn nhất là giá rẻ & giữ xe free. Tô bún cũng khá hòanh tráng. Chất lượng tương đối vì tòan chả cá thôi, nhìu dầu mỡ wá & có vẻ k đc sạch sẽ cho lắm. (nhìn cái sàn nhà & cái tô bún, rờ đôi đũa & cái muỗng)
Wán to, dễ tìm, e vẫn hay ăn ở đây trong những ngày cúi tháng (hết $)
Wán có bán cái cuốn j ăn cũng khá ngon, cuốn cũng to lắm, ăn 2 cuốn mờ thấy no ùi.
Ngòai bún chả cá ra còn có bún sứa nữa, nhưng (lại nhưng) sứa của wán ngâm muối mạn wá (chắc để bảo wản cho lâu vì ít ng gọi bún sứa) ăn k có cảm giác ngon j cả.
Lời khuyên của e là chỉ nên ăn bún chả cá & cuốn chả cá. Mún ăn bún sứa thì wa sư vạn hạnh ăn ngon hơn!
xin hết!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-End 19/12/2008
21 Nguyen Dinh Chieu, P. Đa Kao, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
+++ Trước mình hay ra đây học bài 1 mình nè, vì nhạc vừa vừa, nhè nhẹ, dễ học bài, dễ ngủ luôn hay ngồi cái chỗ bện tay fải cửa ra vào, ngay góc, dựa tường, góc mà nhìn ra là thấy chiếc xe vespa cũ cũ đó. Mình vẫn nghĩ đó là góc tuyệt nhất của hi - end Nguyễn Văn Thủ ^^
Wán này couple đi rất OK, nhất là trên lầu, bên Hồ XuânHương cũng vậy.
- - - Vẫn ko thik vào wán mờ tốn 3k tiền giữ xe. 3k ko lớn, nhưng giá nước hi end đâu có rẻ đâu, tự nhiên thu tiền gửi xe làm thấy khó chịu sao đâu á!
Nhưng vẫn vote 3.5 stars vì ngòai chuyện đó ra thì mấy cái khác đều ok!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe & Ice Cream Cheery 19/12/2008
37 Phùng Khắc Khoan, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình thấy mọi người khen wán khá nhiều, có lẽ 1 mình mình là ko thik wán lắm.
+++ Wán này mình cũng hay đi vì gần nhà... bạn trai cũ , nằm ở giao điểm của 2 con đng mà mình cho là đẹp & yên tĩnh nhất thành fố.
Fần fục vụ thì ko có j đáng nói. Not bad.
Mình cũng thik WC của wán, khá sạch, trc cánh của có ghi 1 dòng link rất dễ thng để fân biệt bên nào là nam bên nào là nữ. Bạn tự tới khám fá hén!

- - - Chán ở chỗ là cafe của wán ko đc ngon. Capuccino thì thơm, còn cafe đen thì uống kì  lắm sao ngộ vậy mình cũng k hiểu nữa.

Bàn ghế trên lầu (trong fòng máy lạnh) kê sát wá - bàn kê rất sát ghế, mà khỏang cách từ mặt ghế tới mặt bàn nhỏ làm ngồi rất ko thoải mái.

Nhạc mở cũng kì luôn, bữa đó là tối t7 or cn j đó, mới đầu mình coi tv k để ý nhạc, 1 lát đang nghe The Magic Key (my favourite song) nữa chừng thì chuyển sang Ur honor pls, gotta believe what I say... mà chuyển cái đùng vậy đó, (tắt bài này chuyển ngay sang bài kia)
Lúc về mình đi xuống thì thấy chỗ đối diện cầu thang có anh DJ đàng hòang mà, ko hiều sao mở nhạc chán vậy. Tóm lại fần nhạc mình chấm 3/10đ. Mong chủ wán đừng buồn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp