Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
GP
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/7/2008

Tổng Lượt Xem:  17605

48 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Bud`s 24/07/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình đã đi Bud's ở NVT và cả ở NT.Cảm giác thì:
Kem ngon, vị trí đẹp nhưng vẫn thiếu 1 chút gì đó. Nhân viên hơi quá trẻ nên chưa chuyên nghiệp và có lẽ do quán mới quá, training chưa kịp.
Kem thì thuộc dạng ok, Sài Gòn bây giờ hơi thiếu quán kem ngon. 
Quán hơi nhỏ, nên lúc đông khách ngồi không được thoải mái. Đặc biệt là bên Nguyễn Trãi, trang trí tuy đẹp nhưng mình thấy thiết kế quán khhông hợp lý lắm, ngồi thấy sao sao í. Mình đến buổi trưa bên NT, đi hơi đông nên ngồi ở 1 cái bàn dài giữa quán ở tầng 1 ngay dưới chân cần thang lên lầu 2 và lại hơi bị hắt nắng và nóng nữa dù ngồi máy lạnh.
Nhưng thức ăn và kem thì okie. Nếu chỉ thuần túy ăn thôi, ko cà kê thì ok
Kem đa dạng, lạ, ngon miệng và cao cấp
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Lê Nguyễn 24/07/2008
63 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quần áo thì đẹp, lẽ ra cho 4 sao được. Nhưng cung cách phục vụ thì cự kỳ tồi tệ. Nhân viên hách dịch, không coi khách ra gì, hình như mang cả tấn nước đá trên mặt ấy. 
Biết là đồ đẹp đấy nhưng mình chẳng bao giờ dại tốn tiền mà còn phải chịu đựng mấy em nhân viên thiếu thân thiện ấy.
Mộc Miên good hơn nhiều
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bít Tết Hỏa Diệm Sơn 23/07/2008
102 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng đồng ý với bạn này. Sáng CN, đi ăn sáng, lang thang 1 hồi vào Hỏa Diệm Sơn Nguyễn Đình Chiểu. Và...
Vào trong quán, order:
Gọi món, nhân viên hỏi mình có dùng thêm salát trộn ko? Mình tưởng phần ăn của nó ko có salad nên gọi. Thức ăn mang ra, phần ăn của nó có sẵn salad rồi vậy mà còn dụ mình gọi thêm, mình chỉ đi có 2 người, ăn làm sao hết? Cảm giác giống như bị lừa.
Nhưng cái đó chỉ là chuyện nhỏ, cái này còn bực mình hơn. Mình ngồi ngay bàn thứ 2. Quầy tính tiền của quán là 1 cái bàn nhỏ ngay cửa quán, ngồi nhìn thẳng vào mặt khách. Toàn bộ nhân viên nó tụm lại với nhau, nhìn thẳng vào mặt khách đang ăn, thứ quan trọng là tụi nó xì xầm gì đó về mình, đứa này nói nhỏ cho đứa kia và len lén nhìn mình. Vô cùng mất lịch sự. 
Nhân viên lúc nói chuyện với nhau thì cười giỡn vô tư, khách gọi thì mặt như đưa đám. Pó tay
VÀ câu duy nhất là : Never come back
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hàu Long Sơn 16/07/2008
60 Nguyễn Tri Phương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hàu là 1 món ăn ngon và bổ. Tuy nhiên, do hơi mắc và khó chế biến đa dạng nên chúng ta thường thấy Hàu chỉ được bán chung tại các quán ốc hoặc trong các nhà hàng. 
Hàu tuy là 1 món đơn giản nhưng để chế biến ngon thì đòi hỏi cũng lắm công phu. Cũng như các món hải sản khác, muốn có món Hàu ngon, điều quan trọng nhất là nguyên liệu phải thật tươi. Tại các quán ốc không chuyên Hàu hiếm khi có Hàu ngon. Ở Long Sơn bạn có được điều đó.
Quán Long Sơn nằm ngay chân cầu Nguyễn Tri Phương, phía quận 5. Quán nhìn vào trông rất bình thường, nhưng thức ăn thì ok lắm, giá cả vừa phải. Quán chuyên về Hàu, quán có được điểm mạnh là Hàu rất tươi và con Hàu to, món Hàu sống mù tạt hoặc Hàu đút lò phô mai mà Hàu nhỏ thì coi như thua. 
Quán bán cả ngày và thường bán rất khuya, đến 1-2h sáng vẫn mở cửa phục vụ. Tối đi làm về đói mà được ăn tô cháo Hàu vừa nóng, vừa ngọt thì ôi tỉnh cả người. Hàu đút lò của quán làm rất ngon, nướng vừa chín tới, phô mai thơm, béo, Hàu thì ngọt nè, lại mập ú...chẹp chẹp thèm quá. Hàu sống thì khỏi nói rồi, Hàu to tươi và ngọt thịt chấm với mù tạt, cay và bùi không còn gì bằng. Ngoài ra quán còn có rất nhiều món được chế biến từ Hàu khác như hoành thánh Hàu, chả giò Hàu... và các món thông thường cho chúng ta đổi món hoặc để ăn no. 
Chia sẻ với mọi người mà mình lại lên cơn thèm, tối nay phải đi ăn mới được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu