Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Toroung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/6/2009

Tổng Lượt Xem:  47361

324 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Salon Dũng Hàn Châu 14/07/2009
1086 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
 dạo này thấy Mr.Dũng tươi tỉnh hơn rồi, tiệm cũng có sinh khí hơn. Hồi năm 2008 tiệm này chán thật, nhưng dù sao thì mình vẫn ghé ủng hộ, vì cắt tóc ở đây quen rồi, chủ tiệm có chuyện buồn nên bỏ bê, tòan để thợ phụ cắt.
Thôi thì "sau cơn mưa trời lại sáng" mà, cố lên nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Dzoãn 06/07/2009
34 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình chỉ thích ngồi bàn ở tầng trệt khu vực máy lạnh, ngay chính giữa quán, vừa có thể nhìn thấy tiểu cảnh, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, vừa mát mẻ, những khu vực khác thì không được thoáng khí cho lắm, nhất là khu vực gác lửng, thấy tù túng thế nào ấy.
Lần nào vào đây cũng gọi món chả cốm và đậu hủ tôm chấy, ăn hoài mà không thấy ngán, đúng phong cách của cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (chưa bao giờ gặp được cô, dù ăn ở đây rất nhiều lần) 
Thực đơn ở đây rất phong phú và đa dạng, món nào cũng hấp dẫn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Hưng Tiến 06/07/2009
417 Nguyễn Thái Bình, phường 12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

 Ngày nào đi làm cũng chạy ngang qua quán này, quán sạch sẽ và xinh xắn.
Mì Quảng ở quán này ngon, nhất là mì quảng cá lóc,
Món bánh tráng cuốn thịt heo cũng khá đặc biệt, tuy mình không ăn mắm nêm được nên chỉ ăn món này với nước mắm.
Đúng là trà đá cũng ngon và miễn phí, khakha
Lần sau sẽ ghé ăn thử các món khác
Tối qua vừa ăn món dừa Sáp ở đây, cái nì là đặc sản Trà Vinh mà!

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Paris Deli 03/07/2009
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
 quá trời người viết lời bình dành cho Cafe Terrace rồi, mà không thấy ai dành chút quan tâm cho người hàng xóm Paris Deli.
Hehe, mà chính bản thân mình biết đến Paris Deli cũng do Terrace đông quá, không còn bàn, lúc đó đã tính qua ngồi bên Highland - cũng là một hàng xóm của Terrace  rồi, nhưng người bạn rủ qua Paris Deli cho thoáng hơn. Và mình đã tìm ra 1 chổ ngồi ưng ý - góc cuối cùng phía bên đường Pasteur của tòa Saigon Center.
Thật là 1 chổ ngồi lý tưởng, một bộ ghế Salon êm ái, sát ngay lề đường, ngay giữa trung tâm Sài Gòn nhưng lại cũng rất yên tĩnh, làm 1 tách Cappuchino nóng, cùng với 1 cái bánh sừng trâu, trò chuyện cùng bạn bè - thật là một sáng Chủ Nhật thú vị
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Bố Gìa 27/06/2009
299 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Mình vẫn thích quán cũ trên đường Hồ Huấn Nghiệp hơn,  ngồi lề đường, bàn xếp, vừa thưởng thức món kem Bố Già hay kem trái dừa ngon tuyệt, vừa nhâm nhi hạt dưa, ngắm người qua lại.
Lúc còn bé, thỉnh thoảng được ba mẹ thưởng cho 2 anh em 1 chầu kem Bố Già là ríu rít cả ngày. 
Kem Bố Già thời đó thật ngon và hấp dẫn, nhớ mãi đến tận giờ. bấy giờ thì chỉ có 2 chổ kem nỗi tiếng thôi là kem Bạch Đàng và kem Bố Già, đâu được như hiện nay, đủ các lọai kem, đủ mọi phong cách.
Từ lúc quán dời qua Ngô Đức Kế thì mình cảm thấy như mất đi 1 cái j đó, vẫn còn những kệ sách xưa cũ, vẫn còn đó những gương mặt phục vụ gắn bó với Bố Già từ rất lâu rồi, mà sao như cái hồn của kem Bố Già thì đã đâu mất rồi.
chắc là đã già rồi, hay sống bằng hòai niệm.
Sau này sẽ dẫn bé con nhà mình đến Bố Già và kể: quán Bố Già hồi xưa, ông bà nội  đã từng hẹn hò, cha mẹ cũng hẹn hò ở đây 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo Lòng Lê Lợi 23/06/2009
Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cháo không tên và không địa chỉ vì mặc dù đã ăn rất nhiều lần nhưng mình chưa có dịp hỏi tên chủ quán.  Nhưng cháo ở đây rất ngon nên mình viết ra đây để giới thiệu đến mọi người cùng chia sẻ.
Mình vẫn thích đi bộ dọc các con đường ở trung tâm Sài Gòn, và đây là 1 điểm dừng chân thú vị. Quán nằm ngay lề đường, góc Lê Lợi, nhìn sang chợ Bến Thành. 
Ấn tượng đầu tiên là 1 nồi cháo rất  to và sáng choang, do được thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Quán chỉ bán từ buổi chiều, hình như cũng là được dọn ra cùng lúc với phố đi bộ dọc theo hông chợ Bến Thành.
Ngồi trên 1 ghế sup, thưởng thức 1 tô cháo lòng bốc khói ngay giữa trung tâm náo nhiệt nhất của Sài Gòn thật là thú vị đúng không. Ngồi ngắm dòng xe cộ ngược xuôi, cảm thấy thật  thanh bình giữa 1 nơi luôn sôi động cà tất bật.
Mà hình như cũng lâu rồi không có thời gian để lang thang đi bộ vậy nữa, không biết bây giờ 1 tô cháo giá bao nhiêu rồi?

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán ăn Bê Vàng 23/06/2009
261 An Dương Vương , Phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

2 món tôi thích nhất ở đây là Tôm hùm thiên nhiên rang muối và lẩu cua. Nhất là món lẩu cua, xin thêm một chén riêu bỏ vào cho đậm đà, và gọi 1 đĩa ốc vòi voi xắt lát nữa là tuyệt vời.  Cuối tháng lãnh luơng sẽ dẫn cả nhà đi ăn mới được.

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Tùng 22/06/2009
6 Khu Hòa Bình, Thành phố Đà Lạt
Hồ Chí Minh
 

 Ôi, 1 quán nổi tiếng và lâu đời như cafe Tùng mà lại chưa có 1 lời bình nào. Bây giờ đi đến đâu ở Đà lạt cũng đều nhận thấy các quán cafe mở ra rất nhiều, đủ mọi thể loại, hay là cafe Tùng đã quá xưa cũ so với thời đại rồi. Dù sao thì tôi cũng vẫn thấy thích ngồi ở đây!
Thật khó để viết cảm nhận về 1 địa chỉ mang nhiều dấu ấn thời gian như càfe Tùng, có lẽ là chưa đủ già, chưa đủ cảm xúc và cũng không đủ vốn từ. Có một người thích chọn nơi này để nghe nhạc của chính mình - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hình như là chính nơi này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp Khánh Ly lần đầu tiên. Cafe ở 1 nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ngồi, nghe những bản nhạc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nghe, và biết đâu là sáng tác chính tại nơi đây, cảm giác đó thật thú vị. Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt gặp ở đây nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, như MPK - hay ngồi ở bàn cạnh ngay khung kính, rồi 1 bác nghệ sĩ lão thành nào đó mà không tài nào nhớ nổi tên - gặp mấy lần đều đội mũ cao bồi, uống 1 lon 333.
Lần đầu ghé quán này là cách đây cũng gần 10 năm rồi, đến nay quán vẫn giữ 1 không gian xưa cũ nhuốm bụi thời gian, mặc dù chủ quán đã mất.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo Gà Bà Mỹ 20/06/2009
7 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
 Lần nào ra Hà Nội cũng đều ghé ăn cháo ở đây. Thích nhất là chân gà hấp, lần nào cũng xơi luôn 3 cặp.
Yan khi biết muối tiêu chanh của Việt Nam đã khen hết lời, nếu thấy muối tiêu chanh ở cháo bà Mỹ chắc sẽ còn khen nữa.
Nhưng theo 1 ng bạn nói hình như có pha lòng trắng trứng, cũng hơi sợ sợ trong thời buổi cúm gà cúm vịt như hiện nay.  sợ nhưng vẫn ăn! 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phố Cổ Hội An 20/06/2009
Hội An
Quảng Nam
 
 mình bổ sung chút:

"Hội An có Hạ-uy-đi, chùa Cầu, Âm (Ông) Bổn, cao lầu Năm Cơ"
(Ca dao) 

 phải ăn Cao Lầu, cơm gà, rồi thì nhớ ghé ăn bánh đập - ai ăn cũng ghiền (mình không ăn mắm nên cũng giảm đi cái sự ghiền với món này), chè bắp. Còn bánh ít nữa chứ, mình không nhớ chính xác ngõ vào, lần nào cũng rảo qua rảo lại mấy bận mới tìm ra,  có lần lặn lội tìm đến nơi thì hết mẻ bánh rồi.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp