Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
salemgirl
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/8/2008

Tổng Lượt Xem:  9669

75 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà Sữa Passions 18/09/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hiii everybody thích trà sữa. Ngoài món chè Thái là đồ khoái khẩu của tui thì có thể chiếm vị trí độc tôn khác nữa là món này.

Tui không biết đã uống bao nhiêu ly trà sữa nữa, hương nho, hương kiwi... ở rất nhiều quán, mỗi quán một kiểu pha chế riêng, phong cách trang trí cho cái ly cũng khác... và nhiều thứ linh tinh nữa... Nhưng  mà khoái nhất cái quán này, thật đúng là không đi thì uổng chết mất. Nhìn cái quán đẹp lắm, sang trọng, ở một vị trí cũng bắt mắt nữa, ngay mặt đường nên rất dễ chú ý. Trà pha ngon tuyệt, cái ly cũng đẹp nên làm người ta uống thêm ngon miệng.

Thử đi pà kon!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thái Ý Phương 17/09/2008
108 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
Ai ăn chè không? Ai thích ăn chè nào?

Là tui. E hèm! Nói chung tui không phải là người hảo ngọt, nhưng mà đám con gái đi chơi với nhau thì chỉ có đi uống sinh tố, ăn chè thôi chứ biết chọn đâu bây giờ. Sinh viên mà, ăn uống cũng phải nghĩ ngợi chứ. Hì hì!

Chè Thái là tui khoái nhất, nhất là cái quán buổi tối nào cũng đông nghẹt người này. Chị ơi, cho bọn em 4 ly chè Thái (nhóm tứ quái của tui). Ngon thật! Có mùi thơm của sầu riêng, beo béo của sữa, giòn giòn của cái j j màu đỏ ấy, tui chịu không biết tên, nhưng tui gọi nó là pha lê... ^^ Nhiều lắm lắm những món khác trong ly chè này, làm cho người ta ăn rồi cảm thấy rất sảng khoái, dễ chịu, và không ngán trừ phi các bạn đã đánh chén no say trước khi đến quán này.

Tui cũng thích mấy cái bàn ở đó, tuy nó thấp nhưng mà dễ ngồi, nhìn cũng thân thiện mà, giá thì khỏi bàn, ly nào cũng ly cái nào, "to đùng cách mạng", mà cũng rẻ quá trời quá đất. Khoái! Tính tui khoái cái j nhiều mà rẻ lắm.

Ai chưa đến, đến thử Ý Phương đi hén.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Vườn Thủy Trúc 17/09/2008
197 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên vào quán này là buổi tối đi cùng với ông anh họ tui, vì lâu lắm rồi anh em tụi tui không gặp mặt nhau, anh tui thì đã tốt nghiệp còn tui thì mới lóc cóc vào đại học. Nhà tui gần đó, nên anh rủ đến đây uống. Thật sự bị choáng!

Coáng vì không gian bày trí đẹp quá, khoái nhất là mấy cái bàn cạnh hồ, lại thêm bụi tre bụi trúc trên đầu. đèn Neol giăng khắp trên các cây và cả dưới hồ nước, nên nhìn lộng lẫy wa/ Thế nên mấy lần đi qua đây. tui có dám vào đâu vì nghĩ là nước uống cũng sẽ đắt lắm. Nhưng ai dè? Cầm cái menu lên, tui thấy ngạc nhiên wa trời, đâu mắc đâu. E hèm, thế là tui mững lắm luôn á, vì tui đã tìm ra được một quán cà phê vừa có không gian rộng rãi cho đám sinh viên tụi tui 8 9, giá thành lại hợp với túi tiền, nên sẽ không đến nỗi cuối tháng đói bụng vù mấy lần cà phê như thế.

Đến thử đi nhan mấy bạn, nước cũng chỉ khoảng 17k trở lên thôi. Share ra, thì cũng có nhiêu đâu hén. ^^ Cheero!!!!!!!!!!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Hi Fashion 12/09/2008
45 Trần Quang Diệu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hi hi mọi người!

Rất vui khi lại được xuất hiện nơi này, để chia sẻ kinh nghiệm sắm đồ của tớ. Phải công nhận đây là địa chỉ khá là hợp đối với những cô gái thích điệu đàng trong những cái váy với chất liệu cotton cực kỳ nhẹ nhàng, khiến bạn sẽ trở nên thanh thoát mảnh mai hơn nhiều đấy. Và tớ nghĩ chắc sẽ thích hợp với những buổi party thú vị cuối tuần hay những đám cưới sang trọng.

Bạn chắc sẽ nổi bật nơi đám đông với chiếc váy màu trắng vài ren với chiếc thắt lưng màu đỏ bản to, cùng đôi giày đỏ (đây là cái váy tớ mua ở đó, mà lâu lắm rồi ^^, khoảng 300k thì phải ^^), giá cũng hợp lý phết đays chứ nhỉ. 

Ngoài ra, không thích áo đầm, không thích váy thì ở đây sẽ có lựa chọn cho bạn những chiếc quần jeans trẻ trung, năng động cùng những cái áo pull xinh xắn, hợp thời trang, thì các bạn cũng tha hồ chạy nhảy và model mà. Mức giá khá là cơ động nên các bạn có thể lựa chọn sao cho hợp túi tiền, còn về vấn đề phục vụ thì các bạn không phải ngại khi lựa đò, thử đồ đâu. Cực kỳ mái thoải luôn.

Hy vọng các bạn sẽ chọn được một thật xinh để diện vào đợt trung thu này, hay như noel sắp tới nhé. ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 12/09/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Trùi ui! J chứ mấy vụ chăm sóc sắc đẹp, tút lại vẻ xinh xắn của tôi trước đây bây giờ lại bị cái thành phố công nghiệp đầy khói bụi này "tàn phá" là tui không hề ngần ngại đâu. Con gái mà! Thấy nhỏ nào cũng điệu hết trơn. He he ^^

Rùi! Kinh nghiệm đêê!ê ! Hôm chủ nhật trước tui cùng với chị họ tèn tén rủ nhau đi spa L'fame, vì lâu quá nên mặt mày nở hoa nở hòe hết trơn. Hic. Đi 8h sáng, mà biết rồi đấy, chủ nhật thì đông gồi, nhưng hôm thứ 6 tụi tui gọi điện thoại hẹn trước. Công nhận good services, mấy chị nhân viên ở đó thì khỏi chê luôn. Mình là con gái mình còn khoái nữa là nói chi con trai nhỉ: đẹp nè, cao nè, lại nhẹ nhàng nữa chứ. Các bạn nếu vào đó, sẽ được các chuyên gia về da liễu soi da đó, xem da dẻ bạn như thế nào để có phương pháp chữa trị và tư vấn cách chăm sóc để nâng cấp da mặt đó. Đã chưa? Rồi bạn sẽ được nằm trên cái ghế massage, mấy chị ấy sẽ lấy tế bào chết trên mặt bạn bằng một dụng cụ gị đó, nhưng tui quên tên rồi. ^^. Bạn sẽ được massage da mặt và cổ...

Xong xuôi hết cũng gần 2 tiếng, nhưng mà thoải mái quá nên tui cũng hok nỡ đứng lên về ấy chứ. Hãy thử một lần đến đó đi các bạn, tinh thần sẽ phấn chấn lên nhiều đó, lại trở nên tự tin hơn nữa đấy. ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Cinebox 31/08/2008
212 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 
Xem nào. Hôm đó là buổi tối thứ 5. Đúng rồi! Vé giảm giá trong tuần. Bộ phim Bộ tứ siêu đẳng có Jessica Alba, nữ diễn viên xinh đẹp mà tôi hâm mộ.

Chiều thứ 4, tôi đang lướt như bay để đi về kẻo trễ cơm tối ở nhà, nhưng cái tính ghiền phim ảnh trỗi dậy khi đi ngang qua Cinebox Lý Chính Thắng, nên tôi đã đi chậm lại, ngó qua bên đường dòm coi có bộ phim nào hấp dẫn không, và xém tý nữa là ủi vào cái xe đang đi trước mắt vì mải mê chăm chú mấy tấm banner quảng cáo. (Mong các chú công an giao thông không đọc được kẻo lại bị mang tiếng là học luật giao thông mà không chịu chấp hành. Xấu hổ chết đi được! ^^).

Ối dzời ơi! Chẳng phải phần 2 Bộ tứ siêu đẳng sao, tôi dừng lại, lôi chú dế xinh cùa tui ra làm vài cú alo cho "hội phụ nữ quyết không làm dâu nhà chồng". - Alo? Tối mai 7h tập trung hết tại Cinebox, vé chỉ có 24k thôi. ( Chả là đợt đấy đang có chương trình giảm giá những ngày thứ 3-5). -Ok!

Woa, vừa nhai bắp, uống nước ngọt miễn phí trong rạp, những hình ảnh sống động, âm thanh tuyệt không chê được ( chắc cũng 1 phần do không phải tốn nhiều tiền cho lắm nhưng lại được xem phim mình thích nên thấy cái gì cũng hoàn hảo ^^). 4 con túm tụm lại trầm trồ khen chị Jess.

Coi xong bước ra là nhào vô cái quán sinh tố gần đó 8 chút chơi về bộ phim liền. Thú vị thật! Một buổi xem phim vui đấy nhỉ! Dĩ nhiên còn những lân xem phim sau nữa chứ bộ! Ke ke! Thích quá!

Nhưng không biết giờ còn có chương trình khuyến mãi thế không nhỉ, lâu rồi tôi cũng bận bịu với việc học nên đâm ra thú vui ấy bị gác lại mất. Nhưng tuần này phải đi xem chứ ta. 2/9 để làm gì nhỉ??? -Alo?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang PT 2000 30/08/2008
153 A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hồ Chí Minh
 
Chà! Cái Cửa hàng tui ghé 2 tháng 1 lần, phải dành dụm tiền để trang hoàng cho cái tủ xinh xinh đẹp đẹp của mình mà!

Quần áo ở đây thì tha hồ, màu sắc cực teen, nhưng không vì thế mà tui không lựa được cái nào cho Mamy iu dấu của mình.

Lần gần đây nhất  tui và chị gái đi vô đây, 2 chị em thử quá trời thử, lựa đã đời, mấy chị bán hàng nhìn thấy cũng chóng mặt, thế mà vẫn cười tươi như hoa "chiều chuộng" bọn tui. Thấy cũng tội tội mấy chị ấy! hì hì. Nhưng cuối cùng, tui cũng lựa được 1 cái váy jean ngắn, chị tui chọn 1 cái áo thun trắng có hình trái tim đỏ chóe ngay chính giữa. Cả 2 sung sướng xúng xính đi về. Chả là hôm sau là sinh nhật bạn của 2 chị em mà, nên hôm đó tranh thủ đi lựa đồ. Dĩ nhiên hôm sau mấy đứa bạn thấy 2 chị em xinh quá, nên mấy nhỏ con gái nhào vô hỏi về cái áo và cái váy, thế là tui chỉ đến PT2000.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu