Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyen Thi Hoang An
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/3/2009

Tổng Lượt Xem:  48388

360 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 6
3 sao -
 4
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Dora The Seat 25/07/2014
42, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1
Hồ Chí Minh
 
Quán nhỏ, xinh, nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn hai chiều). Tình cờ ghé quán vào một buổi chiều muộn để tránh cái tấp nập chen chúc lúc tan tầm. Đâm ra thích cái không gian nhỏ, xinh, ấm cúng và tươi mát ở đây. Nhìn từ ngoài và bên dưới thấy nhỏ vậy nhưng sau đó phát hiện ra Dora có tầng lầu nữa. Kem trái cây homemade. Ăn vào rất vui. Bạn bè hay nói mình dở hơi vì lúc nào cũng đánh giá đồ ăn bằng từ Vui/ không vui, sao không là ngon hay dở. Nhưng mà có những thứ ngon chưa chắc làm mình vui à nha. Món kem ở đây cải thiện tâm trạng cực tốt, trình bày đẹp, mát lạnh, lúc ăn lại thấy yên tâm vì nó an toàn không có hóa chất tạo mùi. 100% trái cây tươi, kem do quán tự làm nhé. Cafe thì mình ko biết uống, nhưng đứa bạn đi cùng bảo là cafe này gây say. Quán cũng đặt cho cafe cái tên rất dễ thương, cafe Zin. Mình uống ép carot. Đựng trong mấy cái chai lọ thủy tinh trong suốt nên đồ uống nổi bật màu tự nhiên của nó đẹp lắm. Quán còn một số loại đồ uống khác, bánh pancake, bánh mì opla sáng nhưng mình chưa có dịp thử hết. Nghe nói quán mới hơi 1 tháng tuổi thôi, và vẫn liên tục thử nghiệm đưa thêm món mới vào thực đơn đó ^^ Có một điều dễ thương là cây cối hay hoa trang trí ở đây đều là cây thật, hoa thật. Mình cắc cở hỏi chủ quán sao không mua đồ giả để tiết kiệm chi phí, được chia sẻ là chủ quán thích cây cối, hoa lá, ngắm nhìn 'tụi nó' thấy vui, nên có tốn kém thêm một xíu cũng ko sao. À, thì ra đây là lý do quán đem tới cho mình cảm giác thư thái. Mọi thứ đều rất mộc, rất thực và sạch. Sẽ còn tới ủng hộ dài dài :) https://www.facebook.com/pages/DORA-the-seat/
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Yogurt 18/06/2009
91 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này mới mở hồi tháng 5, chưa đông khách lắm.
Buổi sáng có phục vụ điểm tâm, 18K/1 phần, thực đơn thay đổi trong tuần.
Buổi tối có kem Yogurt, cá viên chiên, các món ăn fastfood...
Mình đến quán chủ yếu để ăn Kem Yogurt, thích tự mình đi lấy kem, tự rắc topping lên, sau đó đem ra cashier cân và tính tiền. 20.000K/100g. Nói chung so với Yogurt Space thì ko sánh bằng, nhưng quán này tiện dụng vì còn phục vụ nhiều món khác ngoài kem Yogurt.
Thiết kế quán đẹp, ở mặt tiền, giữ xe miễn phí. Phục vụ lịch sự. 
Quán cũng bình thường, được cái sát bên nhà nên hay ghé, ăn 1 lần được phiếu giảm giá 10% dùng được 3 lần, vì quán mới mở mà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Nhãn 17/04/2009
4 Trương Hán Siêu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Một quán kem bình dân, chỉ kê bàn ghế nhựa.
Người ta đến quán rất đông, vì món kem ngon, béo béo, đậu phộng giòn giòn, bùi bùi.
Món kem làm đậm đà thêm tình yêu Sài Gòn. Món kem làm biết bao đứa SV tỉnh lẻ gắn bó với Sài Gòn. Là kem nhãn, ngày xưa giá 2K, bây giờ hình như là 6K.

 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 17/04/2009
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Hồi SV, khoái cà phê Bệt.
Đi làm, mặc đồ công sở, vẫn mê cà phê Bệt.
Hôm trước hẹn sư phụ đi cà phê Bệt. Sư phụ là người mình gặp ở công ty thực tập, hướng dẫn mình làm bài, hơn có 2 tuổi mà pro lắm. Con bạn mình làm giảng viên đòi gặp sư phụ nhờ giảng 1 số kiến thức thực tế về Xuất nhấp khẩu, thế là đi luôn, một công đôi việc.
Mới up tấm hình lên, hình của sư phụ và con bạn, đang ngồi cà phê bệt. Ham học tới nỗi trời tối luôn.
Yêu cà phê Bệt, rất Sài Gòn.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 17/04/2009
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Hồi đó khoái đạp xe ngang đường Phạm Ngọc Thạch ngắm cái tủ kem Goody lắm. Ui chu choa là thèm. 
Rồi cũng có dịp vào ăn, he, lúc đó thì đã "lên đời" xe máy rồi nha. Nhìn cái tủ sát mặt thấy còn sướng mê tơi hơn. Hấp dẫn quá, có biết bao nhiêu món kem, món nào nhìn cũng "đã".
Lần đầu tui đến giá kem là 16K/ viên. Lần sau đã lên 18K/ viên rồi. Không biết bây giờ giá la bao nhiêu nữa.
Tui thích món kem hương dâu rừng, hương sôcôla, sầu riêng và dâu.

 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 17/04/2009
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
Hồ Chí Minh
 

Đầm Sen gắn bó với kỷ niệm thơ bé của mình, từ khi là con nhóc tỉnh lẻ, mỗi lần lên Sài Gòn là lại hớn hở khi được dẫn đi Đầm Sen.
Rồi đến thời Trung học, Đầm Sen cũng là địa điểm tham quan thường xuyên của trường mình mỗi lần đến TPHCM.
Những năm ĐH trôi qua, dù sống ở TP, mình chưa lần nào đến Đầm Sen.
Đi làm. Quay lại Đầm Sen vài lần thư giãn. Nhận ra Đầm Sen đã đẹp hơn nhiều so với ký ức thời thơ bé và niên thiếu.
Thích đi đạp vịt.
Thích mua một cái kem tươi 5K, vừa măm măm vừa dạo.
Thích ngắm các kỷ lục Việt Nam như dàn nhạc bằng ống nhựa, đội kèn đồng nhỏ tuổi...
Thích pose hình, nhất là góc ngay Kim Tự Tháp.
Và nhận ra vẫn rất yêu Đầm Sen, y như ngày xưa ấy!!!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Gold Fish ( Cá Vàng ) 17/04/2009
73 Mạc Thị Bưởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cầm 4 cái coupon của Gold fish trong tay, tôi rủ "Hôm nào đi không Phụng?" Phụng hăm hở "Trưa nay luôn đi" Thích Phụng ở cái tính đó, "hôm nào" sao không phải là "hôm nay" luôn chứ. Rủ thêm Trâm, Ngọc, đủ bộ tứ. Hoá ra quán ở gần ngay công ty mình mà ko biết. Đến lúc đi lại có bạn Dũng nhập hội.
Miễn phí có 4 phần chè chuối thôi, nhưng chẳng lẽ vào quán buổi trưa chỉ để ăn chè, thế là gọi 5 phần bún suôn, 1 cái piza hải sản, và thêm 1 kem tra xanh.
Nhân viên quán nhiệt tình, nhanh chóng kéo 2 cái bàn ghép lại cho tụi mình khi vừa bước vào. 
Quán nhỏ thôi, mình gọi là quán, không gọi là nhà hàng vì nó nhỏ thôi. Nhưng mình thích sự tinh tế và sạch sẽ của quán. Tinh tế ở điểm tất cả các đồ trang trí, vật dụng đều có hình cá vàng. Tạp dề nhân viên mang có thêu hình con cá, khăn trải bàn cũng vậy, đúng là tỉ mỉ, công phu. Đĩa ăn màu xanh, có hình cá vàng, muỗng nĩa ăn chè chuối bằng đồi mồi, có khắc hình con cá. Trên bàn ăn thì có đặt bình hoa, một bông đồng tiền rất tươi và rạng rỡ.
Món bún suôn nhiều người bình luận rất chi tiết rồi, mình ko đề cập nữa. Đính chính là giá của nó đến 35K lận, chứ ko phải 28K. 35K là chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí phục vụ 5% đó.
Piza ở đây làm bằng 1 loại bột rất ngon, giòn xốp, ăn rất thích, đứa nào cũng xuýt xoa.
Chè chuối nóng, ngon, nhưng no bụng rồi nên ăn ko hết.
Viết lời bình để khen quán thôi, chứ mình lại (vâng, lại) đang có nhiều coupon Gold fish, muốn share lại cho mọi người, chứ chỉ khuyến mãi 1 phần chè 1USD mà "dụ dỗ" được tụi mình ăn nhiều quá, viêm màng túi sớm, hehe.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Cinebox 17/04/2009
212 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 
Chị tôi từng nói "Đến Galaxy rồi không muốn đến rạp nào khác nữa". Nhưng thật sự không hẳn thế. Galaxy là rạp đầu tiên tôi đến khi đặt chân tới Sài Gòn, rất ấn tượng. Rồi tôi có dịp đến Cinebox 212, dẫu không bằng Galaxy, nhưng nó vẫn có cái hay của riêng nó, vẫn kéo tôi đến thêm vài lần khác nữa, ngoài Galaxy.
Cinebox âm thanh ổn, giá vé hợp túi tiền sinh viên, rạp nhỏ ấm cúng, và giá cả đồ ăn thức uống cũng ko quá đắt. Đó là những điểm mạnh. Kể ra thì cũng đáng để tôi vote 4 sao.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 16/04/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Quán nhìn bên ngoài nhỏ thôi, đi qua rất dễ lỡ trớn qua luôn, vì nó lọt thỏm trên đường 3/2 đầy những cửa hiệu hoành tráng.
Nhân viên quán nhiệt tình và dễ thương. Mình thấy mấy lầu ở đây cao quá, nhân viên chạy lên xuống bở hơi tai (hì, tại ngày xưa thời SV từng làm nhân viên phục vụ nên rất méo mó nghề nghiệp, dễ cảm thông, đi tới quán nào cũng ngó nghiêng xem thiết kế quán có thuận tiện cho nhân viên ko).
Hôm CN có 2 coupon uống cà phê miển phí, thế là đi cùng nhỏ bạn. Đã tham khảo thông tin trước trên thodia rồi nên lên thẳng lầu 2 xem phim luôn, lúc đi ngang thấy CLB AV xôm tụ vui lắm. Lên lầu 2 xem phim Chạng vạng. Phải nói là hơi bất ngờ về phòng chiếu phim ở đây. Mình cứ tưởng cùng lắm là được một cái LCD màn hình phẳng, mấy bộ bàn ghế thôi, không ngờ là một cái rạp thu nhỏ xinh xinh, âm thanh ánh sáng tuyệt vời, cảm giác ngồi trong đó như trong rạp thật vậy. Rất dễ chịu. Ăn 1 gói hạt điều có 15K thôi, cà phê miễn phí, trà đá dĩ nhiên miễn phí luôn.
À, giờ sinh hoạt CLB tiếng Anh nè:
Thứ 2 đến thứ 6: 6pm-8pm
CN: 10am-12am, 2pm-4pm
Hẹn gặp ở quán nhé các thổ địa. Nhớ chạy đến làm quen mình trước nha, mình trông giống như trong hình avatar đó. 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung tâm bảo hành Nokia Care 16/04/2009
122A Phan Đăng Lưu, phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tớ vote 5 sao cho 1 địa điểm dịch vụ xứng tầm 5 sao.
Nhân viên ăn mặc đẹp, lịch sự nhã nhặn. Thích nhất là lúc chờ đến lượt, tớ có thể nhâm nhi kẹo và xin 1 ly trà nóng. Nhân viên bảo hành khá vui tính khi biết tớ đã đem cái điện thoại cho vào máy giặt. Lẽ ra trường hợp của tớ ko được bảo hành đâu vì lỗi do tớ làm máy bị vô nước, nhưng Nokia Care vẫn sửa máy cho tớ miễn phí. Thích thật! Rất may là em dế của tớ sau khi vô nước + tắt nguồn mà Nokia Care sửa ngon lành, chỉ 1 ngày là xong, lại chẳng tốn đồng nào cả. Tất cả các máy Nokia mua chính hãng đều được bảo hành 1 năm đấy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp