Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pages
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Vô gia cư!
Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  32526

83 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 11/08/2008
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
Hôm rồi đi xem phim Quỷ đỏ ở Cinebox Hòa Bình. Trời mưa lất phất, mới vừa ra khỏi công ty, mấy chị em phụ nữ độc thân rủ nhau đi xã xì-chét bằng cách coi phim hành động.
Trời có mưa mà rạp vẫn đông nghịch người. Tuy nhiên khu trước của quầy bán vé rộng, không đến nỗi chen chúc, nhân viên bán vé hôm đó cũng không tỏ ra khó chịu với việc chờ đợi bọn tớ chọ phim nào để xem
Phòng chiếu ở trên lầu khá thoáng, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình. Vì đến sau nên phải lấy vé ở hàng ghế 3, coi phim không mỏi mắt mà thấy mỏi cổ... Anh nhân viên hứa sẽ tìm cho chỗ khác sau khi phim khởi chiếu 5'. Nhưng khi phim chiếu thì 4 con người với 16 con mắt cứ chằm vào cái màn ảnh rộng cực nét chẳng ai buồn di chuyển. Âm thanh ở đây rất ổn, cảm giác thực. Nếu tớ có dàn âm thanh như thế để nghe rock thì tuỵêt . Có điều ở đây lạnh quá, tớ cá là hôm đó máy lạnh người ta mở hết công suất, chớ mấy lần trước đến đây tớ có thấy lạnh vậy đâu, may hôm đó có mang theo áo khoác.

Nhỏ bạn rất ấn tượng với dãy nhà WC, ở đây rộng rãi, sạch sẽ, không phải chen chúc như những chỗ khác.
Nói chung so với những rạp mà tớ đi (Thăng Long, Đống Đa, Galaxy Nguyễn Trãi) thì tớ thấy Cinebox Hòa Bình rất khá.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Hải Sản Muối Tiêu Chanh - Cafe Cát Đằng 08/08/2008
155b Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tối qua mới uống Sinh tố ở Cát Đằng. Bright nói muốn giới thiệu shop cafe anh mới biết cho mình, Bright đâu ngờ rằng đây là lần thứ 7 mình ghé vô. Mỗi lần ngồi ở một vị trí khác nhau, điều duy nhất là mình chưa bao giờ chui vào phòng máy lạnh. Không biết trong đấy có gì thú vị hơn bên ngoài không? Mình thích ngồi dưới gốc cây và thưởng thức cafe, nghe bạn bè tám và thỉnh thoảng cùng nhau cười sảng khoái với Tom and Jerry ở Tivi đối diện. 
Quán bên ngoài rộng, thoáng với một vài cây xanh. Tụi mình thường chọn bàn dưới một thân cây lớn nằm gần lối đi vào, ở đây có thể bao quát được cả bên trong và bên ngoài, rất thú vị.
Bright rất hứng thú với món mì xào thập cẩm, còn mình khoái món Bún xào thập cẩm. Những món khác hương vị thế nào chứ món Bún tối qua rất hợp khẩu vị, có điều bạn phải kiên nhẫn chờ đợi để được mang thức ăn ra. 
Bright gọi Kem, mình gọi Sinh tố. Khi mang đồ uống ra, nhỏ phục vụ lại chuyển ngược lại, cả hai cùng cười "biết ngay mà", còn nhỏ đó thì cười mỉm chi chẳng hiểu gì hết. Con trai lại khoái ăn kem, hình như lúc nào B cũng chọn kem. Không biết tại kem ở đây ngon hay tại như B nói hôm nay B tính, P trả tiền mà anh  xực chúng một cách nhiệt tình. 
Giá cả cũng được, thức ăn thức uống khá, phục vụ nhiệt tình. Quán này hợp với tụ họp bạn bè, hay đi nhóm vài người bạn tại hơi ồn.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thái Ý Phương 05/08/2008
108 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 

Vào Sài Gòn mình biết nhiều loại chè, nhưng chỉ ăn được duy nhất Chè Thái. Lúc trước ăn tùm lum quán trên đường NTP, sau này thì đóng đô hẳn ở  Ý Phương, ở đây có cái biển hiệu rất bắt mắt.

Nhưng càng về sau mình thấy người ta làm càng ngọt, số loại và lượng trái cây thì ít hơn trước, sữa chiếm đa số. Giá cũng tăng theo vật giá thị trường, lúc còn là sinh viên thì thấy 8000đ/ly, lần gần đây nhất là 12.000đ/ly. Sau vụ xăng tăng giá gần đây thì không biết người ta có tăng nữa không, tại không thuận đường nên mình ít ghé qua.

Món này rất hợp gu với người hảo ngọt, còn với mình lâu lâu ăn thì mới thấy ngon.

 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Piano 01/08/2008
27 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mình biết Piano qua một anh bạn thích chơi ghita và chỉ mới đến đó một lần. 
Quán lịch sự, phòng máy lạnh. Thức uống được.
 Piano được chơi bắt đầu từ 7h30, đến 8h30 thì kết hợp Piano, Ghita và Violon. Âm nhạc phục vụ theo yêu cầu nhưng không phải yêu cầu nào cũng được đáp ứng. Yêu cầu nối tiếp yêu cầu nên đoạn kết mỗi bản nhạc trở nên vội vã, không tìm thấy đựơc cảm xúc của người nghệ sĩ và cái hồn của những bản tình ca. 
Gu của mình là cafe sân vườn, có cây, có gió... nên Piano không ấn tượng nhiều với mình.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Rose 29/07/2008
12 14 16 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tối qua uống cafe với Bright. Đây là lần thứ 3 mình đến với Rose. 3 lần mình đều chọn chỗ ngồi ở 3 vị trí khác nhau. Uống ở Rose vào buổi tối rất hay, gió mát, nhạc nhẹ, không khí trong lành... hợp gu mình.
Thức uống và món ăn ở đây cũng được nhưng mắc. 3 lần mình vào là 3 lần giá khác nhau. Xăng tăng, cái gì cũng tăng là điều dễ hiểu, nhưng có những món thấy hét giá tận trên trời. 
Nói túm lại không khí Rose rất hơp gu tớ, mỗi tội giá cả không được mềm mại cho lắm. 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Việt Thy 17/06/2008
195 Phan Đình Phùng, Quận Phú nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tớ phát hiện ra Việt Thy trong một lần đi mua đồ với chị Thuỷ - đồng nghiệp của tớ- ở Zen Plaza. Tớ rất kết sơmi, hôm đó tớ chấm được một cái của Việt Thy. Tính từ hôm đó cho tới nay tớ đã rinh của VT về nhà 5 cái rùi. Nhưng sau này, tớ có ghé lại Zen, vào cửa hàng VT trên đường Cao Thắng, tại siêu thị Coop-mark nhưng chẳng chọn được cái nào nữa hết. Tớ thấy kiểu dáng của VT dạo này ko ổn lắm, hay tại tớ khó tính nhỉ?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu