Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Minh Tuấn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/1/2009

Tổng Lượt Xem:  11600

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Đống Đa 03/01/2009
890Trần Hưng Đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay mình mới đi xem ở rạp này (Film Twilight). Đây là lần thứ 2 xem ở Đống Đa. Hôm nay xem ở Rạp số 3. Rạp này bé tí teo. Theo đánh giá thì rạp Đống Đa không bằng rạp Thăng Long nhất là về mặt âm thanh, kể cả WC ( ai có vô đó rồi thì biết). Thêm một điều không thích nữa là đang xem phim mà mấy ông làm việc trong đó cứ ra vô hòai, đi ngang ghế hòai, lại còn bắt nhạc trong phòng của mấy ổng nữa mới ghê. Lúc đang coi gặp sự cố mất hình mà hông có ai trực ở đó để xử lý. Lúc kiu được nhân viên vô là cũng mất hết 5 phút rồi. Vì những lí do trên nên chỉ cho Đống Đa 2 sao thôi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Master`s Cup 02/01/2009
4B khu Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Lâu rồi chưa ghé lại Mastercup để tham gia CLB Tiếng Anh. Mình cũng đến đây được hai lần rồi. Có một sự trùng hợp là hai lần đến đây đều được xem phim. Lần đầu tiên đựoc xem phim về Đám cưới ở Mỹ (American Wedding), lần hai được xem phim về Noel.
Mastercup không lớn lắm nhưng không gian được trang trí theo phong cách hiện đại. Chủ quán ở đây là gia đình người Mỹ. Đến đây mình được nói chuyện, luyện nói tiếng Anh với họ. Nhân viên phục vụ ở đây chủ yếu là sinh viên, nói chỵên tiếng Anh cũng pro lắm. Giá nước cũng không mắc lắm, hợp với sinh viên
Lâu rồi chưa ghé lại Mastercup, chắc hôm nào ghé lại mới được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Thăng Long 02/01/2009
19 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng đã xem phim ở đây 3 lần rồi. Nói chung rạp Thăng Long cũng không có gì đặc biệt cả. Lần đầu tiên đi xem có khỏang hơn 10 người thôi. Tới lần thứ hai gặp sự cố. Tối hôm đó đi xem phim mà cứ như đi canh ăn trộm. Vào chỗ ngồi có một đôi nhìn chằm chằm vào mình mới ghê. Lúc sau mới biết là thì ra họ có ý đồ vì trên tay đăng cầm mấy ổ bánh mì Đức Phát mới mua nóng hổi. Trong lúc đang xem phim thì nghe tiếng sột sọat trong bịt bánh của mình, quơ tay qua thì đụng một cánh tay ở dưới ghế chìa lên. Hỏang hồn ôm bịt bánh hông rời nửa bước.
Một điều khó chịu nữa là về mặt thanh tóan. Trên brochure rõ ràng có ghi ưu đãi dành cho thẻ MTV Mastercard(VCB) nhưng khi mình dùng thẻ thanh tóan thì nhân viên bán vé lại bảo là thẻ này không dùng được. Chả hiểu.
Bởi vậy nên chỉ cho rạp Thăng Long 2 sao thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu