Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lang Thang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nhà Chưa Số - Phố Chưa Tên
Gia nhập: 5/2/2008

Tổng Lượt Xem:  33147

53 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Sửa nón bảo hiểm 04/03/2008
Lề đường, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Cái nón bảo hiểm mới mua của đứa em tui hổng bít nó quậy kiểu gì mà quai đứt , lưỡi trai cũng mất tiêu luôn. Sáng qua lúc dắt xe chuẩn bị đi làm, đá nhằm cái nón bảo hiểm thằng ranh vứt bừa, chợt nhớ mấy bữa trước  đi công chuyện thấy ven đường có bảng SỬA NÓN BẢO HIỂM , tiện tay tui lượm cái vật tròn tròn lên cầm theo.
“Xưởng” nằm ngay lề đường Hòang Minh Giám ( Công viên Gia Định) với tấm bảng hiệu có chân, kiêm luôn kệ trưng hàng treo dây quai nón, khóa móc và phụ tùng . Chủ nhân là một nam thanh niên khó đóan tuổi. Sau khi nhận nón BH từ tay tui anh thanh niên bảo : Thay dây 12 ngàn, Thay khóa 5 ngàn , cái lưỡi trai màu đen 12 ngàn nữa , tất cả 29 ngàn  , tui gật đầu đồng ý . Anh thanh niên nhanh nhẹn mở thùng đồ nghề , lôi ra nào kềm, kéo, búa… Cái nào cũng còn mới , à thì ra thợ mới vô nghề . Ngó vậy mà không phải vậy , lóang cái anh ta đã “tác nghiệp” xong . Nhận lại cái nón BH như mới , tôi rút 30k trả , anh chàng lục túi bên phải, lục túi bên trái , tui cười : Thôi bo anh ngàn ! anh ta nở nụ cười hiền khô . 
Thì ra đó là sự linh hoạt của cơ chế thị trường , nó đáp ứng những nhu cầu của người tiêu dùng rất nhanh nhạy. Đơn cử như cái vụ nón bảo hiểm này . Khi nhà nước quy định bắt buộc người ngồi trên phương tiện cơ giới phải đội nón bảo hiểm , có nhiều người tỏ ra khó chịu , nhưng chính QĐ nói trên cũng mở ra cơ hội cho nhiều thành phần : Từ người bán nón BH, bán thùng xe đựng nón, đến một số sinh viên mỹ thuật được dịp mỏi tay trang trí mây trời hoa lá làm dịu đi cái nhìn khó chịu của dân ta với cái “nồi cơm điện” biến nó thành một món hàng thời thượng đồng thời các họa sỹ tương lai cũng thu về một lượng ngân khỏan kha khá đủ đắp đổi áo cơm phục vụ cho hành trình tiếp theo trên con đường tìm đến với chân thiện mỹ.
Bạn nào có cái “nồi cơm điện” trục trặc nặng nhẹ thế nào đừng vội liệng đi, để ý có thể đâu đó ngay gần nhà bạn cũng có "trạm " sửa chữa , mang đến nhờ các “kỹ thuật viên” can thiệp , tốn có vài chục  lại có nón mới . Tiết kiệm được mớ, để thứ bảy CN kiếm địa điểm nào đó , thưởng thức hương vị cuộc sống , rồi viết bài chia sẻ cảm nhận của mình với các thổ địa khác. 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Thời Trang Rock 01/03/2008
53 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nghe mình trình bày về việc chuyển bị mua wà tặng "người ta" thằng bạn Xấu Trai-Con Bà Hai bảo : - Mày theo tao ! Mình hỏi: Đâu Dzậy ? - Đừng hỏi nhiều, đi rồi biết ! Nó nói . Leo lên "ngựa" tuôn một hơi, bất ngờ dừng lại, nó hất hàm : Đó !
Thì ra là Rock shop, nằm ngay gần ngã tư VThi Sáu - Hai Bà Trưng. CH tuy không hoành tráng, nhưng vừa đẩy cửa bước vô trong đã thấy xì xồ mấy ông Tây pà Đầm . Không gian nhỏ , bày biện gọn gàng , chủ yếu là trang bị cho dân Hip hop : Nón BH, giày dép, quần áo ...Rất ấn tượng , từ chất liệu tới kiểu dáng : Hình ảnh Lửa khói, đầu lâu, dao kiếm... Cái nào cũng hầm hố . Giá cả cái mắc cái rẻ tùy lọai. Nhân viên phục vụ (2 boy) bề ngoài nhìn sáng sủa chưa có vẻ Rock lắm, nhưng nhiệt tình vui vẻ .
Bạn nào thik sự phá cách, mạnh mẽ thì lên ghé vô đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu