Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
duckling
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/10/2007

Tổng Lượt Xem:  26351

75 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Khu Du Lịch Giang Điền 01/05/2008
Xã Giang Điền
Đồng Nai
 
"Mắt chữ O, mồm chữ A" là chân dung D lần đầu bước chân đến thác Giang Điền. Khác xa với những gì tưởng tưởg rằng đó chỉ đơn thuần là 1 cái thác, rùi mọi ng tới chỉ có trò nghịch nước, tắm thác thôi. Thật không ngờ, khu du lịch sinh thái này lại đẹp đến như vậy. Những con đường với những hàng cây được tỉa tót thẳng tắp, những bãi cỏ xanh rì, những thác nước và thật nhiều những cảnh đẹp khác mà những ai yêu thích cái đẹp, yêu thích chụp hình ko thể bỏ qua. Như D đây chẳng hạn, 30-4 vừa rồi thật kinh khủng với cảnh kẹt xe suốt từ xa lộ Hà Nội đến tận Ngã ba VT, nhìu lần bọn mình định bỏ cuộc, nhưng may sao cả bọn vẫn đặt chân đc đến đây, và thấy thật chẳng uổng công chút nào, khi bao nhiêu công sức "vượt chướng ngại vật", không ngại gian khó đã được bù đắp xứng đáng bằng những sê-ri ảnh vô cùng nghệ thuật chỉ có thể là "made in Thac GĐ". Phải nói rằng nơi đây đã được đầu tư khá lớn và được chăm chút từng chi tiết nhỏ, khiến du khách hết ấn tượng này đến ấn tượng khác. Ở đây còn có cả xe đạp đôi, quá lý tưởng cho những cặp tình nhân, cả những nhóm bạn đông đông đi cũng rất vui nữa.
Với đối tượng là 1 nhóm đông, muốn cắm trại, nướng thịt, nướng khoai. Quá đơn giản, chỉ cần mướn 1 cái lều, giá cũng hợp lý :100k/lần. Các bạn cứ thỏai mái vui chơi, nướng đồ ăn, thật tuyệt!
Nếu không thích ở lều, bạn có thể mướn phòng trọ. Mà phòng trọ ở đây rất xinh xắn, chỉ là những viên gạch đỏ, xây thô, mái lá, chưa tô sơn j cả, bên ngòai có bọc hàng rào tre, trồng hoa. Trông vô cùng đáng yêu, bạn còn có thể mượn ngôi nhà nhỏ xinh đó để làm phông chụp hình nữa. Hehe, cam đoan ko đẹp ko lấy tiền!
Còn có cả sân đá bóng, tennis, khu vui chơi trẻ em, khu trò chơi dân gian( thuyền thúng...)
Giá vé vào cổng: người lớn 30k, trẻ em 20k. Khi vào cổng, hoặc là bạn đi bộ vào sâu bên trong, hoặc bạn có thể đi "xe lửa" (10k/ng).
Mách nhỏ:
1.Có căn tin, nhưng tốt nhất bạn nên mua đồ ăn và nước uống  mang theo. Vừa rẻ vừa ngon!^^
2.Bạn nào muốn đi xe bus, bắt xe số 12 từ bến xe Bến Thành, giá 12k/vé.
Báo cáo hết!
Chúc các bạn vui!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Huyền Thoại 30/04/2008
39 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Huyền Thoại- nghe thôi cũng đủ khiến những ai đám mê cái lãng mạn, cái hư hư thật thật phải quan tâm đến. Cũng đã gần một năm kể từ lần đầu tiên tôi ghé quán. Lần đầu tiên ấy đã để lại trogn tôi không biết bao nhiêu kỷ niệm về Huyền Thoại. Bữa đó, tôi đi cùng 1 cậu bạn thân, sau một hồi bàn bạc xem 2 đứa sẽ đi đâu, cuối cùng tôi quyết định đi Huyền Thoại, vừa gần nhà lại đang tò mò muốn biết nó như thế nào. Vì ngay từ những ngày khởi công, tôi đã thắc mắc không biết miếng đất rộng này rốt cuộc rồi sẽ trở thành công trình gì. Và rồi tôi cũng biết, mảnh đất đó đã biến thành khu vườn mộng mơ bao bọc lấy tòa lâu đài lãng mạn giữa lòng thành phố. Đến với Huyền Thoại là đến với phong cách cổ điển châu Âu, mà cụ thể hơn là đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp. Cô chủ trẻ của quán đi du học ở Thụy Sĩ về, và cô muốn mang một chút gì của nơi này về quê hương, để thỏa lòng đam mê của mình. Sau lần đầu tiên tới quán, tôi cũng ghé lại thêm 3,4 lần, mỗi lần ngồi một nơi, để tận hưởng hết từng hương vị khác nhau của khu vườn ngọt ngào này. Lần này ghé lại, quán có chút thay đổi, nhận thấy rõ nhất là cổng ra vào của quán -1  trong những điểm đặc trưng nơi đây. Nhưng Huyền Thoại vẫn là Huyền Thoại,  vẫn những cây, những cỏ, những hoa, những lá, những hang đá, những hồ nước, những ngọn nến lung linh ấm áp hòa cùng những bản nhạc êm ái ru lòng người. Thú vị hơn là tòa lâu đài xinh xắn ấy. Chỉ cần bước lên lâu đài, chọn một chỗ ngồi ngay ô cửa, và ngắm nhìn xuống khu vườn lãng mạn phía dưới, bạn sẽ có cảm tưởng như mình đang lạc vào vườn cổ tích! Tuy nhiên, nếu muốn thưởng thức trọn vẹn bầu không khí nơi đây, tốt nhất bạn nên đến vào buối sáng (trước 9g) hoặc buổi tối (sau 7g) và nên đi cùng người iu để thấy nó lãng mạn đến mức nào! ^^
Thêm nữa, menu của quán rất đa dạng, phục vụ tất cả các loại thức uống ưa thích của bạn. Bảo đảm bạn sẽ rất bất ngờ về sự đa dạng và phong phú đó. Nhất là trong cách đặt tên cho từng loại thức uống. Cứ thử ghé một lần, bạn sẽ bít ngay mà!^^
Giá tham khảo: từ 20k
Đặc biệt: phục vụ cả fast food
Chúc các bạn vui!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bản Sonate 19/04/2008
52 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bản Sonate, nơi hội tụ của âm nhạc, cỏ cây, đá và nước. Đến đây, bạn sẽ ko khỏi ngạc nhiên bởi cách bài trí của quán. Quán có 2 khoảng không gian cho bạn lựa chọn, hoặc ngòai trời, hoặc phòng máy lạnh. Nói về phần không gian ngòai trời, đó là một bức tranh nhạc họa được ai đó khéo léo vẽ nên. Một hàng trúc thanh tao, nhẹ nhàng; một thác nước chảy róc rách trên vách đá cuội, những chậu hoa xinh xắn được nâng niu trên những bệ đỡ rắn chắc. Hơn cả là bộ bàn ghế "đá trong kính". Thật bất ngờ khi từ những hòn đá khô cứng đã thăng hoa dưới bàn tay thiết kế của nhà kiến trúc tài ba. Chưa hết ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tinh tế đó, thì vào phần không gian trong nhà bạn cũng sẽ bị cuốn hút bởi nét sang trọng và hiện đại của nó. Những bộ bàn ghế cực độc, cực sang, cực đẹp cùng với sự sắp đặt vô cùng khéo léo sẽ cuốn hút những ai mê phong cách hiện đại châu Âu. Cùng với những bộ salon độc đáo đó, không thể không kể tới những phụ kiện đi kèm theo, như những chiếc bình, những chiếc đèn cũng không kém phần đặc sắc. Đặc biệt, vào buổi tối, từ 20g30-22g30, quán còn có chương trình hòa tấu. Thế là những ai yêu thích âm nhạc, thiên nhiên đã tìm được điểm đến lý tưởng rồi nhé!:)
+Về phần giá cả: 30-50k (nếu bạn đi buổi sáng sẽ rẻ hơn vì không có chương trình hòa tấu).
+Chỉ đường: đi từ Hai Bà Trưng, quẹo vào Trần Quang Khải, nhìn bên trái có con hẻm đầu tiên, quẹo vào, đi 1 đọan thấy ngã ba đầu tiên, quẹo phải, nhìn bên trái sẽ thấy quán ngay.

Chúc các bạn vui!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Cá Viên Chiên 19/04/2008
Sương Nguyệt Ánh giao CMT8, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu ai đã ghé vào quán cá viên chiên đầu đường Sương Nguyệt Ánh 1 lần, chắc chắn sẽ ko thể quên được vị ngon đặc trưng của cá viên chiên nơi đây. Quán bán nhìu loại viên chiên: cá viên, tôm viên, mực viên, bò viên, há cảo, xá xíu, hòanh thánh, trứng cút... Nhưng mình thấy cá viên là ngon nhất. Cái làm mình ấn tượng nhất của quán là đồ chua và dưa leo. Phải nói là đồ chua ở đây làm rất khéo, đu đủ chua được muối rất giòn, vừa ăn, không quá chua, cũng không quá mặn. Dưa leo ngọt, giòn, mát lạnh. Ăn các loại viên chiên kèm với đồ chua ở đây bảo đảm bạn sẽ ghé đến đây dài dài và còn dẫn theo nhiều bạn bè tới nữa( như tớ chẳng hạn, hehe). Thêm một điều nữa, quán còn có cả rau câu tráng miệng (but not free )hihi, nhưng cũng là một thông tin cho các bạn tham khảo, phải không nè?:)
CHÚ Ý: quán chỉ bán buổi chìu, hình như 4g mới bắt đầu mở. Quán rất đông, đặc biệt là vào khoảng 5g-5g30. Nên bạn nào muốn đi ăn lúc vắng vẻ, đỡ chờ lâu, đỡ phải kiếm bàn ngồi, thì đi trước 5g nhé!
Chúc các bạn có những buổi gặp gỡ bạn bè thật vui với những quán ăn vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ như thế này!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cõi Riêng 29/03/2008
334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Phương 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
    Mình nghe mọi người nhắc đến Cõi Riêng từ rất lâu, nhưng gần đây mình mới có dịp ghé thử. Đúng như lời nhận xét của đa số, lối đi vào quán rất ấn tượng. Vì đi vào buổi tối nên ánh sáng ấm hắt lên cây cỏ, lối đi làm cho không khí thêm phần lãng mạn hơn. Điểm ấn tượng thứ hai đó là những hồ nước trong quán. Âm thanh róc rách của nước chảy hòa cùng tiếng nhạc êm ái làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Không những thế, mỗi bàn lại có thêm một ngọn nến càng làm tăng thêm độ lãng mạn cho quán. Đặc biệt hơn nữa, khi đi vào buổi tối, từ 20g sẽ có chương trình độc tấu piano theo yêu cầu. Các bạn có thể gửi yêu cầu ca khúc mà mình yêu thích và nghệ sĩ piano cùng với nghệ sĩ violon sẽ làm cho bạn phải ngất ngây theo từng nốt nhạc. Quán được thiết kế như một căn nhà không chia phòng, nên hầu như tất cả đều có chung một không gian, nhưng không gian đó được khéo léo bài trí và thiết kế đa dạng để tạo sự bất ngờ cho khách. Phải nói là nội thất của quán rất lạ-đẹp, và sắp đặt sáng tạo, ngay cả dãy lan can nhỏ hẹp cũng được tận dụng để kê bàn ghế cho khách. Tuy nhiên, chính vì không gian quá "chung" đó mà khiến cho những đôi đi tìm "cõi riêng" cho mình phải thất vọng, cứ loanh quanh mãi mới tìm được cho mình một chỗ ngồi - không ưng ý cho lắm. Vì thế, theo mình nghĩ, quán chỉ thích hợp cho những người bạn - hơn là những đôi yêu nhau; "Cõi  Riêng" cũng rất thích hợp cho những ai yêu piano, muốn thưởng thức những bản độc tấu bất hủ.
    Xin nói thêm, ông chủ của quán cũng là chủ của 2 quán cà phê rất hấp dẫn khác nữa. Đó là Bản Sonate và Khúc Ban Chiều. Mỗi quán là một phong cách khác nhau, nhưng đều mang lại thành công cho anh. Mình đã đến Bản Sonate, bạn nào quan tâm thì gửi phản hồi nhé, mình sẽ chia sẻ thêm. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ cùng gia đình, bạn bè và người thân!
Giá cả: buổi sáng : từ 20k trở lên
              buổi tối: + thêm khoảng 3-5k
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu