Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
apple
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  32760

277 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Bệt Hàn Thuyên 23/10/2008
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Khi ngồi ở cà phê bệt Hàn Thuyên, cảm giác của bạn là gì? Với tôi cảm giác như thời gian đang đứng lại và không trôi nữa. Mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy đều trôi qua rất mau. Và tôi không dừng được những khoảng thời gian đang trôi đi vội vã đó. Làm gì thì làm tôi cũng cố gắng thu xếp để tới Hàn Thuyên một buổi. Để có cảm giác mình không bị trôi đi. Chỉ tới kêu một ly cà phê và mang theo một cuốn sách để đọc. Cảm giác rất yên bình.

Có ngày khác tôi không muốn đọc sách. Tôi dùng thời gian để ngắm mọi người. Thỉnh thoảng tôi gặp một bác, ôm đàn lên công viên ngồi đánh. Xung quanh chúng tôi cùng hát theo. 

Có khi chỉ để nói chuyện với chị bán báo, anh đưa cà phê. Với họ, tôi đã trở thành một người quen. Chị bán báo sẵn sàng cho tôi mượn báo đọc không lấy tiền. Em bé bán hoa ở lại tán gẫu với tôi vài câu chuyện. Có khi chúng chả có nhiều nội dung. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. 

Buổi tối thì khúc chỗ Hàn Thuyên không có cà phê. Tôi chuyển địa điểm qua gần bệnh viện Tim. Vẫn ngồi đối diện với nhà thờ. Bên dưới ánh đè loang loáng. Không bị những cành cây che khuất có thể thấy rõ được toàn bộ nhà thờ và một phần của khu trước nhà thờ. Bóng những chiếc xe cứ lướt qua. Như ta đang xem một đoạn phim quay chậm, có xe cộ, có con người và cảnh. Nhất là những hôm trời mưa, ánh đèn loang loáng bóng nước. 

Với tôi, cà phê Hàn Thuyên mang đến nhiều cảm xúc. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi tìm thấy được những thoáng yên bình cho mình. Thế thôi.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gỏi Bò Khô Hai Bà Trưng 28/09/2007
Đối Diện Công Viên Lê Văn Tám, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Không có cửa hiệu hay bàn ghế kê ra đường để ngồi như những nơi khác. Gỏi bò chỉ là một xe bán lưu động nhưng nó đã tồn tại được gần hai chục năm. Người mua chỉ việc tấp vào lề đường mua một hộp gỏi bò rồi dựng xe vào công viên và thưởng thức. Tồn tại lâu năm nên chất lượng món gỏi này cũng hảo hảo. Người ta nói gỏi ngon hay không còn tuỳ thuộc nhiều vào nước chấm. Mà nước chấm ở đây ngon kinh khủng. Lúc nào đi qua công viên này lúc nào cũng phải thuởng thức món này mới cảm thấy an lòng đi ra về. Thực sự ngon cũng bởi khung cảnh xung quanh nữa. Rất bình dân và mát mẻ nữa. Vì ngồi ăn ơ công viên mờ. Giá thì hơi cao một tí 8k / phần.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cơm Tấm Hàng Xanh 21/09/2007
230 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Hồ Chí Minh
 
Đây là một chỗ bán cơm tấm nổi tiếng của xì phố đó. Từ 5 giờ chiều là người ta đứng chen chúc nhau để có thể mua cho mình một phần. Xe cộ đậu chen hết cả vỉa hè. Thấy người ta bu đông bu đỏ ngồi ăn, apple cũng vào ăn thử, mặc dù không thích cơm tấm lém. Nhưng ăn xong mới biết là nó cũng khá ngon. Có rất nhiều sự lựa chọn từ cơm gà, sườn, bì chả. Không biết tả cảm giác làm seo, chỉ biết là mình rất ít ăn cơm tấm nhưng ăn chỗ này mình lại thấy lại ngon. Hơi mơ hồ nhưng thiệt tình là không biết diễn tả làm seo. Mọi người có đi qua đó vào ăn thử rùi biết.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Viện Trao Đổi Văn Hóa Pháp Idecaf 16/08/2007
31 Thái Văn Lung, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ít người biết đến nơi này như một chỗ xem phim và học tập lém. Chỉ trừ những người quan tâm đến tiếng Pháp thôi. Học tiếng Pháp thì nghe nói là nơi rất uy tín và học phí khá ổn. Còn đối với những người không quan tâm đến tiếng Pháp thì có thể đến đây mỗi tối thứ 3 lúc 7 giờ và chiều thứ bảy lúc 3 giờ sẽ chiếu những bộ phim pháp hoặc việt Nam mang tính nghệ thuật hoặc phim ngắn nhưng có phụ đề bằng tiếng Việt và tiếng ANH. Còn tiếng phát ra là tiếng Pháp. Thường những người đến đây rất chọn lọc không có những cảnh xảy ra như trong rạp chiếu phim bình thường đâu. Mọi người đến với tinh thần học hỏi và xem phim nghệ thuật là chủ yếu nên rất nhã nhặn, lịch sự. Có rất nhiều người nước ngoài đến đây xem phim. Phong chiếu phim máy lạnh và chỗ ngồi rất thoải mái. Cơ hội lớn nhất là bạn sẽ có dịp trao đổi với người nước ngoài về nội dung bộ phim, một bước lớn để trau dồi ngôn ngữ. Đặc biệt ở đây hay có những đợt chiếu phim được xem là kinh điển của một số nước. ĐỢt này chỉ chiếu phim việt nam thôi vì sắp tới CMT8.Giá vé cực kì rẻ : Chỉ 6000 đồng/ vé. Thử đi một lần cho biết nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Lẩu Dê Hàng Xanh 16/08/2007
Đối Diện Vòng Xoay Ngã Tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Mỗi khi ghiền nhậu nhẹt tui lại đến quán này kêu cái lẩu dê trung. Thực ra cũng không ham mê thịt dê gì cho lém nhưng nó thật sự ngon nên tui tới đây ăn hoài à. Trong nhà không gian rộng lắm nhưng người ta toàn thích kê bàn ghế ra bên ngoài ngồi không hà, Vì đối diện với cái vòng xoay đông người thí, không ngắm cũng uổng. NHìn người qua lại cũng vui mắt lắm. Chắc đó cũng là một ưu điểm để cho người ta tới đây đông. Nhưng mà cái chính là lẩu ngon. NGười ta không dùng bếp ga như cách nấu lẩu thông thường mà khi mình vào kêu món người ta moiứ bắt châm một cái lò nhỏ đốt than để ngay trên bàn rồi mới kế đến một caí nồi nhỏ đầy thịt nấu chung với măng, khoai môn. Kèm theo một dĩa rau đầy tú hụ. Mỗi người sẽ có một chén chao để chấm chung với chao. Thịt dê không dai cũgn không mềm quá. Chấm với chao vừa béo vừa ngọt. Không chê vào đâu được. Có thêm mấy chai bia nữa thì không gì bằng. Thi thoảng vớt được miếng khoai môn đã nát nhừ ăn kèm không thấy ớn tí nào. MÀ giá cả bình dân lắm. Chỉ 35 ngàn lẩu trung và 40 ngàn lẩu lớn. hai người ăn một cái lẩu thì không tài nào mà hết được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cháo Trắng Hàng Xanh 16/08/2007
Vòng Xoay Ngã Tư Hàng Xanh
Hồ Chí Minh
 
Nhiều lúc chán cơm thèm cháo, tui thường tới tiệm cháo trằng này giải quyết cái sự chán. Thực ra nó cũng không phải là tiệm gì đâu. Chỉ là một cái tủ đứng trên đó chất hoành tráng các đồ ăn kèm với cháo trằng với mấy bộ bàn ghế kê ngoài vỉa hè thôi. Nhìn thấy cái tủ đó không cũng đã thấy mê rùi. Vì nó thực sự phong phú về các lại đồ ăn kèm từ cá lóc kho, tôm rim, chà bông, cá cơm, hột vịt muối và dĩ nhiên không thể thiếu được hôt jvịt bắc thảo rồi. Cháo trắng được nấu chung với lá dứa có vị thưom của gạo và một chút ngong ngọt của lá dứa. Màu xanh xanh nhìn cũng thấy hay hay. Đến khi ăn rồi mới biết mùi vị nó đã như thế nào. Có nhiều món nên mỗi lần ăn đều có thể gọi các món khác nhau ăn kèm. Giá cả cũng hữu nghị lém. Từ 5000 đồng - 8000 đồng / tô. Tùy thuộc vào đồ ăn kèm mà bạn gọi còn cháo thì no vấn đề. Còn có cháo đậu đổ nữa. Thời gian bán bắt đầu từ 5giờ chiều.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Dường Như 16/08/2007
07 Hòa Bình
Hồ Chí Minh
 
Có vẻ mọi người trong gia đình thổ địa không quan tâm đúng mức lém đến thủ Đức đúng không. Ở đó có hẳn một làng cà phê. Mà kiểu nào cũng có. Từ nhẹ hàng cho tới cỡ metalrock. Mình xin trình làng tiệm cà phê mình thích nhất mỗi khi xuống làng cà phê này nhé. Tên quán nghe lại nhớ MỸ Tâm. Quán có cách decord ấn tuợng lém vì chủ quán là kiến trúc sư mờ. Màu gạch tường được hắt bởi những cây nến môic bàn làm cho không gian trở nên huyền ảo lắm. xen kẽ những bộ bàn ghế là những dòng nước chảy róc rách. Giữa kiến trúc chung có một cái hồ để mặc sen trôi lặng lẽ, trên mỗi lá sen lại được đặt một dĩa nến nhỏ nên càng lung linh biết bao. Cây cối toàn là những bóng trúc nằm nghiêng nghiêng một bên dòng sông nhân tạo đó thôi. Đã bài trí đẹp thì nhất định nhạc phải hay rồi, chỉ là những dòng nhạc nhẹ thôi. Dễ đi vào lòng người lém. Thế nên chỉ nên đến đây khi tâm trạng không thoái mái thôi. Vào quán chỉ để chiêm nghiệm chớ không phải để nói chuyện xô bồ và hút thuốc bởi không khí như vậy mà hút thuốc thì hỏng hết còn gì. Phục vụ rất tận tình mà toàn các bạn chai không hà . CŨng có người đẹp chai, người không nhưng mà chấm được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Pleiku Phố 31/07/2007
Cc1 Trường Sơn(Gần Cx Bắc Hải), Quận 10
Hồ Chí Minh
 
không gian rất rộng rãi, thoải mái nhưng đồ uống măc mà đừng bị dụ vô uống mấy món cooktail
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 23/06/2007
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Có nhiều xiền thì mới vô nha
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mcomics 23/06/2007
99b Võ Thị Sáu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Dành cho những người chưa muốn thành người lớn
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp